Wednesday, May 18, 2011

Tử vi trọn đời.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM do cô Minh Tâm xem.

    LÁ số của HT nè :

    MỆNH:
      Người thông minh , cương quyết và hiếu thắng , tự đắc , ưa hoạt động , thích đi xa
      * Nhều mưu trí , biết xét đoán và lý luận
      *Có khoa bảng và tài năng
      *Có quyền thế được người đời kiêng nễ vì uy tín và nhân đức
      *Dễ xiêu lòng với những lời ngọt nịnh
      *Hay vui tính nói đùa
      *Đôi khi đương số hay bắt nạt người dưới quyền nên dễ bị ghét
      *Hay ghen và cũng hay lấn át chồng
      *Mệnh an cung ngọ được hưởng phú quý song toàn nhưng gặp sát tinh hội tụ nên , sớm xa cha mẹ anh em nếu ko thì khắc chồng và hiếm con
      *Suốt đời bôn ba , lao tâm khổ trí dễ đưa đến sự thăng trầm của sự nghiệp, tiền tài tụ tán bất thường .
      * Thái dương giáp mệnh lại bị tuần nên sớm ly tổ ,mắt kém và hay đau đầu
      *Phải muộn lập gia đình mới tránh được nỗi buồn thương , ưu phiền và đau đớn vì chồng con .



    THÂN
      THÂN cư quan an tại tứ mộ chính tinh là tham Lang nên thất cách , tuy có danh phận nhờ các sao tốt hội tụ nên có quý hiển nhưng kém rực rỡ, suốt đời phải vất vã .
      * Có tài năng , mưu trí và cẩn thận nên được cấp trên trọng dụng
      * Thích lui tới chổ đông người, ăn ngon , mặc đẹp , có phong độ của sự quý phái .
      *Cần sáng suốt trong địa vị của mình . kẻo nhầm lẫn đưa mình vào sự trở ngại phiền toái đến danh dự
      * Có nhiều bạn bè và người giúp đỡ
      *Lập nghiệp phương xa , ko ở quê quán , phải di chuyện sanh sống ở nước ngoài



    QUAN :
      *Công danh hiển đạt , văn vỏ kiêm toàn , nếu buôn bán cũng xứng ý toại lòng
      * Có chính chức và huy chương, có tài tổ chức
      *Chuyên về pháp lý , chính trị hoặc kinh tế
      *Có nhiều người phò ta đắc lực
      *có hậu thuẩn của người giúp đỡ( hoặc quà biếu xén )
      *Công việc có tính cách xa gia đình
      * Có uy quyền nhưng cung mệnh quyền bị hãm nên đôi khi trong công việc gặp sự trở ngại phiền toái hoặc có lúc bị á quyền là mình làm mà người tranh công mình tạo tác để hưởng .




    PHỤ:
      Cha mẹ rất khá giả ,vất vã nếu ko thì cha mẹ và con cũng chẳng hợp tánh nhau và trong nhà thiếu hòa khí , con cái phá tán của cha mẹ rất nhiều
      * cha mẹ nếu ko là con trửơng thì cũng là người có danh chức
      *Cha mẹ gặp tai ương (bất kỳ là điều gì )
      *Bãn thân sớm xa cách cha mẹ lập nghiệp phương xa




    PHÚC:

      Lâp nghiệp xa quê hương, họ hàng có khá giả nhưng ly tán , ngành trưởng họ lụn bại
      * Trong họ có sự tranh chấp bất hòa hay oán trách lẫn nhau
      *Bản thân có được hưởng phúc nên tránh được nhiều tai họa tuy nhiên đôi khi ko xứng ý toại lòng
      *Âm phần mộ tổ xa 5 đời có thế đất rất to lớn gần núi đồi khô nóng và nhiều đá sỏi , có chổ bị úng thúy tạo nên dòng nước nhỏ chãy quanh mộ .Địa khí bị tỏa chiết , đất bị đào xới hay có sự xây cất ngă chận cũng có thễ mộ bị tan lỡ thất lạt lâu ngày ko tìm thấy , cát khí càng ngày càng tiêu hao , hung khí mạnh mẽ cho nên họ hàng đời trước có khá giả nhưng đời sau ly tán và suy bại



    ĐIỀN :
      Tuy được hưởng của cha mẹ nhưng ko được bao nhiêu , sau tự tay gầy dựng nên cơ nghiệp , trước khó sau dễ , nhà cửa cao rộng và đẹp



    NÔ:
      Có người dưới quyền đắc lực , trung tín , thuộc quyền phó tá .
      *Bạn tốt quý mến giúp đở tận tình
      * Được người chung quanh thương yêu
      *Tuy nhiên cũng có số bạn bè ăn chận , nói xấu ,tới lui nhờ vã , cũng có người giúp việc gian xảo nay đến ai đi
      * Hay hao tài cho người dưới quyền



    DI:
      *Ra ngoài xã hội được nhiều người vị nễ
      *Hay lui tới những nơi sang trọng
      * Có thần uy và lời nói đanh thép khiến cho tiểu nhân trông thấy mà khiếp phục
      *Có danh giá
      * Tài lộc dễ kiếm và may mắn



    TẬT :
      *Hay mắc bệnh hàn nhiệt nhưng ko đáng lo ngại
      *Nhiều bệnh tật và hay đau yếu ,thi thoảng hay ho vặt , thận kém nên tê thấp, bộ tiêu hóa ko lành mạnh , thuở nhỏ hay đau răng.
      * Có bệnh và tỳ vết ở đầu hoặc tật về đầu
      * Nên cẫn thận đề phòng nạn sông nước



    TÀI:
      *Trước ít sau nhiều , khi đứng tuổi kiếm tiền nhanh chóng , dễ dàng
      *Giàu có lớn , giử của vững bền (tiêu tiền hợp lý chứ ko hoang phí
      * Xa nhà nay đây mai đó nhưng dễ kiếm tiền nhứt là nếu buôn bán , kinh doanh



    Tử :
      * cha mẹ và con ít gần nhau , ít con .
      * Con thuở nhỏ khó nuôi , sau lớn lên cũng ko khá giả
      * con khéo tay
      * Con sớm lập gia thất
      * có đứa khờ hoặc cận
      * Có con nuôi rất hiếu thảo .



    PHU:
      *Gặp chồng có danh phận và giàu sang
      *Quen nhau qua lại sau mới cưới , ko môi giới , tự do kết hôn , ko bị ràng buộc bời người thân
      * Vợ chồng đẹp đôi , ngang tuổi nhau , hoặc xê xích 1, 2 t
      * Hay ghen , tuy nễ chồng nhưng hay bắt nạt chồng
      * vợ chồng xa cách nhau , nếu có xa cách thì vợ chồng ko bị hình khắc
      * Vợ chồng hòa thuận hoặc chồng có lần dang dở
      Cung Phu bị tuần án ngữ nên muộn lập gia đình may ra mới tránh được hình khắc , hường ít nhất phải hai , ba độ buồn thương xa cách .



    BÀO:
      Có anh hay chị cả chết non , nếu ko cũng ko được khá giả và làm ăn phương xa
      * Trong nhà ko có hòa khí , anh chị em ko sống gần nhau được
      * Có người phá tán , chỉ thích chơi bời .


    Nói Chung là cung Mệnh tốt mà Thân kém hơn nên tuy có cuộc sống sang giàu nhưng ko mấy được vừa ý muốn của mình , uy quyền và địa vị cũng làm lao tâm khổ trí , vất vã , Nhờ Phúc đức nên hưởng phú quý lâu bền .


    MT coi theo sách thôi , nhưng luận có đúng , sai chổ nào HT cho MT biết nhé , MT xem hạn sau nhé HT .


    Đại hạn 10 năm
    Từ năm 45t=>54t:
      *Tài quan song mỹ ( có danh chức và tài lộc )
      *Mưu sự tất thành nhanh chóng nhất là tài lộc,nhưng cũng hao tán tiền tài và có việc rắc rối về giấy tờ
      *Trong nhà có việc vui
      *Sức khỏe hơi kém , đau xương cốt và khí huyết
      *Tai nạn về xe cộ hoặc ác thú cắn, đá
      * Có thiêng liêng hộ trì nên đều tai qua nạn khỏi .



    Từ năm 55t=>64t:
      *Có thương tích ở đầu ,hoặc bị đánh đập , hoặc tai nạn về đao thương
      * Gặp nhiều buồn phiền ,rối trí và trở ngại
      *Nhưng đều được giải trừ tai họa ,nên mưu sự gì cũng trước khó sau dễ , có nạn thì gặp quí nhân giải cứu



    Ở tuổi 58:hạn 1 năm
      *Năm nay vận han liên quan tới Tử , Tật và Nô , ko thấy liên quan tới Phu cung
      *Kinh doanh phát tài , mọi sự hanh thông , có quyền hành lớn trong tay , được quí nhân phò trợ
      * Bệnh thần kinh , khí huyết
      *Phỏng nước hoăc phỏng lửa
      *Bị lừa mất của ,có kiện tụng , Công danh trắc trở ,nếu có quan chức coi chừng bị truất giáng
      *Người đời nói xấu dèm pha, lo buồn
      *Nếu có tranh chấp gì mình cũng về phần thắng .Con cái có việc vui
      * Những hạn xấu ở trên MT chỉ ghi ra thôi , có thể nó sẽ được hóa giải , lớn thành nhỏ , nhỏ hóa ko .vì có sao tốt là có thiêng liêng hộ trì , mọi tai nạn sẽ qua ..



    59t :
      Tài lộc dồi dào công danh hiển đạt , có thaty đổi chổ ở hoặc chức vụ
      *Đề phòng tai nạn hay ác thú cắn , đá
      *Lo buồn về tình cảm cô độc



    MT xem về hậu vận thì công danh , tài lôc vẫn tiến triển nhưng có lẽ sự thăng trầm về tình duyên đã vận vào mệnh rồi nên suốt đời HT vẫn ko ngơi nỗi buồn được

    MT xem lại cung phu và có vào chỉnh sửa , thấy rằng vợ chồng ko đến nỗi bất hòa , có lẻ đúng là do HT đã khéo léo giữ an gia đình mình ,nổi khổ suốt đời HT mang là vậy , vận số làm sao thay đổi được , chỉ tâm mình tự hóa giải thôi , người đàn ông nầy có đức tính tốt , và MT có viết là người nầy dang dỡ nhưng câu ở sách nguyên văn thế nầy : 2 đời vợ hoặc dang dỡ (việc nầy thì chính người trong cuộc biết thôi , chứ MT ko phán đoán HT ạ )
    Suy nghiệm ra ở đời , chồng ở nhà mà thiếu vắng PN thì khó tránh khỏi vụng trộm lắm.

    HT vào xem lại lá số nha , MT có chỉnh lại chút ở mệnh và Phu cung đó .

    MT vào mạng ảo để khỏa lấp những tháng ngày buồn tẻ , dù ảo hay thật , MT vẫn chọn bạn mà chơi và sống rất chân thành , có lẻ vì mình cô độc, khắc kỷ nên khó hòa nhịp với với mọi người ,đúng hơn là MT ko thích nói đùa và nói lam nham gì cả nên chỉ có vài người bạn MT kết bạn mà thôi , nay găp HT với sự chân tình thành thật MT rất cảm động . HT nói cúng dường Tam Bảo nhưng MT biết HT nghĩ đến MT , chân thành cám ơn HT và MT xin từ chối món quà đó nhé , đời còn dài , nếu duyên còn rộng thì mình cũng có ngày sẽ găp nhau , bây giờ là chút tình cảm đối đãi qua mạng ảo thì MT xem chút tử ví cũng là theo sách vở thôi , ko có gì to tát lắm, cứ vui đi nhé HT, MT có qua bên SC Tâm Châu xem rồi , đẹp lắm .HT cứ tạo cho mình niềm vui khác bằng cách đi chùa , vừa tạo nhân duyên thiện lành vừa vơi nỗi buồn của mình ,MT tin ngày tháng căn lành sâu rộng thì tâm mình giác ngộ hơn và an ổn hơn.

    Chúc an lạc nhé HT



    hiiiiiiiiiiiiiiiiiii wrote on May 13, edited on May 13

    Hôm nào giờ quen cái tên HT rồi bửa nay MT đổi lại là Thọ Mai (TM) nha !
    Hôm trước MT có nói TM là xem hạn chĩ biết nó tốt xấu và đại khái thôi chứ ko thể hình dung ra chuyện gì sẽ xãy ra , trừ người trong cuộc suy luận , cho nên khi xem hạn TM , MT cũng chỉ viết vậy thôi , theo như số nói hạn "*Có thương tích ở đầu ,hoặc bị đánh đập , hoặc tai nạn về đao thương" 1 trong 3 điều đó sẻ xảy ra ,nhưng ở hạn TM có thiêng liêng che chở là mình vượt qua được hạn đó , hoặc chỉ nhẹ mà thôi , ở đây TM nói bị đau đỉnh đầu thì có thể ko xãy ra những chuyện đã nêu cho nên khi xem hạn MT ít dám quyết đoán chuyện gì lắm ,còn MT khi biết số mệnh của mình rồi ,thì ko ko màn tới hạn nữa .vã lại nói nhiều thêm lo TM ạ!

    Qua những PM của TM , MT đã hiểu câu chuyện và nỗi niềm của TM , MT xác nhận có cái hạn mà MT ko ghi , nay ghi ta TM tự luận lấy nhé !

    ở hạn tuổi 58 , vận hạn giáp mệnh cũng là cung nhị hợp có hạn bị tình phụ , nhưng vì là nhị hợp vận vào mệnh cho nên đoán rằng : manh nha , mới biết hoặc là biết thôi vẫn chưa bị phụ hẳn , nhưng chắc chắn rằng bước qua 59 t thì đương số bị bỏ hẳn đó vì năm sau hạn đó tọa thủ + 2 sao bại tin (khốc , hư )là sao buồn thảm chiếu ngay vào bản mệnh. MT nói thế thì TM là người trong cuộc hẳn suy luận ra là rõ nhé .

    MT nghe ai hạnh phúc là tự nhiên vui lây , ai buồn sao thấy xót trong lòng quá , số mạng thế rồi thì biết làm sao được ,may là TM còn có con cái thì cũng an ủi lắm đó , TM cố mà vượt qua nhé , đời người mấy ai hạnh phúc vẹn tròn , chỉ là bề ngoài thôi rõ là " đắp chăn mới biết chăn có rận " phải ko ?

    Đúng là có duyên thì sẽ gặp nhau , số dt của MT đây 098.3315490, nhưng MT ko nghe nên dt chẳng đem bên mình , gọi hay nhắn gì cũng khó lắm , có dịp đi Đà Lạt thì cứ báo trước trên PM, MT mới trực dt ....ko thôi cũng trớt quớt đấy , hoan hỷ nhé !


No comments:

Post a Comment

:) :( :)) :(( =))

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...