Sunday, May 5, 2013

Dân mạng 'sốc' bởi thiếu nữ Việt mặc phản cảm!


Sáng hôm qua bà già online thấy tin này mà giật nẩy cả mình, mà trời ạ! tại sao những bậc cha mẹ của những đứa con này lại cho phép con gái của họ ăn mặc như thế mà ra đường nhỉ? 

Lúc có phong trào con gái mặc quần shorts ngắn ra đường, lúc đầu nhìn những cặp đùi thanh xuân nõn nà lồ lộ ngồi trên xe gắn máy thì tôi choáng thật và sợ cho các cháu gặp nguy hiểm khi đi đêm hôm, rồi nhìn mãi cũng.. quen mắt và thấy ăn mặc như vậy khi đi dã ngoại cũng tiện, khỏe mạnh và tràn sức sống.. Nhưng nhìn những hình ảnh dưới đây thì shock thật, có phải là tôi đã quá già, quá tụt hậu.. để nhìn thấy những hình ảnh này không nhỉ? Đã quá muộn hay đã đến lúc phải cảnh tỉnh và chấn chỉnh lại toàn cảnh của xã hội VN ta rồi! 

TTM. Đọc báo: VTC online

***

Ngay khi được đăng tải, bức ảnh đã nhận được nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng về lối ăn mặc khó chấp nhận của thiếu nữ này.

Hè càng đến gần, cư dân mạng lại càng được dịp nhức mắt với những cảnh ăn mặc hở hang, thiếu vải của các cô gái.

Ngày hôm nay, bức ảnh một thiếu nữ chỉ mặc... đồ lót và ngồi sau xe máy trên đường phố được đăng lên mạng xã hội lại một lần nữa là tâm điểm bàn tán xôn xao.

Bức ảnh thiếu nữ mặc phản cảm ra đường khiến dân mạng bức xúc
  
Trong ảnh, 2 cô gái ngồi trên một chiếc xe tay ga, cô gái ngồi phía sau thì ăn mặc rất phản cảm khi trên người chỉ có hai mảnh đồ lót che thân, chân đi đôi guốc cao sành điệu.

Thân hình trắng trẻo, đôi chân dài đã khiến bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm like và bình luận. Tuy nhiên, nhiều hơn cả vẫn là sự chỉ trích của cư dân mạng về lối ăn mặc khó chấp nhận của thiếu nữ này.

Bên cạnh đó, cũng không hề thiếu những lời đùa giỡn, cợt nhả về nhân vật trong bức ảnh. Từ việc đoán già đoán non về nghề nghiệp của các cô gái cũng như có lời lẽ khiếm nhã đối với họ.
Cách đây không lâu, bức ảnh một thiếu nữ mặc quần... lộ nửa mông ra đường cũng đã nhận rất nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng, nhưng có vẻ như thế vẫn là chưa đủ để làm bài học cho những người khác.

"Mặc thế nào là quyền của mỗi người, nhưng ít nhất cũng phải phù hợp với văn hóa và lối sống" - một facebooker lên tiếng. Không chỉ có vậy, mặc hở hang ra đường vào ban đêm như những cô gái này đôi khi còn gặp phải rất nhiều nguy hiểm nếu chẳng may gặp người xấu.






36 comments:

  1. Chị M. ơi tôi thấy họ có đeo bóp đầm mà. hihi!

    Thôi cũng thông cảm, mùa này trời nóng quá :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy cô ấy còn biết mang nón bảo hiểm, đi giầy cao gót nữa đó chứ anh Hiệp ơi!

      Delete
  2. có người sẽ cho là mình lạc hậu, già cỗi đó chị GM ui!
    tốt phe xấu che mừ! họ nghĩ thế là đẹp, biết sao được!
    pha trà chanh uống cho... hạ sốc đi bà chị, hehe...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ hôm qua nay ra mồ hôi dầm dề nên hết shock rồi. Nhưng mà thế này thì có đến lạ lùng quá đi thôi em ạ.. hihi

      Delete
  3. Hừm, muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN, bây giờ ăn chơi vô lối thế này thì bao giờ ta mới xây dựng được CNXH cơ chứ. Buồn quá chị M ơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bởi vậy chị chợt thấy buồn em ạ! hết bên nhà anh Hiệp, anh Hồng Ngọc và nhà các bạn ở blog cảnh báo.. lại thấy trên báo chí nữa, thiệt là chẳng biết đến bao giờ đạo đức xã hội của VN mình mới phục hồi lại được. Vì những hình ảnh này chỉ khích gợi dục mà không kích gợi được những tình cảm trong sáng lành mạnh trong con người!

      Delete
    2. Cái này thì tôi không cảnh báo gì đâu, ra đường có đội nón bảo hiểm là ý thức an toàn giao thông cao rồi, Chỉ sợ là... người khác mải ngắm mà mất an toàn thôi. Haha!

      Delete
    3. Anh Hiệp ơi! chắc cũng nhìn ngang tí mà đi qua thôi anh ạ.
      Kẻo lại khổ thân..

      Delete
  4. Có thể do hoàn cảnh bắt buộc phải mặc vậy thôi. Có thể họ đang biểu diễn hoặc đóng phim ... Chứ bình thường mặc vậy không chụi nổi đâu. Như khi vào khu vực có điều hoà hoặc gặp trời nắng to, hoặc đền khu nào nhiều muỗi là không chịu nổi đâu. Thôi thông cảm và bỏ qua đi. Kiểu mặc đó không thể thành phong trào của giới trẻ ở Việt Nam được đâu chị hai.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Biết là thế, vì con em của chúng ta vẫn ngoan và sống tốt, nhưng khi thấy vẫn còn những em ra đường phố mà ăn mặc như thế thì cũng nên cảnh báo em ạ. Nếu thích ăn mặc như thế thì ra bãi biển mà ăn mặc thì cũng chẳng ai nói gì cơ mà.

      Còn nếu đóng phim thì càng không nên như thế! ngay như phim Hàn quốc chị cũng chẳng bao giờ thấy có những hình ảnh này cả!!

      Delete
  5. Cô Tiên đi... tắm về đấy mà!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, có lẽ từ bãi biển về, mà bãi biển thì không ai mặc nội y bao giờ, áo tắm 2 mảnh cũng khác cơ Nô ạ. Chẳng biết mấy cô đi đâu nữa!

      Delete
    2. Nô thì dốt về nội y, nhưng thấy độ bóng của quần, và độ rộng của băng sau của áo, thì nghĩ là bikini! Hihi!

      Delete
    3. Chị ơi!
      Xem xét lại trình độ "dốt về nội y" của cụ Nô nhé!!!
      Hehe...

      Delete
    4. Hồi chiều Chị mở blog bằng điện thoại xem câu còm của Nô thì chị đã thấy muốn.. cười heheeee với em gồi Như Thị ạ!

      Delete
  6. Chị ơi các cô ấy đang bảo vệ môi trường!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mặc thế thì đỡ tốn xà phòng và nước để giặt quần áo. Tiết kiệm nước chả là bảo vệ môi trường à chị!

      Delete
    2. Có mà chết nắng và chết vì bụi em à.

      Delete
  7. Không hiểu nổi chị nhỉ? Họ vẫn mang mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nghĩa là họ cũng biết luật đấy chứ. Thôi cứ nghĩ vì "hoàn cảnh" nên phải thế chị ạ. Chắc sẽ không thành phong trào được đâu... vì bất tiện lắm, nắng, gió, bụi, muỗi... v.v...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng như thế Như Mai nhỉ! chỉ nắng, gió và bụi đã chết rồi nếu thêm muỗi cắn nữa thì có mà thành báo đốm mất thôi..

      Delete
  8. Replies
    1. Thật đáng ngại cho quan điểm sống của những cô thiếu nữ trẻ này trong cộng đồng xã hội.

      Delete
    2. Thật ra đây không phải là "quan điểm sống" của những cô gái này đâu chị M., cũng không phải là hình ảnh phổ biến trên phố xá đông người, những khu trung tâm. Chắc chắn đây chỉ là hình ảnh ở một nơi xa xa, vùng ven nào đó, vào ban đêm, của mấy cô gái "ăn sương". "Nghề nghiệp" của họ thế, chắc cũng "gian khổ, trần ai" lắm chứ chẳng chơi.

      Họ có đáng trách không?, hẳn là có, nhưng vấn đề còn lại, đáng nói hơn thuộc về xã hội, trách nhiệm của những người quản lý điều hành đất nước...

      Delete
  9. Haizzz....
    Mình kêu ca họ, họ sẽ bảo mình toàn Khốttabit cả đấy M ơi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kêu ca cũng chẳng được Thu Nhân nhỉ? Thôi về lo cho đám con đám cháu nhà mình trước vậy.

      Delete
  10. Chị ơi , đám con đám cháu nhà mình thấy cảnh này sẽ chạy xa mấy cây số thôi . Phải tin tưởng con cháu mình chứ , hiii...
    M cũng nghĩ như bác H , cảnh này chụp vào ban đêm , và nhìn bộ dạng thì chỉ liên tưởng đến cái "nghề đặc biệt" đó thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. May quá Marg nhỉ!
      Những hiện tượng này chỉ là một vài hạt sạn nhỏ xíu thôi em hén! Đọc để biết là hiện tại ta cũng có những cá biệt mà thôi.

      Delete
  11. 1. Mấy em này có thể được lãnh lương khi ăn mặc thế này vì là cán bộ tuyên truyền : "Chế độ ưu việt của ta là chế độ con người hoàn toàn TỰ DO"
    2. Cũng có thể là thành viên của bọn xấu, bọn diễn biến, các thế lực thù địch... ăn mặc như thế này để người nước ngoài cho rằng dân Việt Nam "công xúc tu sĩ".
    3. GM có hỏi :"Cha mẹ ở đâu mà để con ăn mặc thế này?" Có 1001 câu trả lời: cha lo đục khoét, mẹ đánh bạc, cha lo bồ nhí mẹ lo lừa đảo... chẳng hạn!! Kinh quá nhưng cũng tiếc là mình không mục sở thị để Rửa mắt Free!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giời ạ! thầy giáo mà còn muốn rửa mắt free "mục sở thị tại目所視在" nữa nè giời ạ! Thiện tai!

      Delete
    2. Anh HN, ăn mặc thế này thì "công xúc tu sĩ" thật", nhưng biết đâu, có khi tu sĩ cũng... thích chứ chẳng phải chỉ là... anh em mình, haha!

      Delete
    3. Giời ạ! hai anh em ròm như 2 cây tăm mà cũng biết nói.. thật nhỉ hihi!

      Delete
  12. Ngày ở SG em hay về nhà vào buổi tối (9h tối) nên cảnh này em thấy nhiều lắm à. Những cô gái lồ lộ toàn bộ tấm lưng trắng phau ngà ngọc... và cặp giò dài muốt mắt ngồi sau, ôm chặt eo ếch những chàng trai sành điệu nhìn mà sởn gai ốc chị ơi. Ở HN em ko ra ngoài vào buổi tối mấy nên ít gặp hơn. Hì hì... nói chung là nhìn thấy nhiều rồi nhưng không có quen được.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ nghe em nói thế chị lại càng ớn! hihi

      Delete
  13. đâu có siêu!! một là cho mát chúc đỉnh,hai là rử con mắt chúc xíu ..mà vì trời Sài Gòn bụi bặm wá !! :)

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...