Thursday, August 8, 2013

Chung chuyến bay với VIP - Yếu nhân.


"Khổ thật", à không phải, phải nói là "sướng thật", vì dạo này bà già thường được đi chung chuyến bay với "yếu nhân" lắm đó!

Máy bay có hai cửa lên, vé máy bay của tôi mang số 12A, cho nên lên bằng cái thang ở đầu máy bay, thấy thảm đỏ dưới chân!! đến lạ!

Khi tất cả hành khách lên yên vị trên máy bay xong, tôi thì vì cái tính hiếu kỳ nên cứ dán mắt qua cửa sổ nhìn về phía có thảm đỏ.. lát sau thì thấy đoàn xe đen nhánh.. hihi đúng là có yếu nhân đi chung chuyến bay thật.

Mà sao ngày xưa người ta gọi những nhân vật trọng yếu có vai vế ấy là "yếu nhân" nhỉ? Rồi tự bao giờ những nhân vật rất quan trọng ấy lại được đổi gọi là "VIP" (a very important person).

Thôi kệ, dù đó là ai, cũng chẳng quan trọng gì và tôi cứ thế ngồi yên vị ở bên cái cửa sổ nhỏ xíu mà đưa cái iphone nhỏ bé của tôi qua kiếng cửa sổ máy bay chụp vài tấm ở VN, rồi chụp vài tấm hình ở điểm đến cho vui..

Ở Tân Sơn Nhất airport.


Mây cũng trắng mềm dưới mái tóc già của tôi.

Ở Campuchia, tôi thấy việc đón tiếp ở điểm đến còn long trọng hơn ở bên VN nhiều..






Buồn ngủ quá! chỉ vì muốn khoe mấy tấm hình chụp trong chuyến bay chiều nay, mà tôi phải chống đôi mắt "xinh" của mình lên để gõ chỉ vài giòng mà mắt đã ngủ biết bao lần rồi..

Chúc các bạn ngủ ngon.

TTM
PP. 08/08/2013


18 comments:

  1. Replies
    1. Chị ngủ một giấc tới sáng luôn á.. hihi

      Delete
  2. Hihi...
    Vì là "nhân yếu" nên mới cần có nhiều người đi theo để "che chở" đó, phải không chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihiii giải thích theo kiểu bình dị nhà ta thì thế đó Như Thị ơi! :)

      Delete
  3. Cũng quan trọng lắm nên mới phải bước trên thảm đỏ nhỉ:))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy ông ngồi ở khoang VIP ngay trước ghế của M, nhưng M không chụp hình, toàn là Tây ăn mặc theo dạng quân đội, chắc cũng rất là chức sắc lớn lắm đó anh Minh ơi!

      Delete
  4. Đây hình như là Toàn quyền New Zealand thăm VN rồi thăm CPC. Vô tình lọt vô ống kính của nhà báo chuyên nghiệp TTM, nên nối tiếng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khakha.. Toro điền thêm cho chị của mình một nghiệp vụ không chuyên kìa.. :)

      Delete
  5. Đi chung máy bay với "Yếu nhân" chỉ sướng chứ không khổ đâu. Khổ là khi mình đi, thì lại có CHUYÊN CƠ chở Yếu Nhân ( Người yếu he he he...đồng nghĩa với người không khỏe, người đang bệnh) cũng bay giờ đó. Thế là mình phải ngồi chờ có khi hàng tiếng để CHUYÊN CƠ bay đã. Chị Mai thế cũng đã được xếp vào Yếu nhân (không chính thức). Bởi vì chị KHỎE, Chị KHÔNG ỐM. Vậy là hên rồi!
    Chẳng là VIP, chẳng yếu nhân
    Mà vẫn phải đi thảm đỏ
    Mà vẫn nhiều người đón đó
    May không phải đọc DIỄN VĂN!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm xưa đã gặp phải cùng ngày giờ với chuyến chuyên cơ của Obama rồi anh ạ, thế là dời từ 7g tối đến gần 10 đêm mới bay đó anh Vũ Nho ơi!.
      Hôm ấy cũng có một entry để bên trang khác mất rồi hihi.

      May thiệt á! chứ bắt đọc diễn văn thì đến KHỔ hihi.

      Delete
  6. May mà GM đi với yếu nhân (VIP= Very Important Person) chứ đi với VIP= Very Impolite Person thì...chán như con gián!
    Dù sao, bay đi bay lại quá nhiều, gặp đươc cảnh này cũng thú vị!

    ReplyDelete
  7. Chán thật, yếu nhân tư bổn hổng có chuyên cơ, phải đi chung với máy bay Bà Già!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi.. May quá, vì đó mới là cấp Tướng Tổng tư lệnh gì đó chứ cỡ chung với Obama năm ngoái ở Camb thì máy bay Bà già đã phải đi sau rồi.. hihi

      Delete
  8. Sao giáo cũng thuộc loại... nhân yếu mà hỏng được trải thảm đỏ ta, tàn đi bằng... xe đạp điện ko hè! hic hic...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có xe đạp điện cũng đỡ chân rồi đó Giáo à.. chứ chị già bây giờ chỉ đi xe bus hoặc lô-ca-chân đó em.

      Delete
  9. Trời , chị bay qua K. rồi ha . Huhu , trong túi xách của M lúc nào cũng có món quà của chị Phụng gửi chị , rồi M quay cuồng với công việc cho tới hôm nay chị lại bay mất :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng quay cuồng trong 2 tuần ở nhà.. nên kg dám điện cho em nữa hix.. :(

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...