Friday, January 18, 2013

Ảnh 10 Quốc Gia Có Dân Số Học Thức Nhất Thế Giới


Sáng nay vào G+, thấy Nhóm "Hội những người thề bỏ G+ nhưng vẫn tiếp tục", cái tên là lạ hay hay, nên tôi đã theo  link vào đọc sơ nội dung những bài post ở trang đó, rồi chọn click cái Hội đó vào vòng Circle của mình.

Ở G+ có cái hay là: Ta cứ click bạn vào vòng liên kết của mình chưa cần bạn chấp nhận mình, thế là ta có thể chu du trong trang của bạn.

Và đây là bài mà Hội sưu tầm, thấy cũng nên lưu lại cho mình nên tôi đưa về đây. Mời bạn bè cùng xem nhé!.

 


Ảnh 10 Quốc Gia Có Dân Số Học Thức Nhất Thế Giới

(Theo 24/7 Wall Street)Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm. Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.

 



01

02

03


04

05


06


07


08



09
 
10

Theo: 
"HỘI NHỮNG NGƯỜI THỀ BỎ G+ NHƯNG VẪN TIẾP TỤC"





Nhìn từ trên xuống dưới:



Quốc Gia   /   Tỉ lệ dân số học thức / GDP/đầu người

  1. Canada:       50%       39,070 USD
  2. Do Thái :      45%       28,596 USD
  3. Nhật Bản:     44%       33,751 USD
  4. Hoa Kỳ:       41%       46,588 USD
  5. New Zealand: 40%       29,871 USD
  6. Hàn Quốc:     39%       29,101 USD
  7. Nauy ...                       56,617 USD
  8. Anh :            37%       35,504 USD
  9. Úc  :             37%       40,719 USD
  10. Phần Lan:      37%       36,585 USD





Các quốc gia như anh Nhật sau thế chiến II (1945) đã nhảy vọt lên đứng thứ 3, anh Do Thái đứng thứ 2.. tôi nghĩ cũng không cần để nghị bàn, điều tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi rồi thấy cũng kỳ đó là anh Hàn Quốc.

Tôi nhớ trước năm 1975, lúc ấy tôi tuổi đôi mươi, nhìn thấy họ còn nghèo lắm, còn đi làm thuê cho Mỹ, còn đủ thứ.. thế mà sau gần 40 năm trôi qua họ đã vọt lên đứng thứ 6 trong bảng xếp loại của 10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới, với 39% dân số có bằng cấp đại học, trong khi sản lượng GDP ở mức 29,101 USD/đầu người.

Ôi! Việt Nam ta ơi! cố gắng lên! Mà ta đang đứng ở mô, ở vị trí nào trong bảng xếp hạng này?

Vài giòng.
TTM
PP. 18/01/2013



17 comments:

  1. Xứ mình còn nhiều điều phải thắc mắc nữa đó, chứ đâu chỉ chuyện dân số học thức, Bạn Yêu ơi

    ReplyDelete
  2. Khi còn nhỏ Kichbu nhớ có câu gì như bài hát của trẻ con đại loại thế này:
    "Hà Nội lắm ô tô, Liên Xô lắm máy cày, Trung Quốc có nhiều máy bay.."

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đó là hồi nhỏ, còn bi giờ thì sao KB ơi!

      Delete
  3. Hehe... Bất cứ thống kê nào trên thế giới mà không đưa Việt Nam ta lên đứng số 1 đều là không chính xác, và thiếu thiện trí. Tỉ dụ như thống kê trình độ Trí thức trên đây: Hỏi có nơi nào tỉ lệ trường ĐH cao như ở VN; Có nơi nào nhiều Tiến sĩ như ở VN (dù là tiến sĩ gia công, hoặc là tiến sĩ của những mã số mà đến cả nghìn năm sau thế giới không thể có được như Tiến sĩ Xây dựng Đảng, Tổ chức Đảng... Hehehe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác Nano ơi! Hôm vừa rồi ở Hà Nội, M có ghé Quốc Tử Giám, nhưng không thấy bia đề những chức danh TIẾN SĨ như Bác nói đâu Bác Nano ạ!! lạ thế chứ!

      Delete
  4. Ta đang còn mệt, nên nằm, từ từ mà đứng chị ơi!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người ta thì đã vượt xa vạn dặm, mà mình còn nằm nghỉ mệt sao?
      Mà mệt lâu quá thì nằm luôn không đứng dậy được nữa đó Như Thị ui!

      Delete
  5. Vấn đề bạn nêu ra quá lớn nên không hể còm vài dòng mà được, chỉ nói vắn tắt cho có nói vậy thôi.
    - Người Việt Nam không có tư duy sáng tạo mà chỉ có tư duy học đòi, bắt chước, mẹo vặt
    - Các vị tiến sĩ đứng trên lưng rùa ở Văn Miếu Hà Nội hỏi đã có ai phát minh ra cái gì ích quốc lợi dân ngoài thuộc một mớ ngũ kinh tứ thư của Nho Giáo. Cùng lứa với các vị đó bên Tây bên Mỹ có bao nhiều nhà bác học...
    - Sau khi thay hiến pháp 1946 bằng hiến pháp 1959 thì vai trò Đảng lãnh đạo là toàn diện triệt để, tư tưởng Mác Lê là thống soái là duy nhất đúng. Nền giáo dục do đó có một cái sàn đội đầu. Anh không được nói khác, nói quá cái mà Đảng nói.
    - Nhà trường XHCN là nơi đào thạo ra người nô lệ Đảng, nô lệ cấp trên hơn là người sáng tạo khoa học.
    - Trí thức không được trọng dụng vì chính Mác nói đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy xã hội tiến lên chứ đâu phải tri thức khoa học làm động lực đó.
    - Trong 10 nước bạn TTM kê lên không có nước cộng sản nào mà toàn là bè lũ Tư Bản rẫy chết, đủ thấy cái hay ho của mấy ông cộng sản.
    - Hiện tại tỷ lệ đại học(trở lên)ở VN khoảng 3% !!!
    - 70% Tiến sỹ Việt Nam không nghiên cứu khoa học mà chỉ làm lặt vặt
    - Việt Nam có 24.000 tiến sỹ, 9000 GS và phó GS nhưng công trình khoa học thấp nhất Đông Nam á (hơn được Lào chăng??)
    - Năm 2012 VN đứng thứ 76/141 trong bảng xếp hạng trí tuệ các quốc gia trên toàn cầu
    Càng nói các thấy nhục và xấu hổ cho cái đất nước này. huhuhu!!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. M đọc xong còm "Ngắn" của anh, mà M cũng muốn ngộp thở luôn á!

      Vấn đề nêu lên quá lớn, vậy nếu có thể được thì anh Bu luận khảo thêm để Bà già này kịp hiểu thấu đáo thêm những vấn đề quốc gia đại sự này nhé!

      Delete

  6. Luận khảo cái này thì bảo ông Trọng ông Dũng ông Sang TTM ơi
    Bu tui nói được nhưng không ai nghe, khổ thế!

    ReplyDelete
  7. Bu bị cấm cửa bên Guestbook của bạn??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Bu ơi! Đâu có bị cấm cửa đâu.
      Thấy anh vẫn post đc hình vào GB nhà M mà.

      Delete
  8. Theo TTM rủ rê vào G+ (với bao vất vả) mà thương hiệu từ "Ruchung" biến thành "chung Ru", mất hết cả "truyền thống", biết làm sao đây!

    ReplyDelete
    Replies
    1. RuChung ra G+ chỗ gần avatar click: edit profile -> sau đó click vào tên sẽ hiện ra 2 khung, cho mình sửa tên. RC gõ sửa lại vị trí tên nhé. Nếu muốn viết chữ Ruchung dính nhau thì phải thêm một ký tự ở ô thứ 2 nữa, hoặc 2 chữ Ru Chung viết tách ra. Đã thấy sự thay đổi nhưng không hiểu vì sao mà RC không sửa lại.. hihi sorry nha.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...