Sunday, August 11, 2013

Luận về cái tên TTM..



Hôm trước, ở bên Opera thì bạn Lotus hỏi đến cái tên Gốc Mai.. và hôm qua phát hiện ra bạn Như Thị cũng tò mò về cái tên của tôi. Nên trộm nghĩ, có lẽ tôi nên đưa cái entry mà tôi viết từ ngày lập trang Mul về đây chia sẻ cái tên Gốc Mai hay TTM với các bạn..

Sáng nay đi tìm trong những bài chuyển từ Mutiply, nhưng hình như entry này không được chuyển đi. Nên đành đưa lại toàn bộ entry từ Mul. và Opera về đây lần nữa.

Các bạn đọc vui với bà già lẩn thẩn này nhé!

TTM
PP. Chủ nhật 13/1/2013




陳樹梅 TTM

Vào xuân năm Giáp Ngọ 1954, khi mình vừa được sanh ra tại cái xứ biển Hải Phòng, vào đầu xuân giá lạnh, nhưng mai vàng nở rực rỡ, nên cha mình đã lấy tên loài hoa ấy đặt tên cho mình, và từ ấy tên mình với loài hoa ấy vận vào nhau như vận mệnh đẩy đưa như thế.



Thật ra, ba cái chữ 陳樹梅 đọc theo âm tiếng Quảng Đông (Trung Quốc) là Sần Sì Mùi, còn theo âm tiếng phổ thông là Chén Shù Méi.

Thế mà không biết khi đi làm giấy khai sinh, thì bác làm chứng đã thương tình khi nghe tên mình gì mà sần sần sùi sùi, thế là sửa trong giấy khai sinh như sau: Sần Thị Mùi tức Trần Thị Mùi chứ cũng không dịch hẳn cho đúng tên là Trần Thọ Mai (hay Trần Thụ Mai) nữa.:)



Chẳng là trong gia tộc của mình lấy ngũ hành để làm chữ lót, đời cha mình vào chữ "thủy", thủy sanh mộc, vì vậy đến Chi của đời mình lấy "mộc" làm chữ lót tức là có bộ mộc ở đầu chữ, do đó, chữ lót của tất cả anh chị em thuộc Chi này bất kể con chú con bác, đều mang chữ lót này, do đó nếu dịch đúng thì tên mình là Trần Thọ Mai, chứ không phải là Trần thị Mùi như bây giờ.

Vì tên là Mùi, nên khi mình giới thiệu tên thì mọi người đều nghĩ vì mình tuổi con dê (Mùi), nhưng nào phải, mình tuổi con ngựa (Ngọ) đấy, thế là cứ phải giải thích mãi về cái tên và cái tuổi.. :)



Rồi khi vào thời đại thông tin vượt tốc, con trai mình tạo cho mình cái nickname ở yahoo, thì đặt ngay là muitran1954@ thế là lại có cái tên là Mùi Trần (đúng là lại mang hơi hướm của trần ai.. ;)

Ngoài ra mình lại thích viết tắt tên của mình là TTM, bạn muốn diễn giải biên dịch như thế nào thì tùy ý, dĩ nhiên thì riêng mình cũng đã đặt cho chữ viết tắt TTM này, về một góc cạnh nào đó, thì cũng có ý nghĩa riêng của nó. :)


Nhớ khi bắt đầu vào học bậc Trung học đệ nhất cấp, mình chọn sinh ngữ chính là Anh văn, trong giờ spelling thầy gọi mình "Please spell your name?", thế là mình trả lời là: "M - U - I" (phát âm "/em/ - /ju:/ - /ai/"), cả lớp cười rộ lên khi nghe mình phát âm cái tên của mình, ngẫm nghĩ thì thấy cũng ngộ thật. Nếu bây giờ có ai hỏi: "em ju ai" thì chắc mình sẽ trả lời là mình sẽ yêu chính bản thân mình nhiều hơn!!

Lai nữa, khi còn nhỏ mình đi chùa từ năm lên chín, lên mười, khi thọ lễ Quy y, thì lại được Thầy đặt pháp danh cho mình là Diệu Đạo, chắc cũng vì cái tên là Mùi, nên thầy đặt tên là Đạo, Mùi Đạo.

Nghĩ lại thì cũng buồn cười, hết Mùi Đạo lại Mùi Trần;

Cái sắc sắc không không, vô thường, hữu hạn, vô hạn, hư vô cứ quanh quẩn với cái tên của mình.

Mà tên là gì đi nữa, thì cái tên này cũng đã đi theo suốt dòng đời và vận vào cuộc đời mình, nó đi theo mình từ khi khóc chào đời và sẽ theo mãi cho đến khi ghi lên cái bia thì vẫn phải khắc lên đá cái tên đó.

Mùi Trần
TTM 陳樹梅
PP 2010-01-23
(09/12 Kỷ Sửu ngày hôm qua là ngày Phật thành đạo)




Những comments của bạn bè bên Mul.



huyentrannguyen wrote on Mar 4, '10, edited on Mar 4, '10

Khi nhìn 3 chữ TTM , tự nhiên em đọc là Trần Thị Mai. Vậy cũng gần đúng rồi chị nhỉ? Mùi cũng là em nè, con dê chính hiệu hihihi.

Nhìn tấm hình chị chụp từ trên cao chỉ thấy mây, em liên tưởng đến bài hát "Tuyết trắng" của Trần Thiện Thanh.

Anh biết chiều nay em anh buồn lắm
Đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang.
Khi nắng công trường soi bước em
Khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ thương
Khi đường bay chờ anh tung cánh sắt.

Đây áo bay màu xanh xanh như tình ái
Thắt lại khăn ấm chính em đan
Khi gió quay cuồng sau cánh bay
Con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
Phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên.

Ngả nghiêng cánh chim
Con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi
Mây giăng thật thấp
Mây đan lụa trắng
Mây pha màu nắng.

Vượt cao vút cao
Mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần
Tuyết ơi xin nhuộm
Trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương.

Khi nắng chiều đi không gian chợt tối
Xóa nhòa vùng tuyết trắng mông mênh
Anh ước sao tình mình như tuyết trinh
Cho dù chúng mình không gian cách chia
Cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm.

Ca từ rất hay, chị TTM nhỉ



huynhtran [IMGLEFT=http://files.myopera.com/ttm0123/blog/TTM4.gif] wrote on Mar 4, '10, edited on Mar 4, '10
Huyền Trân ơi,
Cám ơn em về bài hát. Bài hát làm chị nhớ thời niên thiếu của Chị.

Chị gửi email cho em rồi. Chị post bài tự sự về cái tên của chị cũng là cho em đọc đó.

Những tấm hình trên là do chị chụp. Chậu mai thì chụp vào tết năm trước, năm nay bận bịu chưa chụp gì cả, còn tấm hình cánh máy bay là chị chụp một trong những chuyến bay.

Hàng tháng chị cứ bay qua xứ Khmer để công tác, chả là cứ bay đi bay về hướng tây, về phía mặt trời lặn, nên thấy hình như mặt trời không lặn được.
TTM


huyentrannguyen wrote on Mar 5, '10
Em biết chị viết entry này là để giải tỏa những câu hỏi của em. Tâm hồn chị mênh mông quá. Được quen biết chị thật là thú vị.
Hôm nào có dịp chị kể thời niên thiếu có liên quan đến bài Tuyết trắng cho em nghe nhé :)

huynhtran wrote on Mar 18, '10
Sáng thứ 7 này, ở công viên Lê Văn Tám, trong hội chợ sách có buổi hội thảo từ 9 giờ AM và có BS ĐHN nữa, em có đi dự không?.


huyentrannguyen wrote on Mar 18, '10
Chị nói em mới biết đó. Đề tài gì vậy chị? BS nói với chị hả?


trucngth wrote on Mar 17, '10
Cũng là một "sự tích" để kể cho con cháu nghe , chị há ! Chúc chị mãi hạnh phúc cùng gia đình !


thachthao55 wrote on Jun 11, '10
Oh, thật thú vị với bài viết của người ban blog cùng tuổi Giáp Ngọ như mình.


huynhtran wrote on Jun 11, '10
Sao Thachthao55 ghé thăm những trang mà ít người ghé!
Ôi! thật hy hữu thay! nhưng có lẽ em ở cuối năm Ngọ rồi, vì em ghi số 55, đúng không?
Quen xưng Chị hay Cô rồi, mạo muội cũng xưng chị với em nhé!

thachthao55 wrote on Jun 11, '10
TT sinh thang 1 nam 1955 nhung tinh theo am lich thi 18/12/1954


huynhtran
Nếu AL thì 18/12 Giáp Ngọ chứ, đi xa quê, quên cách dùng rồi sao, nếu viết như TT thì sẽ tưởng là 18/12/1954 chứ không phải là .../1/1955 đâu,
vì vậy theo cách gọi của người Việt thì Chị có quyền xưng là Chị rồi em ạ !!!=hihihi


thachthao55 wrote on Jun 11, '10
Hihihi làm em vẫn sướng hơn

huynhtran wrote on Jul 12, '10
Tự nhiên rồi bạn chợt biến mất
Đến rồi đi, thoắt như vô thường.


nguyenbuu wrote on Jul 19, '10
Hiiiiiiiiiiiiiiii..............tư tưởng lý luận khá hay nha : sanh ra say trần rồi thấy đạo là người có khi căn phần tới lúc chín muồi hoát nhiên ngộ đạo hiiiiiiiiii

huynhtran wrote on Jul 19, '10
Nhiều khi kỳ ngộ phải không Cô!
Có điều chưa có ngộ đâu cô, cứ lặn lội mãi thuiiiiiiiiiiiii

nguyenbuu wrote on Jul 19, '10
Đời mà khi con người ta ngộ được ro ràng thì đã chui xuống mộ rồi ! , nên cứ tặc lưỡi cho qua đó HT ơi


tranghahahana wrote on Jul 24, '10
cái đoạn Cô viết thương tình vì cái tên sần sần sùi sùi thiệt dễ thương ^^
con bắt chước Cô, bữa nào sẽ viết về cái tên Nguyễn Vũ Minh Trang của con, hihih

huynhtran wrote on Jul 24, '10
Hihiiii thì viết đi...
Ruan Wu Ming Zhuang 阮武明莊 Nguyễn Vũ Minh Trang
(phiên âm theo âm Quan Thoại - Bắc kinh)


tranghahahana wrote on Jul 24, '10, edited on Jul 24, '10
hồi năm lớp 8, bạn con nói tên dịch là Zỏn Ù Mỉn Chan gì đó, lâu quá rồi con hổng nhớ, mà cũng hổng bít nó đọc theo theo tiếng nào nữa, hihi
hehe có tên mới có tên mới, để con copy lại mới được, con cám ơn Cô Mai Mùi Cô Mai Mùi ^^


thuphai wrote on Jul 24, '10
Thật thú vị khi đọc entry này ... nhiều kì ngộ ... , chị nhỉ !
Chị à ! thuphai cũng được sinh ra ở thành phố biển Vũng Tàu đó ! ...

huynhtran wrote on Jul 24, '10
Em được sinh ra ở Vũng Tàu - phố Biển
Chị sinh ở Hải Phòng - cũng TP biển, nhưng xa từ bé, chẳng biết gì về nơi ấy cả!

thuphai wrote on Jul 24, '10
Ơ . Em type nhầm rồi chị ơi . nơi sinh của thuphai ở Lạch Chay Hải Phòng ... Sau đó là vào Nam luôn. Sống và lớn lên ở Sài Gòn nên chẳng biết gì vế cái nơi xa lắc đó ,chị à!
Năm 1981 -1982 , thuphai có ra Bắc học nhưng chỉ kịp đến Hải Phòng 1 đêm thôi - Chỉ thấy được biển Sơn thôi chị ạ !

huynhtran wrote on Jul 24, '10
Vậy thì trong hai đứa - đứa nào lớn hơn đứa nào đây ta!

thuphai wrote on Jul 24, '10
Chi lớn hơn thuphai rồi ...!

huynhtran wrote on Jul 24, '10
Vậy thì tốt rồi, khỏi sửa xưng hô nữa..


gioheomay wrote on Aug 9, '10
Chị HT ơi ... lại gặp nhiều trùng hợp nhá ...
Gió cũng sanh vào cuối Xuân năm 1954 _ Quê bố ở Hải Phòng , quê mẹ ở Quảng Ninh , Gió lại được sanh ở Hải Dương . Theo bố mẹ vào Nam còn bé tí ko có một chút nhớ gì về quê nhà ...và cũng chưa 1 lần về qua sau hơn 30 năm ...

Mẹ Gió họ Hoàng , nghe đâu gốc gác ông ngoại Gió cũng liên quan đến người TQ ... Đọc chị luận về cái tên mình Gió lại nhớ mẹ Gió luận về cái tên của bà ... Ngày bé ông bà ngoại đặt tên mẹ là Nước có nghĩa là Thủy ..nhưng người làng thường gọi là XỦI ( Gió ko biết tiếng Hán viết thế nào nhưng mẹ bảo XỦI là THỦY...Khi xa quê , mẹ ngây thơ cứ khai tên XỦI ...thế là mang mãi đến giờ ...Bà bảo khi ký tên thành XUI nên xui mãi ..

Dù thế nào cứ thích gọi chị là chị ... một cách gọi ấm áp vô cùng.


huynhtran wrote on Aug 9, '10, edited on Aug 9, '10
Gió ơi! Xủi là phát âm tiếng Quảng Đông, mỗi vùng của TQ có thổ ngữ riêng. Tiếng Hán tên của mẹ là 水 = Thủy, còn họ Hoàng là 黃, vì không biết chữ lót của mẹ nên chị không viết vào đây cho Gió được, nếu cả họ và tên sẽ là 黃水 = Hoàng Thủy, chắc chắn là ông ngoại sẽ đặt tên cho mẹ là phải có chữ lót Gió ạ! vì tên của người Hoa thường đẹp và có ý nghĩa nữa..

Cái nick của chị là hai họ của gia đình nhỏ của chị đó Gió.

Chị sanh vào ngày 23/1 AL đó Gió, là đầu mùa xuân... Và chị cũng thích xưng chị với Gió nữa...


gioheomay wrote on Aug 9, '10
Chữ lót của mẹ Gió là Thị Hoàng Thị Xủi chị ạ
Gió sanh sau chị là cái chắc vì G sanh tháng 3 AL nhưng không biết chính xác ngày âm chị HT ơi ..


huynhtran wrote on Aug 9, '10
Nói ngày DL chị tra ngày AL cho...


gioheomay wrote on Aug 9, '10
6 tháng 4 chị ạ


huynhtran wrote on Aug 9, '10
Là ngày thứ Ba, mùng 4/3 năm Giáp Ngọ (3/3 là ngày Thanh Minh)
Thứ ba 6/4/1954 - Ngày 4/3 âm lịch

Ngày Nhâm Thìn
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Ngọ


gioheomay wrote on Aug 9, '10
Cám ơn chị ...chắc Gió phải ghi lại


nam64 wrote on Nov 3, '10
Đọc qua xong mới biết được nguồn gốc tên của chị .
Sống em ( Đức ) đặt tên con cũng khó lắm đó chị ơi .Âm tiếng Đức tên tiếng Việt không dấu đọc nghe kì lắm nhất là tội cho tên con gái (Thanh Thúy đọc thành Thanh Thúi ......)
Em đặt cho con em tên Ngọc Linh , kêu đơn giản Linh .


huynhtran wrote on Nov 3, '10
Cái tên nó đi vào và đi theo suốt cuộc đời mình em ạ!
Mà cái tên tiếng Việt mình phần đông đều có ngữ nghĩa của nó, phần đông cái tên đều từ Hán Việt mà ra. Mà ngày xưa, chọn tên cho con, chọn kỹ lắm. Tên con em là Ngọc Linh, chữ Ngọc thì bình thường rồi, nhưng nếu với người Hoa, thì khi hỏi họ sẽ hỏi chữ Linh trong nghĩa ngữ nào đó em. Vì cùng âm với chữ Linh, nó sẽ hiểu theo một nghĩa khác nhau nữa..
hihi... bàn về cái tên thì dài dòng lắm.!


nam64 wrote on Nov 3, '10
Em chỉ là đặt loại tên của con gái .Quan trọng là không có bỏ dấu vì cách đọc âm tiếng Đức mà chưa có nghĩ tới cái nghĩa của nó .Xung quanh em đâu có ai mà hỏi và nếu có thì cũng cở như em mà thôi hehehe. Đây là trường hợp em tránh cho con em bị chọc ghẹo ở trường học. Nhiều đứa bé sống bên này ,cha mẹ không nghĩ tới chuyện này ,đặt tên có dấu .Thầy cô bạn bè kêu không đúng ,đổi ra thành âm tiếng Đức, làm khác tên và chết tên tới lớn (tên Chương đọc ra là Chu In --> Dui in --> Duin ---> Đui...).Những trường hợp tương tự bên em có nhiều lắm đó chị


tongngoclinh wrote on Nov 3, '10
cái tên cúng cơm củachị cũng rắc rối nhỉ ? em đọc xong ko hiểu quay vô xem tiếp mấy cái còm luôn hiiiiiiii


huynhtran wrote on Nov 3, '10
Chị tự bình luận về cái tên của mình chơi cho vui thôi mà!
Mà ý nghĩa là như vậy đó em!


bulukhin wrote on Dec 15, '10
@- Mới cái tên người không thôi đã truân chuyên, hèn chi kiếp người (nói chung) lên thác xuống ghềnh, bừng sáng nụ cười và đầm đìa nước mắt cũng là phải.

@- Bây giờ bu tui trả nợ bạn về vụ tìm một loài hoa tượng trưng cho TTM. Còn hoa gì xứng đáng hơn là hoa mai?. "Tên mình với loài hoa ấy vận vào nhau như vận mệnh đẩy đưa như thế" chính bạn cũng đã thấy như thế mà.

@- Cái tấm bia trăm tuổi nên là Trần Thọ Mai vì đấy là tên gốc thân phụ đặt cho. Ra đi và trở về vẫn là chính mình chứ không ai khác. Với lại trước cái tấm bia ấy người ta phải nhẫm đọc một câu rất hay của thánh thơ Cao Bá Quát "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" ( Bình sinh ta chỉ cúi đầu trước hoa mai mà thôi)

@- Nhìn ảnh bạn, thấy bạn cười, đọc những gì ban viết, tui dã nghĩ bà chủ nhà là người bắc kì. Đây là trường hợp thứ 3 trên blog tui linh cảm đúng. Người thứ nhất là PNH (trong danh sách bạn bu) người thứ 2 là Gió heo may...Các cụ bảo "tụng kì thi tri kì nhân" cũng phải


huynhtran wrote on Dec 15, '10
Sáng giờ đi công tác ở bên ngoài, nên bác ghé thăm mà không có ở nhà để đãi khách (bulukhin wrote today at 8:29 AM) ! Bác thông cảm cho nhé! Và rất cảm động về những gì bác viết ở đây.

Bác trả lời về loài hoa rồi, vậy còn một điều khác nữa, để bác đọc rồi bình luôn cái tên và cuộc đời nhé!


caonguyenbui wrote on Jan 21, '11
Sự tích cái tên chị thiệt là....Em cũng có một entry về cái tên của mình.


minht wrote on Feb 2, '11
Cám ơn TTM về bài viết để hiểu thêm về cái tên riêng thú vị nưã.


huynhtran wrote on Feb 2, '11
Vâng, cuộc đời nếu nhìn kỹ về góc cạnh nào đó, thì vấn đề gì cũng thú vị anh Minht nhỉ!


ladieubong wrote on Mar 9, '11

huynhtran said
"đi chùa từ năm lên chín, lên mười thì làm lễ Quy y"

Đó là chi tiết thú vị thứ nhất, TTM là chi tiết thú vị thứ nhì. Qua entry nầy em biết thêm được "sự tích" TTM.


huynhtran wrote on Mar 9, '11
Chi tiết thú vị thứ nhất !! Vì sao mà là thú vị với Lá vậy Lá ơi!


tungbachnui wrote on Mar 18, '11
Thật thú vị...Tý nữa tôi bị nhầm bạn là Trai!!!


bicon123 wrote on Apr 3, '11

huynhtran said
"Thầy đặt pháp danh cho mình là Diệu Đạo"

Hôm nay Bicon biết thêm Pháp danh của CG đấy!


huynhtran wrote on Apr 3, '11
Gia đình cô vừa từ quê lên nè Bi ơi!
Ghé vào lục cái tên TTM hở?


bicon123 wrote on Apr 3, '11, edited on Apr 4, '11

huynhtran said
"Gia đình cô vừa từ quê lên"


Thế là một lần chữ Hiếu của CG...Hoàn Thiện thêm, Bicon sẽ cố gắng...ghé thăm nhiều Nhà của các bạn và nhất là Nhà của CG! Bicon tìm thấy nhiều cái mới lắm CG ạ!


huynhtran wrote on Apr 3, '11
bicon123 said
Bicon tìm thấy nhiều cái mới lắm CG ạ!

Tìm thấy nhiều cái mới ở mô?


bicon123 wrote on Apr 4, '11
huynhtran said
"Bạn này hay ghé nhà Bi nè!"


CG ơi Bống giới thiệu cho Bi đấy, Anh ấy cùng khóa với Bi, nhưng ở Balan, Bi ở Bul. Đáng lẽ ra năm 69 Bi cũng đi Balan học, nhưng hôm họ gọi đi học, Bi và các bạn bị ...Đậu phộng đường ở HN, không về kịp. Mãi 23h mới ...đi bộ về nơi tập trung, thế là họ đổi sang Bul. Rủi lại May: gặp em bé Bống, qua cầu mới thành HT của CG đấy!
TBN ở Đàlạt, nhiều ý tưởng+hoa...TUYỆT VỜI. Bicon gặp TBN một lần say ...chết CHẤY trên ĐL rồi Cô ạ!


bicon123 wrote on Apr 4, '11
huynhtran said
"Tìm thấy nhiều cái mới ở mô?"


" BÍ MẬT" CG ơi! Haaaaaaa. CG của ta bắt đầu ...LO LO LO rồi! Heeeee


hiiiiiiiiiiiiiiiiiii wrote on May 4, '11
Hiiiiiiiiii....
Nghiệp trần chín mùi nên phải trả
Duyện đạo cũng mùi nên hóa giãi
Trần, đạo song đôi đời vơi khó
Phúc gieo tan nghiệp ,mới thảnh thơi


huynhtran wrote on May 4, '11
Cám ơn cô đã luận thêm. Mong rằng nghiệp chướng sẽ tan theo cát bụi.


huynhtran wrote on May 27, '11, edited on May 27, '11
Đi ngang nhà bạn
Nhặt vội cánh hoa
Đem về cất dấu
Hoa sao.. vội tàn..


tungbachnui wrote on May 27, '11, edited on May 27, '11
Bây giờ mới hiểu TTM là TT Mai !


huynhtran wrote on May 27, '11, edited on May 27, '11
tungbachnui said
Thật thú vị...Tý nữa tôi bị nhầm bạn là Trai!!!

@tungbachnui wrote on Mar 18


Nhớ là anh Núi đã ghé vào đây đọc rồi mà.. vậy mà hôm nay anh mới biết ư!


huynhtran wrote on May 27, '11
À TTM còn có thể biên dịch nhiều cách khác đó anh..hii


bicon123 wrote on May 27, '11
huynhtran said
À TTM còn có thể biên dịch nhiều cách khác đó anh..hii


TTM = CG Tuyệt....của Bicon
GhiChú: Theo Từ điển BUN-VIỆT, nhớ mua tại Varna Bulgaria-Năm xuất bản 1970!


huynhtran wrote on May 27, '11
Giời ạ! Bicon ơi ời, Bicon biên dịch cái tên cô cũng quá SIÊU luôn đó nhé.


torovn wrote on Sep 28, '11
Trần Thụ Mai co ly hon, phai khong chi... Dung la cai ten cua chi cung lan dan.


huynhtran wrote on Oct 4, '11
Lận đận và bôn ba em ạ! Nhưng cứ vui lên em nhỉ?


vynn99 wrote on Nov 20, '11
Mãi hôm nay mới có thì giờ lần theo link chị cho.., vào đọc bài "luận về cái tên TTM ".
ý tưởng suy và luận của chị thật hay, và Trần Thọ Mai là một cái tên rất đẹp, rất là "thiếu nữ...Trung -Hoa" hồi xưa huh chị ?

Thía mà cái nhà ông mần chứng từ kia lại "thương đổi" qua cho thành Trần thị.. Mùi...( mẫn) rất Ziệc nơm, hahaha...ý trời huh chị ?

...
( và câu chuyện tình của thư sinh họ Hà và tiểu thư họ Giang.., với cái kết thúc "có hậu" kia thật cảm động...( mà chắc chỉ có trong tiểu thuyết...Quỳnh Giao , héng chị họ...Trần ! hihi...)

Đọc...say mê luôn áh , tai nghe nhạc nền phụ họa zô nữa chớ, cứ như đang coi...phim bộ.., nín thở đọc một mạch, hết rồi mà "chàng Vynn già bé nhỏ" vữn coàn...ngẩn ngơ mơ tưỡng đến cô gái họ...Giang xinh đệp...Hic ! tỉnh lợi bớ..Vynn...)
...
Thanks for sharing..., chị Trần !;-)))


huynhtran wrote on Nov 20, '11
vynn99 said
tỉnh lợi bớ..Vynn... :)


Tỉnh lại thì dzìa đi, la làng quá làm bà chị giựt mình tỉnh giấc mộng.. Nam Kha..
haha... đúng là ý trời Vynn nhỉ!
Nhưng nhớ là đừng bao giờ đặt tên con gái là Mai nhé! Luận về chữ Mai rất khổ đó.. :((


vynn99 wrote on Nov 20, '11
Dạ chị Hai...
Tỉnh lợi gồi đây nè, nhưng "định bụng" cũng sẽ ...mang giấy mí lợi bút ra ngôi Chùa...khổng lồ gọi là " Chùa Đài Loan" nổi tiếng ở đây toàn là...Sư Nữ ( ! ), ...ziếc chữ,mần Thơ, zà zẽ...chanh thíu lữ,treo cổng Chùa...tìm tỉu thư họ...gì không bít đây nàh...hahaha...

...
( Thế chị không biết chứ cô iem gái kế Vynn lại cũng tên là ...Khuất Mai Hoa đấy chứ !
Cũng lận đận trăm ngả, nhưng tất cả đều qua hết, cô ta vữn vững như...gốc Mai...cổ thụ , và là người có gia đình êm ấm, ổn định, thành công nhất nhà nheng chị...!;))


bulukhin wrote on Feb 3, 2012
Đọc lần thứ hai ở VT


huynhtran
wrote on Feb 3
Phát hiện thêm điều gì chăng!


nangtuyet wrote on Apr 8
Chi biet khong , that la vui khi doc bai viet ve cai ten cua chi cung nhu nhung loi nhan xet cua cac anh chi o mul , em tuc cuoi qua ...em cuoi den chay nuoc mat luon ...em cam on chi nhieu vi tu nay neu em co chuyen buon em se vao entry nay cua chi de doc thi tat ca moi uu phien buon nao se tan bien het ....va hom nay em lai han hanh biet them dac diem cua chi nua la chi vua vui tinh ma lai vua hai huoc nua chu !hi!hi!hi! Chi biet hon , em vua go ma vua cuoi ...ong xa cua em hoi ''co chuyen gi vui vay em ? ''em giai thich va ong cung cuoi pha len !!! Chi that la de thuong do nha ..;duoc lam quen voi chi that thich thu vo cung ....em cung quy y roi va phap danh cua em la Dieu Huynh do chi a . Nhu vay ca hai chi em minh deu co phap danh dan dau bang chu : Dieu chi hen ....


nangtuyet wrote on Apr 8
Chi chup hinh hoa mai that dep ! Bai viet thi hay va mang tinh hai huoc cung voi nhac dem that tuyet voi .,thinh thoang co tieng chim hot liu lo ....tat ca ...da lam cho em ngo la minh dang den chua Le Phat do chi a ....


huynhtran wrote on Apr 8
nangtuyet said
em tuc cuoi qua ...em cuoi den chay nuoc mat luon ..


Được cười vui là sảng khoái rồi.. hii chị cũng cười với em nè. Dù có gì buồn cũng đừng để mình buồn lâu em ạ. Mà chị tin rằng em sẽ vui và hạnh phúc đó.
Chị vừa tạm ổn một việc. Bây giờ chị đi nghỉ đây. OK ơi!


nangtuyet wrote on Apr 20
Doi nguoi kho biêt chuyên gi se xay ra chi nhi ? Tiêng cuoi se xoa tan hêt noi u buôn hén chi ? Vâng em cung hy vong nhu thê do chi oi ...sông co niêm tin và hy vong se do buôn chan phai không chi !


laotu2012 wrote on May 15
Wow! chỉ mỗi cái tên mà Bà chị mình luận bàn nghe đã quá, chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ " Khâm phục"


huynhtran wrote on May 15
laotu2012 said
"Wow! chỉ mỗi cái tên mà Bà chị mình luận bàn nghe đã quá, chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ " Khâm phục"

Vậy thì hôm nào Lão Tử nhỏ thử luận về cái tên Lão Tử của mình xem nhé!


laotu2012 wrote on May 16
Đệ đã nói qua dzí Chế rồi á, vô năng lão tử = lão già vô dung.......quá đơn giản i như đang giỡn dzậy đó.





 
Vậy đó, TTM đã diễn giải cái tên của mình vào ngày đầu lập trang blog ở Multiply, hôm nay xin đưa về đây (Opera),
  • một là để một lần nữa được lưu lại ở trên hư không này;
  • hai là để bạn bè gần xa đọc thêm lại và chia sẻ cái tên nhiều tầng nhiều lớp này một lần nữa vậy.. :)
TTM.
PP. 2012/09/02 




Những comments của bạn bè bên Opera.

Bulukhin2012 # Monday, September 3, 2012 3:39:28 PM Mai kia trăm tuổi bạn nên bảo con cháu khắc vào bia mộ TRẦN THỌ MAI để ông già dưới kia còn nhận ra con gái chứ. Trần gian này là cõi tạm, thôi thì gì gì cũng được, không thèm chấp hihihi


Minh Angiaminh03 Monday, September 3, 2012 5:15:36 PM
Vui nhỉ, tên của bạn mình có rất nhiều giai thoại chung quanh, và nghe rất hay.
Còn tên của mình á, đến đời mình thì lót chứ Minh, quê ba mình là Hòa An, ông lấy chữ An đặt cho mình, và ông nghĩ con gái tên An cũng tốt, vì theo tiếng Hán thì chữ An là chữ Nữ dưới chữ Miên, người nữ dưới mái nhà, coi như yên ổn hén. Kết quả, mình thường được gởi thư mời là Ông (hay Anh) Nguyễn Minh An và có một lần vào năm 1976 mình nhận được một cái giấy... gọi đi nghĩa vụ quân sự. smile 


Bulukhinbulukhin2012 Monday, September 3, 2012 8:19:55 PM
Originally posted by ttm0123:
Thì ông bà vẫn gọi con gái bằng cái tên chữ Hán mà.. Chỉ sợ lúc mộ bia khắc bằng chữ Hán, bạn bè ai mà nhớ thương lụi khụi chống gậy đi viếng thì tìm mộ không ra hihihi smile
Rứa thì dặn con cháu chua chữ việt vào, cần thì thêm một tấm bia nói rõ ngọn ngành như bài trần tình này vậy. Chà! Tiếc là bu tui đi trước nên không tham gia vụ làm bia ni được 


Bulukhinbulukhin2012 Monday, September 3, 2012 8:21:44 PM
Originally posted by ttm0123:
Originally posted by bulukhin2012:
thôi thì gì gì cũng được, không thèm chấp hihihi
Anh Bu ơi! có nhìn thấy mấy comments mà M mang từ bên Mul qua không? Trong đó anh có luận về tên của M đó. smile

Thấy rõ lắm, bu đọc lại còm mình viết và không hiểu sao dạo ấy viết dài dòng vậy chứ!


Vườn tuổi thơ vuontuoitho Monday, September 3, 2012 9:19:06 PM
Mẹ em cũng họ Trần và cả họ cả tên gồm có 3 chữ T , hihi . Cảm ơn chị đã cho em biết được tên của chị . 


CT NhaTrangctnhatrang Tuesday, September 4, 2012 12:19:01 AM
Oh, chi oi, buoi sang thu hai , tinh co duoc doc entry nay cua chi qua cell phone nen comment khong co dau...he..he rang doan va doc chi nhe. Chi co mot cau chuyen ve ten minh that hay & thu vi. Cam on su chan that & de thuog cua chi. Rat that...khong "ao" nhu da so tren mang nguoi ta van thuong " ao." Chi oi, cho em goi chi la Mai duoc khong , em yeu hoa Mai lam...& chi cung dep nhu canh hoa mai ruc ro , tinh khiet chi Mai oi.! :-) Hugs...


CT NhaTrangctnhatrang Tuesday, September 4, 2012 2:24:41 PM
Em mới gọi chị Mùi rồi đó há? Giọng chị trẻ trung & dễ thương lắm...đó. Em di ngủ đây chị ơi...


NangTuyetoanhkieu31 Thursday, September 6, 2012 10:09:59 PM
Cu doc bài tu gioi thiêu cai tên cua chi ...em tuc cuoi qua chi ui ! Em nho ngày dâu tiên quen biêt chi o Mul ...vào nhà tham chi doc bài viêt này ..em cuoi muôn bê bung luôn ...hihihi !

Nhung thât ra , chi rât xinh và tôt nhu cành hoa mai mà ai ai cung mong muôn co duoc du chi duoc 1 cành thôi dê chung trong nhà nham co thê co duoc nhung su may man trong cuôc doi .....

Hien Vosauhien25 Friday, September 7, 2012 4:17:43 AM
Mùi Đạo với Mùi Trần là một.Ý này khiến cho cái tên TTM mang theo một ý nghĩa rất thâm thúy đó bạn M ạ ! và nếu ý nghĩa ấy thể hiện trong suốt cuộc đời M thì còn gì quý hơn !


Nguyen Thu Thuythuthuy1401 Saturday, September 8, 2012 10:24:28 AM
Có lẽ lận đận từ lúc đặt tên nên cuộc đời cũng không êm ả nhiều chị nhỉ. Hồng nhan đa truân mà. Nhưng tên gì thì tên em vẫn luôn giữ hình ảnh một chị Mùiexinh đẹp có nụ cười ấm áp nhân hậu, mạnh mẽ và tài hoa!

Nghe chị với bác Bu nói chuyện ai đi trước ai đi sau mà buồn cười quá, khoảng 40 năm nữa mới tính dần chuyện ấy là vừa chị ạ bigsmile


thuylienngolotus57 Monday, September 10, 2012 9:58:59 AM
Chị viết bài này về tên chị thật là dí dỏm, em đọc vừa thích vừa cười đây nè . Nhất là em thích đọc lên "Chén Shù Méi" , tiếng phổ thông lúc nào nghe cũng như tiếng nhạc vậy . Chị biết không, chị có nét đẹp rất tươi tắn và phúc hậu, nhất là nụ cười !


PH-Hiệppn-hiep Tuesday, September 11, 2012 11:01:13 AM
Aha, thì ra là... Trần Sì Mùi :-)), cái tên nghe có vẻ... trơ trọi quá nhỉ? Còn con dê hay con ngựa có sao đâu, nhưng có khi con... dê lại hay hơn con ngựa, hí hí!


Tuyết Maimaituyet284 Tuesday, September 11, 2012 5:34:03 PM
Đã đọc xong bài của Mùi hay Mai cũng được chứ,bài viết rất dể thương dí dỏm. Lúc đầu TM cũng nghĩ TTM là Trần Thị Mai hay trùng tên mình Trần Tuyết Mai, bây giờ đúng thật trùng tên Mai,bắt tay cái nhe.


Suong Dangsuongdangvn Monday, September 17, 2012 11:41:04 AM
Có đôi lần em cũng suy nghĩ về cái tên "Gốc Mai" đó chị...hihi...
Xung quanh cái tên cũng có nhiều điều thú vị chị nhỉ !


TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Tự luận về cái tên mình! Ai cũng có cái tên kỳ vọng do bố mẹ đặt cho mình nhỉ? Và cái tên ấy đi với mình suốt cả cuộc đời.. heart 


TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Cái tên Nguyễn Minh An có nhiều cách viết lắm đó GM ơi!
Nhất là chữ Minh, không biết ông cụ chọn chữ minh nào trong 2 chữ Minh này đó GM: 阮銘安 hay 阮明安

Mà tên tiếng Việt của GM giống tên nam giới hơn là nữ nhỉ! smile nên thiên hạ lầm cũng là chuyện thường smile

TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Originally posted by bulukhin2012:
Originally posted by ttm0123:
Thì ông bà vẫn gọi con gái bằng cái tên chữ Hán mà.. Chỉ sợ lúc mộ bia khắc bằng chữ Hán, bạn bè ai mà nhớ thương lụi khụi chống gậy đi viếng thì tìm mộ không ra hihihi smile

Rứa thì dặn con cháu chua chữ việt vào, cần thì thêm một tấm bia nói rõ ngọn ngành như bài trần tình này vậy. Chà! Tiếc là bu tui đi trước nên không tham gia vụ làm bia ni được
M đang viết di chúc và mộ bia của M đó anh Bu ơi!
Hôm nào viết xong mời anh tham gia nhé! lol
Mà nào biết ai đi trước ai đâu anh Bu nhỉ? Vô thường đến tự lúc nào có ai hay? wait 


TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Originally posted by vuontuoitho:
Mẹ em cũng họ Trần và cả họ cả tên gồm có 3 chữ T , hihi . Cảm ơn chị đã cho em biết được tên của chị .
Vì cái tên của chị nó cũng lận đận và trải qua nhiều việc quá, nên chị cứ cười với cái tên của mình đó em smile
Vậy là chị cùng họ với mẹ em nhỉ! Họ Trần lớn và đông, người trải khắp các nơi em ạ! 


TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Originally posted by sauhien25:
Mùi Đạo với Mùi Trần là một.Ý này khiến cho cái tên TTM mang theo một ý nghĩa rất thâm thúy đó bạn M ạ ! và nếu ý nghĩa ấy thể hiện trong suốt cuộc đời M thì còn gì quý hơn !
Hơn nửa đời người rồi, cái tên ấy vẫn đi theo M mà anh Hiền ơi! Và như anh Bu nói đó, nó sẽ theo M đi vào mộ chí luôn đó.
Cám ơn anh đã có lời tốt đẹp về cái tên này. smile 


TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Mà huhu cry nó làm M đã phải trải qua tất cả và đủ mùi vị trần ai khổ ải mới ngộ được rằng rồi cũng vô thường mà thôi đó bạn Hiền ơi ! cry 


TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Originally posted by thuthuy1401:
Có lẽ lận đận từ lúc đặt tên nên cuộc đời cũng không êm ả nhiều chị nhỉ. Hồng nhan đa truân mà. Nhưng tên gì thì tên em vẫn luôn giữ hình ảnh một chị Mùiexinh đẹp có nụ cười ấm áp nhân hậu, mạnh mẽ và tài hoa!

Nghe chị với bác Bu nói chuyện ai đi trước ai đi sau mà buồn cười quá, khoảng 40 năm nữa mới tính dần chuyện ấy là vừa chị ạ bigsmile
Cám ơn em! còn nói về ra đi, đợi tới 40 năm thì lâu quá em, vậy thì lại khổ vì già, lúc ấy nhìn mặt nhau chán lắm, hãy nhìn nhau ra đi khi còn tí thu đi em, chứ đông về giá rét lắm.. hihi



TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Originally posted by lotus57:
Chị viết bài này về tên chị thật là dí dỏm, em đọc vừa thích vừa cười đây nè . Nhất là em thích đọc lên "Chén Shù Méi" , tiếng phổ thông lúc nào nghe cũng như tiếng nhạc vậy . Chị biết không, chị có nét đẹp rất tươi tắn và phúc hậu, nhất là nụ cười !
Haha.. ai cũng khen nụ cười của chị, làm cho chị ngồi cười muốn mỏi cái miệng nè.. Cái tên của chị mắc cười quá đúng không em? hihi smile 
TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Originally posted by pn-hiep:
Aha, thì ra là... Trần Sì Mùi :-)), cái tên nghe có vẻ... trơ trọi quá nhỉ? Còn con dê hay con ngựa có sao đâu, nhưng có khi con... dê lại hay hơn con ngựa, hí hí!
Nhà ngôn ngữ học ơi! nếu dùng tiếng Quảng đông thì là Sần Sì Mùi, chứ nếu dùng chữ Trần thì phải là Trần Thọ Mai chứ!
Con ngựa đi nhiều quá đúng không? Mà nếu dùng lóng ngữ nghĩa trong nhân gian thì nữ dùng ngựa, nam dùng dê thì có lẽ cũng hay đấy hihi 


TTM Gốc Mai..ttm0123 Saturday, October 20, 2012 11:22:21 PM
Originally posted by suongdangvn:
Có đôi lần em cũng suy nghĩ về cái tên "Gốc Mai" đó chị...hihi...
Xung quanh cái tên cũng có nhiều điều thú vị chị nhỉ !
Mỗi người có một cái tên, mà khi bố mẹ đặt cho con đã kỳ vọng ở đó rất nhiều, đúng không em? Tên chị thì hơi dài dòng tí.. chị luận cho vui ý mà.. smile 
.....


TTM
PP. Sáng Chủ nhật 13/1/2013




24 comments:

  1. Mình thì hay gọi Bà già xinh, hay viết TTM, nay hiểu rõ ràng rồi, thì TTM sẽ chỉ là Trần Thọ Mai thôi, vì cái tên này hay nhất.
    Kể chi mấy vị làm hộ tịch, đã làm sai tên của biết bao người. Ở quê mình có bạn tên đúng là Hồ Quang Quan, nay phải chịu tên Hồ Quang Cua ; chú mình tên Nguyễn Văn Long, phải chịu khai sinh tên Nguyễn Văn Lòng, thím mình tên Châu, phải mang giấy tờ tên Trâu ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà già khi ký 3 chữ TTM này còn tự biên dịch ra một ý khác nữa đó Thanh Quế ơi! hihi
      Cái tên nó dính vào số phận của từng con người, kể cũng lạ.

      Delete
  2. Ruchung tôi thấy tên 陳樹梅 Trần Thọ Mai là hay nhất, nhưng đọc là Trần Thụ Mai lại hay hơn nữa. Bà xã Ruchung tôi chũng tên MAI, Ruchung tôi bèn treo chữ MAI 梅 thư pháp cùng câu thơ " Nhất sinh đê thủ bái mai hoa"( 一 生 低 首 拜 梅 花 Một đời tôi chỉ cúi đầu trước hoa mai)của tiền nhân Cao Bá Quát do nhà thư pháp Hải Trung thủ bút và tặng qua Bác Bulukhin)đấy. Bởi Mai hoa là bậc quân tử thanh cao!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy là mình cũng có tí duyên với chữ MAI RuChung nhỉ?
      Ơ! hơ hơ.. bà già này lại ganh tị với Bác Bulukhin đó RC ơi!

      Delete
  3. LN sang đọc baì viết của Bà già đây, Bà già chẳng lẩn thẩn mà rất hút khách như nam châm ấy.Cái tên Trần Thọ Mai thấy rất hay nhưng Mùi Trần lại rất cá tính đấy chị ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi giời ạ! em gái ơi thế thì thật là vinh hạnh đó nha.
      Vâng, chị già vẫn giữ cái nick Muitran ấy mãi đến bây giờ đó em.

      Delete

  4. Em nè. Hee. Hee.
    http://caonguyenbui.blogspot.com

    ReplyDelete
  5. Cô biết Hán thích thật đấy. Bây giờ, tuổi loắt choắt như Sỏi nhỏ, chẳng mấy ai biết và quan tâm đến chữ Hán, chữ Nôm. Có lẽ, bây giờ tiếng Anh thực dụng hơn...
    Mặc dù không hiểu lắm nhưng Sỏi nhỏ thích tên của Cô :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ơ vui chưa kìa, Sỏi nhỏ qua thăm cô hả? Ở trên này có hai bạn có nick là Sỏi, nên đôi khi Cô bị nhầm tên đó hihi.

      Delete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. Trần ai là thế tục, mùi trần là mùi thế tục.
    Mùi thế tục thì có vui có buốn, có sum họp, có chia ly... Cho nên nickname Mùi trần là hay lắm.

    ReplyDelete
  8. Ứng tác tặng chị MAI

    Trần Mùi thành ra Mùi Trần
    Thụ Mai thì cũng chung phần Hoa Mai
    Đánh vần MÙI : EM -iu -Ai
    Trả lời yêu tất những người đáng yêu
    Lại còn Diệu Đạo đi theo
    Riêng bản thân sẽ dành nhiều..phần hơn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là cái tên M có phần truân chuyên bác Vũ Nho nhỉ ? Nhưng cứ thế mà theo dòng đời rồi tất cả cũng bình an.

      Cám ơn anh đã ứng tác cho M một bài thơ dễ thương.

      Delete

  9. Mấy lần Vào "Gặp hay không gặp" đều thấy:

    "Rất tiếc, trang bạn đang tìm trong blog này không tồn tại."
    Là sao chủ nhà ơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi, vì trang ấy M chuyển nhầm, vậy anh vào theo link này nhé:
      http://ttm0123a.blogspot.com/2012/12/gap-va-khong-gap.html

      Delete
  10. Ui, hôm này LB mới biết TTM là Trần Thị Mùi (Trần Thọ Mai), cũng không sao, không tức thị sắc, sắc tức thị không, xin chúc mừng.

    ReplyDelete
  11. Thiệt là hay! Nói thiệt luôn theo ý HN chứ không hề nghĩ đến câu Kiều của cụ Tố Như đâu. HN thích dịch là Trần Thụ Mai, bằng chứng là đã gửi cho GM một chậu Mai rất đẹp, rất lão, còn giữ không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Châu Mai ư! M quên rồi anh ạ. Thật đấy, nhớ gửi lại nha ! :)
      Lại còn đính chính nữa, ở bài viết có điều gì mà khiến anh nao lòng đến thốt lên xong lại đính chính thế anh HN ơi!

      "Rằng: Hay thì thật là hay,
      Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
      Lựa chi những bậc tiêu tao,
      Dột lòng mình cũng nao nao lòng người ? "

      Delete
  12. Đi lạc vào nhà chị , em cũng muốn tìm hiểu về " TTM Gốc Mai " nên đã ở đây . Bài viết của chị vừa dí dỏm vừa sâu sắc . (Chắc em sẽ ghé hoài )

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em đã ghé đọc nha Nhi Đông :)

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...