Friday, February 8, 2013

Một góc chợ hoa đêm 25 tháng chạp


Đêm 25 tháng chạp tức ngày 5/2 vừa rồi, sau khi dự tất niên với nhóm bạn Multiply, tôi đi dạo chợ hoa ở công viên 23/9. Cả công viên được trưng bày bạt ngàn đủ loại hoa và cây cảnh, nhìn dòng người nườm nượp qua lại, nhưng chủ yếu là người đi chụp hình và ngắm hoa còn người đi mua sắm thì chẳng thấy bao nhiêu người.

Tôi hỏi giá cả vài chậu Mai, chậu Đào, chậu bonsai.. đắt lắm!
 






















 







 












Lúc đi ngang qua vườn Mai, nghe tiếng người bán hàng đang điện thoại than rằng: "Ế quá chưa bán được gì..." bước đi mà lòng thấy nao nao.. đi được một đoạn lại thấy người tật nguyền đi lết trong chợ Hoa, tai thì nghe loa của công viên phóng thanh thông báo cho du khách và người mua hàng nên chú ý giữ điện thoại, túi sách.. cẩn thận, đề phòng kẻ xấu đi lẫn ở trong công viên...

Đi giữa lòng chợ đêm đèn hoa rực rỡ, tôi như nhìn thấy sự chệnh lệch quá khác nhau giữa các tầng lớp nhân sinh, có gì đó rất khập khễnh, giữa xa hoa và bần cùng, giữa thiện và ác.. trong mùa xuân này.


TTM
SG. 08/02/2013 01:16AM
Rạng sáng 28 tháng chạp năm Nhâm Thìn.

18 comments:

  1. Hoa lá quá nhiều, quá đẹp nhưng quá ế ẩm, thời buổi khó khăn chỉ nhìn cái đẹp chớ không đủ tiền để sở hữu cái đẹp cho mình. Thương mình và thương cho người vất vả bán cây cảnh hoa lá chầu chực đêm hôm.
    Ở VT tình trạng còn tệ hơn trên thành phố...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Bu ơi! M vừa đi ra ngoài đường về, đoạn đường gần chợ Giồng Ông Tố đêm cuối năm người như nêm chật cả các con đường, hôm nay mới là ngày mà mọi người đổ ra chợ để mua hoa quả ngày tết.. đông người, nhưng hoa và cây cảnh vẫn còn nằm dài ở đó.

      Khổ thân cho người bán lẫn người mua.. Đời người trong cái thời buổi này thấy khổ thật đó anh Bu ạ.

      Delete
  2. Em lại thấy tội nghiệp cho cảnh hoa đẹp phải "đứng đường" đợi ngã giá!
    Hihi...

    ReplyDelete
  3. năm nay những người buôn hoa thế nào cũng mếu
    người xem thì nhiều nhưng người mua thì ít

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nỗi khổ của người trồng hoa và người buôn hoa. Mong họ thu hồi được vốn về.

      Delete
  4. Người trồng hoa vất vả,
    Người mua hoa ít tiền,
    Khắp nơi đầy hoa bán,
    Nhưng bị ế triền miên,
    Mong năm tới khá giả,
    Để ấm lòng đôi bên...
    .
    Chúc bạn TTM đón Tết vui vẻ, sang năm mới gặp nhiều may mắn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Nano. Nhìn cuộc đời vất vả quá anh ạ.
      Chúc anh và gia đình hưởng một mùa xuân thật ấm áp hạnh phúc.

      Delete
  5. Xin Bạn một ảnh về làm thiệp để tính thời sự cao hơn!
    Cảm ơn Bạn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh VP đã thích cành hoa M chụp :)

      Delete
  6. Năm mới, Chúc "bà già xinh" (nghe Bác Bu nói thế) và gia quyến mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn!

    ReplyDelete
  7. LN xin chúc chị TTM và gia đình đón tết vui vẻ , sức khỏe và may mắn!
    [img] https://lh6.googleusercontent.com/-usX1NE-ooC8/URJmPUbetRI/AAAAAAAAASU/0Jz5brNSjXw/s400/P1140690.JPG[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn cành hoa đẹp của Lê Nguyên nha.
      Chúc em năm mới nhiều hạnh phúc.

      Delete
  8. Sáng sớm 29 đi chợ hoa còn thấy thương nữa M ơi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. M cũng đi chợ, nhưng đi chợ nhỏ, chỉ bán hoa Vạn thọ để cúng nên kg thấy gì. Nhưng ngoài chợ hoa chắc vắng lắm đây. Mong năm sau kinh tế phục hồi lên.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...