Thursday, October 27, 2011

Viếng Cung Khánh tiết và chùa Bạc (2) 22/10/2011

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM


    Hôm nay tôi giới thiệu vài nơi trong cung điện (phần được tham quan) của hoàng gia Campuchia, mà tôi đã dẫn bé Minh Trang (Heo Mập) đi qua nhé.


    Trước hết tôi xin đưa phần lịch sử hình thành Hoàng cung vào đây đã.
    Lấy theo trang http://vi.wikipedia.org/:

      Cung điện Hoàng gia Campuchia ở thủ đô Phnôm Pênh là một tổ hợp các tòa nhà nơi Hoàng gia Vương quốc Campuchia được xây dựng từ hơn một thế kỷ trước để phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt của quốc vương, gia đình quốc vương và các quan khách nước ngoài, nơi đây còn là nơi diễn ra các cuộc thiết triều, các nghi thức ngoại giao và lễ nghi hoàng gia.

      Tiếng Khmer gọi tên đầy đủ là Preah Barom Reachea Vaeng Chaktomuk. Các Vua Campuchia đã ở trong cung điện này kể từ ngày cung điện được xây dựng từ 1866, ngoại trừ có một thời kỳ gián đoạn khi đất nước này dưới quyền cai trị của Khmer Đỏ. Cung điện được khởi xây sau khi vua Norodom chuyển đô từ Oudong về Phnom Pênh sau giữa năm 1800.

      Cung điện nhìn về hướng Đông và tọa lạc tại bờ Tây của ngã 4 các phân nhánh của sông Mêkong gọi là Chaktomuk.

      Hoàng Cung bao gồm một khu phức hợp các di tích bao gồm Hoàng cung với Chùa Bạc và là sự kết hợp của rất nhiều công trình kiến trúc khác cộng với nhựng khu vườn với rất nhiều hoa kiểng quý đã nhiều năm tuổi. Hoàng cung và Chùa Bạc tạo thành một quần thể kiến trúc là biểu tượng cho đất nước Campuchia.

      Công trình nằm quay mặt ra bờ sông thoáng mát, là một đỉa điểm tham quan không thể thiếu trong cuộc hành trình khám phá đất nước Campuchia.

Tôi xin trở lại hành trình khám phá hoàng cung của Heo mập đây.

Mặt trước Phòng khánh tiết
Tiếng Khmer gọi là Preah Thineang Vinnichay có nghĩa là "Thánh vị phán xử". Phòng khánh tiết là nơi nhà vua cùng nội các thiết triều. Ngày nay Điện này được sử dụng để cử hành nghi lễ hoàng gia và tôn giáo như đăng quang, kết hôn hoàng gia và nơi nhà vua tiếp khách.





Các nhà sư đi ngang qua sân khấu Chanchhaya



"..Sân khấu Chanchhaya còn được gọi là sân khấu Ánh trăng. Mặt trước sân khấu hướng ra đường Sothearos. Sân khấu là nơi tổ chức các điệu múa cung đình, là khán đài để nhà vua diễn thuyết trước nhân dân và cũng là nơi tổ chức các sự kiện và những bữa tiệc lớn của hoàng gia. Năm 2004, nhân ngày quốc vương Norodom Sihamoni lên ngôi khu sân khấu đã được sử dụng để tổ chức bữa tiệc lớn mừng tân quốc vương đăng quang."



Các nhà sư đi vòng từ khu cung đình sân khấu qua đến phòng Khánh tiết..



Phòng khánh tiết.
Chiều thứ bảy nên rất đông du khách đến viếng.

Ta nhìn thấy mặt trước của Cung thiết triều có 5 cửa vào? (sao mà mình lại nghĩ đến ngũ hành thế này), bên trong có ngai vàng và các kiến trúc trần rất đẹp, nhưng chỉ cho du khách vào xem mà không được chụp hình...



Một du khách châu Âu, già.. cô đơn.



Lúc gương mặt bà nghiêng nhìn rất đẹp, tôi ngồi xuống bên cạnh bà mà cứ chờ vắng người, nhưng khi vắng người thì khoẳng khắc đó đã đi qua... tiếc!



Không được chụp hình bên trong nên..



Chúng tôi vào tham quan nơi ngày xưa vua và quần thần hàng ngày thiết triều nghị sự, bây giờ cung đình trống không, chỉ được sử dụng khi có đại sự mà thôi.. Ôi ! một thời hoàng kim đã trôi qua...

Sau khi vào trong xem xong thì tất cả ra ngoài hành lang của Cung Khánh tiết để chụp hình lưu niệm.

Sau lưng bé Minh Trang là nơi ở hiện tại của Hoàng gia.
Nơi ấy thì chúng ta không vào tham quan được.






Tòa nhà phía tay phải là tòa ngự lãm của nhà vua và quần thân, nhìn ra dòng sông Tonle Sap nơi giáp nối với dòng sông Mekong.
Bắt người mẫu vào để lưu lại tí khoảnh khắc này..



Đây là hình nhìn từ trong Hoàng cung nhìn ra tòa nhà.



Còn đây là hình tòa Ngự lãm bên hoàng thành nhìn từ dòng sông..



Sau đó chúng tôi đi dọc theo hành lang bên trái của Cung khánh tiết, thật dài hun hút nhỉ..



Chỗ che màn màu xanh là tòa Điện Napoleon III, đang tu sửa gì nhỉ? Lát nữa tôi sẽ trở lại câu chuyện về tòa nhà này sau nhé.



Xuống hành lang để tham quan phía bên trái cung này.





Góc cuối của Cung Khánh tiết..



    Phía cuối của Cung Khánh tiết thiết triều nối với khu ở của Hoàng gia..


Bên cạnh cây hoa Vô Ưu - Sala song thọ, có một cửa nhỏ thông qua khu nhà vua ở..



Chỉ được đứng cách xa vài thước, mà không được đến gần..



Chụp như vậy mà cũng không lấy hết toàn cảnh của Cung thiết triều..



Phía bên tay trái của Khu Khánh tiết nhìn qua ta sẽ thấy tòa nhà này, là Điện Napoleon III, người ta đang che lại để tu sửa bên trong.





Từ tòa nhà này nhìn ra cái cửa nhỏ ra khu ở của Hoàng gia, giáp với cái cây hoa Vô ưu ở trên..



Nhìn được toàn cảnh của bên trái Tòa Khánh tiết, khu nhà có điện Napoleon III và cửa ra hoàng cung nơi gia đình vua ở.




Còn đây là hình của Điện Napoleon III và tòa nhà lấy từ trang Wiki.. và là kiến trúc châu Âu duy nhất trong hoàng cung.



Mấy năm trước khi tôi đến tham quan thì nơi này là cái bảo tàng nhỏ về y phục của các vị Hoàng đế, Hoàng Hậu.. Sau đó những lần sau thì tôi thấy họ đã đóng cửa lại, rồi hôm nay tôi lại thấy bọc lại để sửa chữa. Đã có một cái Điện theo kiến trúc châu Âu rồi bây giờ lại tu bổ nữa không biết sẽ theo cái kiến trúc theo phong cách gì nữa...

Sao mà mình cứ hay hoài cổ thế nhỉ.. nhưng tôi vẫn thích, nếu đã có rồi, cho dù nó cũ thì chỉ nên bảo trì giữ cho nó nguyên vẹn và cứ để nó y nguyên như thế nhỉ.. ! Thôi không tự phiếm luận nữa, tôi lại tiếp tục theo hành trình khám phá gian khổ của con bé Heo Mập thôi..







Phía sau lưng du khách là phía trái của Cung Khánh tiết.





Đi qua khu chùa Bạc nổi tiếng, gặp một dàn hoa Trang đỏ phía bên kia là mái của ngôi chùa Bạc, thế là nàng Minh Trang này đòi chụp hình...(tên của nàng mà)









Đây là phía sau của ngôi chùa Bạc nổi tiếng..



Chúng tôi đi vòng ra phía trước để vào cửa chùa, bé Minh Trang ra nắng, bị dị ứng nắng và mồ hôi nên vội đi vào bóng mát..



Chỉ có ba cửa vào Chùa. Bên trong chùa Bạc nổi tiếng là Tượng Phật bằng ngọc bích và tượng Thái tử Tất Đạt Đa cao hơn người được dát 90kg vàng, ở trán và bụng có viên kim cương rất lớn cùng mấy ngàn viên kim cương đính quanh người... chưa kể các tượng Phât nhỏ bằng vàng, bạc và đồng khác, đặc biệt là có 1 tượng Phật ngồi lớn bằng người thường được đúc bằng đồng đen được tìm thấy ở một tỉnh.. đem về đây nữa, và cái nổi tiếng nữa là sàn chùa thay vì lát bằng đá hay gạch như thông thường, thì ở đây được lát bằng bạc (tôi nghĩ có pha với inox chứ bạc thì mềm lắm mà, sao mà để bước qua bước lại cả hơn trăm năm nay rồi).. và còn nhiều di vật lắm lắm...bày quanh tủ ở trong chùa.

Vì không được chụp hình bên trong nên sau khi tham quan xong chúng tôi chỉ được chụp hình bên ngoài mà thôi.





Ra tới ngoài cửa chùa..



Đứng ở lan can nhìn vào chùa Bạc. Phía sau lưng Minh Trang là những cái tháp hài cốt của các vị vua quá cố qua các triều đại.





Phía sau lưng mình trang dãy nhà thấp đó là bức tường của Hoàng cung đó, ở đó họ đang phục chế lại các bức vẽ về lịch sử của Campuchia đã bị phôi phai theo năm tháng..

Từ vườn ngự uyển bên Cung thiết triều đi qua cái cổng là tới vườn hoa của chùa Bạc, quanh chùa bạc trồng rất nhiều loại hoa, phía sau chùa còn có mô hình phỏng Angor Wat và bên cạnh là cái ngọn đồi nhỏ có dòng nước thần để cho du khách sau khi đi tham quan nóng dưới nắng mệt mỏi thì ghé vào đây hứng để rửa mặt..





Đây là cái ngọn đồi nhỏ nơi có dòng nước thần mát rượi..



Tôi tạm ngừng cái entry hình viếng một phần của Hoàng cung Campuchia ở đây, vì tôi phải đưa con bé ra chỗ dòng nước thần để cho nàng tự hứng nước rửa cái mặt đang bị dị ứng về nắng đã.



Hẹn các bạn xem tiếp vào cái entry cuối cùng cho buổi tham quan ở nơi này sau nhé!

Chúc các bạn vui.

TTM
PP. Entry hình thứ 2 - 22/10/2011

11 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...