Tuesday, May 21, 2013

Món quà quí.


Hôm thứ bảy vừa rồi thật vinh hạnh cho cái hàn xá nhỏ bé của gia đình tôi, khi vừa được đại gia đình bác Bulukhin ghé thăm lại vừa được tặng cho một bức tranh họa lại tranh gốc của họa sĩ Thành Chương: "Mẹ và con"!

Con dâu tôi - anh chị Bulukhin - TTM - Kênh Kịa - Bố mẹ cu Bơ (con gái của anh Bu)


Bức tranh "Mẹ Con" - được họa lại từ tranh Hoàng Chương

Bức tranh được tôi treo ngay lên trên tường, vuông góc với bức tranh hoa Sen


Và trong buổi nghỉ trưa hôm đó, nhìn hai mẹ con cu Bơ chơi đùa với nhau, bất giác lúc ấy tôi vói tay lấy cái iphone thu vội lại mấy tấm hình...








Chỉ riêng tấm hình này chụp từ máy chụp hình Canon nên ảnh rõ nét hơn.

Chẳng lẽ cứ show hình Mẹ con của cu Bơ mãi sao!
Tấm hình hai Bố con cu Bơ cũng đẹp lắm chứ!
Oh nhưng .. sao người ta chẳng vẽ tranh "Bố và con" nhỉ?



Tranh của họa sĩ Thành Chương nổi tiếng thì chẳng ai bì được, nhưng khi nhìn hoạt cảnh hai mẹ con cu Bơ mà chỉ trong một thoáng tôi đã thu được qua cái ống kính điện thoại nhỏ xíu của tôi, tôi mới thấy thật sự là đầm ấm và đẹp chẳng thua gì bức họa của họa sĩ tài danh kia cả!

Nhưng cũng thật là hy hữu cho tôi, khi mà trong cùng một ngày, tôi được có đến hai bức họa vẽ về tình "mẹ con".


Đêm nay, tôi ngồi viết vài giòng, lưu lại những tấm hình ở nơi này để sẽ mãi nhớ về tấm chân tình của gia đình anh chị Bulukhin đối với tôi.


TTM
Sài Gòn 21/5/2013


26 comments:

  1. Một cuộc viếng thăm thú vị và tình cảm. Cu Bơ, cu Bình, cu... à quên, ông Toàn rất xinh trai. Bà Hà, mẹ Tú rất xinh gái. Chúc mừng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đọc câu chúc của anh Nano với đại gia đình anh Bu mà bà già chẳng nén được nụ cười hihi

      Delete
  2. Một cuộc gặp gỡ thật lộng lẫy từ "thế giới phẳng" bước sang "thế giới gồ ghề". Chúc mừng, chúc mừng, hiếm ai được như thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cho em gửi chữ ký dưới nhời của bác PNH với ạ. Em và bác H "đồng trang hạ"!! Hiii...

      Delete
    2. Lộng lẫy thật anh Hiệp nhỉ? cho nên thế giới quá gồ ghề, bước đường dài thì vượt qua được, vậy mà đường ngắn bước mãi mà chẳng thấy bạn hiền đi ngang qua anh Hiệp hén, gồ ghề thật đó.

      Delete
    3. Toro à! chị đang si nghĩ về cái chữ ký của Toro và cái "đồng trang hạ" của em đó nha! :<

      Delete
  3. Tuyệt quá, chúc mừng cuộc gặp gỡ của hai đại gia đình. Em thấy cả nhà ai cũng rạng rỡ, vui tươi! Đúng là thế giới phẳng nối dài vòng tay của những người bạn tri kỷ rồi!

    ReplyDelete
  4. Một cuộc gặp gỡ thú vị của những tâm hồn đồng cảm :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi nào vào Sài Gòn thì nhắn tin cho chị nha Yên Vũ ơi!

      Delete
  5. ai cũng tươi như hoa! nhất là bà chị GM! hehe...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị già của em vốn dĩ vẫn tươi trong cái héo mà em.. hehe

      Delete
  6. Cá Bà, Ông và con cháu có một ngày vui thật đep.
    Bức tranh MẸ CON ông bà Bu tặng thật ý nghĩa. Chúc Bà Mai thật vui!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tiếc là M đã vượt vạn dặm đến được Hà Nội, thế mà anh em mình chẳng có dịp gặp được nhau anh VP nhỉ!

      Delete
  7. Suốt mấy giờ liền cả nhà bu tui vẫn chưa xem hết bộ sưu tập các loại tượng đá, tượng thạch cao tượng gỗ ở nhà bạn TTM. Nhiều nhất có lẽ là tượng Phật, chú Kênh Kịa được chủ nhà tặng một tượng Phật rất đẹp liền bỏ ngay vào túi áo. Ngoiat tượng Phật còn tượng cua, cá, voi, ngựa. Bu rất khoái tượng con lợn mẹ với đàn lợn con. Nhìn đàn lợn như thế trong chuồng thì không ai để ý làm gì nhưng đàn lợn nghệ thuật này sao mà tuyệt vời thế. Có lẽ chủ nhà chụp ảnh giới thiệu cho bạn bè chiêm ngưởng chăng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh đã quá khén, mà giời ạ! M mà chụp hình đưa lên thì anh Bu lại nói M nấu hình tả pín lù nữa bi giờ! hihi.

      Delete
  8. Em cung han hanh ngoi ở cai ban an do, duoc vao phong rieng cua chi, ra vuon hai Khe

    ReplyDelete
    Replies
    1. EM nhắc làm chị lại nhớ hôm ấy đó em. Cây khế đợt này chưa ra trái em ạ. Nhớ hôm ấy khế xum xuê.

      Delete
  9. Duoc an mon Mi xao rat ngon, ngoai chi ra, thi đầu ca con trai cua chi cung rat hieu khach, dieu nay lam cho em rat ngưỡng mo. Hy vong lan sau se gap chi lau hon.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bao giờ gia đình chị cũng hoan nghênh em trở lại ghé thăm chị đó Nilan ơi!

      Delete
  10. Chúc mừng CG được gia đình Đại Khách đến thăm! Hai Bác Bu trông trẻ quá Heeeeeeeeeeee Bi được gia đình Bác Bu chiêu đãi tại Vũng Tầu cơ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trùi ui! vậy mà cũng phe phang nữa nha Bicon! Khi nào được ăn ở nhà cô mới được tính đó nhé!

      Delete
  11. Huhu...
    Ganh tị quá đi chị ơi!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Như Thị à! còn chờ gì nữa mà không bay vào SG, còn ngồi ở đó huhu nữa nè giời ạ!

      Delete
  12. Tranh MẸ CON, ảnh MẸ CON
    Nhất chủ trang đó chẳng còn ai hơn!
    Xin COM một cái chúc mừng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh, nên những gì mà ta có trong tay nếu ta biết quí thì sẽ quí nếu ta không biết thì nó cũng bình thường. Nhưng với M thì món quà nào cũng đều rất đáng quí anh Vũ Nho ạ.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...