Sunday, March 31, 2013

Gốc hoa Sứ Bống tặng.


Bống nhỏ ơi!

Đêm nay đọc đủ loại báo, vào các trang blog đọc tá lả.. rồi tự nhiên thấy chán mớ đời, không chịu đi ngủ mà ngồi nhớ tới chậu hoa Sứ nhà Bống tặng.

Từ hôm Bống gửi tặng cho bà già chậu hoa Sứ - chậu hoa do CPB của Bống trồng và tạo dáng - đến giờ thì hoa vẫn nở đều đều Bống ạ! nhưng phải nói nở rực rỡ nhất là nở vào đầu xuân năm nay đó Bống. Hôm rồi, khi bà già về đến đầu hồi nhà, ngoài hương thơm ngào ngạt của hoa Nguyệt Quế, thì màu hoa của chậu Sứ lại làm lóa cả mắt, hoa nở đầy cây, màu đỏ của hoa làm rực sáng cái hiên nhà bà già đó Bống!

Hôm sau gặp ngay nhỏ Mun đến nhà tặng cho một chồng sách, đang thiếu người làm mẫu, nên nàng bị bà già bắt ra cùng làm người mẫu bên hoa ngay..





Giời ạ! sách nào của Bs ĐHN vừa xuất bản ra là bà già đã có rồi, vậy mà nàng lại đem cho thêm, ơ mà sao lại "Nhớ đến một người", lại còn thêm "Thư gửi người bận rộn" nữa chứ! Mà này Mun à, đừng có mà nói xa nói gần nói cạnh khóe mà tội nghiệp bà già nha Mun! Nói thế với nàng xong, nàng còn cười hihi nữa chứ!



Rồi hôm kia nhỏ bác sĩ Heo Mập ghé nhà cũng tặng sách nữa, đến mà bội thực vì mấy quyển "Đi qua thương nhớ" này mất thôi... chắc phải tìm ai đó để tặng bớt đi quá :)



Bống à, Bà già lại kể chuyện dông dài rồi, chán thế đó, thôi trở lại chuyện gốc sứ của tụi mình nhé!



Mấy hôm nay trừ lúc phải rời khỏi nhà, còn không thì vừa làm việc quanh vườn, vừa chụp hình; chụp vào ban ngày để thấy hoa chan hòa trong nắng, chụp cả vào ban đêm cho thấy ánh đỏ lập lòe.. đêm nay chợt nhớ nên lôi hình ra và viết vài giòng cám ơn bạn mình.

Bống thấy không, cái gốc hoa Sứ vẫn giống hình con chó ngồi lắm đó đâu có bị biến dạng đâu.. hihi vậy mà CPB của Bống nỡ lòng nào phán: "nói với M là nhìn gốc sứ giống hình con ếch chứ con chó gì?" hihi.. Bống nhìn lại thử xem nha! rồi nói với CPB của Bống là nhìn gốc cây vẫn còn rất giống hình chú chó ngồi giữ nhà, Bống nhé!


TTM
SG. 31/3/2013
Thêm một tháng ba lại đi qua rồi Bống ạ.

--> Read more..

Wednesday, March 27, 2013

Ông lão bắt chim.


Nhớ buổi chiều cuối năm hôm rồi, khi ánh hoàng hôn vừa xuống cuối chân mây, trong buổi đi dạo quanh cái khoảng đất trống - sau này sẽ trồng cây làm công viên còn bây giờ vì chưa có đủ dân cư ở nên vẫn chỉ là khoảng đất trống dành cho những cỏ Xuyến chi, cỏ May hồng, cỏ hoa Trinh nữ.. xinh xinh của tôi đủ bốn mùa nở hoa.. hihi lại lạc đề mất tiêu..  - tôi đã thấy đàn chim sẻ bay về đậu trên đám cỏ Mây hồng, cành cỏ mỏng manh như thế mà chúng cứ thế mà chuyền qua chuyền lại và bay vút đi..




Nhưng sau đó vài hôm vào buổi sáng mùng 6 tết, sau khi tưới cây cảnh xong tôi nhìn xuống cái khoảng sân ấy, thì ơ kìa có một người đàn ông ngồi ở giữa đám cỏ Trinh nữ đang nở đầy hoa tim tím..  bất chợt tôi chưa kịp nghĩ ra ông ấy ngồi ở đấy làm gì, dĩ nhiên chẳng phải ngắm hoa,  khi nhìn kỹ thì ra ông ấy ngồi ở đấy để giăng lưới bắt chim sẻ.. 

Ôi! đàn chim sẻ trong vườn tôi.


Đó là hôm mùng 6 tết, hàng năm vào đầu tháng giêng từ ngày mùng 8 các chùa chiền khai hội mùa đại lễ cầu an, mùa trai đàn Dược sư.. và trong những ngày này, tôi cũng không nhớ rõ lễ phóng sanh có từ bao giờ, đi ngang ngôi chùa nào chúng ta cũng sẽ thấy người bán chim và kẻ mua chim để mang vào chùa làm lễ phóng sinh.



Sáng sớm hôm nay mặt trời ửng đỏ, báo hiệu một ngày nắng gắt đây..



Tôi leo lên sân thượng vừa chăm sóc cây cối xong nhìn xuống khoảng đất ở trước nhà thì tôi đã thấy ông bắt chim ngồi ở đấy tự bao giờ. Vẫn màu áo ấy vẫn dáng ngồi ấy, tôi sẵn cái máy hình tôi thu vào vài tấm..



Tay của ông cầm sợi dây kéo dài tới khoảng sân mồi chim.. Tôi thấy Ông cứ im lặng ngồi chờ đợi.




 Khoảng đất trống, nơi ấy có giăng lưới mồi chim..


 

Đi thu nhặt chim trong bẫy vào tháng 2/2013
 

  
Thu nhặt chim trong bẫy (27/3/2013)

Những con chim nhỏ nằm trong lưới bẫy..



Sau đó, tôi mải với công việc của mình, lúc xong việc vừa bước ra balcony nhìn xuống thì cũng vừa lúc ông chuẩn bị ra về.

Tôi đứng trên balcony nhìn dáng ông cụ lặng lẽ ngồi đợi chim vào bẫy, hai lần bắt gặp ông đến đây bắt chim sẻ cũng hai lần với bộ quần áo ấy.. và bây giờ đứng nhìn ông với cái lồng chim mươi con đang đi đến nơi cần mua bán.









Có nhu cầu nên phát sinh ra người cung ứng, người có tiền thì mua để cúng phóng sinh mong gia đạo hưởng thêm phước báu, người nghèo thì cũng nhờ vậy mà có công việc làm để mưu sinh tồn tại, cái cộng hưởng ấy cứ thế mà song song tồn tại.

Tự nhiên tôi nhớ có một lần tôi hỏi một vị ni cô về việc phóng sinh: "..Tại sao trong chùa lại tổ chức lễ phóng sinh? vì khi ta thả đi thì lại có người khác bắt về để bán cho người phóng sinh! cứ lẩn quẩn vậy mãi sao hở Cô?"

Ni cô trả lời tôi rằng: "Là Phật tử, nếu thấy chim trong cũi nên mua về để phóng sinh giải thoát cho những con chim con cá ấy, như vậy là tạo phước lành, còn nếu con chim, con cá ấy bị bắt trở lại lần nữa thì do nghiệp lực của những con vật ấy dẫn dắt như vậy.."

Tôi ngồi viết tới đây mà vẫn chưa hiểu vì sao lại có lễ phóng sinh, lúc ấy sư cô bận, tôi cũng bận rồi quên hỏi việc này.

Tôi thấy việc phóng sinh không phải chỉ có ở VN, ở trước các ngôi chùa bên Miên tôi cũng thấy người ta bán những lồng chim để phóng sinh, còn ở Đài Loan thì tôi chưa từng thấy bán chim ở trước chùa, nhưng vẫn có lễ phóng sinh. Không biết những ngôi chùa ở bên Thái, Lào, Ấn độ.. có bán chim để phóng sinh không nhỉ? Và khi làm lễ phóng sinh thì chùa sẽ làm lễ như thế nào, đọc kinh ra sao, nên tìm vào trang Bồ đề tâm để đọc nghi thức phóng sinh. Nhìn đường dẫn thì trang này ở Mỹ, không biết ở VN nghi lễ phóng sinh có giống như vậy không nhỉ?


Tôi thì chưa bao giờ mua chim mang vào chùa để làm lễ phóng sinh cả, nhưng nếu khi thấy chim trong lồng mà trong lòng tôi phát tâm thì lúc mua xong tôi sẽ mang đến nơi thoáng đãng để thả chim ngay, và trong lúc thả thì tôi cũng sẽ cầu nguyện cho những con chim đó được tự tại sống cho đến ngày nó mất đi, chứ tôi không muốn mang vào chùa để làm lễ, vì trong khi chờ đến lúc làm lễ phóng sinh xong thì những con chim con cá ấy có khi bị ngộp mà chết mất thôi.


TTM.
SG. 27/3/2013

--> Read more..

Tuesday, March 26, 2013

Nilan ơi! SG vừa mưa vừa nắng..


Nilan là tên của nàng, chúng tôi biết nhau qua Multiply, bây giờ tự nhiên cũng chẳng nhớ vì sao mà ngày ấy chúng tôi lại biết được nhau, cái nhân duyên biết và đến với nhau thật là ngẫu nhiên..

Moonbel là tên của con bé Moon, nhưng bây giờ tôi chỉ réo là Mun đen thui, là người mà khi tôi vừa lập trang Mul. thì cô nàng là người sau Huyền Trân, ghé vào làm quen với tôi.. mà giời ạ! ngày ấy với cái nick Huynhtran (Huỳnh Trần), nàng nhỏ cứ tưởng tôi là con giai nữa cơ đấy! 

Sau khi quen biết Nilan thì tôi kết cho hai nàng Việt kiều ở tận đâu đâu giữa hai đầu trời Âu ấy quen biết nhau nữa chứ! Thế rồi, chúng tôi, sáng sớm của đứa này là chiều tà của đứa kia, chỉ cần cú click là chị em chúng tôi lại qua thăm nhau và hờn giận nhau..

Những tưởng chúng tôi chỉ ở trên cái không gian phẳng lì này mà thương nhau thôi, nhưng không, một hôm đứa thì từ Denmark, đứa từ Belgium, đứa từ Campuchia về nhà, chúng tôi cùng hạ blog bay về Sài Gòn và chúng tôi gặp nhau.


Những tấm hình gặp nhau hôm ấy..









Hết ở trong phòng chúng tôi lại ra cái vườn nhỏ ở bên nhà.. ngắm hoa và hái khế chín ngọt..







Bên gốc khế, hôm ấy đầy trái và hoa tím ngát..




Nilan cũng nghịch ngợm lắm đấy chứ!





Bên cánh hoa Tường vi hồng..









Cùng dùng chung bữa trưa đạm bạc..

   




Nilan ơi! Hôm nay thấy bên nhà của em có tuyết trắng giăng đầy, lạnh lắm em nhỉ? Còn ở quê nhà, mới tháng ba thôi mà trời đã kéo mưa về rồi em ạ. Thế đấy Sài Gòn lúc nào cũng vừa mưa vừa nắng.. lúc nắng gắt lúc mưa rơi, nên nhìn thấy tuyết rơi bên ấy lại nhớ Em hôm ấy, nhớ tháng 8 năm rồi chị em mình đã gặp nhau.

Còn nhỏ Mun từ khi về VN đến giờ, cô nàng đã bắt đầu đen thui với mưa nắng Sài Gòn rồi, riêng chị, thì mỗi ngày sương gió mỗi vương đầy mái tóc và gương mặt vẫn đỏ trong nắng em ạ.

Tháng 8 năm ngoái chị em mình gặp nhau, sau đó tháng 9 Mul. thông cáo xóa trang mạng xã hội.. đến ngày 23/3/2013 Multiply đã xóa sạch vĩnh viễn những ngôi nhà của chị em mình trên ấy! tệ thật! chẳng để lại một chút dấu vết nào trên ấy nữa.. nhưng chẳng vì vậy chị em mình lạc dấu nhau, những mái nhà vẫn cứ đong đưa trên mạng ảo này.

TTM.
SG. Viết cho ngày 5/8/2012




--> Read more..

Sunday, March 24, 2013

Tập Yoga..


Thôi chuyện ở thiên đàng thì quá xa, mà niết bàn cũng chẳng ở gần, chưa biết những nơi ấy nên bà già đành quay trở lại với chuyện thế gian với cuộc sống thường nhật vậy.

Sáng sớm nay vừa trở mình thức giấc thì thấy ôi sao mà cả người nhức đau mà chẳng biết đau ở đâu.. không để mình kịp buồn, tôi đang tự nhủ: "hãy trườn khỏi giường và đi bộ quanh nhà thôi.." thì con trai Tuấn ló mặt vào phòng:
  • Mẹ ơi! chuẩn bị ra tập yoga với con.
  • Mẹ định đi bộ đó chứ!
Thì chàng nhỏ nói: "Thôi cái cánh tay mẹ đau như thế thì mẹ cố gắng tập yoga đã mẹ ạ.".. hix ôi! cái cánh tay phải của tôi - không hiểu sao cả năm nay thường cứ thấy đau, mà không biết đau ở đâu, đau ở bắp thịt cũng không phải, ở xương cũng không phải.. hình như ở các dây thần kinh bắp tay - cứ giơ tay lên đầu là phải cần bàn tay trái kéo bàn tay phải lên thì cả cánh tay mới nhấc lên thẳng được, khổ thế đó.

Thế là con trai mở nhạc thiền và bắt đầu bắt mẹ cùng tập từng động tác một..

Bây giờ ngồi viết mấy dòng này chợt nhớ lúc sáng không chụp tấm hình nào để minh họa thế là tôi đi tìm tấm ảnh cũ, các bạn nhìn xem, cháu nó tập được những động tác khó như thế đó..




Có những động tác đứng vái chào bốn hướng đầu cúi sát đất, động tác ngồi thì cả lưng và đầu cúi xuống áp mặt sát đầu gối, còn thế rắn hổ mang thì nửa người sau sát đất nửa người trên thẳng đứng đầu ngẩng cao.. xương cốt cháu nó mềm vậy đó, vậy mà chàng ép buộc mẹ - một bà già - làm được những động tác như chàng thì làm sao mà được cơ chứ!!

May mà, dù đi làm xa, có một mình nhưng mỗi buổi chiều, hết giờ làm việc tôi vẫn thường tập khoảng mươi phút, có lẽ vì tập một mình, tánh tình lại hay lơ đãng không chú tâm vào cái sự hít và thở vì một mắt thì nhìn vào TV, một mắt nhìn vào trang blog.. cho nên cứ nửa chừng lại.. lười, nhưng dù sao nhờ vậy những động tác của tôi hôm nay không đến nỗi cứng nhắc lắm.

Sáng hôm nay, sau một tiếng đồng hồ tập luyện từng động tác kết hợp với sự tập trung hít vào thở ra.. thì cái cổ, cái lưng, cái cánh tay và toàn thân của tôi sau khi đổ mồ hôi, thì tôi cảm thấy tinh thần của mình khỏe khoắn tinh tấn hơn và lúc tập xong phải nằm dài thư giãn trong tiếng nhạc thì tôi có cảm giác muốn ngủ thiếp đi lắm.

Thôi phải cố gắng tu tập thôi, chắc niết bàn cũng đang ở quanh đâu đó thôi mà..

TTM.
SG. 24/3/2013



--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...