Tuesday, February 19, 2013

Bống, tôi và biển vào buổi sáng hôm 14/2


Tháng 8 năm ngoái tôi đã định đi ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển, nhưng rồi mãi đến hôm rồi cả nhà mới quyết định đi thăm người bạn sống ở Vũng Tàu và nghỉ hai ngày tết ở biển.

Sáng sớm hôm ấy hai chị em thức sớm lội ra biển. Vừa đi bộ ra đến bãi biển thì ánh hồng đã ở ngay trước mắt chúng tôi.. và rồi từ từ một vầng hồng nhú lên khỏi mặt biển, lúc đầu chỉ một vành nhỏ, rồi từ từ trong tíc tắc ánh hồng đã nhô lên tròn xoe và đỏ rực trước mắt..

Mặt trời và sóng biển quyện chặt với nhau trong giây lát rồi từ từ tách ra.. thật là tuyệt diệu.

01

02





Và một quả bóng do mấy em ở bãi biển đá văng lên cao nằm ngay trong tầm ngắm của tôi..


 






Từ lâu tôi đã định chụp cho Bống và vài bạn một album hình trên biển...











 
 
 Những nụ cười của sóng biển..

 

 




 


 



Tấm hình do anh VanPham design lại.
Cám ơn anh.



Buổi sáng hôm ấy chúng tôi đã có một thoáng trên biển như thế đó...


TTM
PP. 19/02/2013.
Ghi lại buổi sáng 14/2/2013 ở bãi sau Vũng Tàu.

26 comments:

  1. Nhiều hình bình minh trên biển đẹp quá . Sống ở biển lâu rồi mà chưa bao giờ Bống có hình trên biển nhiều và đẹp như vừa rồi ở Vũng tàu . Heeeê. Nhờ có bà già xinh rủ rê đó

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì phải có người thích chụp cho mình mới có được chứ Bống ơi!

      Delete
  2. Bạn chưa điều chỉnh thông số máy. Chụp Contre-jour (ngược sáng) khó lắm.
    .
    Bức ảnh cuối thật đáng yêu. Đừng cười, hiểu sai ý tôi nhé.
    Thân.
    Tôi chỉnh một chút về tương phản
    [IMG]http://i1156.photobucket.com/albums/p568/vanthekt/amai11.jpg[/IMG]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh chỉnh lại nhìn nét rất sắc. Cám ơn anh.

      Delete
    2. M thích chụp vài tấm ngược nắng cho Bống, để gương mặt tối đi nữa đó anh VP ạ.

      Delete
    3. Anh VP ơi! Vậy là anh lụm đến tấm hình này là tấm thứ 11 rồi hở? :)

      Delete
    4. Ảnh số 21,Bống đứng trước biển rất đẹp về bố cục và ánh sáng, tương phản. Nhưng tiếc là có cái bàn nhựa ở trước. Giảm hẳn tính NT đi.
      Tôi hay chép ảnh của các Ban. Thong cảm nhé.

      Delete
    5. Hôm ấy chạy đua với ánh sáng, mà lúc ấy ở bãi biển họ đang bày bàn ghế ra, nên mỗi lần bấm máy là cứ phải tránh bàn ghế mà không khỏi đó anh VP ạ.

      Delete
  3. Nhìn hình mê mẫn luôn!!! Em vẫn tiếc chưa được chị chụp hình dù đã được chị hứa!!!! :( Chắc em sẽ xin chị một tấm về làm timeline bên FB, cũng muốn làm mới nhà mình tí mà chưa có hình đẹp mà! :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cứ lấy đi Trúc ơi! Khi nào về VN thì chị em mình sẽ đi chụp hình với cỏ với sông nước nhé..

      Delete
  4. 2 chị thật là yêu đời
    cứ như thế thì làm sao mà già được chứ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Được vui lúc nào thì sống vui lúc đó đi em nhỉ?

      Delete
  5. Đọc những bức hình chị chụp thấy rất vui , hình như cái ấm áp của bình minh khúc xạ đến người đọc . Nhất là hình ảnh chị Bống hớn hở thì vui như òa vỡ , thích quá! Các chị tìm được niềm vui thế này thật hay, tao nhã lắm !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, trong cái vui có cái buồn, trong cái buồn có cái vui.
      Tự tìm cho mình từng cái vui trong từng cái buồn phiền quanh ta thì cũng khó lắm Sỏi à.

      Delete
  6. Chị thích nhất các tấm ảnh lúc mặt trời ló dạng... đẹp mê hồn đó M. Một album ảnh tuyệt vời cho những ngày đầu năm... Trông hai bà già thật rạng rỡ kìa...:D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, M cũng thích nhìn hoàng hôn và bình minh trên biển đó chị Hà ơi!

      Delete
  7. Em rất thích chụp bình minh trên biển nhưng chưa có được bức nào ra hồn. Híc, phải chờ dịp mới được. Ghen tị với hai chị quá đi. Biển luôn lạ lẫm và hấp dẫn đối với em.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha.. tuổi thanh xuân bay cao bay xa, đừng ghen tị với bà già nha Yên Vũ ơi!

      Delete
  8. Giá mà cũng có hình mình,
    Cùng ngắm biển, ngắm bình minh Vũng Tàu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giá mà hôm ấy có nhau
      Ta ra bãi trước bãi sau ngắm trời
      Bình minh sóng biển không lời
      Hoàng hôn lồng lộng giữa trời hải đăng..

      Delete
  9. Giờ em mới thấy hình chị TTM mặc váy, trẻ trung dịu dàng hơn mặc quần âu nhiều. Tấm ảnh xõa tóc cuối cùng trông tươi tắn lắm. Ảnh chị Bống giơ hai tay trông xi tin ghê, hẳn nào mà cứ trẻ mãi không chịu già.

    Series mặt trời mọc trên biển tuyệt vời, bõ công dậy từ lúc mờ sáng để chụp!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vừa ra tới biển thì kịp lúc mặt trời lên đó Thu Thủy ơi!
      Lâu lâu cũng nên khoe tí dịu dàng em nhỉ! :)

      Delete
  10. Khoảng khắc mặt trời nhô lên từ biển thật là đẹp...

    ReplyDelete
  11. Replies
    1. Cho nên mới gọi là kỷ niệm Tuan Anh nhỉ.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...