Friday, December 28, 2012

Đô thị cổ đẹp như trong cõi mộng

(xin bên trang Từ Thức)

Đô thị cổ đẹp như trong cõi mộng

1.

2.

Dù cả trăm năm trôi qua, Fenghuang là đô thị cổ được bảo tồn rất tốt.
3.


Ở Fenghuang, ngôn ngữ dân tộc độc đáo, phong tục, nghệ thuật cổ xưa vẫn còn rõ nét.

4.


Những ngôi nhà mang đậm phong cách nhà Minh và Thanh vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

5.
Đô thị cổ nằm lưng chừng núi, bên cạnh những dòng suối trong mát tạo nên phong cảnh vô cùng hấp dẫn
6.

 Đô thị cổ Fenghuang được công nhận là Di sản thế giới do UNESCO công nhận

7
 Phong cảnh Fenghuang khiến du khách có cảm giác như đang bước ra từ trong giấc mơ

8

Fenghuang vẫn gìn giữ được 20 khu phố cổ, hàng chục làn đường cổ và hơn 200 khu dân cư cổ xưa


9.
Những ngôi nhà cổ kính đẹp duyên dáng bên dòng sông xanh mát

 10.
Fenghuang lung linh trong ánh đèn đêm
11.
Con đường cổ uốn lượn quanh đô thị vẫn được bảo tồn12.
Khung cảnh Fenghuang tuyệt đẹp trong ánh bình minh13.

14.



15.



16.


Cám ơn anh Từ Thức nhé!



--> Read more..

Thursday, December 27, 2012

Tạo hộp comments trong blogspot.


Khi mới chuyển bài vở từ Multiply qua Blogspot, tôi thấy thật là bất tiện khi bạn bè vào chia sẻ bài viết với mình, mà mình không biết, muốn biết thì phải click kiểm tra từng bài hoặc phải click vào thiết kế để ra trang tổng quan của từng trang blog để mà xem.. thật là phiền.

Phải vào trang chủ:



Phải vào trang Guest Book:




Thế là tôi đã qua trang blog của anh Từ Thức và Bongnguoilangle để học cách đưa các cụm thuật ngữ về để lập hộp comments cho những trang blogs của mình.

Hôm nay, có nhiều bạn bè từ Yahoo cũng phải di tản qua blogspot này, có lẽ cũng còn nhiều bỡ ngỡ, nên tôi viết lại bài hướng dẫn này cho các bạn.

Muốn tạo hộp comments trong trang blog của mình cách bạn làm theo cách như sau:

  • 1. Click vào thiết kế -> trang tổng quan -> click vào bố cục sẽ ra trang thiết kế của trang blog.



  • 2. Click vào Thêm tiện ích -> chọn HTML/Javascript -> Sẽ hiện 1 hộp với 2 ô:
  • Tiêu đề: Comments
  • Hộp trống: (dùng để bỏ đoạn code dưới đây vào ô này)


<style type="text/css">
    ul.w2b_recent_comments{list-style:none;margin:0;padding:0;}
    .w2b_recent_comments li{background:none !important;margin:0 0 6px !important;padding:0 0 6px 0 !important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;}
    .w2b_recent_comments li .avatarImage{padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px #ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden;}
    .avatarRound{-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;}
    .w2b_recent_comments li img{padding:0px;position:relative;overflow:hidden;display:block;}
    .w2b_recent_comments li span{margin-top:4px;color: #666;display: block;font-size: 15px;font-style: italic;line-height: 1.4;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
    // Recent Comments Settings
    var
    numComments     = 8,
    showAvatar     = true,
    avatarSize     = 40,
    roundAvatar    = true,
    characters     = 50,
    showMorelink    = false,
    moreLinktext    = "Xem thêm..»",
    defaultAvatar     = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
    hideCredits    = false;
//]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="http://bongnguoilangle.googlecode.com/files/w2b-recent-comments-w-gravatar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ttm123.blogspot.co.uk/feeds/comments/default?alt=json&callback=w2b_recent_comments&max-results=8"></script><br>


3.  Click lưu. Trở về trang bố cục, kéo hộp hội thoại này vào vị trí mà mình muốn đặt hộp comment này.

4. Sau đó click vào "Lưu sắp xếp" rồi trở về trang blog của mình.


* Lưu ý:

1. Những con số dưới đây chúng ta có thể tùy chỉnh theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, con số của "numComments" phải bằng với con số ở dòng cuối cùng của đoạn code này.



numComments     = 8,
showAvatar     = true,
avatarSize     = 40,
roundAvatar    = true,
characters     = 50,


2. Thay thế đường link cuối cùng (màu đỏ) ở cụm code bằng đường link của từng trang blog của bạn.


Như vậy là ta đã có 1 hộp comments xinh xắn ở trong từng trang blog của mình rồi đó.

Một lần nữa cám ơn anh Từ Thức và Bongnguoilang lẽ.
Chúc các bạn mình vui với blogspot nha.

TTM
PP. 27/12/2012.


--> Read more..

Sunday, December 23, 2012

"Sơn hà gấm vóc"

Đây là một chương trong quyển sách "TỔ QUỐC ĂN NĂN", chứ bản thân tôi chẳng đủ trình độ để viết về một chủ đề quá rộng này đâu. Nguyên nhân có cái chương này như sau:

Hôm rồi, khi tôi viết một bài viết ở Opera: "Người Việt Nam lập nghiệp ở Campuchia", anh Bulukhin có vào xem và chỉ để lại lời nhắn: "Có một người Việt nói về người Việt bằng một quyển sách 700 trang bạn nên đọc tham khảo, bu đọc gần xong:



Một quyển sách có cái tiêu đề thật lạ lùng! TỔ QUỐC ĂN NĂN, Tổ quốc là gì, có nhiều khái niệm nói về Tổ quốc "Tổ Quốc là một khái niệm tinh thần về quốc gia, quê hương, đất nước, lịch sử, tổ tiên mà ta không sờ, không nhìn, không đếm đo được.  Có thể nói tổ quốc là linh hồn của quốc gia vậy" . Tổ quốc bao gồm tất cả trong đó có những người con của một vùng lãnh thổ được thế giới công nhận là một quốc gia, không có tự điển và cũng chưa tra tự điện, tôi tôi cứ tạm tóm gọn TỔ QUỐC là CHÚNG TA, CHÚNG TA là TỔ QUỐC.

Chúng ta đang ăn năn ư! Tôi vội search trên mạng, mọi người đều đọc, chỉ có mình tôi chưa đọc. Thế là tôi load về Iphone, nằm đọc quyển sách ở cái Iphone chữ quá nhỏ, nên tôi qua hỏi anh Bu là mỏi mắt quá về tìm mua sách thôi, thì anh ấy trả lời là sách bán ở bên Pháp chứ ở Việt.. không có.

Giời ạ! sao mà quyển sách của người Việt viết, dù ở đâu, dù nói về vấn đề gì, sao ở quê nhà lại không được phát hành chứ! Là văn học, là lịch sử kia mà, sao chúng ta mãi cứ sợ sự thật nhỉ? Tôi lại thấy buồn, chỉ tại chúng ta, những đứa con trong lòng đất mẹ, luôn được che chở bởi vòng tay của đất mẹ, cái tri thức của chúng ta quá bé nhỏ như "ếch nằm đáy giếng" nhìn thấy gì ở miệng giếng thì biết thế, chẳng thể thấy gì ngoài cái vòm giếng ấy.. buồn thật.

Thế là chiều hôm qua lại lên mạng load file pdf về, rồi in ra mang về phòng ngủ để buổi tối rãnh rỗi sẽ đọc.

Trưa nay đang nằm đọc được vài chương, nhất là chương này: "Sơn hà gấm vóc" thì lại thấy bực mình, vì nó làm tôi nhớ đến lần đi Hà Nội vào năm 1998, lần ấy tôi muốn đến Tam Đảo chơi, nên người bạn của tôi - anh ấy là Tiến sĩ Kinh tế học ở Đức về làm việc ở một bộ nọ - đã đưa tôi đến Tam Đảo.

Một phong cảnh thiên nhiên cùng khí hậu thật là hữu tình, những con đường quanh co trên những đồi thấp đồi cao, những ánh mây cứ từng đợt lại trôi qua cả một vạt núi cao ở trước mắt tôi, lần ấy tôi gặp một cô gái gánh củi bên đường, hỏi em gánh củi này giá bao nhiêu, em nói 5000 đồng, cả ngày em kiếm được 5000 đồng, tôi lại thấy ngậm ngùi, tôi nhớ dạo ấy nhà cửa xây cất manh mún quanh những con đường.. Bây giờ nhìn trên mạng thì thấy nơi ấy đã xây dựng mới và thay đổi nhiều lắm rồi.

 Hình bây giờ - nhà cửa mới xây dựng.
ST trên net
Cái vòm đá còn xót lại
ST trên net


Tôi lại nhớ, hôm ấy chúng tôi đi đến khu đồi biệt thự thời Pháp thuộc xưa, nhìn chỉ thấy vài vòm đá còn sót lại, còn lại chỉ là những nền nhà với những phiến đá trơ gan cùng tuế nguyệt..  biệt thự của những người Pháp sau khi thua chiến dịch Điện biên đã bị "thần đèn" dân ta đập tan làm cho biến mất đi đâu rồi!

Tôi quay qua hỏi người bạn ấy, những tài sản của người thua trận là chiến lợi phẩm vật chất của ta, sao ta lại đập phá đi... Thì anh ấy chỉ trả lời là "dân trí" thôi em ạ.

Tôi nhớ lắm hôm đứng ở bên cái vòm đá ấy, tôi đã như nhìn thấy vào cái thời mà đại đa số dân ta còn mặc váy yếm chân lấm tay bùn.. thì ở trong những tòa nhà này, người Pháp đã tổ chức hội hè khiêu vũ trong những bộ quần áo đắt tiền trong những ngày nghỉ ngơi của họ.. Vậy mà khi ta thắng trận, những tài sản ấy đáng lẽ dân ta được hưởng, thế mà tất cả biến mất đi, ngậm ngùi thật..

Ôi! cái quyển sách ấy làm trưa nay tôi không ngủ, nhớ đến mảnh giang sơn gấm vóc của đất nước mình. Giang sơn sẽ đẹp hơn lên thôi, vì con cháu chúng ta đều đang cố gắng học hành và làm việc để từng người tiến đến gần bằng và bằng với bạn bè năm châu... Chúng ta phải tin như thế.

TTM.
PP. Trưa Chúa Nhật, 23/12/2012


Nguyễn gia Kiểng
Tổ quốc ăn năn

Phần 1 Đất nước và và Con người
Sơn hà gấm vóc


Nguyễn gia Kiểng
Tổ quốc ăn năn

Phần 1 Đất nước và và Con người
Sơn hà gấm vóc

Tôi còn nhớ một bài thơ học thuộc lòng lúc ở lớp Nhất tiểu học, không biết của tác giả nào:

Trên dải đất chạy ven bờ biển cả
Dưới trời Đông Nam á rạng màu xanh
Một giống người nhỏ bé nhưng tinh anh
Đã xây đắp một sơn hà gấm vóc...

Trong trí óc non yếu của tôi, nước Việt Nam ta rộng rãi và phì nhiêu, người Tàu chen chúc nhau phải di dân sang nước ta lập nghiệp. Đất nước ta, theo những bài học đầu đời của tôi và được nuôi dưỡng cho đến tuổi thanh niên, đầy tài nguyên phong phú. Nước ta đầy hứa hẹn và có một tương lai vô cùng xán lạn. ý nghĩ đất nước ta có tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú là ý nghĩ rất lan tràn. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu người quả quyết như vậy. Sau 30-4-1975, trong trại cải tạo, tôi được nghe rất nhiều sĩ quan, công chức của miền Nam cũ lên án đế quốc Mỹ là đã tới Việt Nam dề cướp bóc tài nguyên. Một anh cựu trung úy và tốt nghiệp văn khoa còn phát biểu rằng sở dĩ đế quốc Mỹ lập căn cứ Khe Sanh là vì ở đấy có một mỏ uranium lớn. Một công chức khác nói rằng Mỹ đến Việt Nam, hất Pháp ra là vì những giếng dầu khổng lồ của Việt Nam. Có anh còn nói các giếng dầu của Việt Nam, so với các giếng dầu ở Trung Đông như con voi so với con tem. Anh ta không giải thích tại sao Mỹ lại rút lui, bỏ rơi những giếng dầu khổng lồ đó.

Dĩ nhiên họ phát biểu vì hoàn cảnh. Họ thua trận, họ vào tù, họ phải mạt sát chế độ Việt Nam Cộng Hòa và đế quốc Mỹ đề mong được khoan hồng. Nhưng những điều họ nói về tài nguyên đất nước là thành thực. Họ tin như thế. Tôi hỏi anh sĩ quan đã nói về mỏ uranium ở Khe Sanh thì anh ta không có một dữ kiện nào cụ thề cả, nhưng anh ta tin như thế và tin chắc như đinh đóng cột.

Không hiểu vì lý do nào mà hầu hết mọi người Việt Nam đều có niềm tin sai lầm rằng đất nước Việt Nam bao la, tài nguyên của việt Nam vô tận. Cuốn Địa Lý Kinh Tế Việt Nam (Văn Trai, chủ nhiệm bộ môn Địa Lý Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, xuất bản lần thứ 4 năm 1990) khẳng định: Các tài nguyên quặng mỏ nước ta có nhiều loại trữ lượng lớn, chất lượng cao, dễ khai thác, bảo đảm phát triển công nghíệp trong nước lâu dài và mạnh mẽ, đồng thời còn có thể xuất khẩu nữa. Niềm tin ở tài nguyên to lớn của đất nước rất thường gặp trong nhiều bài viết, bài nói và tác phẩm của các tác giả thuộc mọi khuynh hướng chính trị. Niềm tin này tạo ra một sự yên tâm tai hại. Hình như mọi người Việt Nam đều tin rằng đất nước mình thế nào rồi cũng sẽ phú cường, do đó mà mất đi sự lo lắng cần thiết đề giữ gìn đất nước và xây dựng tương lai. Và cũng vì thế mà có tâm lý phá hoại và vô trách nhiệm.

Sự yên tâm này không những chỉ tai hại mà còn làm chết người. Đó là tâm lý ngự trị trong đầu óc những người lãnh đạo đảng cộng sản. Năm 1945 họ thực hiện chính sách tiêu thổ kháng chiến, họ đập phá tất cả các thành phố, đường bộ, đường sắt. Trong chiến tranh họ không bao giờ lưỡng lự khi phá hoại bất cứ một công trình nào. Một bài tình ca yêu nước của người cộng sản có hai câu:

Em đi phá lộ Đông Dương,.
Anh về đánh bốt Mỹ Lương, Đông Hà.

(Đánh bốt có nghĩa là đánh đồn. Trẻ em thường hát sai thành đánh đốt).

Thơ mộng quá! Còn ông Hồ Chí Minh? ông phát biểu quyết tâm chinh phục miền Nam như sau: Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy khôn thể nào thay đổi? Ghê gớm không? Sẵn sàng chấp nhận chiến tranh đến sông cạn, núi mòn, không lý gì đến sự tàn phá mà đất nước có thể phải chịu đựng. Một lần khác ông tuyên bố rằng đế quốc Mỹ có thể gia tăng ném bom tại Bắc Việt, có thể phá hoại đường sá, hay tiêu hủy nhiều thành phố nhưng sẽ không bao giờ làm cho đảng cộng sản Việt Nam nhụt ý chí đấu tranh.

Độc giả đừng vội nghĩ rằng tôi đang chống cộng và kề tội người cộng sản. Tôi nghĩ rằng trong thâm tâm không nhiều thì ít ai cũng yêu nước, và người cộng sản cũng thế. Có lẽ sai lầm cơ bản là chúng ta không đánh giá đúng tiềm năng của đất nước và mức độ chịu đựng tối đa của nó. Chúng ta nghĩ rằng nước ta có tiềm năng vô tận và vì thế có bị đập phá cũng không sao.

Nếu ngược lại ta ý thức rằng đất nước ta nhỏ bé chật hẹp, tài nguyên của ta ít ỏi, có lẽ ta sẽ hành xử rất khác. Ta sẽ quí từng con đường nhỏ, từng cây cầu, từng dãy phố, từng căn nhà. Chúng ta sẽ tránh được những phí phạm và những cuộc chiến tranh làm chết hàng triệu người và tàn phá đất nước.

Mà sự thực ta có gì đâu? 
Mỏ quan trọng nhất trong đất liền của ta là than đá anthracite với trữ lượng 6 tỷ tấn. Sản lượng hàng năm là 8 triệu tấn, nếu khai thác tối đa có thể đạt tới 20 triệu tấn. Có nên khai thác tối đa hay không lại là một vấn đề khác. Nhưng ngay cả như thế sản lượng than dá của ta cũng chỉ bằng ba phần ngàn sản lượng hàng năm của thế giới, thua xa Cao Ly (77 triệu tấn), Ba Lan (150 triệu tấn), Đức (77 triệu tấn), Anh (93 triệu tấn). Đó chỉ là để kể một vài nước có diện tích tương đương hay nhỏ hơn nước ta. Và tất cả những nước này còn nhiều tài nguyên phong phú khác mà ta không có. Mỏ sắt của ta, được kể như một tài nguyên lớn, chỉ có trữ lượng tổng cộng 540 triệu tấn - nghĩa là rất khiêm nhường, tương đương với sáu tháng sản xuất trên thế giới -, đã thế lại phân tán ra trên 200 mỏ, cho nên không thể khai thác qui mô được. Các mỏ khác của ta đều không đáng kể. Thí dụ như nickel, một trong những tài nguyên được coi là quan trọng của ta chỉ có một trữ lượng tổng cộng cho các mỏ là 3 triệu tấn, nhưng phần lớn lại pha lẫn trong chrome, ở Cổ Định (Thanh Hóa), tương đương với một năm sản xuất của hòn đảo nhỏ xíu Nouvelle Calédonie.

Ngoài ra ta có hai mỏ khác có triển vọng khá là mỏ chrome ở Thanh Hóa (trữ lượng 21 triệu tấn) và mỏ apathite ở Lào Cai (trữ lượng công nghiệp 135 triệu tấn). Từ vài năm gần đây, Việt Nam trông đợi rất nhiều vào đầu khí. Nhưng đây cũng chỉ có thể là một hy vọng rất khiêm nhường.

Trữ lượng của ta, theo những ước đoán lạc quan, không bao nhiêu, chỉ vào khoảng 400 triệu tấn (thế giới: 400 tỷ tấn). Sản lượng dầu lửa hợp lý của ta sau này chỉ có thể đạt tới mức tối đa 15 triệu tấn mỗi nam, nghĩa là tương đương với một tuần lễ sản xuất của Mỹ, hoặc Nga, hoặc Saudi Arabia, trừ khi ta áp dụng chính sách ăn xổi ở thì, khai thác cho hết thực nhanh chóng và bất chấp tương lai. Trong trường hợp này những đầu tư thiết bị vào dầu lửa sẽ thành vô dụng sau một thời gian ngắn. Mặt khác, nhu cầu năng lượng của ta sẽ tăng lên mau chóng (ít ra ta phải hy vọng như vậy) cùng với đà phát triển, và các mỏ dầu chỉ giúp ta giảm nhẹ hóa đơn dầu nhập cảng mà thôi.

Khí đốt hy vọng mới của Việt Nam cũng vậy, với một trữ lượng 100 tỷ mét khối (hy vọng rằng ta còn tìm được thêm), 1 % của trữ lượng trong vùng và 7 phần mười ngàn (7/10.000) trữ lượng thế giới, ta cũng chỉ có thể hy vọng bớt đi phần khí đốt phải mua vào mà thôi. Nếu cần một con số nói lên sự nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên của ta thì đó là con số 13. Hiện nay, năm 2000 chúng ta đứng hàng thứ 1 3 trên thế giới về dân số với 78 triệu người, nếu không kiểm soát được đà gia tăng thì đến đầu thế kỷ 21 chúng ta sẽ qua mặt Đức (80 triệu dân) để lên hàng thứ 12, nhưng ta không đứng trong số 13 nước đầu, mà cũng không đứng trong số 30 nước đầu, về một tài nguyên nào cả.

Tài nguyên đã giới hạn như thế hiện nay chúng ta lại rất nghèo, rất lạc hậu, rất thua kém. Liệu chúng ta có một tương lai nào không? Và nếu muốn có thì phải làm thế nào? Hãy khoan trả lời những câu hỏi đó. Nhưng ngay tại đây ta có thể nói rằng ý thức được hoàn cảnh khó khăn của mình tự nó cũng đã là một hành trang quí báu, bởi vì nó cho ta một cách ứng xử đúng đắn, nó đem lại cho ta một thái độ lo lắng và thận trọng trong việc dựng nước, nó giúp ta ý thức được sự cần thiết của cố gắng.





Suy gẫm.

--> Read more..

Cafe Gia Minh.


Chúng tôi quen nhau trên Multiply, chẳng biết vì sao quen nhau nữa, chỉ là hàng ngày lướt qua lướt lại thăm hỏi nhau, thế mà lại quen nhau. Khác tuổi nhau, đứa rắn đứa ngựa, nhưng tuổi nàng hơn tôi có một tháng rưỡi thì cũng bằng nhau thôi nhé GM ơi! :)

Hôm đó, hai cô cháu Gia Minh và Quy An đi xe BW lặn lội đến thăm tôi với hai tay đầy trái cây và gói cà phê này. 





Nàng nói, ngày mai M hết phép, biếu M để M mang tất cả qua bên Campuchia. Nàng nói tiếp cà phê này là cà phê do mình tự hái, lột vỏ, rang và xay!

  • Hái thì nàng chọn quả chín mà hái.
  • Lột vỏ thì phơi khô xong, rãnh lúc nào lột vỏ cứng lúc đó.
  • Rang thì rang mộc không pha chế gì (định cho tí nước mắm mà không cho)
  • Xay.. ơ hơ quên hỏi rồi, chắc nàng đem ra tiệm xay! hihi.


  Trời ạ! gói cà phê này đầy cả một tấm tình!






Lâu rồi, tôi không còn thường pha cafe nữa, đọc báo nói uống cafe cũng tốt cho sức khỏe, nên tôi vẫn cố nhớ để pha cho mình khi thì gói Vinacafe, khi thì pha ly cà phê phin. Mấy tháng trước tôi mua gói cafe chồn mang qua bên đây nhưng đến nay vẫn chưa buồn mở ra để pha.



Từ hôm gặp nhau đến nay, tôi qua bên đây đã hơn nửa tháng rồi, gói cafe Gia Minh tôi vẫn nhớ, tuần đầu tôi bận bịu nên không đem ra pha, sáng hôm chủ nhật vừa rồi tôi mới mở ra pha cho mình uống..







Uống vào thơm và ngon, không biết có phải đó là bệnh lý của tình cảm không? chứ uống thơm ngon thật đó Gia Minh ạ! hương cafe đậm đà không lẫn tí hương nào khác có chăng thì thấy ấm thêm một tí, ấm tình bạn..

Trên không gian ảo này, ai nói ảo nhỉ? Chỉ là chưa gặp nhau hoặc đã gặp nhau thôi. Ở đây tôi đã có được những người bạn đồng trang lứa, tuổi đời hơn nhau chẳng bao nhiêu, nhưng đã cùng nhau viết blog, tự nguyện viết chỉ để chia sẻ chút buồn vui ẩn.. hiện.. của dòng đời..

Sáng hôm nay, bên ngoài khung cửa sổ hướng đông nam của tôi đầy ánh nắng, đầy tiếng chim sẻ ríu rít bên hiên nhà, tôi thức giấc sau một giấc ngủ ngon - tôi thường ngủ ít nên bạn Bống nhỏ đã mua hộ cho ít Yến sào, có phải ngủ ngon vì chén Yến tối hôm qua hay vì những chăm chút của bạn bè, có lẽ cả hai - ngồi bên cửa sổ ánh nắng chủ nhật sáng rỡ cả bầu trời làm tăng thêm hương vị của ly cafe, những hương vị bạn bè bao quanh tôi..




Có lẽ mấy hôm nay Gia Minh bận bịu chuẩn bị cho nhóm bạn với mùa Đông của Đà Lạt. Chúc các bạn thật ấm áp trong mùa Giáng Sinh này. Nhưng mình vẫn muốn nói với Gia Minh rằng "Cafe ngon lắm Gia Minh ạ!"

  Cám ơn những tình cảm của bạn dành cho bà già này nhiều nha.

TTM
PP. Sáng Chúa Nhật 23/12/2012


--> Read more..

Saturday, December 22, 2012

Thiết lập trang G + và chuyển đổi tiểu sử Blogger ->G+


BÀI 1:  Thiết lập trang Google+ (G+):


Theo tuần tự lập blog thì ta lập: email --> G+ --> trang blog.
Tuy nhiên nếu bạn đã làm blog rồi thì sẽ có bước chuyển đổi sau, ở đây tôi chỉ nói theo trình tự trên:


Trước hết các bạn hãy thiết lập trang email ở Google cho mình:
Các bạn vào Google gõ gmail, để thiết lập địa chỉ email cho mình.

Sau khi có địa chỉ email, Google sẽ xuất hiện các công cụ cho bạn link tới G+ để các bạn thiết lập tiểu sử G+ ở đó.

Mục đích của trang này tương tự như INBOX ở trang Multiply, cho các bạn thấy toàn bộ hoạt động của bạn bè trong cộng đồng và trong vòng liên kết (circle) của mình.


Đây là hình ảnh sau khi hoàn chỉnh G+ :



Tôi xin thuyết minh rõ vài chức năng ở đây:

A. Phía đầu trang: 

1. TTM Gốc Mai (8): Nơi đó hiện thị những thông báo các bạn post comments liên quan đến bạn. Ở đây con số 8 báo cho tôi biết có 8 notifications, khi thấy con số này các bạn nhớ click vào xem nhé kẻo bạn bè đợi.. hihi

2. Chỗ avatar nhỏ: Nơi đó để xem tiểu sử, để thoát ra khỏi Google.


B. Phía bên tay trái của trang G+ :

1. Home: 

Khi click vào Home, các bạn sẽ thấy toàn entry của cộng đồng G+ hay của nhóm bạn trong circles của mình.

2. Profile: 

Khi click vào Profile, các bạn sẽ thấy toàn bộ entries ở trang blog của mình khi xuất bản ra G+


3. Explore: (chúng ta chưa cần nghiên cứu đến)

4. Photo: Nơi để ta tạo album hình ở G+


5. Communites :

Tạo cộng đồng chung một nhóm, ở đây đã có bạn tạo cộng đồng Multiply rồi, ta cũng có thể tạo chung một nhóm nào đó cũng được để gọn trong một nhóm dễ tìm nhau hơn.


6. Events: Thiết lập sự kiện của bản thân.

7. More: v.v..


C. Phía bên tay phải của trang G+ :

Start a hangout: (bắt đầu nơi lui tới thường xuyên)

Ở đây, sau khi có các bạn trong địa chỉ email, hoặc các bạn trong vòng liên kết của mình, thì sẽ xuất hiện avatar và nick của bè bạn.

1. Khi avatar đó hiện nút màu xanh: báo hiện bạn online
2. Khi avatar hiện vòng trong có chữ x : báo hiệu bạn offline
3. Khi bạn click vào avatar của bạn sẽ hiện ra khung chat (có lần tôi đã chat với một bạn nhưng hình như bạn tôi ít để ý đến khung chat này, nó cũng giống như khung chat nhỏ ở dưới trang Multiply)


D. Các khung Ở dưới Avatar:





Ở hình này tôi có :
 

1. Khung ở trên hiện vòng liên kết của bạn:

Báo hiệu bạn có bao nhiêu bạn trong vòng liên kết của bạn:
  • Ở đây tôi có 85 in your circles


2. Khung ở dưới hiện lên vòng liên kết của bạn bè với bạn:

Báo hiệu những bạn đã có bạn trong vòng liên kết của họ (có khi bạn chưa có add hoặc không muốn add họ vào vòng liên kết của mình.):
  • Ở đây tôi có 130 bạn đã add tôi vòng liên kết của họ: 130 have you in circles
    (cám ơn các bạn nhé, tôi cũng chưa update hàng ngày nữa)

Cách tìm và add bạn bè:

Nếu bạn chưa có bạn bè, thì hãy gõ email của họ, hay gõ nick của họ vào dòng tìm bạn, khi gõ nếu đúng nick sẽ xuất hiện avatar và tên của bạn bè.

Khi bạn đã có 1 người bạn trong danh sách của bạn bè, bạn hãy click vào avatar của bạn ấy để qua trang G+ của bạn, ở đó, bạn tìm trong liên kết của người bạn này, bạn sẽ thấy những người bạn, ở đó có người quen và người chưa quen, bạn cứ click vào để chọn 2 vòng : Friend và Following. Thế là bạn đã có bạn ấy trong vòng liên kết của mình, còn bạn ấy có chấp nhận hay không thì cũng không sao.

Vừa rồi bạn Thuthuy của tôi vừa gõ ở G+ nên tôi vào chỗ avatar trên đầu trang của TT, click vào đó để tạo vòng liên kết, rồi chụp và đưa hình đó vào đây để minh họa luôn hihi:





Bài này tạm đến đây đã. Bước này làm sau khi lập trang blog cũng được. Sau khi lập xong trang blog thì các bạn trở lại xem nhé!

Bây giờ ta trở lại cách lập trang blog ở bài 2.

TTM
PP. 22/12/2012




BÀI 2:  Chuyển đổi tiều sử từ Blogger sang
G+:

Vì hộp G+ như là một trang giao tiếp, nhưng có nhiều bạn, khi vào blogspot là tạo ngay địa chỉ ở trang blog và không cho kết nối với Google, nên có sự giới hạn về mối liên hệ bạn bè.

Nên hôm nay, tôi lại vào đây viết tiếp vào đây sự chuyển đổi tính năng đó:

Bước 1:

Click vào Thiết kế -> qua trang Tổng quan, nhìn bên tay phải, chỗ cùng dòng với Blog của tôi -> Click vào cái vòng răng cưa.

Ở cái vòng răng cưa ấy sẽ tìm thấy dòng:
  • Nếu tiểu sử của bạn đang ở G+: Hoàn nguyên về tiểu sử blogger; 
  • Nếu các bạn đang ở trạng thái Blogger: Thì có lẽ thấy dòng tiểu sử Blogger ở đây.


Bạn hãy click vào đó, sẽ tìm thấy hai khung có mũi tên chuyển đổi Tiểu sử từ blogger sang Tiểu sử Google.

Bạn theo hướng dẫn ở trang đó mà chuyển đổi, trước hết là cho Avatar, tên thì cứ giữ nguyên như ở Blogger, khi click chuyển đổi tiểu sử xong, thì trang Google sẽ có khung hỏi một số thủ tục khác, bạn cứ click next.. Cho đến khi ra tới trang Google+

Bước 2:

Ở đây, bạn trở lên phía bài 1 ở trên để xem cách tìm bạn bè.

Chúc các bạn xây dựng được căn nhà trên không này thật thú vị nhé.

TTM
PP. 10/1/2013

--> Read more..

Tâm tình với trang Blogspot.

Thật ra, từ khi có Google tôi đã có địa chỉ email ở bên này, ngoài ra trang Google còn có rất nhiều chức năng làm việc khác nữa, trong đó có trang dữ liệu chia sẻ trên mạng để tôi và các con tôi cùng thao tác và làm việc trong cùng một trang dữ liệu khi mà chúng tôi không ở bên nhau. Chúng ta có thể thấy con chuột của đối phương di chuyển trên màn hình để sửa chữa điều chỉnh dữ liệu.. Chúng ta được hưởng những văn mình của nhân loại thật là diệu kỳ!

Rồi sau đó khi Google thêm chức năng G+, tôi cũng post ít hình lên đó chơi, nhưng vì tôi đã có vài trang blog rồi, nên cũng không chú tâm đến trang blogger của Google lắm. Nhưng khi có thông báo Multiply sẽ đóng trang mạng blog xã hội, chúng tôi lại nhốn nháo đi tìm một trang blog nào đó ưu việt hơn, có thể thỏa chí tò mò, ý thích làm đẹp căn nhà trên ảo của mình. Tôi đã qua trang Opera và vào Google tạo 1 trang blog để đó.

Mãi đến khi Multiply thông báo có công cụ chuyển bài vờ từ Multiply qua blogspot và một số trang trong khi đó Mul. lại không có công cụ chuyển sang Opera thế là tôi bắt buộc phải chọn trang blogspot này để chuyển bài vở qua.

Từ khi chuyển Multiply qua bên này, tôi lại bắt đầu đi mày mò thiết lập lại trang blog của mình. Dựa vào kinh nghiệm cũng có, đi học ở các bạn giỏi về IT cũng có để lập nên trang blogspot này..

Lập blog, cũng như xây một căn nhà, tôi lại thích cái gì cũng đẹp có khi rườm rà một tí, nhưng có sao thích là được rồi đúng không hở các bạn.

Hôm nay có vài bạn của anh Bulukhin qua thăm, có vài bạn ở trang Yahoo plus chuyển qua, nhiều bạn rất giỏi về IT về thuật ngữ lập blog, nhưng có vài bạn vẫn còn bỡ ngỡ, nên tôi lại muốn viết một ít bài hướng dẫn cho các bạn ở nơi này và sẽ đưa một số bài hướng dẫn của các bạn đi trước về trang blog của mình.

Có gì sơ xót các bạn bỏ quá cho. Chúng ta cùng vui lập blog nhé.

TTM.
PP. Thứ Bảy, 22/12/2012




--> Read more..

Sunday, December 16, 2012

Tối hảo bất tương kiến ! 最好不相見



Mấy ngày nay tôi nhớ lắm những bản tình ca cổ của ngài Thương Ương Gia Thố, nhưng mãi đến sáng nay tôi mới tìm về trang Multiply để đưa về nơi này.

Bản thơ nhạc đã được bạn bè góp ý ở trang Multiply, nhưng dạo này đầu óc tôi cũng không khỏe lắm, nên vẫn không hiệu chính gì thêm, chỉ đem nguyên bản biên dịch về đây. Bạn bè thưởng lãm mà bỏ qua cho nhé!

TTM.
PP. 16/12/2012




Sáng nay, theo một đường link vào được trang Youtube nhạc Trung Hoa. Một bài hát âm điệu nhẹ nhàng, ca từ như thơ, khiến chủ nhật hôm nay thật là lãng đãng trôi.. bên chén trà Hoa.

Sao lại "Tối hảo bất tương kiến" "tốt nhất là đừng gặp nhau"! Ừ nhỉ! tốt nhất thì đừng gặp nhau, vì có gặp là có chia tay, hợp tan là lẽ thường của người với người cơ mà!!

Tôi nghe xong lại muốn chép lời ra, nhưng vừa nghe vừa gõ lâu lắm, nên lại gõ vào Google, cái Google này thật là thần kỳ, có một bài giải thích về xuất xứ của bài thơ này... hiểu thêm được ý thơ!

Một mối tình của một người tu sĩ Tây Tạng đối với một người con gái tên Jennifer Jen Weng Farm vào những năm 1703...

Nhưng tôi không muốn đi sâu để dịch bài viết về mối tình đó, mà chỉ muốn chép bài thơ có liên quan đến bản nhạc này về đây mà thôi..



最好不相見 倉央嘉措 (公元1683年)

第1. 最好不相見,如此便可不相戀。
第2. 最好不相知,如此便可不相思。
第3. 最好不相伴,如此便可不相欠。
第4. 最好不相惜,如此便可不相憶。

第5. 最好不相愛,如此便可不相棄。
第6. 最好不相對,如此便可不相會。
第7. 最好不相誤,如此便可不相負。
第8. 最好不相許,如此便可不相續。

第9. 最好不相依,如此便可不相偎。
第10. 最好不相遇,如此便可不相聚。

但曾相見便相知,相見何如不見時。
安得與君相訣絕,免教生死作相思。




TTM dịch nghĩa:


    Ở bài thơ này có câu cú luôn trùng lập như:
    最好不......,如此便可不...
    Có nghĩa là :
  • Tốt nhất là không....., như vậy không có khả năng thuận tiện....
Nhưng tôi sẽ tùy heo từng ý thơ sẽ dịch nghĩa thoáng hơn, bạn bè góp ý thêm nhé!
Cám ơn một buổi chiều chủ nhật xa xứ!

TTM
PP. Chủ nhật 13/11/2011




    最好不相見
    Tối hảo bất tương kiến
    Tốt nhất đừng gặp nhau!


  • 第1. 最好不相見,如此便可不相戀。
    Thứ nhất: Tối hảo bất tương kiến ,như thử tiện khả bất tương luyến。
    Điều thứ nhất là tốt nhất đừng gặp nhau, như vậy thì không thể có điều kiện để luyến ái nhau.

  • 第2. 最好不相知,如此便可不相思。
    Thứ 2: Tối hảo bất tương tri ,như thử tiện khả bất tương tư 。
    Điều thứ hai là tốt nhất là không nên biết rõ về nhau, vì như vậy thì không có ấn tượng làm cho người ta mãi nhớ nhau.

  • 第3. 最好不相伴,如此便可不相欠。
    Thứ 3. Tối hảo bất tương bạn ,như thử tiện khả bất tương khiếm 。
    Điều thứ ba Tốt nhất là đừng có kết bạn với nhau, vì như vậy sẽ không thấy luôn thiếu nhau.

  • 第4. 最好不相惜,如此便可不相憶。
    Thứ tư: Tối hảo bất tương tích ,như thử tiện khả bất tương ức 。
    Điều thứ tư thì tốt nhất là đừng yêu quí nhau, vì như vậy thì sẽ không có những ký ức để ta luôn cùng nhớ về.

  • 第5. 最好不相愛,如此便可不相棄。
    5. Tối hảo bất tương ái ,như thử tiện khả bất tương khí 。
    Thứ năm Tốt nhất là không nên luyến ái nhau, vì vậy sau đó bạn cũng không thể bỏ nhau.

  • 第6. 最好不相對,如此便可不相會。
    6. Tối hảo bất tương đối ,như thử tiện khả bất tương hội 。
    Thứ sáu là tốt nhất đừng cùng đối diện nhau, như vậy thì sẽ không có có điều kiện thuận tiện mà gặp nhau.

  • 第7. 最好不相誤,如此便可不相負。
    7. Tối hảo bất tương ngộ ,như thử tiện khả bất tương phụ 。
    Thứ bảy là tốt nhất đừng lầm lẫn mê hoặc nhau, như vậy thì sẽ không có gì để phải phụ lòng nhau.

  • 第8. 最好不相許,如此便可不相續。
    8. Tối hảo bất tương hứa ,như thử tiện khả bất tương tục 。
    Điều thứ tám là Tốt nhất đừng hứa hẹn gì ở nhau, như vậy sẽ không phải tiếp tục (chịu đựng) nhau.

  • 第9. 最好不相依,如此便可不相偎。
    9. Tối hảo bất tương y ,như thử tiện khả bất tương ôi 。
    Điều thứ chín Tốt nhất là đừng có nương tựa vào nhau quá, như vậy thì sẽ không phải thân cận nhau mãi.

  • 第10. 最好不相遇,如此便可不相聚。
    10. Tối hảo bất tương ngộ ,như thử tiện khả bất tương tụ 。
    Điều thứ mười Tốt nhất là không nên gặp gỡ nhau, như vậy thì không mong mỏi để luôn hội tụ nhau.

  • 但曾相見便相知,相見何如不見時。
    Đãn tằng tương kiến tiện tương tri ,tương kiến hà như bất kiến thời 。
    Nhưng đã từng gặp gỡ và biết nhau rồi, vậy thì muốn gặp nhau sao lại không gặp ngay.

  • 安得與君相訣絕,免教生死作相思。
    An đắc dữ quân tương quyết tuyệt ,miễn giáo sanh tử tác tương tư 。
    Sắp xếp cùng chàng quyết tuyệt giao (*), bỏ luôn cả sanh tử tôn giáo chỉ biết tương tư (yêu nhớ) nhau mà thôi.

    * Vì chàng tu sĩ đã từ bỏ tất cả chỉ để yêu nàng.



    TTM dịch thơ:

    1.
    Tốt nhất đừng có gặp nhau
    Thì ta sẽ chẳng yêu nhau đâu mà.

    2.
    Tốt nhất đừng có biết nhau
    Thì ta sẽ chẳng nhớ nhau cả đời..

    3.
    Tốt nhất là đừng kết bạn cùng nhau
    Thì ta sẽ chẳng mất nhau sau này

    4.
    Tốt nhất là đừng có tiếc thương nhau
    Thì sẽ chẳng ký ức về nhau thế này..

    5.
    Tốt nhất đừng có yêu nhau
    Thì sẽ chẳng có quên nhau sau này..

    6.
    Tốt nhất đừng đối diện nhau
    Thì sẽ chẳng có mong nhau thế này..

    7.
    Tốt nhất là đừng lẫm lẫn nhau
    Thì sẽ chẳng thế mà phụ nhau

    8.
    Tốt nhất là đừng ước hẹn nhau
    Thì sẽ chẳng mãi nhớ mong thế này..

    9.
    Tốt nhất đừng dựa vào nhau
    Thì sẽ chẳng thể thân nhau cận kề..

    10.
    Tốt nhất là đừng có tương ngộ...
    Thì chẳng mong hội tụ nhau cả đời..

    Nhưng nay đã gặp và đã biết nhau
    Muốn thấy thì cớ sao mà chẳng gặp nhau ngay..

    Đã quyết đoạn tuyệt sanh tử cùng tôn giáo
    Chỉ muốn cùng người mãi hát khúc tương tư..


    TTM biên dịch.


    李漠 Lý Mạc trình diễn.


Comment của các bạn ở Multiply:

tungbachnui wrote on Nov 13, '11
Moi tinh lang man cua mot nha su vuot len tat ca...de den voi tinh yeu! Tuy kho tranh khoi thi phi nhung that dang de nguoi doi tran trong !

tungbachnui wrote on Nov 13, '11
Moi tinh lang man cua mot tu si vuot len tat ca...de den voi tinh yeu! Tuy kho tranh khoi thi phi nhung that dang de nguoi doi tran trong !


huynhtran wrote on Nov 13, '11, edited on Nov 13, '11
Đưa bản viết về tác giả về đây:

最佳答案
六世達賴喇嘛 倉央嘉措 倉央嘉措,公元1683 年生於藏南門隅地區一戶信奉寧瑪派佛教的農民家庭。15歲被選定為五世達賴的“轉世靈童”, 9月自藏南到拉薩,途經朗卡子縣時,以五世班禪羅桑益喜為師,剃髮受戒,取法名羅桑仁欽倉央嘉措。

10月25日,於拉薩布達拉宮舉行坐床典禮,成為六世達賴喇嘛。學習佛學、天文曆算、醫學及文學等,對詩的造詣很深。 通常轉世靈童在五、六歲就已坐床成為活佛,而倉央嘉措已經14歲才開始作為一位法王的學習和生活。他的童年及少年時光是在民間無拘無束地度過的,突然間遠離故鄉、親人,面對大量的經書和修行,身邊隻有僧侶,倉央嘉措的苦惱可想而知。倉央嘉措家中世代信奉寧瑪派(紅教)佛教,教規並不禁止僧徒娶妻生子。而達賴所屬的格魯派(黃教)佛教則嚴禁僧侶結婚成家、接近婦女。對於這種清規戒律,倉央嘉措難以接受。年輕膽大的他沒有以教規來約束自己,屢屢“行為不檢”、“不守戒規”。 一天他微服出行,化名蕩桑汪波到拉薩街頭,結識了漂亮姑娘仁珍翁姆。難以隱藏心里的愛情,他寫道: 接受了她的愛, 我卻犧牲了佛緣。 若毅然入山修行, 又違背了她的心願。 他最終選擇了愛情。

1703年,倉央嘉措回絕了五世班禪授的比丘戒。倉央嘉措到扎什倫布寺訪問五世班禪時,正式向班禪回絕了他過去所受的沙彌戒。以後他改名化裝常在拉薩的公園和居民中游玩,接觸了許多平民,並來往仁珍翁姆家中。在這些日子里,他寫出了大量優美動人的愛情詩歌。 這一時刻,西藏的政治矛盾已經極其尖銳。蒙古人在西藏的統治者拉藏汗桑為了取得對西藏的統治地位,从政治、宗教、經濟上聯合起西藏的主要僧侶和貴族,與藏王桑結嘉措展開了激烈的鬥爭。

1705年7月,爆髮了蒙藏兩軍之間的一場惡戰。結果桑結嘉措被俘,不久被處死。拉藏汗向康熙皇帝進言倉央嘉措的種種“劣行”,借以皇帝詔,將倉央嘉措解送京師。關於倉央嘉措被黜後的命運有多種傳聞:在解送京師的途中,行至青海湖(位於青海省海西藏族自治州)湖畔圓寂。一說病死,一說被殺,沒留下屍體,時年僅25 歲。另一說法則是倉央嘉措行至青海湖後,於一個風雪夜失蹤。後半生周游印度、尼泊爾、康藏、甘、青、蒙古等處,繼續宏揚佛法。此外還另有一新的說法:他被解送至內地後,軟禁於五台山,並在五台山圓寂

他寫給那個姑娘的詩,古文譯版是:

    曾慮多情損梵行,
    入山又恐別傾城,
    世間安得雙全法,
    不負如來不負卿"


還有我最喜歡的另一個版本推薦給你:那一天,閉目在經殿香霧中,驀然聽見,你頌經中的真言;
那一月,我搖動所有的經筒,不為超度,隻為觸摸你的指尖;
那一年,磕長頭在山路,不為覲見,隻為貼著你的溫暖;
那一世轉山,不為修來世,隻為途中與你相見

你要的原詩:

    第一最好不相見,如此便可不相戀。
    第二最好不相知,如此便可不相思。
    第三最好不相伴,如此便可不相欠。
    第四最好不相惜,如此便可不相憶。

    第五最好不相愛,如此便可不相棄。
    第六最好不相對,如此便可不相會。
    第七最好不相誤,如此便可不相負。
    第八最好不相許,如此便可不相續。

    第九最好不相依,如此便可不相偎。
    第十最好不相遇,如此便可不相聚。

    但曾相見便相知,相見何如不見時。
    安得與君相訣絕,免教生死作相思。

    http://zhidao.baidu.com/question/140888295
    http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E5%85%AD%E4%B8%96%E8%BE%BE%E8%B5%96%E5%96%87%E5%98%9B%C2%B7%E4%BB%93%E5%A4%AE%E5%98%89%E6%8E%AA
huynhtran wrote on Nov 13, '11
tungbachnui said
Moi tinh lang man cua mot tu si vuot len tat ca...de den voi tinh yeu! Tuy kho tranh khoi thi phi nhung that dang de nguoi doi tran trong !

Vâng, tình yêu phát xuất từ con tim đáng cho chúng ta trân trọng.
pipuska wrote on Nov 13, '11
Hay và thật ý nghĩa was chị à :)

andropause wrote on Nov 13, '11
Trước hết phải nói là khâm phục chị huynhtran, vừa cất công sưu tâp, lại vừa tổn hao tâm lực để dịch thơ.
Bài thơ buồn nhưng không quá não nuột mà man mác rất hay.
"Chịu chơi, chơi tới cùng ...".

huynhtran wrote on Nov 13, '11
andropause said
Trước hết phải nói là khâm phục chị huynhtran, vừa cất công sưu tâp, lại vừa tổn hao tâm lực để dịch thơ.
Bài thơ buồn nhưng không quá não nuột mà man mác rất hay.
"Chịu chơi, chơi tới cùng ...".

Tại bài thơ và nhạc lời đơn giản nhưng thâm thúy đầy triết lý nhân sinh, nên không đặng đừng mà kg đi tìm và dịch Andro ạ.
Cám ơi em đã xem và góp ý.
Hihi.. "chịu chơi, chơi tới cùng.." chắc là vậy em ạ!

huynhtran wrote on Nov 13, '11
pipuska said
Hay và thật ý nghĩa was chị à :)
Vâng, chị thấy lời hay quá em ạ. Không dịch thì tiếc quá!


nguoiphobien09 wrote on Nov 13, '11
Bài thơ hay


giahien wrote on Nov 13, '11
ôi, chị iu rành cả tiếng Hán, giỏi ghê nha. Mười câu đầu nghe có vẽ bi quan ? Nhưng 4 câu chót rằng hảy tùy duyên, nếu đã có duyên thì hảy xáp xô cho lẹ lẹ ... heheh ...Em có hiểu sai ?

huynhtran wrote on Nov 13, '11
nguoiphobien09 said
Bài thơ hay

Thà đừng gặp nhau Bống nhỉ! đúng thật!


huynhtran wrote on Nov 13, '11
giahien said
Nhưng 4 câu chót rằng hảy tùy duyên, nếu đã có duyên thì hảy xáp xô cho lẹ lẹ ... heheh ...Em có hiểu sai ?

Tùy duyên thôi em ạ! Yêu mà phải xa nhau thì tội quá!


huynhtran wrote on Nov 13, '11
giahien said
ôi, chị iu rành cả tiếng Hán, giỏi ghê nha.

Hihiiiii thì cũng có thể la ó nhau bằng tiếng Hoa được,
Vả lại còn có tự điển cùng dịch nên cũng tạm ổn đó em!!

tungbachnui wrote on Nov 13, '11
" Em oi dung hen ho chi. De roi ke o nguoi di sao danh. Thoi em dung co yeu anh. De mai hai dua bong thanh nguoi dung."


huynhtran wrote on Nov 13, '11
tungbachnui said
" Em oi dung hen ho chi. De roi ke o nguoi di sao danh. Thoi em dung co yeu anh. De mai hai dua bong thanh nguoi dung."

"Em ơi đừng hẹn hò chi
Để rồi kẻ ở người đi sao đành
Thôi em đừng có yêu anh
Để mai hai đứa bỗng thành người dưng"

Em đây chẳng hẹn hò gì
Mà sao người vẫn ra đi chẳng về
Cho nên dù có lời thề
Thì rồi hai đứa đi về thiếu nhau..


tungbachnui wrote on Nov 13, '11
Doc tho TTM dich. TBN thay nhieu y rat te nhi. Khi nao co the ...se com them cho vui...kha kha kha!


tungbachnui wrote on Nov 13, '11
Doc tho TTM dich. TBN thay nhieu y rat te nhi. Khi nao co the ..TBN.se com them cho vui...kha kha kha!

huynhtran wrote on Nov 13, '11
tungbachnui said
Doc tho TTM dich. TBN thay nhieu y rat te nhi. Khi nao co the ..TBN.se com them cho vui...kha kha kha!

Vâng anh cứ comment thơ cho vui, có điều hình như dùng điện thoại vào Mul nên chẳng có dấu. Mà lại còn double comments nữa..!


bangtamngt wrote on Nov 13, '11
Ý thơ lạ , nhạc nhẹ nhàng . Marg thích ý câu thứ 7 , nhưng thay chữ lầm lẫn bằng mê hoặc sẽ hay hơn ((-:


huynhtran wrote on Nov 13, '11
bangtamngt said
Ý thơ lạ , nhạc nhẹ nhàng . Marg thích ý câu thứ 7 , nhưng thay chữ lầm lẫn bằng mê hoặc sẽ hay hơn ((-:

Chữ : 誤 ngộ

Lầm. Như thác ngộ 錯誤 lầm lẫn.
Làm mê hoặc.
Bị sự gì nó làm lụy.

Nên dịch là mê hoặc, ngộ nhận, hay lầm lẫn đều cùng ý đó Marg.


bangtamngt wrote on Nov 13, '11
Cám ơn chị giải thích cho M rõ . Sở dĩ Marg thích chữ mê hoặc là vì trong tình cảm có lúc người ta tỉnh ngộ sau một thời gian ... mê hoặc , nghĩ như thế sẽ hay hơn là nghĩ mình bị lầm lẫn , hihi ... Marg nghĩ kỳ quá phải không ?


huynhtran wrote on Nov 14, '11
bangtamngt said
Cám ơn chị giải thích cho M rõ . Sở dĩ Marg thích chữ mê hoặc là vì trong tình cảm có lúc người ta tỉnh ngộ sau một thời gian ... mê hoặc , nghĩ như thế sẽ hay hơn là nghĩ mình bị lầm lẫn , hihi ... Marg nghĩ kỳ quá phải không ?

Đúng là nên dùng từ mê hoặc.. thực ra khi ta hiểu rõ nghĩa thì thế nào cũng là đã lầm lỡ, hoặc mê mà đưa ta đi khác đường mà thôi..
Phải không Marg.?


bulukhin wrote on Nov 14, '11, edited on Nov 14, '11
Câu chuyện nhà sư Tây Tạng làm bu mung lung nghĩ về giải thoát. Rủ bỏ dục vọng, đoạn tuyệt khát ái là giải thoát theo nhà Phật. Nhưng giả từ cửa chùa để yêu đến tột cùng một cô gái như nhà sư nọ cũng là một cách giải thoát. Giải thoát thứ nhất là do ngài Thích Ca khuyến cáo chúng sinh. Giải thoát thứ hai là quy luật tồn tại nhân sinh có trước đức Phật hàng trăm triệu năm...từ khi loài vượn người xuất hiện. Nói đâu xa, sự có mặt của đức Phật cũng là kết quả của tình yêu, của sự giải thoát nhân sinh này. Tối hảo bất tương kiến, tối hảo bất tương bạn, tối hảo bất tương tri, và tối hảo bất gì gì ....chăng nữa thì cũng là lời nói tự an ủi sau nỗi thất vọng. Nhưng đã là con người thì yêu và thất vọng còn hơn sống mà không hề yêu. Bu đứng về phe Xuân Diệu"....Kẻ đa tình đâu cần đủ thịt da, khi chết rồi tôi sẽ yêu ma". Bài thơ Đợi anh về của Xi mô nốp là một khát vọng đau đớn của tình yêu, bởi thế mà nó sống mãi muôn đời...

Bạn đã rất nổ lực khi viết ẻn này, nó làm người đọc mến phục mà không còn quan tâm đến câu chữ nữa. hihihi.


minhtmap wrote on Nov 14, '11, edited on Nov 14, '11
Chị ơi! nhưng em vừa cùng Gió và Chụt và chị Thu Nhân đi tương kiến, tương hội với nhiều Chị về... cho nên sau các tương kiến đó, giờ em khổ sở ...tương tư Chị à! hic!


hoatuyethai wrote on Nov 14, '11
Bài thơ buồn mà ý nghĩa quá Cô ơi, nhạc cũng hay nữa.


huynhtran wrote on Nov 14, '11
hoatuyethai said
Bài thơ buồn mà ý nghĩa quá Cô ơi, nhạc cũng hay nữa.

Nhạc hay và người hát cũng hay em nhỉ!

huynhtran wrote on Nov 14, '11
minhtmap said
Chị ơi! nhưng em vừa cùng Gió và Chụt và chị Thu Nhân đi tương kiến, tương hội với nhiều Chị về... cho nên sau các tương kiến đó, giờ em khổ sở ...tương tư Chị à! hic!

Được tương tư đã là tốt rồi em ơi!
Làm chị lại nhớ bài "Bao giờ cho tôi biết tương tư" quá..


huynhtran wrote on Nov 14, '11
bulukhin said
Bạn đã rất nổ lực khi viết ẻn này, nó làm người đọc mến phục mà không còn quan tâm đến câu chữ nữa. hihihi.

Như vậy thì chữ nghĩa vẫn còn có vấn đề để mà kiểm điểm hở anh Bu ơi!
dịch cực lắm đó nha! huhu....


pipuska wrote on Nov 14, '11
Em mang cho ông tây đọc, ổng là người biết và dịch nhiều thứ tiếng mà tiếng Hoa thì chịu thua, chắc phải kiếm bà vvợ người Hoa thì mới nói được tiếng Hoa :D


huynhtran wrote on Nov 14, '11
Hihi.. em vào thử đường link ở dưới xem có chuyển sang tiếng Anh được kg?
Thực ra văn hóa Đông phương, thì chỉ có người Đông phương mới cảm nhận triệt để hơn em ạ.


bulukhin wrote on Nov 14, '11, edited on Nov 19, '11
huynhtran said
Như vậy thì chữ nghĩa vẫn còn có vấn đề để mà kiểm điểm hở anh Bu ơi!
dịch cực lắm đó nha! huhu....

Đương nhiên sẽ có một dịch giả chuyên nghiệp dịch hay hơn (Có khi kém hơn) nhưng nhận thức về tình yêu, về giải thoát, về tôn giáo của câu chuyện.... vẫn không có gì thay đổi. Bàn chuyện câu chữ nghĩa thì bất tận ngôn, về lĩnh vực thơ bu tui tù mù lắm


huynhtran wrote on Nov 15, '11
Sao nghe tiếng hát lại thấy man mác buồn quá.. buổi sáng nay.!


huynhtran wrote on Nov 15, '11, edited on Nov 15, '11
最好不相見,便可不相戀。zuì hǎo bù xiāng jiàn ,biàn kě bù xiāng liàn 。
最好不相知,便可不相思。zuì hǎo bù xiāng zhī ,biàn kě bù xiāng sī 。
最好不相伴,便可不相欠。zuì hǎo bù xiāng bàn ,biàn kě bù xiāng qiàn 。
最好不相惜,便可不相憶。zuì hǎo bù xiāng xī ,biàn kě bù xiāng yì 。

最好不相愛,便可不相棄。zuì hǎo bù xiāng ài ,biàn kě bù xiāng qì 。
最好不相對,便可不相會。zuì hǎo bù xiāng duì ,biàn kě bù xiāng huì 。
最好不相誤,便可不相負。zuì hǎo bù xiāng bū ,biàn kě bù xiāng fù 。
最好不相許,便可不相續。zuì hǎo bù xiāng xǔ ,biàn kě bù xiāng xù 。

最好不相依,便可不相偎。zuì hǎo bù xiāng yī ,biàn kě bù xiāng wēi 。
最好不相遇,便可不相聚。zuì hǎo bù xiāng yù ,biàn kě bù xiāng jù

但曾相見便相知,相見何如不見時。
Dàn céng xiāng jiàn biàn xiāng zhī ,xiāng jiàn hé rú bù jiàn shí 。

安得與君相訣絕,免教生死作相思。
ān dé yǔ jūn xiāng jué jué ,miǎn jiào shēng sǐ zuō xiāng sī 。


huynhtran wrote on Nov 20, '11
bulukhin said
về lĩnh vực thơ bu tui tù mù lắm

Về lãnh vực thơ mà "Bu tui" tù mù lắm thì chẳng có người thốt lên "Ngày ấy sao anh ác thế!!" ... phải không hở anh Bu!!

bicon123 wrote on Nov 21, '11
9.
Tốt nhất đừng dựa vào nhau
Thì sẽ chẳng thể thân nhau cận kề..

10.
Tốt nhất là đừng có tương ngộ...
Thì chẳng mong hội tụ nhau cả đời..

......
11.
Tốt nhất, khi gặp đừng..... lo
Thoảng qua để nhớ, giữ mơ ...Tim mình....


huynhtran wrote on Nov 21, '11
bicon123 said
.....
11.
Tốt nhất, khi gặp đừng..... lo
Thoảng qua để nhớ, giữ mơ ...Tim mình....

Bicon à!!! Bicon thêm vào đó ư!!! trong sách của vị Đạt Lai Lạt Ma này không có câu này mà...


thanhmy wrote on Nov 24, '11
Nhà sư yêu ....yêu đến tận cùng trong trái tim ...nhớ truyện '' Tiếng chim hót trong bụi mận gai ''.. Tình yêu của một đức giáo hoàng ..thật là tuyệt ... ...


vynn99 wrote on Nov 24, '11
ReviewReviewReviewReview
Hôm nay mới có thì giờ đây chị Hai ưi ! ( vì mai là ngày Lễ Thanksgiving bên Mỹ, nên có long weekend, tới thứ hai tới mới đi làm lại ...) Ghé thăm chị, đọc bài Thơ này cho đủ lệ bộ...Ái Ố...

Đọc, ngẫm, nghe nhạc...

Thật tuyệt cho...Tình Yêu, và cũng thật...tội nghiệp cho Tình Yêu !

Vị Sư chưa thể dứt bụi trần.., vì "vướng" phải cái nhìn e lệ, đôi mắt...chớp chớp trong veo , cái liếc nhìn mê hồn, mái tóc thoang thoảng thơm trong gió Xuân đưa tươi trẻ, làn da tuyết trắng một trời mê hoặc...

Giời uiii, chịu...sao nỗi , chịu sao nỗi cái nỗi nhớ nhung day dứt chen zô cả lời Kinh "anh "tụng mổi sớm mai, nhang tàn nguội lạnh trống vắng khi chiều xuống, lòng "anh" mênh mông tràn ngập hình ảnh "iem" nữ thí chủ ngangg trái đời tu của..."anh", "em iu dấu" hỡi, sao iem "bỗng" ở đâu zợ? mà...tới đây chi...zợ ?...Hứ...làm Ta...yêu tha, yêu thiết thía này...grrrrrrrr....

...
Cảm nhận :
Thú thật zí chị hai nheng : Vynn vữn rất ư cảm bài " Kiến Dữ Bất Kiến" hơn nha !
Không hiểu tại sao nữa ?...
Nhưng bài Thơ kia mới đích thực làm Vynn xúc động một cách..."cao cả" và đẹp đẽ về cái thứ tình cảm...dữ dội tha thiết của con người có tên gọi là Tình Yêu !
Và nên hãy hiểu rằng : " Tình Yêu" ở nghĩa rộng nhất của Từ này : Không cố nê chấp vào tình cảm xáo động nhất thời, không chiếm giữ thủ đắc cho được tình yêu với...nữ thí chủ xinh như Hoa xuân kia, không mê hoặc nữa, Ta yêu vô cùng, Ta yêu vượt lên trên tất cả mọi thứ trần tục phàm phu...v.v... Vì thế Tình Yêu trong "Kiến Dữ Bất Kiến" thì tinh khiết , cao cả hơn, và Đẹp hơn...

( Nhưng , dĩ nhiên ..., Tình yêu trong " Tối Hảo Bất Tương Kiến " thì Con Người hơn., vì "chàng"...chịu không thấu nỗi trống vắng mỗi khi nhang tàn chiều lạnh , nhớ ánh mắt làn thu ba chớp chớp của nàng, giọng cười..hí hí của nàng...Hic, người ngồi...chống càm...lạnh như đá tảng ta đây mờ coàn mún...tan ra thành nước đây nàh...grrrrrrr....)

...
Thanks for sharing chị hai !
và thanks chị cho phép "bứng " cả hai bài Thơ Tình tuyệt hay này zìa nhà làm...của riêng, lâu lâu zô ngồi...chống càm đọc, ngẫm , nghe nhạc.., bên ly nước mầu đỏ sóng sánh lung linh men...Đời ! Hic...;))


huynhtran wrote on Nov 24, '11
vynn99 said
Hôm nay mới có thì giờ đây chị Hai ưi ! ( vì mai là ngày Lễ Thanksgiving bên Mỹ, nên có long weekend, tới thứ hai tới mới đi làm lại ...) Ghé thăm chị, đọc bài Thơ này cho đủ lệ bộ...Ái Ố...

Thì chị Hai nghe bài này trước mà, nghe xong thì cũng thấy ray rức cho tình yêu, sau đó thấy thêm Kiến dữ bất kiến.. gặp và không gặp, thấy và không thấy ... thì đã sao!!, tình yêu vẫn ở đó, vẫn ở trong của tận cùng.. ở trong của tận cùng đó Vynn à!

Còn vài bài nữa, cũng rất chết lòng người, từ từ sẽ dịch nhé!..

Vị Đạt Lai Lạt Ma này đã để lại cho hậu thế vài tuyệt phẩm, để cho con người nhìn sâu vào tình yêu với tất cả tính thiền, tính thâm thúy của tình yêu con người.. cũng thật là kỳ diệu lắm thay.! Vynn nhỉ!


huynhtran wrote on Nov 25, '11
thanhmy said
Nhà sư yêu ....yêu đến tận cùng trong trái tim ...nhớ truyện '' Tiếng chim hót trong bụi mận gai ''.. Tình yêu của một đức giáo hoàng ..thật là tuyệt ... ...


Quyển tiểu thuyết đó chị rất thích đó TM ơi!





--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...