Saturday, November 24, 2012

Hoa Lan Huệ


Lâu lâu mấy chậu lan ở nhà lại nở hoa, mà cứ để hoa nở tự nhiên trên chậu lan thì hoa sẽ mau tàn rụi lắm. Mỗi lần thấy hoa bị hoại đi trong lòng lại man mác.

Hôm ấy về nhà, thấy nhánh hoa vừa hé nhụy, tôi thử cắt nhánh hoa đem vào nhà cắm vào cái bình cao cổ, thì mấy ngày sau thấy nụ hoa nở ra rồi mà hoa vẫn giữ được màu sắc và hoa lâu tàn hơn..

Nhưng hoa nào rồi cũng sẽ tàn, hợp rồi sẽ tan.. rồi thì sẽ về với hư không mà thôi!








    Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
    Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi




--> Read more..

Hoa cỏ quanh nhà

Hồng hoa một nụ bên hiên
Sợ rằng mưa gió rơi lên cánh mềm
..




Hôm ấy nắng lắm, nhưng nhìn thấy mấy bụi hoa và cỏ thì tôi cũng mặc nắng hay mưa...


Các khoảng đất trống quanh nhà, hoa Cỏ May đã nở hoa.



Hoa Hoàng hậu (Bọ cạp)




Hoa tên gì cũng quên mất rồi..



Đi bộ ra con đường lớn hơn..
Hoa cỏ đứng bên đường, chơ vơ nhưng cũng đẹp lắm chứ!



Hoa ở vườn gần đó..

Rực nắng..








Hoa đã mang về nhà, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy nở hoa.




Vậy đó, lúc ở trong cái vườn nhỏ thì chụp hình hoa cỏ cây trái ở trong vườn, ra tới bên ngoài thì chụp hoa cỏ quanh nhà.. Chẳng biết có ai thấy phiền toái không nữa!

Còn nhiều hình lắm..

TTM
SG. Tháng 11/2012

--> Read more..

Sunday, November 11, 2012

Bà già đi xe gắn máy..


  Bà già về nghỉ phép, nhưng người nhà có được nghỉ phép đâu, vì thế xe thì đầy nhà nhưng muốn đi chơi thì chẳng có ai đưa đón bà già được cả.

Mà nào có phải là không biết đi xe gắn máy đâu cơ chứ! Cái thủa bà già biết đi xe Honda dame thì mấy đứa con còn ở tận đâu đẩu đầu đâu ấy chứ! Vậy mà hơn mười năm nay, khi có xe gắn máy tay ga thì bà già không được tự lái, vì đi đâu cũng có người đưa đón, lúc cần đi gần gần thì đi tạm cái xe Honda wave. Nghe mấy đứa thanh niên trong Cty lúc mới đi xe gắn máy tay ga đã lỡ lấy chân đạp thắng (!!!) thay vì phải dùng thắng bằng tay đến nỗi ngã nhào phải bó bột tay chân.. thế là người nhà càng không cho bà già đi xe tay ga..

Nhưng, chẳng lẽ cứ đi xe BMW mãi sao! hixxx.. cho nên bà già nhất định phải tự đi bằng xe tay ga.

Chiều hôm ấy, út Lâm sau khi đưa mẹ đi công việc vừa về đến nhà, mẹ đòi tập lái xe!! thì anh chàng cũng đành phải để mẹ lái, vòng đầu chàng ngồi ở phía sau xe bày mẹ thắng bằng tay, vòng sau thì.. Mẹ mời chàng xuống xe.









"Con thấy mẹ chạy giỏi chưa? " Photobucket

Cười vậy đó, chứ trong lúc vòng xe quanh con đường trước nhà, đã mấy lần tôi dùng bàn chân thắng vào cái thảm xe thay vì dùng tay thắng xe lại đó hihi.. may quá chưa có vấn đề gì xảy ra cho con đường vòng quanh đó, con chó nhỏ còn chạy theo tôi để ve vẩy mừng nữa chứ.

TTM.
PP. 11/11/2012
Viết cho ngày 29/10/2012


--> Read more..

Saturday, November 10, 2012

Chọn ai !!










Chọn ai ta sẽ chọn ai
Chọn anh blogspot hay là opera..
Tháng này ta sẽ cho ta
Một lời tự tận tâm mà quyết ra..





    Bà già nếu có chọn ra
    Một nơi ở mới dù xa cũng về
    Về nơi bạn hữu đề huề
    Cười vui với bạn, trọn thề hôm nao..


    TTM.
    PP. 10/11/12

--> Read more..

Chọn ai..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM




      Chọn ai ta sẽ chọn ai
      Chọn anh blogspot hay là opera..
      Tháng này ta sẽ cho ta
      Một lời tự tận tâm mà quyết ra..




      Bà già nếu có chọn ra
      Một nơi ở mới dù xa cũng về
      Về nơi bạn hữu đề huề
      Cười vui với bạn, trọn thề hôm nao..


      TTM.
      PP. 10/11/12

    • http://ttm0123.blogspot.co.uk/
    • http://my.opera.com/ttm0123/blog/



--> Read more..

Tuesday, November 6, 2012

Tôi và tháng 11

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”








Bà già chưa viết gì cả, chỉ là gửi ở nơi này vài tấm hình của tháng 11 vừa qua..

TTM.
Tháng 11/2012 
Photobucket
--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...