Friday, May 10, 2013

Bà và cháu ngoại.


Tối 26/4 tôi đến Hà Nội, cháu Trúc Lam bị sốt xấp xỉ 39 độ. Hàng ngày con rể tôi phải đi làm xa nhà, sáng sớm đi đến tối mịt mới về tới nhà, con gái làm việc ở gần nhà nên cũng tiện chăm một đứa đi học và một đứa con nhỏ vừa đầy năm, bé ốm vào mấy ngày nghỉ lễ nên được cả nhà chăm sóc, nên cũng đỡ nhọc hơn.

Thế là bà ngoại vừa xuống sân bay đêm trước thì sáng hôm sau đã hết giúp con gái lại quay qua bế bồng cháu trên tay, ngày hôm sau thấy cháu vẫn sốt nóng, bà lấy tròng trắng trứng và đồng bạc đánh gió hạ nhiệt cho cháu, kèm uống thuốc vậy mà mãi hai ngày sau mới dứt cơn sốt, làm cho bà và bố cháu phải thay phiên ôm dỗ cháu, bế bồng đứng mãi cũng mệt muốn nghỉ ngơi thì phải lừa mãi để cháu ngủ trên bụng mới được ngả cái lưng.



Sau ba ngày cháu đã hạ sốt, sáng 29/4 cả nhà bồng bế nhau về quê ở Hà Tây để mừng Trúc Lam được tròn tuổi.

Dọc trên đường về, hai bên đường những cây hoa Xoan Dâu Da đang nở hoa, lần đầu tiên tôi thấy hoa Xoan Dâu da, màu hoa nở trắng cả cây.



Chiều về, trời nóng quá nên ông nội đưa cháu Q. Minh đi bơi.


Vào buổi trưa ngày 30/4, trước khi về lại Hà Nội, bà Ngoại bế Bé Trúc Lam cùng ngồi chơi với bà Nội cháu ở Hà Tây..




Chiều hôm 2/5, bà ngoại sau đi chơi với nhóm bạn về, sửa soạn nhà cửa xong bà chạy vội qua nhà trẻ đón cháu.. cháu khát nước thế đấy!





Chiều ngày 3/5 bà lại bay về Sài Gòn, buổi trưa cả nhà đưa bà ra phi trường..




Về tới nhà là bà ngoại đuối lắm đó bé Trúc Lam ạ! làm ông ngoại chắc khỏe hơn nhỉ? chứ làm bà ngoại thật chẳng dễ chút nào!


TTM.
SG 10/05/2013.
Viết và lưu lại nhân ngày thôi nôi của Trúc Lam, vài hình ảnh của bà và cháu trong những ngày ở Hà Nội 27/4 ~ 3/5/2013.

22 comments:

  1. Mong cho Trúc Lam hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh xinh tươi là niềm vui của cả nhà. Bà Ngoại cũng nhớ giữ sức khỏe nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Về tới nhà thì con dâu vừa nghỉ ở nhà chuẩn bị cho em bé chào đời, thế là chị lại lo chăm cho con. Làm mẹ cũng cực lắm đó chứ! hihi.

      Delete
  2. Kichbu chưa hình dung được rằng mình làm ông ngoại thì tội bà ngoại á...:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi nào làm ông ngoại thì cho chị biết cảm tưởng nha Kichbu ơi!

      Delete
  3. Ngày xưa ở quê hay đánh gió bằng lòng trắng trứng gà với đồng bạc hoa xòe, không ngờ bà ngoại vẫn áp dụng. Hay đấy ạ, hạn chế dùng thuốc kháng sinh cho trẻ. Bài này khi cháu Trúc Lam tròn 18 tuổi xem lại sẽ cảm động lắm đây...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đang định viết để lưu lại phương pháp chữa trị cảm gió này đó Toro. Rất là công hiệu lắm đó.

      Delete
  4. Làm bà khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa ( Phỏng thơ Làm Anh của P.T.Thanh Nhàn)
    Khi cháu bị sốt
    Phải bồng bế cơ
    Và nhiều chuyện khác
    Mệt không thể ngờ
    Cho nên mái tóc
    Bà thường bạc phơ

    Riêng bà của cháu
    Tóc còn xanh mơ
    Chúc bà thật khỏe
    Cho mọi người nhờ
    Vũ Nho NB

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn ông!
      Nhờ ơn trời!
      Nên Bà cháu còn khỏe
      Dù tóc điểm trắng rồi.
      Chỉ là dấu trong ngọn..
      Thoáng nhìn tưởng còn xanh!

      Delete
  5. 1- Mấy hôm nay nghĩ đến cháu ngoại chắc lòng dạ bà cồn cào nhớ,thương. Gã con gái xa đành chịu vậy chứ biết làm sao được.
    2- Bà ngoại của cu bơ ở VT cũng khổ lắm, đã nằm hành lang bv Nhi đồng 2 gần 20 ngày đêm. Đúng là cháu bà nội tội bà ngoại.
    Quả là làm ông ngoại khỏe hơn nhiều hihihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đành chịu biết sao giờ.
      hôm nay là ngày của mẹ
      Chợt nhớ phận đàn bà
      Làm vợ rồi làm mẹ
      Già lại phải làm bà
      Những việc chẳng có tên..
      Ôi! cái lưng và cái tóc
      Ôi! cái thời gian cứ trôi trôi..

      Delete
    2. Ông ngoại Bu thì quá sướng rồi.

      Delete
  6. "Cháu bà nội tội bà ngoại", dân gian nói chớ có sai :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cháu bà nội tội bà nội là chuyện thường đúng không anh Hiệp ơi! Mà anh H đã được làm nội ngoại gì đâu! cứ ngồi đó nhìn thiên hạ làm nội và ngoại thôi nhé! hihi

      Delete
  7. Được bận rộn với thiên chức, tuy vất vả tí, nhưng hạnh phúc chị nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đằng sau những vất vả của cuộc đời cũng có hạnh phúc Như Thị nhỉ!

      Delete
  8. thương bà ngoại thiệt nhe! giống bà ngoại giáo quá! hic...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Được giống Ngoại của Giáo thì bà già này thích quá hihi..
      Ủa mà sao Giáo lại hic nè giời.. :(

      Delete
  9. Thân thương và đáng yêu quá những phút giây sum họp cùng con cháu chị à. Chúc mừng chị còn sắp có thêm cháu nội nhé. Nhà tha hồ vui.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha.. bà già tha hồ mà .. hết blogging nhé!

      Delete
  10. Những hình ảnh thật thương yêu. Như cảnh nhà tôi vậy. Vẫn bảo nhau: Còn chút sức khỏe, giúp đỡ con.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh! Vâng, mình còn chút sức khỏe thì lại lo cho con và cháu anh ạ.

      Delete
  11. Tre con nhin thât dang yêu ...chinh vi vây mà bà ngoai co cuc thi cung chang sao bà ngoai hén !!! Quay vê SG rôi , bà ngoai chac kho ngu lam vi nho chau cua minh ...cô bé trông thât xinh xan bà ngoai nhi ?

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...