Monday, March 11, 2013

Út Lâm - trong "Hành trình bốn phương"


Đây là chương trình "Hành trình bốn phương" của đài truyền hình "VBC" ở TP. HCM. Chương trình này thực hiện trong suốt một năm trời (2010) và út Lâm nhà tôi lại giữ vai trò chủ đạo trong suốt hành trình.

Dạo ấy nhìn con trai và cả đoàn lặn lội đi từ cực Nam tới tận đỉnh đầu của đất nước để làm chương trình này tôi đã rất thương con, nhưng tôi chẳng cản mà cứ để con lặn lội như thế, dù con trai tôi chỉ thực hiện theo nội dung chương trình đã được viết sẵn, xem vẫn thấy có những trục trặc trong dàn dựng.. hihi.. nhưng dù sao thì sự lặn lội này sẽ vốn sống của con sau này.

Bây giờ cháu đã làm việc ở một Cty khác, nhưng nhìn những hình này tôi lại không khỏi nhớ lại dạo ấy anh chàng gầy, đen nhẻm đến thấy mà thương..






Vài tấm hình của Út Lâm trong các cuộc hành trình..


Hành trình ở Thanh Hóa.




Hành trình ở Tây Bắc




Hành trình ở Phú Yên




Hành trình 4 phương ở Hồ Pá Khoang




Thêm một video ca nhạc
chàng nhỏ làm nền cho nữ nghệ sĩ Kim Hiền :)




TTM
Lưu lại ở đây cho con trai.
PP. 11/03/2013


16 comments:

  1. Cảm ơn Bạn cho tôi được xem về hành trình của con trai. Xem thấy rất vui.
    Chúc cháu trưởng thành.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh VP ơi! Cám ơn anh.
      Cháu năm nay đã trên ba mươi tuổi rồi, cũng mong con đường của cháu đi luôn được bình an.

      Delete
  2. GM có nhớ cụ Khổng dạy rằng: "Sinh nhi chi tri, miễn nhi chi tri, khốn nhi chi tri"?. Mừng cho cháu thêm nhiều vốn sống và học được kỹ năng thích nghi với cuộc sống qua hành trình này. Nhìn tướng Út là biết thuộc típ "chịu cày" rồi. Ta mà gặp được nhà ngươi chắc có khối chuyện đàm đạo đây Lâm ơi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi! Anh quá lời cho cháu rồi, cháu được gặp anh là cái phước của cháu, nếu có duyên được gặp thì anh vui lòng bảo ban thêm cho cháu nó nhé anh HN ơi!

      Mà M đang không biết 生而知之(sanh nhi tri chi) hay 生而之知(sanh nhi chi tri) nhỉ? Để M tra lại trong sách thêm sẽ bàn thêm với anh về mấy câu trên nhé! Cám ơn anh.

      Delete
  3. Nhìn cậu ấy đen, gầy hơn, phong trần hơn nhưng vẫn giữ được một nụ cười hóm hỉnh. Hẳn là những chuyến đi thú vị và mang lại nhiều vốn sống cho cậu ấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đi cả một năm dài, hết vùng này đến vùng khác nhưng anh chàng vẫn thích thú em ạ.

      Delete
  4. Chúc mừng Út Lâm đã thực hiện được những gì theo ước nguyện. Út Lâm ơi! cháu hãy tận hưỡng cho hết cái thời gian của thờ độc thân đi nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chàng nhỏ chẳng màng, vẫn cứ bình thản mà đi tiếp cái đoạn đời của anh chàng đó Nilan ơi!

      Delete
  5. Làm trai cho đáng thân trai
    Phú Xuân cũng trãi Đồng Nai cũng từng
    Ngày xưa các cụ cho Phú Xuân và Đồng Nai là những nơi xa xôi lắm
    Bây giờ cậu ấy vào đến mũi Cà Mau và ra tới Tây bắc thì vượt tiêu chuẩn làm trai của các cụ rồi.
    Chúc cậu Lâm nam nhi quân tử, chiếm đại đăng khoa rồi hãy làm chủ cho được cái tiểu đăng khoa nữa là trọn vẹn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, mong như thế, nhưng ở đời biết thế nào là trọn vẹn. Làm cha mẹ, ai cũng chỉ mong cho con cái của mình bình an đi trên mọi nẽo đường đời của chúng, anh Bu nhỉ?

      Delete
  6. "Sinh nhi chi tri, miễn nhi chi tri, khốn nhi chi tri"
    --------------------------
    Đọc Khổng lâu ngày không còn nhớ mấy câu này ở sách nào nữa, Phải tìm xem đã.
    Anh Hồng ngọc chép đúng.
    Sinh nhi chi tri: Mới sinh ra đã biết rồi
    Miễn nhi tri chi: Có vất vả lấm lem đi mới biết
    Khốn nhi tri chi: Có khổ sở mới biết
    Bu tui chữ nghĩa chẳng được bao lăm, nói thế không biết có đúng không.

    Nhà vô thần luận vương Sung thời Hán không cho "Sinh nhi chi tri" là đúng vì mới sinh ra thì làm sao biết được mọi việc.
    Hai câu dưới thì hay, cậu út Lâm Phải có những cuộc thao dượt gian khổ thế mới hiểu biết được nhiều thứ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Bu đã luận giải, út Lâm thì trải qua nhiều thử thách lắm rồi anh Bu ạ.

      Delete
  7. Ngưỡng mộ cậu ấy quá chị ơi! Chúc mừng chị có con lơn trưởng thành!

    ReplyDelete
  8. Thật tuyệt Út Lâm của CG! Đến lúc CG thêm con dâu rồi.....

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...