Monday, January 14, 2013

Thu Thủy ơi! chúc mừng sinh nhật em.






Thu Thủy ơi!

Sáng nay vô tình vào Multiply, thấy dưới chân cột Inbox báo tin sinh nhật của vài người bạn sinh trong tháng 1, trong đó có em.

Em thấy chị của em tệ chưa? Nên chị vội chạy qua Mul gõ vài lời.., nhưng cái Photobucket từ mấy tháng nay cũng phụ tình chị, không cho chị mở ra lấy cành hoa vội để chúc mừng em, sau đó gõ vài giòng thì máy đứng chờ submit và chị lại.. bỏ đó vì phải quay qua với công việc khác thế là quên ngay.. lời chúc ngày sinh của em mình.


Hôm vừa rồi gặp nhau cũng vội vàng, không thu được những tấm hình mùa đông cho Thu Thủy, thôi thì chị đi nhặt lại những tấm hình tháng 4 vào hạ của năm xưa (2012) để viết entry này tặng em.. mới đó thôi mà cũng đã xưa rồi..

Có phải mùa hạ hôm ấy chị em mình mới lần đầu diện kiến không em nhỉ? Chị cũng quên mất, vì hình như tình cảm ấy chẳng có ngày tháng năm.. Mùa hạ hôm ấy qua đi và mùa đông đến, chị em mình lại gặp nhau, co ro mà chẳng lạnh gì cả.. nhớ lại vẫn còn thấy vui đó Thuthuy ơi!

Hôm nay gõ vài giòng ở đây, chúc mừng ngày mẹ sinh em ra đời, cho chị gửi lời thăm mẹ, đáng lẽ hôm vừa rồi chị phải mang món quà để tặng mẹ, thế mà chị lại quên bẵng đi, lúc gặp em rồi mới nhớ nhưng phải im lặng nhưng hôm nay thì phải nói và em nhớ chuyển lời thân yêu này đến thăm mẹ của em, bà rất là đẹp đó ThuThuy ơi!


Cho chị gửi lời thăm các đứa con trai tài giỏi của em. Thăm những hạnh phúc bình an dù rất nhỏ nhoi đang vây quay và ở bên em, sẽ mãi bình an em nhé !











Hình mùa hạ hôm ấy của mấy chị em..




 
 




 Hai chị em đi bên bờ hồ mùa hạ hôm ấy thật dễ thương..


 





Và tấm hình buổi sáng giá lạnh hôm ấy nhưng cũng thật rộn rã tiếng cười ấm áp nối liền Bắc Trung Nam và là nguồn cảm hứng vô tận để phát hành hai cái entries ầm ào thác lũ của Bác NANO và Bác BULUKHIN hihi..





Em à, nhìn lại thì cái cõi ta bà này cũng có nhiều sắc màu, bất kể cái tâm ta như thế nào thì cuộc sống vạn đời vẫn cứ êm đềm, gập ghềnh và lại nhẹ nhàng mà trôi qua em nhỉ? Cho nên mỗi sáng thức giấc nhìn thấy ánh mặt trời thì lòng hãy reo vui lên em nhé!

Chúc mừng sinh nhật em!

Chị TTM
PP. 14/1/2013


24 comments:

  1. Bà Noel nhanh nhạy và chu đáo thật. Nhân dịp Sinh nhật của Bông Hồng TT, NANO cũng mong bạn gái của mình vui tươi, sinh đẹp mãi. Chúc gia đình hạnh phúc an khang.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha.. bác NANO cũng rất nhanh nhẹn kịp vào để chúc mừng NGƯỜI BẠN GÁI của mình đó.. và lúng túng đến nỗi "xinh đẹp" bác viết thành "Sinh đẹp" mất rồi.. hihi không được xóa đâu đó nha!

      Delete
    2. Chắc bác NaNo định viết là chúc cô em gái của mình... mà lại gõ nhầm thành bạn gái, lỗi này chắc phải đợi hôm nào chị Mùi ra Hà Nội bắt phạt bác một chầu cà phê mới được!

      Delete
    3. Hình như là quản trị mạng biên tập, hehe

      Delete
  2. Bản nhạc thật nhẹ lòng.
    Chúc mừng sinh nhât Thu Thủy!
    .
    Chúc Bạn mỗi sáng thức giấc nhìn thấy ánh mặt trời thì lòng hãy reo vui lên ... (lời của M. đó).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giá như có người bạn nào đó tặng mình My Heart Will Go On...

      Delete
    2. Haha.. VP ơi! hôm nào đó Bà già này cũng sẽ tặng cho VP bản nhạc này nha.

      Delete
    3. Cảm ơn M., vẫn đang nghe đó...

      Delete
    4. Vậy thì M lại phải cám ơn ông Rô Việt đã cùng nghe bản nhạc với M rồi.

      Delete
    5. Mà anh VP ơi! M cũng ngạc nhiên khi thấy anh cũng thích những bản nhạc mà M cũng thích đó.

      Delete
    6. Cái hay của những bản nhạc này là ta không bị ca từ dẫn dắt, chỉ giai điệu và cảm nhận cho ta đó. Cảm ơn Bạn.

      Delete
    7. Vẫn nghe nên PS.
      Xin Bạn hai ảnh.
      Một là bức "Mai chiếu Thủy" chụp lúc 11:45
      và Thủy đi bên đường Đinh Tiên Hoàng, phía trái là Hồ Gươm đó "bước chân ai theo hoa nắng tháng Tư về".

      Delete
    8. Vâng, cám ơn anh. Anh đặt tên cho tấm hình đó thật là hay lắm đó. Một loài hoa sắc trắng với hương thơm ngào ngạt.

      Delete
  3. Ôi chị của em chu đáo quá, không biết nói chi để cảm ơn chị đây. Thật là tuyệt vời trong cuộc đời đã cho em được gặp chị, được gặp Bồ tát giữa đời thường này. Em vừa đi thăm bà Ngoại về thấy bao nhiêu người còn đang vất vả mưu sinh ngoài đường trong cái rét cắt da của mùa Đông Hà Nội mới thấy mình còn được may mắn lắm.Về nhà lại đọc được entry này của chị thấy ấm áp và thật vui. Nhất định em sẽ chuyển lời chúc của chị tới mẹ ạ.

    "Cho nên mỗi sáng thức giấc nhìn thấy ánh mặt trời thì lòng hãy reo vui lên em nhé!" Em cảm ơn chị, cảm ơn cuộc đời!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn cái duyên của Multiply đã đưa đẩy cho chị em mình gặp nhau em nhỉ?

      Delete
  4. Chúc mừng sinh nhật bạn của chị. Mong những an vui và niềm hạnh phúc vây quanh chị ấy.

    ReplyDelete
  5. Thấy không chúc mừng nhau vui quá
    Chúc mừng sinh nhật người đẹp thu thủy
    Thu thủy mắc chiếc áo (hay là váy ?) màu đen có những đường trang trí làm người đẹp đẹp lên hai lần, bu nói không ngoa mà hihihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người bây giờ gọi đó là cái Váy, tiếng Pháp gọi là jupe đó anh Bu ơi!
      Thu Thủy ăn mặc rất chuẩn mực và đẹp lắm đó :)

      Delete
  6. TTM làm gì có mục Note mà bảo góp ý nhỉ.
    Hay lại lạc đường tìm không ra?

    ReplyDelete
  7. Cho chị ghé chút vào đây Chúc Mừng Sinh Nhật Thu Thủy nhé!
    Chúc Thủy lúc nào cũng tươi mát như làn nước trong xanh mùa Thu.
    Nhân đây cũng chúc mừng vì có cậu con trai đáng yêu quá!
    Vậy là cậu chàng đang du học đấy ư? Chúc mừng thêm lần nữa nhé!
    Thân mến!

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...