Friday, August 5, 2011

Tôi và chiều Phnom Penh...(30/7)

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM



    Đã nhiều lần tôi rất muốn giới thiệu hình ảnh của một buổi chiều ở bên dòng sông Mekong này, nhưng vẫn chưa có dịp. thì hôm nay là chiều thứ bảy, một buổi chiều của ngày cuối tháng 7, mưa phùn suốt cả buổi chiều, trời lúc tạnh, lúc thì lại lất phất bay mù cả bầu trời... tận trong sâu lắng một sự thôi thúc tôi rời khỏi nơi làm việc..


    Mà từ lâu lắm rồi, cứ hết giờ làm việc lại giam mình trong cái gian phòng nhỏ bé, chiều nay tôi lại muốn buông lỏng để rong chơi.. Thế là tôi đi, đi trong mưa phùn của một chiều cuối tháng bảy, đi một phần tư vòng thành phố, đi như từ lâu lắm chưa bao giờ đi như thế...


    Mà tôi cũng muốn một lần chỉ là đi dạo chứ không đi vì công việc, cũng muốn gom về đây ít hình ảnh của một buổi chiều thứ bảy ở thủ đô Phnom Penh ra sao..


    Thế là tôi đi từ bờ sông Mekong vòng ra quảng trường, nơi đây là tòa nhà casino tên là Nagaworld, mà vài năm trước đây thì sòng bạc này được đặt ở trên thuyền lớn đậu ở bờ sông Mekong, bây giờ đã xây lớn thế này đây, trước kia tôi đã xuống thuyền tham quan vài lần rồi, nhưng từ khi xây tòa nhà này thì tôi vẫn chưa vào xem...


    Tòa nhà casino Nagaworld đã hoàn thiện..




    Tòa nhà còn lại đang hoàn thiện... nhìn thì thấy ngán quá đi, sẽ có bao nhiêu người vào đây đen đỏ nhỉ.. !




    Và nhìn về phía bên phải của tòa nhà Casino Nagaworld trải dài ra thì ta sẽ thấy dãy xe đông đúc và cái trụ cầu, đó là cái cầu Kohpich (cầu Kim Cương) oan nghiệt mà trong tháng 11 năm ngoái đã chết biết bao người ở nơi ấy.




    Và tôi ngồi nghỉ chân nơi cái ghế ở công viên ngay trước tòa nhà Nagaworld, sau lưng là dòng Mekong đang chảy về phía Việt Nam và cái cầu Kohpich ở xa xa..



    Sau lưng tôi là hình ảnh những bức phù điêu của Tiên nữ Apsara ở vách tòa nhà Nagaworld...




    Và cũng từ công viên này, bị che khuất phía sau lưng tôi là tòa tháp có tượng của một vị học giả tên là Krom Ngouy, là người phát minh ra chữ Khmer - tôi chưa tra tính chính xác này, mà chỉ hỏi qua một em nhân viên của tôi (trình độ đại học) - và tòa tháp Độc Lập của Cambodia..




    Tôi chụp bức tượng của vị học giả Krom Ngouy này trong lúc đang ngồi ở xe Tuk tuk.. Bức tượng được đặt ở giữa vòng xoay, ngài nhìn về phía bờ sông, bên tay phải của ngài là ngôi chùa và tòa casino Nagaworld.. dù sao tôi thấy cũng có tí nghịch lý ở nơi này..




    Xe đi qua khỏi vòng xoay có bức tượng thì đến công viên rộng lớn ở trước tháp Độc Lập, và bên phải đường là công viên có tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam...




    Đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam..






    Tôi chạy qua công viên để chụp một tấm hình trước cái hồ phun nước có rắn thần bảy đầu..




    Và tháp độc Lập sau lưng tôi, công viên ở đây rất là rộng, hai bên trồng toàn hoa Phượng, vì trời mưa phùn nên chiều nay ít người ra đây đi bộ hay tập thể dục ở nơi này... nhờ vậy mà hôm nay chỉ mình tôi ở trong không gian này.. và cũng vì trời mưa nên hôm nay tôi cũng không chụp được tấm hình với ánh hoàng hôn tắt ở phía sau tháp như mọi lần nữa..




    Xe tiếp tục đi..




    Tháp Độc Lập, nơi này mỗi lần có lễ lớn và kỷ niệm ngày giải phóng Campuchia thì họ ra đây cử hành lễ rất lớn ở nơi này..




    Tòa nhà ở phía sau lá cờ là Phủ của Thủ tướng Hunsen..




    Khi tôi chụp hình ở đây thì bên phải của tôi cũng có một xe car du lịch, toàn là người Việt Nam mình qua đây du lịch, họ cũng vừa chụp hình xong và chuẩn bị lên xe...
    Gặp đồng hương chưa kịp chào hỏi, có lẽ họ tưởng tôi là người nước ngoài...






    Xe lại đi vòng lại bên hông của công viên có Đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam, đây là tấm hình tôi chụp bên hông của tượng đài..




    Phía sau tượng đài, bên kia là ngôi chùa, những ngôi chùa đặc trưng của xứ chùa tháp này..




    Công viên thật rộng, nhưng đặc biệt là ngoài trừ dân chúng lên đây vui chơi ra, thì không ai đưa gánh hàng rong lên đây bán hàng cả, khác với VN mình tí nhỉ..!




    Và xe đã đưa tôi đến cổng ra ở bức tường thành của Hoàng cung vua Sihanouk.. đoạn này là đoạn cho du khách vào tham quan, giờ này vẫn còn du khác chơi.. Hoàng cung chỉ mở cửa từ 02:00 đến 05:00 PM mà thôi.




    Một nhà sư - Nam tông Phật giáo - đang đi bộ về phía chùa ở cuối đường của Hoàng cung vua..




    Cổng vào tham quan Hoàng Cung, giờ này thì không được vào nữa nên vắng.




    Ngừng xe ở trước Hoàng cung vua..




    Trời chiều mát sau cơn mưa phùn, chim bồ câu đậu đầy trên mái vòm của tòa nhà nơi ngự lãm của triều thần, và cái công viên trước tòa ngự lãm cũng đầy chim bồ câu..






    Và nhìn ra xa chỗ mái ngói vàng là mấy ngôi chùa nhỏ, mặt chùa hướng ra sông Mekong, bên tay phải là dòng chảy của sông chảy về phía Việt Nam..




    Đứng bên em bé (tuổi còn rất nhỏ) bán bong bóng..



    Một em bé khác trong cuộc mưu sinh...




    Một em bé đang đùa với chim Bồ câu..




    Và tôi với tí vời vợi của chiều nay ở chốn này...





    Tôi lại lên xe rời cái quảng trường rộng ở Hoàng cung vua, đi dọc theo bờ sông Mekong, đi về chùa Phnom (Wat Phnom) mà tôi đã có lần giới thiệu về lịch sử ở album hình trong dịp tôi đưa Moonbel đi tham quan ở đây.





    Lại đi ngang qua một ngôi chùa..




    Đây là dãy tòa nhà nằm bên dòng sông, được xây từ thời Pháp thuộc với nhưng balcony đặc trưng nhô ra ở từng căn hộ..






    Du khách..



    Đã đến ngôi chùa Wat Phnom..




    Du khách..








    Môi tôi vẫn cứ với nụ cười tươi như thế đó..




    Nhặt được cánh Phượng rơi xuống thảm cỏ..








    Và tôi lại lên xe trở về, đi ngang qua tòa Đại sứ quán Hoa Kỳ..




    Vậy là tôi đã đi hết một phần tư thành phố Phnom Penh, thủ đô nhỏ thôi. Thành phố đang phát triển với chỉ gần 1 triệu dân đang cư ngụ chiếm 1/10 trên tổng dân số hơn 11 triệu dân với nhiều sắc tộc.


    Thành phố bây giờ đã có nhiều toàn cao ốc đã xây lên và đang xây lên, mấy tòa nhà chính phủ cũng rất lớn, nhiều biệt thự cũng rất lớn trong những khu đất rộng.. bên cạnh đó vẫn có những chênh vênh của tất cả con người ở nơi này, mà cuộc đời mãi là những cuộc vật lộn sinh tồn... Hôm nào nữa tôi sẽ giới thiệu thêm về Campuchia cho các bạn nhé.





    Hôm nay tôi chỉ muốn nói về tôi trong một buổi chiều cuối tháng bảy với mưa phùn của mùa mưa ngâu đang đến.. Và tôi cũng vì mưu sinh mà đã đi xa. Sẽ có những cái giá được và mất mà ta phải trả... Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn cứ phải tiếp tục hành trình mà đi về phía trước..

    Và chiều nay tôi đã đi một bước dài về phía trước, tôi mong rằng mãi mãi dù cuộc đời sau này có như thế nào đi nữa thì nụ cười vẫn mãi như thế trên môi tôi... cho đời nhẹ nhàng qua..


    TTM
    PP. Ghi lại chiều thứ bảy 30/7/2011



39 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...