Monday, October 31, 2011

Từ ngày em ra chợ..


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM viết cho Ngọc Yến


    Yến ơi ời!!

    Lại thêm một mùa thu bước qua, từ đầu tháng đến giờ chị em mình đứa nào cũng bận rộn. Mà lạ nhỉ, ở vào cái tuổi này ngày xưa ông bà mình đã nhàn rỗi, ngồi vuốt râu nhìn ngắm con đàn cháu đống rồi đó chứ! Vậy mà chị em mình vẫn cứ bôn ba mãi.. chẳng thấy... già em nhỉ?


    Dù dạo này Mul. im ắng, nhưng Chị biết mấy chị em mình vẫn dõi theo nhau từng bước đi, nghe thấy từng cái tiếng ho hen của nhau ý chứ, chẳng qua là không nói ra mà thôi !

    Riêng chị, mấy hôm nay cố gắng đưa mấy ký sự hình ảnh của bé Heo Mập vào Mul. cho xong, rồi chiều nay lại vội vàng về nhà, đã vậy cái máy bay lại bị delay cả tiếng đồng hồ nữa chứ, đến tội !!

    Và bây giờ chờ cả nhà im ắng chị mới vào Mul, lại thấy ngay entry của cái con nhỏ Mun đen thui, nàng đã nhanh cái chân có hoa hòe tặng em rồi.. Ôi! chị lại muốn bỏ mấy con heo "lẫy" của chị vào đây quá. Mun à!!!!

    Hihi.. cười đi nhé Yến ơi!


    Sinh nhật năm nay, chị chẳng làm gì tặng em, bình thường chị viết gì thì cứ viết, chẳng có làm nháp gì cả, nhưng lúc chiều, một mình ngồi chờ máy bay, nghĩ đến em, chị lại viết vào sổ tay của mình đôi dòng. Chỉ là đôi dòng thôi em ạ. Không phải nhân cái gì cả, chỉ vì chị đang nhìn thấy tí gió thu vừa đi qua, nhìn thấy dòng người tấp nập đi qua đi lại và nhìn thấy bản thân tụi mình nhỏ bé trong dòng người ấy. Và chị nghĩ tới em!





       
      Từ ngày em ra chợ
      Mũi kim là vần thơ
      Cây kéo một tay thợ
      Cái áo đẹp như mơ

      Từ ngày em ra chợ
      Em vẫn mãi làm thơ
      Thơ hằn trên khóe mắt
      Vết hằn là ý thơ


    Rồi chị chợt nghe thấy đâu đó văng vẳng nỗi lòng của ai đó..

       
      Ta nhìn em đau đáu
      Đưa vai, em tựa đầu
      Em nghe tim ta nhé
      Những nhịp đập đau đau...


         
      Yến ơi!

      Dòng người vẫn cứ lướt qua, chị em mình bé nhỏ trong dòng người ấy. Và chị biết, chị em mình sẽ luôn mỉm nụ cười bước qua và hòa cùng với cuộc sống đầy những gập ghềnh hạnh phúc này..

      Chúc Ngọc Yến mùa sinh nhật hạnh phúc!



      Tấm hình này thì là.. thì là chị chôm của Mun đó Yến ơi! hihi






      Chị TTM
      SG. Đêm 30 rạng 31/10/2011

       


--> Read more..

Sunday, October 30, 2011

Hạ Giang Lăng 下江陵

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:Lý Bạch 李白
下江陵
李白

朝辭白帝彩雲間,
千里江陵一日還。
兩岸猿聲啼不盡,
輕舟已過萬重山。


題解:

詩是寫景的。 這首詩大約是乾元二年(759年)春,李白流放夜郎,行至白帝城(在今四川奉節縣白帝山上)遇赦,將還江陵(今湖北江陵)時作。這首詩應是李白流放途中遇赦返還時所作。

唐肅宗乾元二年(759),詩人流放夜郎,行至白帝遇赦,乘舟東還江陵時而作此詩。詩意在描摹自白帝至江陵一段長江,水急流速,舟行若飛的情況。

首句寫白帝城之高;二句寫江陵路遙,舟行迅速;三句以山影猿聲烘托行舟飛進;四句寫行舟輕如無物,點明水勢如瀉。 全詩鋒棱挺拔,一瀉直下,快船快意,令人神遠。難怪乎明人楊慎贊曰: “驚風雨而泣鬼神矣!”



內容大要:

首二句寫離開白帝城沿江而下,行船迅速。「彩雲間」,狀白帝城之高。由「還」字,可以想像原先有一個逆水而上的艱苦過程。他這次行舟是在兩岸猿聲的一路伴隨之下,那猿聲猶在耳際,而船已穿過三峽重重疊疊的山嶺,進入平原地帶了。行船之迅速,心情之愉快,洋溢於字裡行間。

讀這首詩時,我們自然會想到《水經注‧江水注》中的那段記載:「自三峽七百里中,兩岸連山,略無闕處。重岩疊嶂,隱天蔽日。自非亭午夜分,不見曦月。至於夏水襄陵,沿溯阻絕,或王命急宣,有時朝發白帝,暮到江陵,其間千二百里,雖乘奔禦風,不以疾也。……每至晴初霜旦,林寒澗肅,常有高猿長嘯,屬引淒異。空穀傳響,哀轉久絕。故漁者歌曰:『巴東三峽巫峽長,猿鳴三聲淚沾裳。』







朝辭白帝彩雲間,千里江陵小知識一日還。
兩岸猿聲啼不盡,輕舟已過萬重山。

題解:
這首詩大約是乾元二年(759年)春,李白流放夜郎,行至白帝城(在今四川奉節縣白帝山上)遇赦,將還江陵(今湖北江陵)時作。這首詩應是李白流放途中遇赦返還時所作。

內容大要:
首二句寫離開白帝城沿江而下,行船迅速。「彩雲間」,狀白帝城之高。由「還」字,可以想像原先有一個逆水而上的艱苦過程。他這次行舟是在兩岸猿聲的一路伴隨之下,那猿聲猶在耳際,而船已穿過三峽重重疊疊的山嶺,進入平原地帶了。行船之迅速,心情之愉快,洋溢於字裡行間。

讀這首詩時,我們自然會想到《水經注‧江水注》中的那段記載:「自三峽七百里中,兩岸連山,略無闕處。重岩疊嶂,隱天蔽日。自非亭午夜分,不見曦月。至於夏水襄陵,沿溯阻絕,或王命急宣,有時朝發白帝,暮到江陵,其間千二百里,雖乘奔禦風,不以疾也。……每至晴初霜旦,林寒澗肅,常有高猿長嘯,屬引淒異。空谷傳響,哀轉久絕。故漁者歌曰:『巴東三峽巫峽長,猿鳴三聲淚沾裳。』」

http://163.20.173.1/~t88fh163/poem%20%20word/408.htm
--> Read more..

Đưa Heo Mập về VN.. 23/10/2011

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM


Còn nhiều chuyện để kể lắm nha Heo Mập ơi! Nhưng vì cô cũng có tí bận, dù chiều nào cũng có post bài lên để lưu kỷ niệm cho em, cho lần đầu tiên em đi xa, đi khỏi cái biên giới của quê nhà.. Vậy mà vẫn chưa hết cái chuyện ăn và chơi của hai cô cháu mình. Sẽ từ từ đưa vào đây em nhé! Vừa cho các bạn biết một số nơi của Campuchia vừa để giữ lại hình ảnh của em, một thoáng ở nơi này.


Sáng chủ nhật hôm nay, ngồi ở trong góc nhỏ này, cô nhớ lại hôm sáng chủ nhật hôm ấy đưa em ra bến xe đó nhỏ à!


Vậy là em cũng đã biết cái góc nhỏ của cô rồi,
biết cả nơi làm việc của cô nữa..



Vì cái máy hình để trong phòng quên đóng cái nắp, khi vào đến đây
thì nó chưa kịp khô hơi lạnh của máy điều hòa, nên hơi mờ tí.. hii





Ra tới cửa lại quên cái điện thoại, nên em lại vội chạy về phòng lấy..
hớt hãi chưa kìa.. vì còn một tiết mục trước khi ra bến xe mà..








Hôm trước Cô nàng thỏ thẻ: "Cô ơi! con muốn ăn hủ tiếu Nam vang.."
Nên đây là cái tiết mục ăn uống trước khi về VN của nàng..

Nàng đang ngồi đợi tô hủ tiếu Nam vang.



Hủ tiếu Nam Vang thì ở PP, bạn có thể ghé nhiều nơi để ăn món này, gốc thì cũng từ người Trung Quốc đem qua, nhưng khi về mỗi nước thì có hương vị khác nhau, riêng món này có lẽ có từ thời Minh - thời mà do loạn lạc nên người Hán di trú về phía nam, người thì tắp vào Hà Tiên, Cà mau.. người thì tắp vào xứ Nam Vang (Phnom Penh), nên món này cũng từ thời đó mà hình thành ở nơi đây, rồi không hiểu sao lại di cư qua VN mình và khi du nhập vào VN thì lại có nhiều hương vị hơn ở bên Phnom Penh (Nam Vang) này.

Và khi tôi mới qua, tôi cũng muốn đi ăn thử, có điều mấy em thường đưa tôi vào tiệm này - Hồng Bảo - Cái tên cũng Tàu nữa. Tôi đưa ảnh chụp ở bên ngoài tiệm mà hôm đầu tháng 9, tôi cũng đưa mấy đứa con tôi đến đây ăn..




Ở đây bạn có thể chọn tô hủ tiếu bò viên, bò tái, thịt heo, cá viên, hải sản.. tùy theo khẩu vị, rau thì chỉ có giá, không có nhiều rau thơm như ở VN mình..

Đây là tô hủ tiếu bò viên và thịt bò cho tôi.



Đây là tô hủ tiếu hải sản cho nàng Heo mập..



Ở tiệm này còn có bán bánh mì kẹp thịt ăn rất ngon, mà ngon nữa là món dưa ghém ăn kèm bánh mì đó. Bạn bè ai đến đây ăn qua rồi cũng thấy nhớ, nên tôi mua để Heo Mập ăn cho biết và để buổi trưa trên xe khỏi lo chuyện ăn uống...



Thấy nàng đang thèm kìa.. haha..



Cuối cùng cũng đã ăn xong và tôi đã đưa nàng ra bến xe ở ngay bờ sông Tonle Sap.



Lên xe nhận chỗ..



Sau khi đưa nàng lên xe, tôi chạy tìm đi mua một loại dừa xiêm, vì hôm mới đến tôi đã "Lỡ" mua cho nàng uống, mà loại dừa này uống có hương vị rất thơm, như là đã qua lửa nướng vậy, nên nàng thèm nhớ.
Vì sợ không kịp giờ xe chạy, tôi một mình chạy đi tìm mua, vậy mà vẫn kịp có thêm 8 quả dừa cho nàng có thêm quà mang về VN.



Xe vẫn chưa chạy, tôi lại xách nàng qua bờ sông.. nước đang đầy mà..

Minh Trang ơi! chỉ cần một khoảnh khắc thôi, ta lại có một tấm ảnh, ảnh đó! Bây giờ mà ra bờ sông thì sẽ có kg ai đứng ở đó nữa, nhưng thời khắc đó, MT đã đứng ở nơi này, bên một dòng sông đầy nước đang chảy về phía Việt Nam đó.



Và em vội chạy về xe, tôi thì ráng nán lại thêm chút nữa để thu vài tấm hình sông nước..



Thêm một tấm hoa nhìn về phía xe bus đang đậu..






Quay lại thì xe bus đã chuyển bánh, Nên tôi đành về và không được lên xe lần nữa để chia tay em....

Nhưng đang đi thì nghe tài xế của tôi lại nói xe bus đang ở phía sau.. Thì ra là xe đi rồi cũng vòng ra để đi theo con đường dọc bờ sông Tonle Sap này mà về VN.

Thế là tôi quay lại vừa kịp chụp 1 tấm hình xe bus đang đi đến.



Và tôi cũng đi dọc theo con đường, cứ thế mà đi theo xe nàng...
Xe bus cũng đi ngang qua Hoàng cung Sihanouk..





Lúc ấy trời có vài hạt mưa đó Minh Trang...







Xe bus đã đi qua cái ngã tư, xe tôi phải rẽ về lại nơi tôi ở rồi. Minh Trang cũng không biết rằng tôi đã đi theo xe của cô nàng mà chụp được vài tấm hình như thế, âu cũng là cái duyên.

Tôi lại về nơi ở một mình..
Góc nhỏ của tôi với ly trà hoa của một buổi trưa mùa thu gần qua..





Mà nghĩ cũng lạ, tôi có duyên với người tuổi Mèo hay sao ấy, vài người bạn của tôi tuổi Mèo, con bé Mun đen thui cũng Mèo mà là mèo lớn, còn con bé Heo mập này cũng tuổi Mèo mà là mèo nhỏ..

Mun đen thui à! Heo mập nhỏ hơn Mun một giáp đó nha!

TTM
PP. Sáng chủ nhật 30/10/2011


--> Read more..

Saturday, October 29, 2011

Heo Mập trình diễn đàn ở Hoàng Cung Campuchia (3) 22/10/2011

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Các bạn theo chân tôi đi tiếp hành trình viếng vườn Ngự Uyển trong Cung điện Hoàng Gia Campuchia nhé !

    Sau khi từ chùa Bạc ra, cuối cùng chẳng cậy được viên kim cương hay viên gạch bạc nào cả, lại bị cái nắng gay gắt của miền nhiệt đới làm cái gương mặt cô nàng dị ứng nắng đến bị ngứa mặt, da ửng đỏ..

    "Nắng quá cô ơi!!!"



    Đành vội đưa nàng đến chỗ có vòi nước thần, chữa cho da nàng thêm mịn màng và để cho nàng cầu chút duyên... Mọi người đến đông quá.. ai cũng muốn cầu duyên sao nè giời..



    Sau khi xếp hàng chờ đến lượt thì nàng cũng đến được
    chỗ vòi nước thần... Nàng đang mừng rỡ..



      "Chưa xong cô ơi! con rửa mặt đã.."
      mặt nàng nhăn quá chẳng có tấm hình nào cho vui vui tí..



      Tôi thì chẳng cầu gì cả, chỉ hứng tí nước thần
      rửa cho trôi đi những bụi bặm của.. cuộc đời.



      Tay nâng nhẹ, nước ơi cho ta xin..



      Rửa trôi đi tí nhăn nhó muộn phiền..



      Cho môi luôn nụ cười,
      dù đường phía trước vẫn gập ghềnh gian nan..



      Tự nhiên lại gõ vài vần
      Tại chiều xuống nắng, tần ngần nơi đây..
      Gặp sư thầy ở chốn này..
      Thu hình em gái, hình thầy cũng thu..




Sau khi rửa mặt ở dưới chân ngọn núi nhỏ này xong,
chúng tôi men theo con đường nhỏ để leo lên ngọn đền ở phía bên trên.





Bên trong đền có một thầy mo xem bói bằng thẻ gỗ, tôi nhớ cũng có lần ghé xem, nhưng vì nói toàn bằng tiếng Khmer, lâu rồi cũng quên rồi. Ở đây họ không cho chụp hình, bên trong đền có thờ Phật thờ thần nữa, chỉ rộng vuông độ 9 m2, nhưng cao, nên tôi chụp không hết ngọn tháp.


Trong đó có nhiều phụ nữ Miên đang ngồi trước thầy để xem bói, Thầy không cho chụp hình trong đền, thì tôi lại quay ra chụp trước cửa đền cho Minh Trang..

Trên ngọn núi nhỏ có nhiều tượng Phật Thích ca bằng đá
được đặt dưới các gốc cây quanh ngôi đền này..



    Chúng tôi lại đi trở xuống núi..



    Đứng lại xin chụp với mấy thầy một tấm..
    tại tôi đứng dưới thềm nên hơi lùn thôi đó..


Lại tiếp tục dạo quanh vườn ngự uyển quanh chùa Bạc..










Hướng về phía chùa Bạc lần nữa..
đã rửa mặt mát rồi nên nàng tươi rói..





Ghé ra sau chùa Bạc để xem mô hình Angor Wat,
vậy là đã đến Angor Wat rồi nhé Heo Mập ơi!







    Đây là Tháp tro của các vị Tiên Hoàng Campuchia..


Sau khi xem mô hình Angor Wat ở phía sau chùa Bạc, chúng tôi vòng ra phía trước để ra về, ra tới phía đầu hồi ở phía bên trái của chùa Bạc, tôi nhờ một người du khách gần đó chụp cho hai cô cháu một tấm.





    Chúng tôi bỏ không đi xem hành lang có những bức họa (đang phục chế lại), đi men theo con đường ra ngoài.. để dẫn nàng ra chỗ tấm bản đồ này..

    Nhìn kỹ ở trên thì họ ghi là bản đồ ở thế kỷ thứ XI - XII..
    nếu không thì lại có mà cãi nhau nhé..

    Vì bản đồ treo cao mà lại ngược nắng nên chỉ có thể chụp được như thế, những tấm hình trước đây mà mỗi lần tôi đi ngang chụp thì ở vị trí khác, hôm nay nó được dời qua bên này cho trống trải hơn nhưng lại cao quá..




Lịch sử cũng có cái để ta suy gẫm nhỉ.. Cô bạn học - thân nhau từ bé người Sóc Trăng ở rất gần với người Khmer - khi học lịch sử hồi Trung học đã từng nói với tôi rằng, người Miên hễ thấy dân mình đến ở thì dân họ lại di dời và rút ra xa.. nhường chỗ cho dân mình ở, và ngày nay vẫn còn một số ít người sẽ làm như thế.. Âu đó cũng là một đặc tính của từng dân tộc nhỉ !

Thôi nắng mưa là chuyện của trời.. tôi không dám luận bàn nữa, trở lại hành trình của tôi là có một tiết mục, nàng Heo Mập đàn ở trong Hoàng Cung Sihanouk... hihi.



Vì "Hoàng dế" ở trước mặt nên nàng căng thẳng,
chắc trượt vào cung quá....



Vẫn còn hy vọng...hehe..





    Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh dưới gốc Sala Vô Ưu,
    Người Campuchia họ cũng biết thế, nhưng ở đây họ lại đặt tượng Phật thành đạo.






Nhìn thật thanh bình -
những đóa hoa Vô Ưu mà ai đó đặt lên trên bàn tay đức Phật.







Chúng tôi lại men theo con đường để đi ra bên ngoài hoàng thành.
Con thuyền độc mộc..





Kiệu xưa cho vua ngồi..




Dệt thổ cẩm..





Con đường đi ra dẫn qua phòng triển lãm
hình ảnh của các vị Hoàng đế đương đại.





Kiệu rồng..







Gần tới cổng ra, có vài tượng thần.
Ngồi thấy cũng giống đấy chứ ..hihi





Và cuối cùng chúng tôi đã ra ngoài cửa Hoàng thành, xong một vòng viếng thăm Cung vua (14:00 đến 15:45')..



Một gánh hàng rong trước của Hoàng cung, là người Việt Nam đó!



Đi bộ trở ra chỗ đậu xe trước Hoàng Cung. Là giờ ăn của chim bồ câu.







Tôi đưa nàng ra lại bờ sông Tonle Sap để từ giã giòng sông. Nắng quá, nắng chói chang của một buổi chiều... Ngày mai tôi đưa nàng ra bến xe để trở về VN.

Hành trình của chúng tôi chỉ gần hai tiếng đồng hồ, cũng có rất nhiều nơi tôi chưa kịp đưa em đi xem hết, tuy nhiên cũng đủ để thấy một chút ít về kiến trúc, về tí di tích quanh thủ đô Phnom Penh của đất nước Campuchia này rồi, vậy đi, nếu còn cơ duyên thì sẽ còn dịp để đi loanh quanh nữa nhé !

TTM
PP. Chiều, 22/10/2011


--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...