Friday, March 6, 2015

"THÔI NÔI" của bà già!


Thì bà già được sanh vào mùa xuân năm Giáp Ngọ - mà năm ngoái 2014 là năm Giáp Ngọ mới đi qua và vừa bước vào năm Ất Mùi 2015 mới có vài ngày.. vậy thì hôm nay là THÔI NÔI của Bà già là đúng rồi.. hihi

Có lẽ sinh vào cái tuổi con Ngọ, nên tôi mãi rong ruổi đường gần đường xa, từ mấy hôm trước tết cho đến hôm nay, vì tôi mà các con tôi cũng đã phải theo mẹ mà bao dặm đường xa..

Tôi ở nơi làm việc với món quà sinh nhật sớm của cô bé Liên - người luôn chăm chút tôi trong những lúc tôi đi làm xa nhà.



Tôi của cuối năm Giáp Ngọ 14/02/2015 - một hình ảnh trong phòng đợi giờ bay trong những bước thiên di của đời mình.



Mái tóc đã rơi rụng và phai màu theo thời gian..



Về nhà lại chăm chút vườn tược cửa nhà..




Ngày 31/01/2015 trên đường bay qua chỗ làm việc tôi ghé Hà Nội thăm gia đình con gái và gia đình Sui gia trước tết..



Tôi và cháu ngoại ở Hà Nội.



Tôi và con gái dạo bên hồ Gươm.




Năm nay về chúc tết Ông Bà Nội sớm, nên sáng 28 tháng Chạp vừa rồi cả nhà về quê..



Tôi và bà Nội của các con tôi, năm nay bà đã 84 tuổi rồi - về lần nào bà cũng than thở lo về việc tôi mãi đi làm xa nhà..



Cả nhà bên Bà.




Tết Ất Mùi - 2015

Sáng mùng Một tết Ất Mùi - 19/02/2015

Với cháu nội bên cội Mai vàng mới nở 5 đóa hoa.



Sau đó cả nhà đi dạo ngắm đường hoa xuân ở đường Hàm Nghi.

Tôi và con dâu.










Mùng 2 ~ mùng 4 tết về với Biển và đồi cát.. 












Chết thật, loạt hình chụp này có nắng, có hoa, có đồi cát.. giữa trời đất mênh mông nhìn hình xinh thế, nó lừa bà già, chứ bà già thường tự ngắm mình rồi, nhìn chán lắm, bà già nói thật đó!


Mùng 6 Tết - ĂN THÔI NÔI SỚM..

Gia đình bên ngoại của tôi thường mừng sinh nhật vào ngày Âm lịch, riêng tôi thì được gia đình và bạn bè mừng cả vào ngày Dương lịch lẫn ngày Âm lịch, tiện ngày nào thì ăn mừng ngày ấy.. nên có lẽ tôi là sướng nhất hihi :-)

Năm nay sinh nhật DL của tôi lại nhằm vào mùng 7 tết 25/2 là ngày tôi sẽ đi chơi với nhóm bạn nên tối nay 24/2 các con lại đưa mẹ đi ăn ở bên ngoài, gọi là mừng THỌ cho mẹ..

Chúng tôi ăn tối ở bên Q5 xong thì lại quay về Q1 đi ăn kem :-)) nhờ các con mà tôi biết thêm cái món kem với khói bay trắng bay quanh kem..







Tối nay con trai tôi nói "số mẹ luôn luôn đi.." mà đúng thế thật, từ năm 17 tuổi đi học xa nhà là tôi bắt đầu bước vào những chuyến thiên di của cuộc đời mình.. những bước thiên di bất tận của tôi có thể viết thành sách được ;-)

Viết ngắn và khoe hình cho ngày THÔI NÔI của mình :-))
TTM
SG. 25/02/2015 - 02:54AM


4 comments:

  1. Chúc mừng thôi nôi, vậy... Bà già mới đầy năm, hehe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh! bà già mừng thôi nôi dài cả tháng Giêng đó anh Ngọc Hiệp ơi! :)

      Delete
  2. Thôi nôi! Chị TTM gốc Mai thích đùa nên bác Hiệp chúc mừng bà Già mới đầy năm! Cái từ THÔI NÔI dân dã này tôi nghe hiểu là để chỉ cho em bé đầy một năm. Có lễ thôi nôi ăn mừng hẳn hoi. Ấy thế mà trong Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học 1992 không có từ này. Nhưng chị Mai qua tuổi 60( lục thập hoa giáp) thì quả thật tuổi mới chỉ là một mà thôi. Trong ảnh chị vẫn phong độ lắm! Chúc sức khỏe và tươi trẻ nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, M cũng thích đùa, vì năm ngoái là Giáp Ngọ còn năm nay là Ất Mùi thì đúng là mới lên 1 thật :)
      Ở ngoài Bắc khi con tròn tuổi là làm lễ đầy năm, còn ở trong Nam thì dùng chữ Thôi nôi, là năm khi mà cháu bé đã đi chập chững thì cha mẹ không dám cho con nằm vào cái nôi chật chội nữa.. có lẽ vì vậy nên trong Nam dùng chữ Thôi Nôi chỉ cho việc bé được Đầy Năm, Tròn Năm đó anh Vu Nho ạ.!

      Còn tiếng Hoa thì dùng chữ 週年 Châu Niên - Tròn Năm.. chỉ cho việc được tròn một năm..

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...