Friday, June 14, 2013

Rượu hiệu con Mèo.


Con à,

Ngày xưa, bà ngoại thường hay kể rằng, lúc bà sanh thường được ông ngoại mua rượu Canh-ki-na hiệu con mèo của Pháp cho bà uống suốt trong tháng nghỉ dưỡng. Chức năng của rượu này là bổ máu, kích thích tiêu hóa cho sản phụ, tăng nhiều sữa, ăn và ngủ được.. Mẹ vẫn nhớ mãi.

Dù ngày xưa lúc mẹ sanh chị, em và chồng của con, mẹ chẳng được nếm chút nào, nên mẹ hẹn với lòng rằng các con của mẹ sẽ được mẹ lo chu đáo chí ít bằng bà ngoại con hoặc tốt hơn nữa.

Đến khi chị Hà sanh cháu, mẹ vội đi thăm chị cũng chẳng kịp mua cho chị, mà lúc điện báo cho chị biết thì chị cứ dãy nãy không chịu uống. Đến hôm rồi mẹ về phép để lo cho con, bước đầu đời làm mẹ, nhưng vì chuyến đi hơi dài, vừa phải đi ra Hà Nội mừng thôi nôi cho bé Trúc Lam vừa vội vàng trở về nhà lo cho con, nên mẹ cũng không kịp mua.

Đã vậy thời gian trước đó mẹ cũng không làm cơm rượu để ủ rượu trăm ngày cho con, dù sau hôm sanh, mẹ hầm canh gà gừng rượu và đủ các món cho con ăn cho lại sức và có sữa cho cháu bú, nhưng mà vẫn thiếu một món rượu bổ nên mẹ vẫn thấy canh cánh trong lòng.

Nên tối hôm qua mẹ ra cái tiệm lớn chuyên bán rượu ở đây để hỏi mua thì cái hiệu đó không còn, họ nói đã chuyển sang hiệu này cũng hiệu con Mèo của Pháp, chuyên cho sản phụ uống, cũng chẳng đắt đỏ gì.. may quá rượu tốt là được rồi. Con cứ uống, ăn ngủ được sẽ tốt cho da dẻ và sức khỏe, rồi biết đâu sẽ đẹp thêm ấy chứ!



Viết vài giòng cho con, để nhắc con nhớ uống một chung nhỏ sau mỗi bữa ăn con nhé! nói nhỏ nè, nếu chồng con muốn nếm thì cho chàng nếm một chút con nhé, hihi.. Mẹ rất vui khi thấy các con luôn biết lo lắng và thương yêu nhau như bây giờ.

Mẹ TTM
PP. 14/6/2013.



27 comments:

  1. Rượu hiệu con mèo có khi không bổ dưỡng bằng lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chỉ vì thương chính mình nên càng thương con đó anh Bu ơi!

      Delete
    2. Bác Bu có uống rượu mô mà nói như thơ rứa hè...:)

      Delete
    3. Chắc bác Bu cũng đã từng say chứ KichBu ui!

      Delete
  2. Hồi em sinh con mẹ em cũng ngâm rượu Canh-ki-na cho em uống chị ạ. Chị là một bà mẹ tuyệt quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chưa đc uống loại tự ngâm em ạ, em sướng nhất rồi, tuy nhiên rượu Canh-ki-na của Pháp thì sau này chị có uống rồi..

      Delete
  3. một tình yêu vô bờ bến của mẹ giành cho con....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tấm lòng của người mẹ chỉ biết thương con thôi mà bố Susu ơi!

      Delete
  4. Chị thương con dâu còn hơn con đẻ rồi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con nào cũng là con Thu Thủy hén, em thì tập thương con dâu như con gái đi nha.

      Delete
  5. Bên em loại này chỉ để uống khai vị hoặc pha cocktail... Cám ơn chị thêm nhạc Đặng lệ quân.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng kg biết, nghe mẹ chị nói thế, ở ngoài tiệm cũng thế, còn mình thì cũng chỉ uống khai vị thôi mà. Còn bổ hay không thì dù sao cũng làm cho cơ thể nóng lên em hén.

      Chị thêm từ hôm đó cơ mà. Cái tội ít vào trang của mình rồi đó Haquang à.

      Delete
  6. Một bà mẹ chồng number one! Chúc mộng chè một đêm bình an! hehe...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có number one thì sẽ có number ten đó Giáo à.

      Delete
  7. Con dâu cho uống rượu "Con mèo", còn con gái chắc cho uống rượu... Sư tử :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Các cháu đứa nào cũng hiền khô đó anh Hiệp ơi! nên uống gì vào cũng ok hết á.. hihi

      Delete
  8. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình Dương!
    Hạnh phúc thay những người được làm con của chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Và bà già này cũng hạnh phúc lắm khi có các đứa con của mình đó anh Vũ Nho ơi! Cám ơn anh chia sẻ.

      Delete
  9. Hihi, con gái N "hiện đại" không chịu uống rượu của má chồng làm. Nói là chất cồn ngấm trong sữa, cháu bé lớn lên tửu lượng cao bất ngờ! Pó tay!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Uóng ít là thuốc. Uống quá liều là chất độc. Đúng không hở Nô?

      Delete
  10. Rượu nầy thì bổ cho người đàn bà trong thời gian mới sanh nở, nhưng có một thứ rượu bổ hơn nữa, đó là uống cái tấm lòng của Mẹ chồng đó. Em không biết rằng sau khi uống rượu vào, em bé bú vào bụng, xỉn, sẽ ngủ lăng quay ra đó, rồi mình lại khen là em bé ngủ gỏi ghê hehehe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nilan ơi! uống ít thôi thì sẽ không sao đó. hihi
      Bây giờ đi cho con ăn tối đây, nhân tiện cho con uống rượu luôn hehe

      Delete
  11. Được làm con gái và con dâu của GM thiệt là hạnh phúc, ai không uống được rượu này cũng như chưa ăn được cơm rượu bách nhật GM làm thì cũng cần hiểu rằng "nhất ẩm nhất trác giai do tiền định", chỉ cần tấm lòng của mẹ cũng đã đủ để say!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con mình dù là con gái hay con dâu cũng là con nên mình thương cũng là lẽ thường tình đúng không anh HN ơi! Nhưng nghe được mấy câu của bạn bè thì bà mẹ này cũng thấy say say đó hihi..

      Delete
  12. Ui! Em phải học cái đức tính tuyệt vời của bà mẹ chồng này mới được, chị ơi!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ui trời! đức tính của bà mẹ chồng này với bà mẹ chồng Như Thị cũng giống nhau thôi mà Như Thị ơi!

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...