Sunday, May 26, 2013

Là bà nội rồi đó nha!


Hồi khuya hôm nay cả gia đình tôi đều thức để đón cháu nội ra đời. Chú út Lâm ở nhà cũng thức từ 2 giờ rưỡi khuya để chờ tin. Gần ba giờ sáng tôi điện về báo tin cho út Lâm, nghe xong chú đi thắp nhang ở bàn thờ tổ tiên, báo tin thành viên mới của gia đình đã ra đời. Sau đó điện thoại báo tin cho ông bà cố, ông bà cũng vui mừng khôn xiết. Rồi cả ngày hôm nay con cháu người điện thoại, người ghé thăm.. Những lúc như thế này mới thấy mối quan hệ những thành viên trong gia đình quý hóa lắm thay!

Bấm vội khi nghe cô hộ sinh báo tin con dâu tôi đã sanh.


Đêm nay hai bà, bà nội và bà ngoại được các con "bắt" về nhà nghỉ ngơi, thế là tôi có dịp ngồi vào bàn vừa.. buồn ngủ vừa viết vài giòng chia sẻ với bạn bè : Tôi là bà nội rồi đó nhé!



Những tấm hình tôi chụp cho con dâu tôi trong lúc đi chùa và đi tản bộ quanh nhà.





Bà thông gia (bà sui gia) của tôi.





Cháu nội à, đêm nay Bà ngồi gõ mấy giòng định viết cho mẹ con, định viết gì đó cho con, mà ý tứ cứ tản mạn rời rạc, chỉ vì Bà buồn ngủ quá, buồn ngủ đến ríu cả mắt, cứ thi thoảng lại thiếp đi với những ngón tay còn ở trên bàn phím đó con. Bà buồn ngủ quá! bà đã thức trắng 1 đêm và một ngày cơ mà :)  Nhưng Bà phải cám ơn các con, cám ơn cuộc đời này đã dành cho bà quá nhiều điều thật là huyền diệu.

TTM
SG. 26/5/2013
17/4 năm Quý Tỵ.




Comments của bạn bè bên Facebook:




39 comments:

  1. Chúc mừng bà nội, vậy là ba có đầy đủ cháu nội ngoại rồi, hẳn phúc lộc đầy nhà... Chúc baby hay ăn chóng lớn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em Toro ơi! Vâng, thật là diệu kỳ thì ta được lên tới các chức Bà em ạ!

      Delete
  2. Nội ngoại trong ngoài đầy đủ, chúc mừng chúc mừng. Vậy là ngồi cùng chiếu với bác Bu rồi, hìhì!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy anh Hiệp nhớ nỗ lực phấn đấu để.. ngồi cùng chiếu đi nhé! hihi :)

      Delete
  3. Xin chuc mung chi da lên thêm môt chuc nua chi GM nhé ! Chuc baby khoe và an nhiêu , chong lon !

    ReplyDelete
  4. Xin chúc mừng bà nội...:)

    ReplyDelete
  5. "Đã trở thành bà nội": Một tin tuyệt vời. Xin chúc mừng và chia vui cùng cả gia đình. Đúng là đa hỉ lâm môn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không biết đàn ông khi trở thành Ông Nội thì sao anh Nano nhỉ? hihi

      Delete
  6. Thích nhất câu còm của bác Hiệp!
    Chúc cháu hay ăn chóng lớn là niềm vui bất tận của cả nhà.
    Bà Nội giờ trở thành cây đa cây đề, làm bóng mát cho các con các cháu rồi, chúc mừng Chị. Nhớ giữ sức khỏe nữa chị nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em Thu Thủy, khi là bà nội mà ta thấy ta thật vui nhưng ta cũng thấy hình như ta vẫn như là ta.. hihi

      Em thích còm của bác Hiệp vì bác Hiệp chưa được kết nạp vào hội làm ông nội và ông ngoại hở em hihi :)

      Delete
  7. chúc mừng bà nội nè
    thêm cháu chắc bà vui lắm nè

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà vui nhưng vì cưng cháu quá nên cái vui át cái mệt vì cũng ráng sức mà mệt hơn đó em à!

      Delete
  8. "Tôi là bà nội rồi đó nhé!". Chúc bà nội ăn ngon chậm nhớn. Chúc cháu hay ăn chóng nhớn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Ruchung, đây là câu còm hay nhất của thời đại @ :)
      Bà chậm nhớn nhưng bà vẫn là bà già nhé! hihi

      Delete
    2. Và phải nói thêm là sao không nói rõ là "Bà nội ăn ngon chậm "già".." đi cho trọn ý, còn nói chi rứa cho dễ nghe nè giời ạ!

      Delete
  9. Có người lâu nay xài hàng ngoại, hôm nay có hàng nội, vui như Tết! Vậy là hàng VN sắp lên ngôi rối đó! Chúc mừng GM!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu biết chọn hàng nội thì hàng nội cũng tốt lắm đó Nô à.

      Delete
  10. Chúc mừng Bà Nội Xịn!
    [img] https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_EQvFIV7Hvi5bIgtvEuUfnxPJKWz8vEX98TUU-_RTCj9mMniC [/img]

    ReplyDelete
  11. Cho HN gửi thêm lời chúc mừng GM và cả nhà dẫu hơi muộn màng. GM hơn đứt HN rồi. Hihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. HN chưa có cháu nội hả? Thế thì bà già này hơn HN là cái chắc rồi! :)

      Delete
  12. Ơ hay! mừng cháu Nội vừa chào đời mà lại cứ khoe hình bà Nội, hình cháu đâu không thấy...... hehehe.
    Chúc mừng chị và gia đình đón một niềm vui thật lớn.

    ReplyDelete
  13. Đọc cái tựa là thấy bà nội mừng rơn rồi. Chúc mừng hen bạn mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng ý luôn hén Minh An. Cám ơn bạn mình nha.

      Delete
  14. Hehe...
    Chúc mừng bà nội GM sau bà nội NT những 5 năm!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. hehe... bình chọn câu còm hay nhứt lun chị NT ui!
      chúc bà nội ngủ thêm đêm nữa thiệt là ngon vì dzui quá mừ!

      Delete
    2. Bà nội này già trước mà đi sau Như Thị hén.. hihi
      Chúc mừng cho hai bà nội này luôn :)

      Delete
    3. Giáo ơi! Bà nội lu bu quá có khi quên ngủ đó Giáo ui!

      Delete
  15. Chúc mừng chị nhé! Giữ sức chăm cháu nội nghe chị. Hi hi... sắp có người tha hồ chụp cháu nội, post hình khoe cháu cho coi :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng ý ghê nơi! hihi.. chụp hình thì nhiều rồi nhưng chưa post đó thôi YV ơi!

      Delete
  16. Chúc mừng TTM Gốc Mai lên chức BÀ NỘI cao quý!
    Chúc các thành viên gia đình chị và thành viên trang TTM Gốc Mai nhiều niềm vui!
    Bà nội khỏe mạnh, lâu già
    Cháu ngoan, chóng nhớn CẢ NHÀ cùng VUI!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà nội này xin cám ơn lời chúc của ông Vũ Nho nhé! Bà nội khỏe là vui rồi, chứ lâu già là đi ngược với qui luật đó anh Vũ Nho ơi! :)

      Delete
  17. Buồn ngủ quá, ngày mai rãnh bà già reply tiếp cho các bạn nhé! Rất cám ơn và cảm động về sự chia sẻ của các bạn. :)

    ReplyDelete
  18. Ah, hôm nay mới vào chúc mừng và vui cùng Bà Nội. Hihi , một niềm vui lâng lâng khó tả phải không chị . Ngủ ngon chị nha để mai còn bận rộn những ngày này với cháu cưng (:

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quá bận rộn, mồ hôi lớn nhỏ rớt đồm độp đó Marg ơi! :)

      Delete
  19. [7:34:46 AM] Lydia: 哇!恭喜妳升格祖母了,好好抱抱孫子,也好好照顧媳婦,並好好享受天倫之樂吧!有關申請CDC的檔案文件等公事,就等6/6我過去柬埔寨時我們再討論訂出一個規範吧!

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...