Thursday, August 29, 2013

Viết vội cho hai chị em..


Thật là vội vàng trong buổi gặp gỡ. Nàng cùng gia đình trong chuyến chu du thiên hạ ghé ngang qua, còn chị già thì rong ruổi đường xa trở về, vội vàng gặp nhau ở giữa lòng Sài Gòn độ hơn tiếng đồng hồ và ở Vũng Tàu chỉ một đêm, thời gian ngắn ngủi nhưng chẳng lạnh lùng, thời gian cũng có màu sắc và cũng thật là.. ấm tình biết bao!


Đêm giữa lòng Sài Gòn - thật vội và ngắn..
Chủ Nhật 25/8/2013

Và rồi chiều hôm thứ hai, hai chị em lại cùng nhau đi về phía Biển, điểm đến trước tiên là thăm gia đình bác Bulukhin, bạn Dũng của Thu Thủy cùng bác Bu say sưa đàm đạo chuyện non sông đất nước khúc ruột miền Trung.. còn hai chị em chúng tôi xuống bếp gặp chị Thu Hà - phu nhân của bác Bu - chuyện trò chuyện bếp núc.. cũng ấm tình.



Sáng sớm thứ hai 26/8 ở bãi Thùy Vân, Vũng Tàu.




 Tiễn chị ra bến tàu đi về Sài Gòn.

Khoe một chút tóc rối bời..

Nắng vừa lên..
 
Tàu VNExpress vừa rời cửa biển Vũng Tàu quay về SG.

Vậy đó, hai chỉ em chỉ có một chút thời gian thật ngắn ngủi trong buổi gặp nhau ở phương Nam thân yêu này.
Thu Thủy ơi! Tối nay gặp các bạn ở SG nữa nhé!

TTM
SG. 29/8/2013



18 comments:

  1. Thật vui khi những người yêu quý gặp nhau!
    Tôi đã bình luận ảnh hai "cô nàng" ( xin phép gọi thế vì ảnh rất trẻ trung) trên FB của chị Mai. Các chị lại đến nhà bác Bu nữa thì thật tuyệt vời. Tôi thi thoảng mới ghé nhà ảo của bác ấy thôi! Hơi hơi ghen tỵ với các chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh đã dùng những mỹ từ để gọi hai chị em nhé! :)
      Đừng ganh tỵ với hai chị em nhé! Mấy bác mà gặp nhau thì mới như cá gặp nước như tri kỷ ngàn đời gặp nhau nói kg hết chuyện, chứ mấy chị em gái thì chỉ biết nghe mà chẳng thưa thốt được chuyện gì cả anh Vũ Nho ơi!

      Delete
  2. nhất chị rùi, mọi ngày đều là niềm vui!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị của em đôi khi "nhất" nhưng đôi khi "chót" đó em à.. :)

      Delete
  3. Chút tình tỷ muội thật cảm động và đáng trân trọng GM ơi. Lại được "minh họa" bằng hình ảnh và bản Somewhere My Love (La chanson de Lara) này nữa thỉ phù hợp biết bao!
    Có ai nhìn thấy cảnh chia tay trên bến tàu mà than : "Cảnh biệt ly sao mà buồn thế?" không? Chúc mừng TT, GM và gia đình anh Toàn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh!
      Giá mà có anh ở đó thì chắc có lời than thở tí hihi.. chứ hôm ấy thì chẳng anh Hồng Ngọc ạ!

      Delete
  4. VUi thiệt đấy, tiếc là chưa có ảnh nhà bác Bu...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm ấy bạn Dũng của Thủy cứ mãi đàm đạo quên cả ăn, còn chị và Thu Thủy thì xuống bếp quên cả hình đó Toro.. :)

      Delete
  5. Chị em gái trái bầu non
    Chúc mừng sự gặp gở thân tình Thu Thủy - TTM

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Bu ơi! "Trái bàu non" hay là "trái cau non" nhỉ? M kg biêt câu ca dao này :)

      Delete
  6. Đi đây đó thật thích! Bravo BG!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà già còn bao ngày nữa đâu hả Nô, nên còn đi được thì ta cứ đi.

      Delete
  7. Chia vui cùng cô bạn TT hiền lành với chuyến "hành phương nam" thật đầm ấm chị há ((-:

    ReplyDelete
  8. Thật vui và ấm áp tình bạn dù chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn thôi chị GM hén . Ngũ ngon chị nha !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nang Tuyet ơi! chỉ là chút duyên tri ngộ vậy mà vui em hén.

      Delete
  9. Em cảm ơn Chị nhiều, chị bận là thế mà vẫn dành thời gian cho chúng em. Mong chị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc chị nhé!

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...