Wednesday, January 9, 2013

Văn Miếu - Hà Nội sáng ngày 4/1/2012 (tập 1)


Út Lâm và cô Hồng bay từ Sài Gòn đến Hà Nội vào buổi chiều 3/1, cho nên mấy mẹ con tôi sắp xếp đưa cô Hồng đi dạo cho biết phố phường Hà Nội.


Thu Hồng là bạn học của tôi từ thủa lớp Đệ Thất (lớp 6 bây giờ) đến bây giờ, tháng trước hai chị em cùng về Cam Ranh và trở về Phan Thiết thăm thầy của chúng tôi, biết tôi sẽ đi Hà Nội thăm con gái nên đã sắp xếp cùng đi với tôi.

Chương trình của chúng tôi trong ngày 4/1 là sẽ đi từ Thanh Xuân đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám ăn trưa, xong vòng ra Ba Đình nhìn lăng Bác, vòng ra Hồ Tây ngắm chùa Trấn Quốc, vòng ra cầu Gia Lâm trở về 36 phố phường rồi ra Hồ Gươm.. rồi trở về Thanh Xuân.

Lưu bút 1 này sẽ ghi lại cảnh buổi sáng đến cổng Văn Miếu.

Đây là cảnh dãy phố đi từ chung cư con gái của tôi ra mặt đường. Ở HN hầu như cứ vài ngõ phố là có cái chợ nhỏ..

Buổi sáng hôm ấy giá lạnh lắm..
đứng ở đầu đường đợi các con lấy xe gắn máy ra.









Út Lâm lấy xe Honda ra khỏi bãi gửi..






Nói với anh chàng nhỏ là quay nghiêng mặt cho mẹ chụp một tấm hình thì chàng nhe răng dọa mẹ..

Hai năm nay, đường trên không ở Hà Nội rất nhiều, nên cũng đỡ bị ùn tắt giao thông..









Đã tới tường thành vòng quanh Văn Miếu, Quốc Tử Giám..

Dù đã nhiều lần ghé nơi này, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi đi với gia đình của mình..








Đứng bên dãy cây cao cổ thụ trước Quốc Tử Giám, chờ út Lâm mua vé vào cổng.

 Thu Hồng
Tôi và con gái Ngọc Hà.




Trước cổng vào Quốc Tử Giám toàn là sinh viên, hình như họ đến đây chụp hình vào dịp lễ tốt nghiệp..




Chúng tôi và những người ngoại quốc.. cũng bon chen đứng chụp với những cảnh ở bên ngoài cổng..

"HIỀN TÀI LÀ
NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA" !




Đứng với chàng nhỏ út Lâm lần nào cũng được chàng nghịch ngợm ôm lấy mẹ như thế này..


Vào trong cổng, không khí lạnh làm cho những chậu hoa thêm đỏ thắm..










Cả nhà chúng tôi đứng ở trên con đường vào Quốc Tử Giám, hai bên đường có chưng những chữ Hán ghép bằng hoa, tôi sẽ giới thiệu ở album lưu bút sau nhé!



Hai chị em tự chụp cho nhau.


Hồ Sen nước cạn, hoa vắng bóng..






Hình như khuya lắm.. à không gần sáng rồi, thôi đành tạm ngưng lưu bút ở đoạn này vậy, hãy lên giường nằm và nhắm mắt lại, lần này sẽ phải ngủ nhé bà già ơi!

TTM
PP. Rạng sáng 9/1/2013
Ghi lại chuyến đi HN tập 1.




19 comments:

  1. Replies
    1. Út Lâm mà không nghịch mới lạ đó Bống ơi!

      Delete
  2. Chúc tình bạn mãi bền lâu... ngưỡng mộ những tình bạn lâu năm đó M.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sau giải phóng chỉ lưu lạc vài năm, sau đó nàng đi tìm M đó chị Hà ơi!

      Delete
  3. út Lâm có lớn đến mấy vẫn là bé bỏng đối với mẹ. Nhìn ảnh cậu ôm mẹ, làm nũng mẹ dễ thương quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cháu vẫn thường hay ôm mẹ như thế đó Thuthuy ơi!
      Có lần còn bế bồng mẹ lên nữa đó.

      Delete
  4. Thích nhất hai tấm hình: Út Lâm ôm Mẹ và hai chị em. Hạnh phúc của những Bà mẹ, M. Nhỉ?
    Bọn trẻ nhà mình cũng thế, con trai yêu mẹ nhất trên đời và hai chị em quấn quít nhau lắm lắm!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người mẹ nào khi nhìn thấy những đứa trẻ như thế đều thích Thu Nhân hén.

      Delete
  5. Bốn người thật là vui. Hi hi... em ở HN nhiều năm mà chỉ đến QTG có một lần khi là sinh viên thôi. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người ở xa thì phải một lần đến cho biết em ạ!
      Chị cũng thường đến nơi này khi có dịp đi ngang qua.

      Delete
    2. Vâng. Đó là những nơi đầu tiên cần đến. Chỉ là tại vì em lại cứ hay lười :))

      Delete
  6. Út Lâm quả là nghịch kinh khủng. Nhìn những tấm ảnh có cậu ấy không khỏi bật cười :). Và cậu rất yêu mẹ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con cái yêu mẹ cũng là lẽ thường YV nhỉ!
      Lâm có những ý tưởng rất dễ thương đó em.

      Delete
    2. Ý tưởng dễ thương gần đây là những chiếc trâm quý tặng mẹ phải không ạ? :)

      Delete
    3. Các con của chị, chỉ cần biết mẹ thích gì là có ngay đó YV ơi!

      Delete
    4. Đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời mà ai cũng phải mơ ước!

      Delete
    5. Biết hạnh phúc là hạnh phúc đó em ạ.
      Trang của hai chị em mình nặng quá đúng không?

      Delete
  7. Chuyến thăm Con gái tại HN có nhiều kỉ niệm đẹp CG nhỉ? Chúc gia đình CG vui vẻ, hạnh phúc. Chúc chàng Lâm bé tí của CG có tin vui Quí Tị! CG quên không tải hình Hoa Đào trong Văn Miếu à? [img] https://lh3.googleusercontent.com/-0x0bcA3axLM/UO9qWoNlnKI/AAAAAAAAAS0/fug3h4VKPjs/h120/%C4%90%C3%A0o.JPG [/img]

    ReplyDelete
  8. Mới viết có một tập thôi mà Bicon ơi!

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...