Saturday, May 4, 2013

Hà Nội - một thoáng trưa hè..


Tôi đã về tới Sài Gòn vào buổi chiều hôm qua rồi các bạn ạ. Từ đầu năm đến nay đi về Hà Nội hai lần, một lần vào đông một lần vào hạ, vẫn còn nhiều chuyện để kể về Hà Nội, nhưng chuyện lớn nhất vẫn là chuyện được gặp các bạn mình ở Hà Nội..

Thì đây giữa trưa hè Hà Nội..
Hôm ấy,
lúc thì mưa bụi bay bay ngang mi mắt
lúc thì oi ả chút nắng hanh hanh vàng..
của trưa hè, tôi đi tìm bạn..

Hihiii định gieo chút vần mà chẳng vần, nên đành quay lại gõ kể tiếp câu chuyện về Hà Nội.

Tôi đến Hà Nội vào đêm 26/4, biết Thu Thủy "đi tu" tận bên Thái Lan đến ngày 1/5 mới về tới HN, nên trong bụng đã định rằng trong mấy ngày lễ sẽ điện cho Toro hay Tử, xem có ai rãnh rỗi không thì rủ nhau bon bon đi đâu đó, hay là về chùa Hương xem cây hoa Gạo ven suối Yến còn hoa nở đỏ trời hay không? Nào ngờ, cháu ngoại thương bà nên sốt hết mấy ngày để bà có dịp ôm bế cháu cả ngày.. thế là chẳng có dịp đi rong chơi trong mấy ngày lễ nữa, đành chờ Thu Thủy về.

Và chúng tôi đã có một thoáng trưa hè ở giữa lòng Hà Nội..

Cô bán hàng duyên dáng trong bộ tứ thân "cải tiến"

Món khai vị

Món cuối cùng trà - sen

Thu Thủy


Thu Thủy - Tử Đinh Hương


Hai anh em Tử Đinh Hương - Toro


Chịu không nổi hai anh em nhà này.. hihi




Chẳng chỉ có hai anh em, nhìn bác Nano khoe hình với chị Thu Thủy kìa.. hihi chắc bác chụp được nhiều tấm hình xinh lắm đây! đã khoe hình lên blog chưa hở bác Nano ơi!

Phải giữ những hình ảnh này vào cái máy nhỏ này thôi. Tuổi xuân trôi qua nhanh lắm đấy!




Bác Nano thì say sưa với hai bông hoa hồng đỏ thắm cắm ở cái bình ở trước mặt hihi..

Tôi, bà ngoại hôm ấy đuối lắm đấy.. nhưng nhìn qua hình ảnh thì thấy vẫn còn tươi nhỉ? hihi mấy sợi tóc bạc trốn ở sau gáy mất rồi.

TTM - Bác Nano


Trước khi ra về, chúng tôi đứng trước cửa quán để chụp hình lưu niệm, biết còn được bao lần có điều kiện để mà ra tới HN gặp nhau đâu nhỉ!


Thu Thủy - bác Nano - Tử Đinh Hương - Toro - TTM
Các bạn quàng những chiếc khăn rằn được mang về từ Campuchia.
Hôm ấy vô tình chọn 4 cái khăn, thế mà rất hợp với màu áo của từng bạn, làm bà già này thật vui đó! (vừa ghi chú thêm vào sau khi đọc cái còm của anh HN :) vì quên chi tiết khăn rằn này.)

Nhờ anh bảo vệ nhà hàng chụp hình.


Thu Thủy kiểm tra xem cậu bảo vệ chụp hình có chuẩn không?
và tự tác nghiệp luôn..


Tiếc quá, Toro có một tấm hình đang tác nghiệp hay lắm, nhưng bị cái túi che mất mặt. Cuối cùng cả hai anh em bác Nano và Toro với phố phường Hà nội sau lưng..




Tôi đến Hà Nội vào đêm 26/4 hết một tuần chăm sóc con và cháu, muốn đi ra lại Hồ Gươm, ngắm cây hoa Gạo xem còn có hoa nở không? muốn đi lại nhiều nơi lắm... Dù không được đi nhiều nơi như lòng muốn, nhưng tôi đã gặp được vợ chồng người bạn lạc mất dấu vì đổi số điện thoại và đổi cả chỗ ở.. và cuối cùng là được một buổi trưa hè bên bạn bè thật bình yên, chỉ ngồi với nhau một buổi, chẳng nói gì nhiều nhưng hình như hiểu và nói với nhau nhiều lắm - đầy cả tấm tình.

Và ở Hà Nội tôi vẫn còn nhiều bạn chưa một lần được gặp mặt, cũng tiếc lắm, nhưng thôi vậy, việc gặp được nhau cũng còn tùy vào cơ duyên nữa nhỉ? Nhưng dù có gặp được hay không gặp được thì chúng ta vẫn có nhau trong trang blog này và trong lòng đấy thôi. Chúc các bạn luôn bình yên hạnh phúc nhé!

TTM
Viết tại SG 03/05/2013





46 comments:

  1. Em chúc mừng chị có chuyến đi thật đáng nhớ! Cám ơn chị đã chú thích ảnh rất chi tiết để em biết nặt bác NANO ạ! Biết bác ấy lâu rồi mà giờ em mới biết mặt chị ơi. Em gửi lời chào bác ấy từ đây ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đưa entry này lên trước vì nó liên quan đến các bạn mình ở trên cõi ảo này đó em..

      Delete
  2. Chúc mừng chị Gốc Mai đã có buổi hội ngộ hoành tráng với các bạn ở Hà Nội.

    Nhìn hình thì thấy nhà anh Toro là "lời" nhất, sướng ra mặt, còn bác Nano thì chắc... âm ỉ. Nhà em TT tóc tém đừng diện jupe và đi giày cao gót thì trông cứ tưởng mới đi Thái Lan... chuyển đổi giới thật, còn bạn Tử áo đỏ và chị Gốc Mai thì đúng là tươi như 2 loài hoa :-)))

    Aaa, còn cái hình đầu tiên cái cô ở quán ăn mặc trông... tiếu lâm Giao Chỉ quá :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Hiệp nhận xét bao giờ cũng rất ư là .. chính xác hihi..

      Thu Thủy đã có một chuyến đi Thái Lan nhớ đời đó anh Hiệp ơi! hy vọng sẽ được đọc bài viết của TT về Thái.

      Delete
    2. Đó là M chưa chụp hết hình các em nam và nữ phục vụ ở quán, họ đều mặc y phục cải cách nhìn cũng lạ đó anh Hiệp ạ.

      Delete
  3. Những khoảnh khắc thật trân quý chị nhỉ! Chị về nhà nhớ giữ SK nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tối qua chị về tới nhà là nằm li bì đó em.. hihi lâu lâu bà ngoại chỉ mệt với con cháu có một tuần thôi mà em.

      Delete
  4. TTM cứ như chim, bay nhảy khắp nơi nhỉ?

    ReplyDelete
  5. Tất cả đều lời anh H ơi... Bác Nano như thanh niên mới lớn ấy, lúc nào cũng ngắm em Thu Thủy đăm đắm, tội lắm... Còn em với em Tử thì diễn tý cho mọi người vui thôi. Nói như chi TTM, nói linh tinh cho vui nhưng chả cần nói cũng hiểu nhau rồi. Và gặp nhau thế này mang tính biểu tượng, từ mạng sang cuộc đời, để anh em giao lưu trên mạng cùng cảm thấy gần gũi ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Theo phản hồi của những người liên quan, xin nói lại cho rõ là bác Nano uyên bác, nghĩa hiệp không chỉ nhìn Thu Thủy mà nhìn cả ba người đẹp, mỗi người đăm đắm một kiểu và đương nhiên là sau đó cười tươi. Hy vọng còm này không làm ai áy náy...

      Delete
    2. Chị TTM có được cậu em bất trị quá, có phải ai cũng ngoan như em đâu chị nhỉ!

      Delete
    3. Haha.. Thu Thủy ơi! Toro là ngoan nhất trong các đứa em đó em à! :)

      Delete
    4. Được đại sư tỷ cấp giấy chứng nhận chất lượng tốt thế này là tớ yên tâm rồi, thế nhé, Thu Thủy nhé.Ha ha...

      Delete
    5. Cho tớ ké với, Híhí!

      Delete
    6. Cứ cười thoải mái anh Hiệp ạ. Mà anh Hiệp đó nhé, hôm nào xách xe rong ruổi qua nhà bà già một chuyến đi, hoa Phượng nở đỏ rực ở góc phố đó anh H ạ.

      Delete
    7. Thì cũng muốn thế chị M. thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè như thế này là thấy đời đáng sống rồi, nhưng một công đi mà gặp được vài bạn thế này mới vui -))

      Delete
  6. Chúc mừng GM, "đời sống có bao ngày" mà được những dịp thế này thật khó quên. Những người GM gặp cũng là những người HN đã biết về họ qua blog của GM và có lúc cũng mong được gặp nhất là bác Nano. Cám ơn GM, qua entry này để biết thêm về họ. Đúng là HN còn rất nhiều "danh sĩ Bặc hà" trên blog mà GM cũng đã từng đọc họ. Nhìn hình thấy ai cũng vui, một phần do gặp gỡ và phần khác (nói nhỏ nè: có khăn rằn của lính Khmer Đỏ, quà tặng của người về từ Chùa tháp). Hihi. Chịu chưa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đoán đúng rồi anh HN ạ, M quên chi tiết ấy phải viết trên blog mới đúng, vậy bà già này sẽ để dành cho A Hồng Ngọc một tấm khăn rằn màu xanh nhé! chịu không?

      Delete
    2. huhu... để dành cho giao 1 cái khăn rằn nữa chị GM ui! ko là giao hóc lụt blog chị cho coi!

      Delete
    3. Haha.. thế thì để dành cho Giáo một cái mà gửi bằng cách nào đây.. thôi chờ đến khi 2 anh em HN và Giáo về SG nhé.

      Delete
  7. Mang từ nhà Thu Thủy về đây.. hihi

    [img]http://2.bp.blogspot.com/-no3iMYXHPI0/UYJAegvPIdI/AAAAAAAAAaQ/pE07Eo9bFrs/s640/IMG_4934.jpg[/img]

    ReplyDelete
  8. [img]http://3.bp.blogspot.com/-rgdB0Cw65yg/UYJAnbtKaJI/AAAAAAAAAaY/SlzPK6r0kuY/s640/IMG_4933.jpg[/img]

    ReplyDelete
  9. Em đoán những chiếc khăn rằn trên cổ mọi người là quà chị mang ra từ miền Nam?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những món quà chị mang từ Campuchia về đó Như Mai ạ. Miền Nam mình cũng dùng loại khăn này, nhưng dệt khác hơn một chút.

      Delete
  10. Mùa hè mà các bạn vui như tết
    "ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ"
    (Tế Hanh)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm ấy tất cả các bản đều nhắc tới Anh chị Bu - Thu Hà, bác Hiệp, chị Marg nữa đó!

      Delete
    2. Hội ngộ Hà Nội nhìn vui quá chị à . Nghe chị nói được nhắc tới làm cảm giác như mình cũng được tham dự cuộc vui (:

      Ảnh áo tứ thân cải tiến đúng như bác H nói nhìn "tiếu lâm giao chỉ" thật (((:

      Delete
    3. Đúng là ta đừng nên làm gì nửa vời cả, đã cũ thì phải cũ hết cho hài hòa chứ ai lại nửa nạc nửa mỡ thế thì mất hết cả truyền thống Marg nhỉ?

      Delete
  11. Vậy là họp nhau trên trang này rồi, đủ các bác Bu, bác Hiệp... như vậy là cuộc họp mặt đâu có khép lại nhỉ. Lại còn trò chuyện vui vẻ nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quanh quẩn với nhau thế mà vui Toro ạ.
      Ngủ ngon em nhé!

      Delete
  12. cõi ảo nhưng chẳng ảo chút nào
    tình thân rất thật tự tấm lòng
    ...

    ReplyDelete
  13. dzui quá chị GM ui! ai cũng tươi như... hoa gạo mùa hè! hehe...
    giáo thix nhất khi chị nói: Nhưng dù có gặp hay ko gặp được thì chúng ta vẫn có nhau trên trang blog và trong lòng đấy thôi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì đúng thế Giáo ạ. Chưa gặp đc nhau mà đã thấy nhớ nhau rồi, thế mới hay và mong rằng khi gặp nhau rồi thì đừng thất vọng về nhau Giáo nhỉ?

      Delete
  14. Hêhê…NaNo mải ăn không để ý chị TTM chụp ảnh. Hóa ra TTM cũng rất chi là nhanh mắt nhanh tay…chớp được những khoảnh khắc hơi bị xuất thần đến nỗi Toro cứ phải “chém gió” liên tục. Trọng chứng hơn trọng cung. Bác Hiệp nói đúng, Toro là "lời" nhất. Còn chắc chuyến đi tu tập có nhiều điều thú vị nên TT cứ cúi xuống cười một mình…hihi. Tóm lại buổi gặp mặt thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng định hướng…

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha.. anh Nano kết luận rất ư là chính xác Tóm lại buổi gặp mặt thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng định hướng…
      hihi :)

      Delete
  15. Và hôm nay cũng biết mặt chị Gốc Mai...xin làm quen nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Thanhthuoczvolen ơi! hình ảnh của M đầy ở trang blog này mà. M cũng rất vui khi được anh ghé thăm thường anh ạ.

      Delete
  16. Kỳ này bà ngại ra Bắc thu hoạch được nhiều ghê . Vui. Ai bảo mạng là ảo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì cũng ráng gặp gỡ ít bạn bè ngoài ấy cho thắm tình phải không hở Bống nhỏ ơi!

      Delete
  17. Bạn bè gặp gỡ đã mừng
    Lại còn có ảnh...tưng bừng đưa lên!
    Kỉ niệm đẹp thật khó quên
    Chia cùng bè bạn khắp miền gần xa!
    Mấy lời thành thật nôm na
    Vừa là chia sẻ vừa là góp VUI!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh đã ghé qua
      Đôi lời chia sẻ thật là vui thay!

      Delete
  18. Replies
    1. Chị vừa tới HN gặp ngay cháu ngoại ốm, nên kg đi đâu được, vì vậy chị chẳng nhắn gì cho em cả Jo ạ.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...