Wednesday, May 29, 2013

Tháng 5 mà Lộc vừng nở hoa!


Chiều 25/5 tôi chỉ nhìn thấy một nhánh Lộc vừng đã kết được một trái, nghĩ bụng rằng hoa lần trước nở cả dây thế mà chỉ kết được một quả, vậy mà chỉ vài ngày bận rộn quên ngắm cây, đến chiều hôm qua 28/5 vừa vào đến thềm nhà, nhìn lên nhánh lộc vừng đã thấy khoảng gần 20 dây lộc vừng kết đầy nụ..

Hay nhỉ? tháng 5 Lộc vừng cũng nở hoa hay sao?






Tìm vào trang Wikipedia thì chỉ có tóm tắt:

"Lộc vừng, còn gọi là Chiếc hay Lộc mưng (danh pháp khoa học: Barringtonia acutangula) là một loài thuộc chi Lộc vừng, là loài cây bản địa của các vùng đất ẩm ven biển Nam Á và Bắc Úc, từ Afghanistan đến Philippin và Queensland.[1]

Tại Đông Nam Á, loài này phân bố ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Ở Việt Nam, cây mọc khắp nơi, từ Bắc vào Nam ra tới Côn Đảo[2].

Cây lộc vừng có thân và gốc đẹp, hoa thường màu đỏ, khi nở có hương thơm, được dùng làm cây cảnh. Có người xếp lộc vừng vào bốn loại cây cảnh quý: sanh, sung, tùng, lộc."



Và đêm nay cây Lộc vừng của nhà tôi đã có vài nhánh nở hoa.. Dù cây chưa có nhiều nhánh hoa cho lắm, nhưng vì cây do chúng tôi trồng và chăm sóc từ khi cây còn nhỏ cho đến năm ngoái cây mới bói hoa và lần này là lần thứ ba, lại vào dịp đón cháu nội về nhà, và thêm nữa, thay vì mấy lần trước hoa nở, con tôi chụp hình post lên facebook thì tôi mới biết, thì lần này tôi tận mắt chứng kiến hoa nở nên tôi cảm thấy cũng vui vui, cho nên tối nay đi làm về, dù mệt lắm vẫn ráng vác máy ra ngắm nghía và chụp được mấy tấm hình để khoe.. hoa.

 


 



Đêm nay đứng dưới gốc cây, ngửng lên ngắm hoa, hương hoa thơm nhè nhẹ.. chợt thấy cuộc đời thật là bình dị.

TTM
Sài Gòn 29/5/2013 11:42AM

Còn vài phút nữa lại bước sang ngày mới. Giời ạ! khuya thế sao, bà phải chạy lên phòng để chăm cháu thôi.

27 comments:

  1. Chăm hoa rồi lại chăm cháu, "Bà Già" này dẻo dai thiệt!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời! Cũng có người thức sớm quá nhỉ?

      Delete
  2. Lộc sẽ về với bạn nhiều nhiều đấy! Chúc mừng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chỉ là thấy chợt vui thôi anh Thanhthuoc ạ! đều phải nỗ lực cả anh TT nhỉ.
      Cám ơn anh ghé thăm.

      Delete
  3. cây trồng dễ ko chị ơi?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng không biết nữa, hình như hoa rụng thì ra cây con, còn cây này hôm xưa nhà Sui gia cho chị, chị mang từ HN vào trồng vậy mà ra hoa em ạ! Cây này ra hoa có vài màu đó, hoa nhà chị ra hoa màu đỏ, chỉ ở ngoài Bắc thì hoa đỏ, cây nhà chị Thu Nhân ra hoa màu hồng em ạ.

      Delete
  4. Lộc Vừng sớm đã nở HOA
    Thêm NGƯỜI, thêm LỘC thiệt là VUI thay!
    Mấy lời còm với bài này
    Chúc Chủ nhân được mỗi ngày thêm VUI!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe qua lời chúc thấy vui
      Chỉ là thấy lạ tháng năm hoa về
      Ngay ngày gia đạo đề huề
      Thêm hoa khai nở quả là rất vui.

      Delete
  5. Em chúc mừng chị và em cũng thấy Bà Già thật đảm đang ! :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà già những đã sáu mươi rồi em ơi! Chỉ mong khỏe mạnh giúp được gì cho con cháu là mừng rồi em nhỉ?

      Delete
  6. lộc vừng nở hoa cho người thêm lộc! chúc mừng bà chị nhe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chỉ là thấy tháng 5 mà hoa vẫn nở thì quả là lạ em hén. Để chị theo dõi xem hoa Lộc vừng nhà chị một năm nở mấy lần.. hihi

      Delete
  7. Hoa lộc vừng đẹp và thơm chỉ phải cái mau tàn , tới trưa là rụng hết .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật ra sáng sớm hoa đã rụng, trưa thì hoa rụng sẽ héo, tiếc nhỉ? mà chỉ nở và ngát hương về đêm, kể cũng lạ.

      Delete
  8. Tháng năm lộc vừng nở hoa
    Tháng năm cháu nội của ta chào đời.
    Bà Nội sung sướng cả cười,
    Trông như trẻ lại hơn mười tuổi xuân

    ReplyDelete
    Replies
    1. Được ông thăm cháu đã mừng
      Tuổi xuân bà chẳng dò chừng chi đâu..
      Có qua như bóng chim câu
      Bà cũng vui lắm à âu bóng chiều..

      Delete
  9. Hoa Lộc vừng đẹp quá, nở đúng dịp cháu nội ra đời thế là niềm vui sẽ sai quả như những nhánh dây Lộc vừng kia.
    Nhà em trồng cây lộc vừng trong nhà, cớm nắng nên mãi nó chẳng ra hoa, không biết bao giờ em mới được là bà Nội như chị đây?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha.. cứ chờ đấy đi em, những hai chàng trai ưu tú thế kia cơ mà, đến lúc ấy thì cứ mà ríu rít điện hỏi thăm cách chăm cho dâu và cháu nhé.

      Delete
  10. Vừa có cháu nội chăm, vừa có hoa lộc vừng ngắm, bà nội "hên" thật, zdách lầu á!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha.. bà nội thì oách rồi, chứ các ông nội thì chẳng biết gì để mà chăm cho cháu được cả!
      Bà già này chờ đọc tâm tình của Ông Hiệp khi ông Hiệp làm ông nội đây! hihi.. :)

      Delete
  11. Lân dâu tiên em moi thây loai hoa này do chi a . Hoa bé ti , màu do dep qua chi nhi ...lai co huong thom nua ! Thât qua tuyêt voi !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cây nhà chị mới bói hoa, nên ít dây, chứ ở Hà Nội hoa nở đầy cây, nhìn đẹp lắm em ạ.

      Delete
  12. Đẹp quá, Lộc Hoa, Lộc Quả đầy nhà. CG phải ăn mừng đón cháu Nội đi!
    Chúc mừng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mừng từ hôm cháu ra đời cơ mà Ông Bicon ơi! hihi

      Delete
  13. Hoa buông xoả nở về đêm rất muộn
    Bà say hoa suýt quên cả cháu rồi .................

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cháu bà bà chẳng có quên
      Chỉ là hoa nở giữa đêm gọi bà
      ..

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...