Monday, October 3, 2011

Thăm Toro..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM.


    Tôi về phép lần này từ tối 23, mang tiếng là về nghỉ nhưng có nhiều việc phải làm lắm, làm những công việc cần làm ở SG và BH xong thì chiều 28 tôi bay đến Hà Nội để thăm con gái như đã định. Ngày 29 các con còn đi làm việc, nên sáng 29 tôi sắp xếp cùng anh Bicon đi thăm BTT..
  • http://huynhtran.multiply.com/photos/album/191/191

    Ngày 30/9 đi về Hà Tây thăm gia đình bên thông gia, ngày 01/10 lại trở về thăm Bà cụ ông thông gia đang ở Gia Lâm Hà nội.. Ăn trưa xong, khoảng gần 3 giờ hai mẹ con tôi mới chạy về Thanh Xuân nơi nhà ở của con..

    Lúc ấy tôi mới lấy điện thoại ra điện cho Toro. May quá, cậu ấy có mặt ở nhà, nói cho Toro biết lịch của buổi tối là phải về lại bên Gia Lâm, chỉ có khoảng tiếng đồng hồ, nên hai chị em hẹn gặp nhau ở quán Cafe gần nhà của Toro.

    Hai chị em tôi quen nhau qua anh Bulukhin, lúc đầu với cái avatar một cô gái nhìn thật là xinh xắn..


    thì tôi cứ ngỡ cậu ấy là female.. và nghĩ là bạn của bác Bulukhin thì chắc cũng cỡ tuổi như tôi... nhưng sau khi add nhau rồi thì tôi phát hiện ra Toro là male, thì giời ạ! lúc ấy tôi lại hoảng.. là vì tôi qua lại thăm hỏi nhà Mul của Toro thì cứ xưng chị xưng em với Toro, nhưng mà là bạn của bác Bu thì phải ngang tuổi của bác Bu hay chí ít cũng xấp xỉ tuổi của tôi chứ.. nhưng chẳng phải đâu nhé, bác Bu khi ấy đã trấn an tôi rằng Toro còn trẻ thôi.. Mà thật vậy Toro của chúng ta là một cậu thanh niên cũng tứ tuần rồi nhưng tài hoa và giỏi dắn lắm đó nhé.

    Hai chị em chúng tôi nè..










    Chúng tôi gặp nhau thì lại tò mò hỏi thăm nhau về "cuộc đời, thân thế và sự nghiệp".. hữu duyên như thế đó. Ở trên trang Multiply thì chúng ta có thể chỉ biết nhau và mến nhau qua câu chữ trong những bài viết của mình. Cũng có khi ban đầu rất mến nhau, nhưng qua những bài viết, những tâm tư tình cảm.. những quan điểm sống v.v... thì đôi khi cũng lại thấy .. chợt xa nhau! hoặc chợt thấy.. rất là thân nhau như đã biết nhau tự thủa nào!



    Chúng tôi chạy ra ngoài đường để tìm một cảnh ở Hà Nội, phía sau lưng có tòa nhà thấp bên kia đường là nhà hát Kim Mã đó.. hình nhỏ quá.





    Và ở đời thường cũng thế, khi mà chúng ta, như trong chuyện liêu trai chí dị thì chúng ta từ trong tranh bước ra xong lại từ bước vào tranh lại.. nhưng ở thời đại bây giờ khi mà chúng ta từ cái màn hình vi tính ấy bước xuống đời thường, thì lại hiện diện với đầy đủ ngũ ấm với đủ hỉ nộ ái ố của con người hiện hữu..

    Và khi ấy chúng ta lại phát hiện nhau ở khía cạnh khác rất thật ở đời thường .. có khi chúng ta lại thấy chợt.. thất vọng về nhau vì nó không còn đẹp như hình tượng trên trang mạng ảo hóa nữa..! nhưng, có khi chúng ta lại tìm thấy tình thân tri kỷ ở nhau.. tìm thấy những "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" ở nhau...

    Và Toro nhanh hơn tôi (như Bác Bulukhin nói) đã viết lên cảm nhận ban đầu của mình.
  • http://torovn.multiply.com/journal/item/485/485




    Cám ơn em về buổi gặp gỡ ngắn ngủi mà dễ thương nhé Toro ơi!
    Và cám ơn anh Bulukhin đã quan tâm trong hành trình này của M nhé!
    Cuộc đời thật là hy hữu, thật là diệu kỳ lắm thay!

    TTM
    Viết cho buổi đầu gặp gỡ 01/10/2011
    Sau đó hai mẹ con tôi cũng cố gắng chạy ra Hồ Gươm trước khi về Gia Lâm để chụp vài tấm hình "Hà Nội mùa thu" trong cơn bão để tặng chị Haphan.
  • Hai mẹ con ở Hồ Gươm: http://huynhtran.multiply.com/reviews/item/148


24 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...