Sunday, May 8, 2011

Ly cafe.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM tản mạn ngày chủ nhật.








Lại một ngày chủ nhật xa nhà, định chạy ra chụp hình những dãy phố đầy hoa Phượng đang rực nắng ở Phnom Penh, nhưng lại không đi, vì hôm nay công việc chưa xong nên cả bộ phận thầy trò cùng làm việc, cũng chẳng ai ép mình, nhưng ý thức bắt mình phải làm cho xong việc của đầu tháng thế thôi. Lên văn phòng, thì cái phòng của mình chẳng hiểu vì sao lại bị hỏng điện, trong khi phòng ngoài của các em lại chẳng sao, thế là lại chạy về phòng nghỉ của mình ngồi viết lách và làm việc...


Ngày chủ nhật nếu ở nhà thì đủ việc để làm cho gia đình, nhưng ở đây chỉ đọc sách, hoặc lại chỉ ngồi viết những tản mạn của dòng đời mình.


Sáng nay chưa ăn sáng, chợt nhớ gói cafe chồn mang qua đã lâu mà chưa pha uống, thế là nấu ấm nước, pha ấm trà Tân Cương, pha ly cafe Chồn và nấu cho mình gói mì để ăn sáng. Tôi thì không có thói quen uống cafe, chỉ là pha cho chồng thì uống theo một vài ngụm, nhưng đọc sách nói ngoài uống trà thì uống cafe cũng tốt cho sức khỏe, thế là ráng uống.. uống vào thì chỉ thấy thơm mùi cafe thôi chứ chưa biết ghiền... Làm sao cho mình ghiền tí gì đi nhỉ?


    Đặt ly cafe ra để chụp tấm hình..




    Ly trà Tân Cương và ly cafe Chồn kèm theo 2 gói coffee mate (sữa tinh)






    Cho 2 gói coffee mate vào ly cafe, cho thêm loại sữa tinh này thì cảm thấy uống thấy ngon hơn tí..



    Sữa đã hòa tan trong ly cafe.






    Ăn thêm gói mì Omachi xốt Spaghetti.







    Uống ly trà Tân Cương, trà chưa đậm lắm, ly sau thì đậm hơn, nhưng tôi lười chụp hình lại.







Từ khi lấy chồng, gia đình chồng có thói quen uống cafe sáng, còn gia đình ngoại chỉ uống trà thôi, thế là tôi cũng mua đủ dụng cụ cho cái nhà nhỏ của tôi. Dạo ấy ở tập thể, thực phẩm thì do Cty thực phẩm mang phân phối đến tôi cứ ướp muối phơi khô ... ăn cả tháng, rau cỏ thì hái quanh cái sân cỏ, đầy rau rền non, hay lá ớt nấu canh với tí tôm khô, thế cũng qua ngày. Nhưng mỗi lần chồng từ huyện về thăm thì tôi lại đi chợ. Mấy anh ở cùng khu tập thể cứ cười tôi "cái M cứ chồng lên là lại đi chợ..."


Sau này, sau khi tôi sanh cháu thứ hai thì cơ quan điều chồng tôi về tỉnh để vợ chồng được sum họp. Thế là lại hình thành thói quen ở nhà chồng, là buổi sáng nào tôi cũng pha cho chồng một ly cafe đen, vào những ngày nghỉ, sau buổi nghỉ trưa còn pha thêm ly cafe đá.


Độ mươi năm trở lại đây, tôi vì cuộc sống mưu sinh, nên thường đi công tác xa nhà, ở nhà có em dâu, tôi đưa vợ chồng em trai tôi về ở chung, sau này có thêm người giúp việc, thì khi tôi đi vắng các em lại thay tôi pha cho anh ấy ly cafe.


Cả hơn năm nay, sau khi Cty ở VN đã chuyển cho doanh nghiệp khác, thì tôi chỉ còn phụ trách công việc của một Cty bên đây, do vậy phải ở bên đây dài ngày hơn, thế là ly cafe lại được tự anh ấy pha, hoặc là chị giúp việc pha cho.


Bây giờ mỗi tháng tôi về nhà, buổi sáng sớm cứ 6 giờ sáng thì hai đứa lại bưng ly cafe vừa pha xong đi lang thang ở bãi cỏ quanh đấy để vừa uống vừa đi dạo buổi sáng...


Tuổi đời chúng tôi đã cao, rồi cũng có ngày chúng tôi về với vô thường, người đi kẻ ở, hoặc vì lý do gì đó mà phải chia lìa, thì ly cafe buổi sáng mãi là những kỷ niệm và dấu ấn của dòng đời chúng tôi...










13 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...