Saturday, March 9, 2013

Lan man xem hình ảnh đẹp trên báo.



Khuya rồi, nhưng vẫn muốn ngồi chọn những hình ảnh đã chụp từ mấy tháng nay, nhưng vừa mở trang Kiến thức ra xem tin, thì thấy hình chú chim sẻ này, hình ảnh và màu sắc thật là tuyệt! Mà lạ chưa kìa!!! chim sẻ của nhà mình được một người nước ngoài nào đó chụp rồi gửi đi thế mà lại được đăng lên báo ở tận đẩu tận đâu bên nước Anh..

Làm tôi lại nhớ buổi chiều hôm trước lúc đi dạo quanh cái công viên đầy cỏ lau hồng ở trước nhà, thì thấy đàn chim sẻ đang bay về đậu và nhảy chuyền trên cỏ, những hình ảnh cũng tuyệt lắm (tôi cũng đã post một số vào entry rồi), nhưng bây giờ nếu đem so với tấm hình của trang báo này thì thấy hình mình chụp lại thua xa thật là xa hihi..





Lại nhớ tới mấy chú chim chụp hôm đi với CaonguyenBui ở Phnom Penh..



So sánh mãi thì thấy hình mình chụp vẫn không đẹp bằng tấm hình chim sẻ được tờ Quardian bình chọn dưới đây... hihi

TTM.
PP. Trời chưa sáng 09/03/2013 -01:27AM

 ******

(Kienthuc.net.vn) - Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh động vật đẹp nhất trong tuần qua do tờ Guardian bình chọn.

Chim sẻ đậu trên cây liễu dưới trời
mùa đông giá rét ở Hà Nội, Việt Nam.

Đàn tuần lộc kiếm ăn trên thảo nguyên
ở Aviemore, Scotland.


Hải cẩu nằm nghỉ ngơi trên tảng băng trôi
ở ngoài khơi đảo Spitsbergen, Na Uy.


Thiên nga bơi tại một vùng đất ngập nước
ở Wenquan, Trung Quốc.
Khu vực này thu hút nhiều loài chim
di cư vào mùa đông.

Bọ ngựa trong một khu vườn thí nghiệm
ở Lima, Peru.

Chim bồ nông in bóng trên mặt trời
đang mọc trên hồ Taudaha
ở ngoại ô thủ đô Kathmandu, Nepal.


Một con chuột lang Nam Mỹ đi qua con cá sấu
trên bờ hồ ở Hato La Aurora, Colombia.


Đàn voi con đi trên đồng cỏ trong khu bảo tồn
động vật hoang dã Amboseli ở Kenya.


Sưu tầm ở trang: Ảnh đẹp: Chim sẻ Việt Nam lên báo Anh.



10 comments:

  1. Em thích cái hình con chim với những chiếc lá vàng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks em, đó là con chim chị chụp đó.. hihi
      Còn 1 tấm nữa là con chim đang bước đến nữa.

      Delete
  2. 1- Tấm ảnh đầu, hai chim sẻ đang tư lự, chúng nghe nhau qua im lặng nhưng chắc là hiểu nhau lắm, nó khác gì chúng ta?
    2- Tấm ảnh thứ 3 chim sẻ đứng nhìn ngọn lá vàng nằm trên đất, có vẻ như một nhà hiền triết đang suy gẫm cái lẽ vô thường ở đời. Đời chim đời người, đời lá, thì cũng thế.
    Mỗi người có quan niệm về cái đẹp khác nhau. Với bu tui cái đẹp là cuộc sống hoặc những gì gợi về sự sống...

    ReplyDelete
    Replies
    1. M thì thấy trong từng cọng cỏ đều có sự sống anh ạ. Và M cảm nhận sự sống trong ấy, sự sống ấy không nằm ngoài vòng tử sinh..

      Vâng, nếu như anh nói, M nhìn lại thì dù những tấm hình mà M chụp cho con chim sẻ bay qua bay lại chiều hôm ấy - dù chưa sắc sảo và đẹp như tấm hình được giải kia, nhưng hình như M có cơ duyên may mắn nên chụp được ngay những tấm hình có hồn hơn dưới mắt anh Bu..

      Delete

    2. Đúng là ảnh đẹp thì phải có hồn. Hồn là sự sống, tinh túy của sự sống. Am nhạc thổi linh hồn vào âm thanh, hội họa nhiếp ảnh thổi linh hồn vào màu sắc, hình khối, bố cục. Trước khi đưa linh hồn vào tác phẩm thì tác gỉa của nó phải có tâm hồn. Không yêu cây cỏ, hoa lá, chim muông, thì không thể ghi lại những tấm hình có hồn được. Hai tấm ảnh bu dẫn ra trên là trường hợp như thế.

      Delete
  3. Thích tấm chim sẻ trong bụi cỏ hồng. Đẹp mơ màng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Té ra bà già chụp hình lại được bạn bè thích hơn là tấm hình đẹp nhỉ? hihi

      Delete
  4. Híc híc mình cứ chụp được những tấm ảnh mình thích là vui lắm rồi chị ha. Chứ so sánh với những nhiếp ảnh gia thì sao được phải không chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ đúng thế em nhỉ! Chị thấy em chụp mấy tấm hình hoa cũng đẹp lắm.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...