Saturday, October 22, 2011

Mun đen thui ơi! Heo Mập bị nhốt trong chuồng gồi...

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM


    Mun đen thui ơi!

    Biết là mấy ngày này Heo Mập qua đây thăm bà già thì Mun cũng sẽ lại nhớ mấy ngày sau tết Tân Mão, mấy ngày đi cùng trời cuối nẽo ở Phnom Penh, đi đến mệt phờ.. râu của hai chị em mình...

    Những cái hình ảnh này là ở trong cùng một cái chuồng, nơi góc nhỏ của bà già nè Mun ơi ời..











    Tấm hình này hôm bữa ngồi post hình cho nhỏ nữa nè..
    thấy xinh xinh lại treo lên đây chơi..hihi




    Mới đó thôi, như một thoáng qua thật mau Mun nhỉ! Nếu mấy ngày đó mà bạn bè sắp xếp được cùng đi qua đây chơi nữa thì hôm nay càng có nhiều người cùng nhớ tới... nơi mà bà già ở hơn nữa đó! Nên viết entry này dành riêng cho Mun, cho bạn bè chưa qua đây chơi được và cho con bé Heo mập xem hình và đọc cười cho hở răng chơi!! hihihi..



    Bây giờ để bà già kể câu chuyện nhốt Heo mập cho các bạn nghe nhé!

    Chẳng là con bé Heo Mập cũng chỉ rãnh trong tuần này, mà tuần này cũng là tuần lễ mà tôi ít rãnh nhất trong tháng, con bé muốn qua thăm cô thấy thế mà cứ ngần ngại sợ làm cô thêm búi.. Mà cô cũng ngần ngại, vì nếu đi trong tuần này thì không có thời gian để đưa nàng đi viếng Angor Wat, mà tôi cũng muốn nhân lần này sẽ leo lên trên ngọn Bakhen chụp hình lần nữa.., nhưng cả tháng nay các tỉnh ngoại thành ở Campuchia bị lụt lội khắp nơi, đường đi sẽ khó và nguy hiểm cho hai cô cháu, nên nếu qua cũng sẽ không đi viếng Angor Wat được. Nên con bé nói "Cô ơi! chủ yếu đến thăm cô thôi, con còn nhiều dịp để đi mà cô."

    Nghe thế thì tôi nói " Nếu vậy thì qua đi, chờ rãnh thì biết đến bao giờ mới rãnh chứ.. cứ qua đi, không đi Angor thì... đỡ tốn tiền cô!! hehe... khi nào gãnh thì cô cháu mình rong chơi phiêu lãng.. không gãnh thì cô nhốt heo mập ở trong chuồng.... heheee" thế là nàng ngồi ở bên kia cái màn hình cũng la lên eo ôi Côôôôôôôôôô

    Mà thật thế, từ thứ tư nàng qua bên đây, thì cả ngày thứ năm và thứ sáu cô nàng bị nhốt trong chuồng thật.. nhìn nàng bị nhốt trong chuồng như thế này mà thấy thương.. haha...



    Cô nàng nói với tôi rằng "Cô đừng bận tâm, cô cứ lo việc của cô đi, đừng lo cho con, con sẽ ngủ, con có thể ngủ cả ngày được, thầy nói trải qua những học hành thi cử như thế thì con phải ngủ sau ba tháng mới trở lại bình thường.." Tôi nghe thế thì chỉ còn biết gọi trời mà thôi. Học Y cực quá trời vậy sao !

    "Thật đấy cô ơi!!!"



    "Con ngủ tiếp đây hihihiiiiiiiiiiiii"



    Mà tội nghiệp Heo mập lắm đó, sáng thì ăn sáng cháo với su hào muối chua, hôm qua thì bánh bao với sữa đậu nành, hôm nay thì ăn với dưa chua và trứng muối... tội nghiệp thật đó.



    Thế là hôm đi đón nàng, tôi đã nghĩ ra cảnh phải nhốt nàng để tôi gãnh mà làm việc rồi..

    mà sao ngắm cô nàng với cô phụ bán hàng này...
    thì Who là người Khmer đây nè giời ạ!!! haha...



    Cả cô này nữa.. Heo mập hỏi "Cô ấy là người ở đâu vậy Cô..",
    "Thì con nghe tiếng họ nói thì biết mà.."
    So who was Cambodian..? hihiiiiiii




    Thế là đã có một mớ rau cỏ hoa lá cùng ở chung
    với Heo mâp ở trong chuồng nè..



    "Ui !! Của con hết ...heheeee.."





    "Bao giờ ăn mới hết đây cô !!!"



    "Thì ăn cho hết rồi mới về.."



    Cười chết thật, nó cũng bắt bà già tôi
    nằm xuống mà chụp hình như thế đó..



    Cô nàng la lên rằng "Cô ơi! con là "bác sĩ",
    con đã người lớn rồi đó nha...
    có làm mất hình ảnh bác sĩ của con không Cô !!!"





    Hình ảnh trong hôm nay như thế nào thì hãy là hôm nay, sẽ như thế đó mà Minh Trang ơi!

    Trong từng ngữ cảnh sẽ thể hiện cái bản thể mình ở thời điểm đó, hãy an trú mà sống cho hết cái tuổi trong hiện tại, cái được ghi lại chỉ là thời khắc, có dịp nhìn lại thì nhớ, còn cái thời khắc mà ta đi tới, sẽ là cái ta mà sẽ được thời gian nó tôi luyện...

    Lúc mà nhỏ mặc cái áo blouse trắng thì nhỏ sẽ thể hiện cái ta trong thời điểm trăng trắng ấy, còn khi nhỏ đi chơi hôm nay ở đây, hay đi chơi ở đâu đó với bạn bè cùng trang lứa.. thì những hình ảnh của cuộc đời nó vẫn sẽ hiển hiện đúng như nó đang là. Đâu có thể vì cái này mà đánh mất cái kia đâu nhỏ ơi!

    Hãy sống an vui trong hiện tại như thế nhé..

    TTM
    PP. 20/10/2011


10 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...