Friday, February 22, 2013

Caonguyenbui đi dọc dòng Tonle Sap (tập 1)




Feb 20, '13 3:43 PM
by CAO NGUYÊN for users huynhtran and caonguyenbui
"Chị ơi!

Tụi em sẽ qua tới PP vào chiều mai. Nếu tiện thì chị em mình gặp nhau. Nếu không thì về SG gặp nhau cũng được. Hi. Hi. Tụi em phải chuẩn bị bài báo cáo, dự dinner cho presenters.... nên sợ lúc chị rảnh thì tụi em không rảnh. Hi. Hi...Em muốn mua ít sách giáo khoa sử địa tiếng Cam về để em học nữa. Tính học lấy bằng Cao đẳng tiếng Cam. Hi. Hi...."
 
  • Qua thì nhớ điện cho chị theo số.. nhé!



Thế là sáng sớm hôm nay tôi ra khách sạn Phnom Penh City đón nàng Bụi và đám bạn của nàng, những giáo sư dạy ở các trường Đại học ở Cần Thơ và Đồng Tháp qua Cambodia hội thảo.., đi vòng quanh khắp phố phường Phnom Penh.


Đây là những hình ảnh ở đảo Kim Cương nằm chỗ giao dòng của sông Tonle Sap và sông Mekong.

(Các bạn double click vào hình sẽ thấy nguyên một album, nhìn sẽ rõ hơn nhé! :)


Phía sau lưng là cầu Kohpich đã được xây lại.

Cô Thảo cười vui chưa kìa! Ai nói đây là giáo sư trường đại học đâu nhỉ?

Kim Khôi, Nguyệt Anh, Bụi, TTM và Thảo

Cô Nguyệt Anh

5 chị em trong một chuyến xe bon bon..

Gọi tài xế dừng giữa cầu Kohpich để chụp hình hihi

Tài xế làm photographer luôn.

Chỗ giao dòng giữa sông Tonle Sap và Mekong





Nhìn về phía phố thị, ẻo như trẻ thơ.




Phía sau lưng là dòng sông đang chảy về VN..

Caonguyenbui ngồi ở công viên
trước casino Nagaworld nổi tiếng của Campuchia.


Định vào casino quýnh bạc, nhưng
túi không đủ tiền lẻ.. hihi






Đôi chim bên thảm cỏ

Hai chị em họ Bùi.


Phía sau lưng là tượng của người lập ra chữ Campuchia.

 
Xong rồi lại leo lên xe, đi về phía dòng sông thôi...




Đến bờ sông Tonle Sap rồi.

Bờ sông này nằm trước Hoàng cung Sihanouk


Đưa đây tôi chụp cho 5 chị em..
Chưa đưa máy cho bác ấy thì tôi đã chụp cho ông ấy rồi hihi

Thật là vui khi thấy các bạn vui

Sau đó ông bạn này nhờ chúng tôi chụp hộ cho cặp đôi của họ.

Những chú chim Bồ câu.



Hôm nay trời ui ui, tìm không thấy nắng nhưng không khí cũng rất hanh nóng, dưới sông thì mực nước xa bờ, tại trời nắng quá đó mà. Những chú chim bồ câu bay lên xà xuống gần sát mực nước để tìm mồi. Những cô bạn của tôi thì reo lên khi nhìn thấy cả một rừng chim bồ câu ở công viện cỏ trước Hoàng cung Sihanouk, mấy cô nói sao nhiều chim bồ câu sà xuống giống ở nước ngoài quá! thì Campuchia cũng là nước ngoài mà.. hihi, nước ngoài chắc không bắt chim làm thịt nhỉ?

Hình còn tới tập 3 nữa đó, nhưng tạm ngưng ở đây đã Bụi ơi!
Chúc các bạn những ngày dự hội thảo kế tiếp thật vui nha.


Chị già TTM
PP. sáng 22/2/2013.

16 comments:

  1. Tháng rộng ngày dài, chân còn chưa biết mỏi thì lên đường thăm thú như các chị là phải lắm rồi ! Nhìn mọi người thật vui thật tươi thấy nhẹ người ! hi hi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy em đó qua bên đây để họp hành, biết chị ở bên đây nên muốn chị dắt đi quanh thành phố đó Sỏi ơi!

      Delete
  2. Thật là hữu duyên thiên lý ngộ há chị M !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tưởng chừng như khó mà lại chẳng khó Tuấn Anh hén.

      Delete
    2. Cũng như anh em mình đó mà. Kha. Kha....

      Delete
  3. CNB đầu năm đi hội thảo rồi đi chơi luôn, lại gặp được bạn Gốc Mai. Bao nhiêu là chuyện vui ngày đầu năm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy bạn cứ reo lên như trẻ thơ đó Minh An.

      Delete
    2. Vì tụi em lần đầu nhìn thấy nhiều ... chim bồ câu như vậy đó chị. Phong ảnh rất thanh bình. Có bà chị già chở đi chơi, chụp hình cho nữa....Thích quá xá. Kha. Kha....

      Delete

  4. Bạn Cao Nguyên Bùi này có mở blogspot không nhỉ
    Cô giáo này vui tính lắm
    Chúc các cô giáo hội thảo thành công và lạc quan yêu đời

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn ấy có trang blogspot đó anh Bu ơi!
      Hôm bữa M quên lưu rồi, để nàng đưa link mới lưu lại được, chứ lười đi tìm lắm.

      Delete
    2. Có đó bác Bu. http://caonguyenbui.blogspot.com

      Delete
    3. Không vào được blog đâu nha Bụi ui.

      Delete
    4. Em quên mất. Hổm nay đóng cửa. Hi. Hi....

      Delete
  5. Chuyến đi thật vui và bổ ích. Nhìn thích quá.

    ReplyDelete
  6. Hee. Hee. Được gặp chị già, được dắt đi chơi, thích quá hà. Mấy bạn nhỏ hỏi em làm sao quen được một người tuyệt vời như chị, mà lại quen từ blog.... Em cười kha kha.....(nhứt quyết không khai ra....). Tụi em ước sao mà khi bằng tuổi chị thì cũng vui vẻ, yêu đời và năng động như chị. Cảm ơn chị rất rất nhiều. Hee. Hee....

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...