Tuesday, December 31, 2013

Đêm cuối năm..



Chuyện bao chuyến đi xa về chưa kể
Kể chuyện..


Đêm cuối năm..
sau những thiên di như hư ảo
Thiếp đi trong giấc bồng bềnh..
Nghe từng lớp từng lớp sóng phủ
Trên ta hay trên cát..
Mái tóc dài.. trôi trôi..
Ngủ vùi ..
Giấc sâu hay mộng mị
Tỉnh giấc!
Góc nhỏ một mình.
Khuya chưa qua.....

TTM
PP. 31/12/2013



--> Read more..

Thursday, December 5, 2013

Tháng 10 năm ấy ở Russia



Năm ấy, trong chuyến bay từ Hà Nội transit qua Pháp rồi đi Ukraine, sau đó đi bằng xe lửa vào Saint Petersburg thăm vài nơi và thăm Cung điện Mùa đông để nhớ thời hoàng kim xưa.. Từ Saint đi bằng xe lửa trở về Moscow thăm điện Kremlin, thăm bờ biển Đen nhìn qua biển còn thấy châu Âu.. Sau đó bay từ Moscow về lại Hà Nội.

Ở Ukraine, sau khi hội họp xong, chúng tôi đi thăm khu chợ chủ yếu là người Việt, và nhà máy của một tập đoàn người Việt, ở đấy họ xây cả một làng nhỏ để hỗ trợ người Việt đang lập nghiệp ở Ukraine. Và khi ở Moscow cũng thế, nơi nào cũng có chợ Việt Nam và những tòa nhà đang xây ở khu ngoại ô cũng của người Việt, sau khi Liên xô tan rã, lưu học sinh VN ở lại khắp nơi trên đất Nga và Ukraina, họ mua đất, mua cửa hàng, mở nhà máy rồi phất lên đến không ngờ.. người Việt mình giỏi thật.

Từ Ukraine đi vào Nga bằng xe lửa, năm ấy xe lửa còn cũ kỹ lắm, một toa 4 giường, phòng vệ sinh nhỏ xíu ở bên ngoài một khoang khác cũng bất tiện.. Nhưng cảnh vật thì tuyệt vời, chủ yếu đi ngang qua các làng mạc, nhìn những phụ nữ Nga lớn tuổi đứng phơi để hưởng chút nắng hiếm hoi ở bờ dậu ven đường, đi ngang qua các rừng bạch dương trải dài du dương suốt chặng đường mà tưởng như văng vẳng những bản nhạc Nga bên tai..

Đến Saint Peter. thì trong đoàn có một anh bị trấn lột - một tình huống đáng tiếc khi đang đi dạo ở dưới đường hầm xe điên - nói là đường hầm nhưng như một phố nhỏ - sau đó nghe anh làm một bài thơ vè nghe cũng thê thảm, dù sao cũng chỉ là một tình huống trong thời kỳ quá độ sau tan rã. Chợt chạnh lòng mỗi khi về VN, khi đi ra đường với các con, chúng luôn cất cái túi của mẹ vào cốp xe, luôn nhắc mẹ nên đề phòng bị giật điện thoại, túi xách và giây chuyền..

Đến Mascow, chúng tôi ở trong khách sạn gần khu vực tổ chức Olympic 1980, tiếc là sau Olympic khu vực này trở nên vắng và không phát triển, phong cách phục vụ của khách sạn cũng khác, chẳng ai giúp đỡ khi hành khách vào sảnh đợi cả!

Ngoại trừ vài tình huống nhỏ ở trên, chúng tôi đã có khoảng thời gian rất đáng nhớ khi ở Nga, một ly trà tim sen cho đêm trắng ít ngủ, một buổi chiều đi bộ lang thang giữa lá phong vàng và trong gió hiu hiu lạnh, thành phố cổ kính từ trước cách mạng Nga đến năm 2006 vẫn cứ cổ kính không đổi, làm lòng người hoài cổ mãi không nguôi.. Tiếc là album hình và đĩa nhạc mua ở Nga năm ấy bây giờ không biết đã bị lạc vào góc nhỏ nào rồi, bây giờ chỉ còn vài tấm hình đơn điệu góp nhặt đem về treo ở nơi này, chẳng biết bao giờ mới có thể đi thêm lần nữa..

Tháng 10 năm ấy thu vừa về
Trời chút nắng hanh hanh lành lạnh
Trong gió, phong vàng xôn xao dưới gót chân.. 
Đêm đến trong ráng nắng, đêm muộn ở cuối chân trời
Dỗ giấc ngủ trong đêm về chưa trắng...

Ở Ukraine

Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Charles De Gaulle Pháp để transit đi Ukraine, hành lý bị lạc nên cả đoàn đều không lấy được hành lý ngay chiều hôm ấy, thế là cả đoàn độc y mặc suốt từ chuyến bay từ VN đến Pháp rồi đến Ukraina và hôm sau cả đoàn cứ thế mà đi họp ở sứ quán VN ở Ukraine.. :)

Ở khách sạn Ukraine




Trước cửa của một nhà hàng




Khách sạn

Trước một cửa hàng mỹ thuật của người Việt

Trong một ngôi chợ truyền thống ở Ukraine
 ở chợ này hàng nhái các thương hiệu rất nhiều

Những cái tháp có dát vàng, lấp lánh trong nắng chiều

Mấy anh trong đoàn đang chụp hinh, và dưới chân tôi là con đường lát gạch cổ.





Chiều chúng tôi về khuôn viên nhà ở của người Việt, nhà cửa xây dựng quanh cái sân cỏ, có cửa hàng, có đủ các vui chơi hoạt động cho cộng đồng.

Nhà ở

Một nhà máy mì ăn liền của người Việt Nam

Mấy anh lãnh đạo của các Cty và nhà máy giày da ở VN và mấy chị ở Bộ Thương mại, đứng ở khu chợ trời của người Việt.



Anh mặc áo trắng là chủ một tập đoàn ở Ukraine.

Những người Việt tài giỏi ở Ukraine


Cả đoàn đứng ở trước bức tượng Thánh Gióng trong khu nhà của người Việt chụp hình kỷ niệm trước khi ra sân ga xe lửa để đi về nước Nga.

 Ở Russia
The River Neva flows through much of the centre of the city.
Left – the Spit of Vasilievsky Island,
center – River Neva, Peter and Paul Fortress and Trinity Bridge,
right – Palace Embankment with the Winter Palace
theo Wikipedia

Tiếc là những album hình của hành trình đi xe lửa từ Ukraine xuyên Nga, cung điện mùa Đông ở Sant Petersburg tôi đã để lưu lạc ở đâu hay để ở nhà!! bây giờ trong kho hình ở đĩa này chỉ còn vài tấm hình ở St. Petersburg và ở Moscow..


Chụp chung với anh Trưởng đoàn (Bộ TM)





Bên tượng đồng Pyotr Đại đế
không to lớn, không ồn ào, thật bình dị




Biển Đen hay biển Baltic nhỉ?
Từ bờ biển này nhìn sang phía bên kia là nước Thụy Điển.

Quảng trường Đỏ




Lăng Lenin trước điện Kremlin




 Kỷ niệm một chuyến đi Nga.

TTM
PP. 05/12/2013


--> Read more..

Tuesday, December 3, 2013

"Dạ khúc" sắc vàng năm xưa.








Dạ khúc - Sérénade

Chiều buồn nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Thấy run run trong chiều phai.

Vẻ sầu của đoá cười
Tình bền của lứa đôi
Thoáng hương trong chiều rơi.

Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai
Cho niềm yêu đến bên tôi.

Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru người qua chốn thương đau
Cho làn nước mắt chìm sâu.

. . . . . . . . . .

Tình đời toả mát màu
Chiều nay là lúc đầu
Nói cho nhau nghe đời sau.

Nhẹ nhàng người đắm sầu
Kể lể chuyện kiếp nao
Có ai chia lìa nhau.

Một ngày đó tóc mây đã phai mầu
Có chờ ta oán trách đâu
Có vì duyên kiếp không lâu.

Ðời sẽ thấy chúng ta sống không cầu
Cho tình cứ úa phai mau
Cho người cứ mãi phụ nhau.

Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều
Vương vấn đời
(hừm......)

Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ mà thôi
Bóng tối buồn không lời.


Phạm Duy



--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...