Wednesday, August 21, 2013

Trích điều 3 Quy ước thực hiện nếp sống văn minh đô thị.!!


Đêm nay dù trời đã khuya lắm rồi, nhưng vừa đọc bên facebook cái note: "Một biển hiểu vừa rối rắm vừa ngô nghê! Con xin lạy các cụ ngành VHTT!" của anh Thanhthuoc (Thanh Nguyen Luong) với tấm hình như dưới đây, lại không đặng đừng mà không mang về treo để bạn bè cùng đọc và suy gẫm, sai ở đâu nhỉ ?

Trước khi treo về đây tôi cũng gõ vào ông Google để tìm và hỏi thăm ông xem Quy ước này đến từ đâu? do Bộ VHTT&DL hay của địa phương phát hành? thì thấy một bài báo cũng phản ảnh vấn đề này..

Mà thật lạ! sao người dân - ai thấy, ai đọc cũng phải ngỡ ngàng.. còn ngành Văn Hóa nhà ta lại không thấy sự trục trặc về nghĩa khi sắp xếp chữ trên biểu ngữ như thế này nhỉ?


Cuối cùng thì bà già phải hiểu như thế nào khi đọc từng dòng biểu ngữ to lớn ở trên nhỉ? Các bạn mình thử giải thích xem sao? hix.

TTM
PP. 21/8/2013

27 comments:

  1. Chị ơi, em mới đọc ở nhà một blogger, thơ anh ấy viết hay lắm chị ạ.

    Hoan hô thành phố Pờ Lây
    Cu[1] cho thoải mái như bầy khỉ hoang
    Không cần cả tấm khăn choàng
    Tô hô dạo phố, đàng hoàng chẳng sao
    Nhưng ban ngày nhớ mặc vào
    Kẻo khách du lịch nháo nhào bỏ đi
    Còn khi luyện tập, hội thi
    Trần truồng mà đấu kiểu gì cũng….ăn!

    21.8.2013
    Thanhthuoczvolen

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì chị cũng dẫn về từ nhà anh Thanhthuoc bên facebook đó Như Mai.. !!

      Delete
  2. Úi? Như Mai còn bê cả thơ...thẩn của anh sang đây hả?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihiiiiiiiii phải bê nguyên si về chứ, còn bê cả link dẫn đến trang FB của anh nữa! kẻo lại.. vi phạm bản quyền hihiii

      Delete
  3. À à, cái biển này ở Bờ lê cu, chắc là được treo ở trong làng... Thượng :-(((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay là do ông thượng nào đó chưa xóa hết nạn mù chữ viết

      Delete
    2. Có khi bạn nào ở sở VH nhờ ông Google viết hộ rồi, vì theo M biết ông Gu-gồ này thường hay dịch sai lỗi chính tả lắm anh Bu ơi!

      Delete
  4. Thừa chữ đấy chị ơi, văn hóa của lãnh tụ ngành luôn là (zero và dương) chị théc méc ích gì...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ui! cũng phải théc méc để tự hoàn chỉnh mình chứ Sỏi ui! théc méc nếu ngành đúng thì mình học theo ngành, nếu ngành kg đúng thì vẫn.. phải học theo ngành.. huhu.. bà già hem dám học làm theo câu đầu đâu.. hix

      Delete
  5. Bu đã còm bên anh thanhthuoczvolen

    Sự cẩu thả và ngu dốt đã đến mức tối đa!

    ReplyDelete
  6. mấy ổng đang kêu gọi trở về thời... nguyên thủy các bác ui!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huhu.. bà già sẽ mắc cở lắm đó Giáo à.. hix.

      Delete
  7. Thật tình là không hiểu nỗi, văn chương quá CAO SIÊU heheehe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. TTM đã đọc xong OXford thương yêu chưa?
      Bu có bài nhận xét bên anh Hồng Ngọc mời bạn thám khảo.

      Delete
    2. Nilan ơi! cao đến chẳng biết hiểu theo kiểu nào nữa!

      Delete
    3. Anh Bu ơi! chưa đọc đâu! bà già bận lắm mà, đọc mới được chương thứ 3 rồi ngừng ở đó tới hôm nay!

      Delete
  8. Hihi...
    Đó chỉ là "chuyện thường ngày ở huyện" mà chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhưng mình đang ở thế kỷ thứ 21 rồi mà em! :(

      Delete
  9. Vui chị nhỉ, chị sưu tầm được ở đâu cái nầy thế?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đưa từ trang facebook của anh Thanhthuoc, Chị có viết ở lời dẫn nhập đó Phù Sa ơi! Đêm vui nha PS.

      Delete
  10. Thì cũng như câu THANH NIÊN LÀM TÌNH NGUYỆN HẾT MÌNH! viết thành 2 hàng hàng trên 4 chữ đầu, hàng dưới 3 chữ sau phổ biến đầy trên Internet!:
    THANH NIÊN LÀM TÌNH
    NGUYỆN HẾT MÌNH!
    Rất lâu rồi, HN đọc một câu khẩu hiệu ở một thành phố lớn ngay ngã ba đi vào phố khổ chữ dễ chừng 30cm cao như sau: "Nhân dân thành phố...quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông". Tại sao không dùng giữ vững mà lập lại? HN có quyền thì trưởng phòng TTVH và giám đốc sở này chỉ còn đường về giữ bò!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dù câu đầu không xuống dòng, M đọc xong.. cũng thấy không hiểu luôn anh HN ạ.

      Còn câu dưới họ dùng từ: ".. lập lại.." là họ khẳng định một điều: vì trước đó đã có rồi, sau đó bỏ không giữ nữa, nên bây giờ thấy cần nên đành phải .."lập lại". Điều này chứng tỏ là chúng ta biết nhận những sai lầm trong hiện tại đó mà anh HN ơi!

      Delete
  11. Đúng là mừng cho GM có cái nhìn thiệt nhẹ nhàng và đầy bác ái đến thế! "VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA, MỖI GIA ĐÌNH CHỈ NÊN CÓ 2 CON VỢ, CHỒNG HẠNH PHÚC" . hIHI.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái dấu phẩy của THẦY đặt sai vị trí rồi THẦY ui!! :)

      Delete
    2. Thày giáo cho nên cái dầu chấm phẩy đặt rất đúng chỗ đó chị M. Hehe!

      Delete
  12. Heeeeeeee Thật dễ hiểu, khi Bicon trong cuộc.....Quần Cộc, ở Trần....trong nhà nấu cơm........" Cho phép" Hiiiiiiii

    ReplyDelete
  13. Cái này chỉ có ở Play Cu thôi chị ui...:)

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...