Friday, February 14, 2014

Facebook - NOTEs

  Từ khi chia tay Multiply, bạn bè chúng tôi tứ tán khắp các nơi, lúc thì đàn đúm khiêng dọn đồ đạc đưa nhau qua Opera, qua Yume, lúc thì qua Wordpress.. cuối cùng vì Multiply cho phép chuyển dữ liệu từ Multiply về Blogspot nên phần lớn lại trở về Blogspot của ông Google+.


Thật ra trang blogspot rất là hay, ngoài việc cho ta có thể tự mình trang trí trang blog đẹp, nó còn cho ta kết nối ra G+ nơi có một cộng đồng mạng bao trùm cả thế giới.. có điều hixhix trang này lại không được lập trình sẵn, mà cần người sử dụng phải có một số vốn kiến thức nhất định về HTML thì mới có thể điều chỉnh nổi, và hàng ngày đi tìm nhau cũng khó, muốn nhìn thấy comments, bài viết và hình ảnh mới của nhau thì đến là khốn khổ huhu.. thế là bạn bè lại lưu linh, lưu lạc tứ phương.. Cuối cùng mọi người dần dần tìm thấy ở cô nàng Facebook tươi trẻ dễ thương này một sự cực kỳ hấp dẫn là cho phép chúng ta nhanh chóng thấy nhau, nhanh chóng cập nhật thông tin của nhau như ở Multiply.

Mà cái trang Facebook này cũng đến là dễ tính, mỗi khi đăng nhâp mà ta lỡ quên cái email đăng ký lần trước, tiện tay gõ một cái email khác.. rồi lại một cái khác là ta lại có một trang facebook mới, chả là bà già có tới 3 cái email làm việc, "nhờ vậy" hiện nay bà già có tới 3 trang facebook luôn -  mà ngày xưa khi đăng ký Facebook là để dõi theo các con xem chúng đi đâu và làm gì thôi.. chứ ngày ấy nào có cư ngụ ở đó đâu, nên không có lưu và cũng không cần nhớ nó làm gì... thế là nên cơ sự, chằng biết đi lừa ai cả thế mà lại có nhiều nhà hihi..  


Trở lại vấn đề cần nói là, ở Facebook có đủ các chức năng như sau:




  • 1. Status: Dùng Status để giăng Note để "câu views" như bên Multiply hihi
  • 2. Photo/Album : Cho phép ta post từng tấm hình hay post cả album hình...
  • 3. Video
  • 4. Notes: Như trang entry để viết blog.
  • 5. Message: gửi tin nhắn cho một bạn hay nhiều bạn bè như PM (personal message) bên Mul.
  • 6.1 Group chung: Tạo nhóm chung sở thích để cùng chia sẻ với cộng đồng.
  • 6.2 Group riêng: Tạo nhóm riêng để có thể tâm tình ở trong group mà ở bên ngoài cộng đồng không thể phát hiện được chiện gì.. hihi
  • 7. Tạo Page: Dùng cho tổ chức hay cá nhân, nếu ta thấy thích thì LIKE là ok, không cần được accept.
  • 8. Ad (quảng cáo)
  • v.v.....

Còn nói về tính năng của Facebook thì cực kỳ nhanh nhẹn có khi còn hơn cả Multiply:
  • 1. Friend request: báo tin có bạn đã add friend chờ bạn accept đó nha!
  • 2. Inbox: báo tin bao nhiêu cái PM mà bạn chưa đọc.
  • 3. Notifications: thông báo cho bạn biết tình trạng của những status và hình ảnh liên quan đến ban..
  • 4. Home: báo tin bài viết mới của bạn bè...
  • ..
Cuối cùng thì cả nhà ta hầu như đều đã chọn FACEBOOK làm nơi trú ngụ ở trên CÕI KHÔNG này, để có mà viết lách để mà vui đùa vơi nhau ... và có bạn đã quên hẳn cả cái trang blogspot đi..

Hiện nay bạn bè mình chủ yếu chỉ dùng 5 chức năng đầu tiên. Vì nó giúp cho bạn bè có thể nhanh chóng đùa cợt tếu táo với nhau trong những lúc buông bút, buông công việc để thư giãn.. cũng vui vui. Nhưng đôi khi cần viết lách, tâm tình dàn trải điều gì đó thì bà già lại quay về Blogspot viết, có cái entry bà già lại đưa nó về Facebook chia sẻ qua trang Notes này.

Và trong đại bộ phận bạn bè cũng đều đã biết dùng Note ở Facebook để viết entry rồi, tuy nhiên có một số bạn vẫn chưa dùng đến, vừa rồi có một số bạn hỏi về cách mở, viết và post hình vào Notes ở Facebook. Nên sẵn dịp bà già viết bài tâm tình này và viết bài hướng dẫn này luôn... Bà già càng già càng nhiều chiện dzị đó hihi


CÁCH VIẾT ENTRY Ở THƯ MỤC NOTES:

  • 1. Tìm thư mục Notes:
Các bạn nhìn ở dòng đầu tiên dưới cái cover của trang chủ, tìm chữ More (xem thêm), click vào chữ More sẽ thấy sổ dọc xuống và ta sẽ tìm thấy chữ Notes (ghi chú)

(h1)



  • 2. click vào chữ Notes sẽ hiện ra trang để viết entry ở thư mục Notes (h2):




3. Viết tiêu đề và viết bài như hình vẽ:

Cái thiếu xót của trang entry này là :
  • Thiếu font chữ, chỉ có một khổ chữ, một font chữ, có thể viết nghiêng và tô đậm.. chấm hết.
  • Chỉ chèn hình thường, hình động là thành không động..
  • Không chèn nhạc và video vào như ở các trang blog khác.
  • Không cho ta trang trí thay đổi màu của trang chủ..



4. Cách upload hình ảnh và chèn vào bài viết:



Nhìn vào phía cuối trang ta thấy :
  • Upload a photo : click vào đó để vào máy tính tìm hình ảnh muốn post.
  • Layout : chọn vị trí nằm trong entry của hình
Cuối cùng là ta đã viết xong một entry ở thư mục NOTES này rồi đó, mà lạ, NOTES nghĩa là ghi chú, mà ta lại biến nó thành nơi viết bài dài, bài ngắn.. hihi cũng vui đúng không hở các bạn.

Tuy trang Facebook luôn luôn đính kèm những hình ảnh quảng cáo, phiền nhỉ.. nhưng nhờ vậy mà trang Facebook kéo dài sự tồn tại làm chậm tiến trình sụp đổ như Multiply và Opera.. Như vậy có vẫn còn hơn không, ngoài sự đơn điệu ở trang entry này, biết đâu có ngày Facebook lại cải tiến, cho ta chèn nhạc, chèn slide hình, chèn video nhạc .. thế là lại tha hồ tung hoành hén.

Vậy là ta tha hồ dùng NOTEs này để tỏ tình trong mùa Valentine và chúc các bạn tràn đầy hạnh phúc trong tháng hai này nha!

TTM
PP. 13/2/2014
Mùa Nguyên tiêu năm Giáp Ngọ.
--> Read more..

Thursday, February 13, 2014

"Đêm Nguyên Tiêu năm xưa"


Thấy trăng vằng vặc, thấy hoa hồng thắm xôn xao.. Năm nay tiết Nguyên Tiêu và ngày Valentine trùng nhau, ngày lễ tình nhân phương Đông và phương Tây gặp nhau cùng một ngày, thật là hiếm có và đáng nhớ!

TẾT NGUYÊN TIÊU rằm tháng giêng.

Vào ngày rằm tháng Giêng ở VN mình cũng rất lớn nhưng thường chỉ đến chùa xong lại thôi, nhưng ở Taiwan thì ngoài việc gia đình ăn chè đoàn viên, một loại chè như chè trôi nước thì khắp nơi ở các tỉnh thành người ta chuẩn bị đủ loại xe hoa và lồng đèn thắp sáng cả tháng trời, đặc biệt là ngọn lồng đèn lớn nhất đặt ở quảng trường là hình của con vật trong thập nhị chi, người ta sẽ đốt sáng nó bằng cách bắn điện từ một tòa nhà cao đến nơi đặt linh vật, năm nay là năm Ngọ, chắc con ngựa lớn lắm đây.

(Hình chụp ở Taiwan năm Thìn)

Nguyên Tiêu Giáp Ngọ ở Taiwan
(hình ST trên net)



Ngoài ra, đọc báo còn thấy: ""Người Đài Loan còn ghi những câu ước nguyện của mình vào đèn lồng và thả bay lên trời. Nhiều người còn coi đây là mùa Valentine phương Đông, tương tụ như lễ Thất Tịch (7/7). Nhiều người còn coi đây là mùa Valentine phương Đông, tương tự như lễ Thất Tịch.

Thơ Đường xưa đã viết :
Nguyên Tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt
(Mùa trăng tròn lung linh sắc màu hoa đăng rực rỡ).
Cũng là dịp Ngưu Lang Chức Nữ hiện đại gặp gỡ se duyên. ""
(Sưu tầm)

Chợt nhớ đến một bài thơ cổ trong một tuyển tập thơ mua ở Đài Loan vào năm xưa, bài thơ của Chu Thục Chân một thi nhân Trung Quốc, khi đọc từng từ bằng tiếng Hán, ta nghe cứ ngân nga như một bản nhạc sâu lắng lắng sâu..

Nguyên Tiêu Giáp Ngọ ở Taiwan
(hình ST trên net)


Thơ cổ:         (dịch nghĩa)

去年元夜時   (Vào đêm Nguyên tiêu năm ngoái)
花市燈如晝   (Hoa, chợ đèn sáng rực rỡ như châu)
月上柳梢頭   (Ánh trăng trải dài trên ngọn liễu)
人約黃昏後   (Người hẹn gặp nhau sau buổi hoàng hôn)

今年元夜時   (Vào đêm Nguyên tiêu năm nay)
月與燈依舊  (Trăng cùng đèn như cũ)
不見去年人   (Nhưng không thấy người năm cũ)
淚濕青衫袖   (Lệ ướt cả tay áo xanh)

朱淑真
Thơ: Chu Thục Chân


Dịch Hán Việt
TTM

Khứ niên nguyên dạ thời
Hoa thị đăng như trú
Nguyệt thượng liễu tiêu đầu
Nhân ước hoàng hôn hậu

Kim niên nguyệt dạ thời
Nguyệt dữ đăng y cựu
Bất kiến khứ niên nhân
Lệ thấp thanh sam tụ


Biên dịch thơ
TTM

Đêm tháng giêng năm xưa
Chợ, đèn, hoa rực rỡ
Trăng trải trên ngọn liễu
Người hẹn sau hoàng hôn

Đêm tháng giêng năm nay
Trăng và đèn như cũ
Không gặp người năm ấy
Lệ ướt hoen tay gầy.


Chỉ với khổ thơ bốn câu đầu, Chu Thục Chân đã mô tả được cảnh hẹn hò, cảnh chờ đợi tha thiết của đôi trai tài gái sắc giữa đêm trăng Nguyên Tiêu đèn hoa rực rỡ, và chỉ với khổ thơ bốn câu cuối vẫn cảnh xưa cũng dưới ánh trăng vằng vặc của đêm Nguyên Tiêu và đèn hoa rực rỡ ấy, người xưa không thấy, người thiếu nữ (có lẽ chỉ là thiếu nữ mới khóc), người thiếu nữ ấy đã tìm người năm xưa, đã rơi lệ đến thấm ướt cả cánh tay áo xanh..

Mà lạ, tại sao từ ngàn xưa đến bây giờ, chỉ có tình yêu dang dở mới có những bài thơ hay, mà sự dở dang thì bà già chẳng thích tí nào. Đời người ngắn ngủi, chỉ một thoáng là hư không là vô thường, cho nên nếu yêu nhau thì yêu cho mặn nồng, hai nửa, hai hành tinh như sao Hôm sao Hỏa dù khác biệt nhau, dù khó hiểu được nhau, nhưng nếu tim còn đập, dù có đau đáu gập ghềnh thì hãy cố mà theo nhau, hiểu nhau và dựa vào vai nhau, vào lòng nhau đến cuối dòng đời nha!

Chúc bạn bè và người thân ngày nào cũng êm đềm mà trôi qua.

TTM
PP. 13/2/2014 rạng 14/2
Đêm Nguyên Tiêu Giáp Ngọ.




--> Read more..

Wednesday, February 12, 2014

Lâu chưa!




Lâu rồi! hình như thế! cũng chẳng biết là bao lâu nữa, chỉ cảm thấy là hình như đã lâu lắm rồi! hình như tất cả đều rong rêu! tất cả đều đóng băng, và hình như "tôi" TRỐNG KHÔNG!

Lâu rồi! không tranh luận; không viết lách; không tự tình gì được ngay cả với chính mình; cái kho hình ảnh bị ứ đọng, càng ngày càng khổng lồ lên trong những chuyến lãng du của mình; không gì cả!

Mỗi buổi sáng thức giấc sớm, nằm đó, ngồi dậy đó, click like, đùa cợt vài giòng với bạn bè bên facebook..; Cũng có lúc bước vào trang blog của mình, của bạn bè, cũng chỉ nhìn và ngắm nghía!! Sau đó bước ra ngoài lên văn phòng làm việc, nghe tiếng gió man mát, lành lạnh phớt qua gương mặt; nghe những giọt sương rơi, những hạt mưa hoa rơi nhè nhẹ trên mái đầu.. Buổi tối trình tự ngược lại.. với tất cả hao gầy và lặng câm!

Chợt "Nghe những tàn phai" quanh đâu đây!
Thật là kỳ lạ cho cái tuổi đời này!

TTM.
PP. 2013/09/22




--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...