Wednesday, October 26, 2011

Heo Mập trước Cung điện Hoàng Gia Campuchia 22/10/2011

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM


Theo kế hoạch là sáng thứ bảy Heo Mập vẫn phải ở trong "chuồng", đầu giờ chiều sẽ đi viếng Hoàng cung Sihanouk.


Cuối cùng, xe đã khởi hành, nàng khoái chí chưa kìa..



Nhưng vì sáng chủ nhật sẽ về VN nên chúng tôi ghé vào trạm xe bus để mua vé, lúc đưa vé xe cho nàng thì hình như, hình như.. trong lòng nàng thấy "bùi ngùi" hay sao á.. !!! vì sắp xa cô mà! hiiiiiiiii



Quên hỏi nàng là giá vé lúc mua ở VN là bao nhiêu, chứ vé ở đây là 10USD. Nhìn nàng mè nheo kìa....chẳng giống là bác sĩ tí nào cả..hihi.



Xe lại đi dọc theo bờ sông hướng về hoàng cung Sihanouk. Nhìn ra phía con sông, xa thế mà vẫn thấy nước mênh mông, nước dâng gần tới bờ rồi..





Đến nơi cũng vừa lúc Hoàng cung gần mở cửa vào 14g, nên đứng đợi..



Du khách cũng tranh thủ chụp hình trước cửa vào Hoàng cung, vì phía sau lưng của họ ta thấy đó là tòa nhà Quốc hội Campuchia..





Vì không có dịp đi chơi bằng xe Tuk tuk nên tôi gọi nàng đứng vào để kịp chụp tấm hình thế là nàng lại cười ngất ngưởng..





Du khách vẫn đứng đợi vì chưa tới giờ vào..



Đây là tòa nhà Quốc Hội Cambodia.





Phải nghiêng như vậy thì mới thấy đủ tòa nhà và người..



Tới giờ vào cổng rồi..







Phải đi mua vé đó nhỏ à..



Xếp hàng mua vé vào cổng hoàng cung..



Cái hành lang xếp hàng mua vé này là mới cất lên chứ khoảng hai năm trước thì chưa có, phải phơi trong nắng để xếp hàng..


Buồng chuối ở hành lang..



    Mua xong vé rồi..


Đường đi vào chỗ soát vé..



Hành lang nhìn cũng thật dài, môt bên là dãy nhà, một bên là trồng cây và có những bức tượng tiên nữ..





Không biết cầu gì mà nghiêm chỉnh dữ..
Đang so hai gương mặt người và tượng kìa..



Vừa qua khỏi cái cổng nhỏ, thì sẽ gặp ngay một cây Sala (Vô ưu), cũng vừa lúc có hướng dẫn viên dẫn đoàn người VN cũng dừng ngay gốc cây Vô Ưu để thuyết minh về cây Vô Ưu liên quan đến ngày đản sanh của Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật), thế là chúng tôi đi theo luôn, may quá thế là tôi cũng đỡ phải làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ..







Và cuối cùng nàng cũng đã thâm nhập được cung điện của Hoàng gia Campuchia với.. cái vé giá 6.25USD rồi..





Cái entry từ ngoài cổng rồi mua vé và vào đến gốc cây Vô Ưu đến đây tôi xin tạm ngừng. Vì quá trình dẫn nàng vào Hoàng cung xin yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni... à không hihi.., dẫn nàng vào tham quan hoàng cung thì còn rất là nhiều nơi để giới thiệu với các bạn đó!

Mong rằng bạn bè chưa đi đến nơi này thì qua entry dạo đầu này cũng đã hình dung được con đường vào Hoàng cung rồi và nhớ nhé muốn đi tham quan Hoàng cung thì mặc quần dài chứ không được mặc quần đùi ngắn đâu đó nha, mất công lại phải thuê xà rông để mặc mới được vào viếng Hoàng cung đó...

TTM
PP. Chiều Hoàng cung ngày 22/10/2011


8 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...