Monday, May 16, 2011

Mẹ và các con.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM





    Phnom Penh, sáng ngày 16/05/2011

    Ha Huynh: mẹ ổn chứ

    TTM: Mẹ tối qua thức giấc thấy mấy lời của con ở bài "Một mình", thì mẹ chảy nước mắt vì thương con thương mẹ, rồi mẹ ngủ lại. Mẹ ổn con à. Kg nên nghĩ ngợi nhiều, vì ba con chưa bao giờ và không có trách nhiệm với mẹ với các con bao giờ cả, ba mãi mãi chỉ nghĩ tới cảm nhận của ba mà kg nghĩ tới ai. Nên có lẽ là hết duyên rồi. Con nói với ba là tiến hành thủ tục ly hôn sớm đi. Vì ba sẽ để mẹ lo một mình đó con. Cứ ngồi ở phòng làm việc, điện thoại của cô đó đến là ra ngoài nghe, mọi người đều biết ba ngoại tình, sẽ vi phạm luật hôn nhân chẳng hay ho gì.

    TTM: Hôm qua lúc trưa trời mưa lớn quá, mẹ sợ bất trắc trên đường mẹ đi. Và cũng đề phòng mẹ vì lý do gì mà bất đắc kỳ tử, thì tội các con. Nên mẹ đã viết giấy ủy quyền về tài sản rồi. Con về thì ký tên vào nhé.

    Ha Huynh: mẹ à, tối hôm trước mẹ có nói về việc nhà cửa. Con cũng nghĩ rồi, mẹ cứ để đứng tên mẹ.

    TTM: Con bàn với các em con nhé.

    Ha Huynh: Em Tuấn thì con yên tâm, nhưng em Lâm thì con còn lo. Nên mẹ cứ đứng tên mẹ, để sau này em Tuấn nó làm ăn được thì còn lo cho em Lâm làm nhà cửa riêng

    TTM: Con điện riêng với em Tuấn con nhé.

    Ha Huynh: con vẫn còn nhớ tử vi của em Tuấn không được tốt lắm trong đường vợ con, con vẫn chưa tin em Yến biết cách sống

    Ha Huynh: em Tuấn nó không nghe lời con đâu, cho nên mẹ nói với em là hợp lý nhất.

    TTM: Ừ
    TTM: Con à, con phải tin vào em Yến con ạ, hãy thương em, nó là đứa giỏi giang.

    Ha Huynh: Mẹ cứ sống cho vui nhé, đừng tiết kiệm cho bản thân
    Ha Huynh: với em Yến thời gian mới trả lời được, con thì thương em thôi, vì em là vợ của em trai mình mà.

    TTM: Hãy thương nó thật lòng, để cho gia đình nó êm ấm, nó chưa tốt chỗ nào thì mình chỉ cho em với cả tấm lòng con nhé.
    TTM: Đừng có đặt ra một vấn đề gì mà chưa xảy ra, nếu biết rồi thì mình cùng gia đình cố tránh cho nó xảy ra con ạ. Yến thì từ nhỏ chỉ lo ăn học, đứa học giỏi thì kg kém cỏi trong cư xử đâu con.

    Ha Huynh: mẹ yên tâm, con bây giờ bao dung và vị tha hơn trước, nhưng con nghĩ với những việc quan trọng mình đừng nên quyết định quá dễ giải, đi tiếp thì được, nhưng để quay lại để sửa sai thì khó lắm mẹ ạ

    TTM: Ừ.
    TTM: Hôm qua nay con có nói chuyện với Ba kg? Các con cũng nên thăm hỏi ba. Mẹ buồn cười là sao ba có thể nói chuyện ba yêu người phụ nữ khác với các con, có thể nói chuyện là thú vui thể xác quan trọng với ba đối với các con. Ba xem chuyện đó là đương nhiên ba phải được hưởng, còn cảm nhận của mẹ và của các con là chẳng là gì? Mẹ vẫn mãi bị ám ảnh về hành vi này. Thât là hết thuốc chữa. Nhưng với mẹ thì xong nhưng với các con thì tùy các con thôi. Nhưng trách nhiệm làm con thì các con cũng phải biết. Nhưng đó là thời gian sau. bây giờ thì chỉ quan sát thôi.

    Ha Huynh: DẠ MẸ
    Ha Huynh: MẸ CŨNG ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN BA NỮA LÀM GÌ CHO MỆT THẦN KINH, SỐNG VÔ TƯ ĐI MẸ THẤY CHUYỆN GÌ VUI VẺ THÌ LÀM, MẸ NHÉ

    TTM: ừ
    TTM: mẹ sáng nay, chụp cho mình vài tấm hình.
    TTM: mẹ sẽ biết vui cho mình mà, trước giờ vẫn thế mà con, trước giờ mẹ vẫn tự sống bình thường trước những vấn đề của ba con.
    TTM: có điều hồi đó là cố vì gia đình cho nó tròn trịa, nhưng bây giờ mẹ sẽ sống vui vì mình.
    TTM: Con yên tâm đi con nhé. Con sắp xếp về đúng dịp giỗ ông Nội kg con. Vì Cô Mỹ sẽ đến an vị lư nhang nhà mình đó con.

    Ha Huynh: khi nào đến giỗ ông nội hả mẹ?
    TTM: 04/05 AL đó con, vào ngày chủ nhật.
    TTM: Chủ nhật ngày 5/6/2011

    Ha Huynh: con về ngày 5/6
    TTM: Con về ngày 4/6 đi con. mẹ cũng về ngày đó.
    TTM: Vì sáng ngày Chủ nhật là cúng rồi.
    TTM: Chuyển vé máy bay đi con.
    Ha Huynh: em Tuấn đặt vé rồi, mẹ nói em đổi ngày cho con xem có được không, bây giờ con hơi bận 1 chút, tối con nói chuyện tiếp với mẹ
    TTM: ừ


    [13/05/2011 下午 05:18:42] Huynh Anh Tuan: me ra ngoai cho thoai mai di me

    [上午 09:37:35] TTM: Mẹ đang làm việc con ạ.
    [上午 09:37:43] TTM: Mẹ kg sao đâu

    [上午 09:37:51] TTM: à cái tin hôm trước.

    [上午 09:38:01] Huynh Anh Tuan: hm qua me ngu duoc k

    [上午 09:38:03] TTM: Mẹ tưởng con mới nhắn cho mẹ

    [上午 09:38:47] Huynh Anh Tuan: dao nay skype no hoat dong ky` qua
    [上午 09:38:52] Huynh Anh Tuan: tin bi cham

    [上午 09:39:23] TTM: Mẹ ngủ lúc 10g30 vì mệt quá. Mắt cứ díu lại, sáng mẹ thức giấc lúc hơn 3g30 sáng. Thấy chị Hà viết vào bài Một mình của mẹ, mẹ lại tủi thân thương mẹ và thương các con. Sau đó mẹ ngủ lại từ 5 giờ tới 7 giờ sáng. MẸ sẽ ổn con ạ.

    [上午 09:39:40] Huynh Anh Tuan: da
    [上午 09:39:51] Huynh Anh Tuan: me co tui con roi

    [上午 09:40:19] TTM: Con rãnh thì vào đọc bài Nghề Vợ Chồng, nghe buồn cười đúng kg, nhưng cũng tốt đó con. Tốt cho cuộc sống vợ chồng hơn. nên đọc con nhé. http://huynhtran.multiply.com/journal/item/432/432

    [上午 09:40:31] Huynh Anh Tuan: nen me manh me len nha
    [上午 09:40:39] Huynh Anh Tuan: me dung buon nua, co tui con roi

    [上午 09:40:41] TTM: Ừ, mẹ vẫn mạnh mẽ trước giờ mà.
    [上午 09:41:07] TTM: Và mẹ vui vì các con giỏi dắn và trưởng thành đó. Mẹ con mình cố làm việc cho tốt con nhé.

    [上午 09:42:08] Huynh Anh Tuan: da
    [上午 09:42:16] Huynh Anh Tuan: thoi me lam viec nha

    [上午 09:42:37] TTM: Ừ con cũng làm việc đi.

    [上午 09:42:39] Huynh Anh Tuan: tui con se thuong xuyen len mang vao buoi toi
    [上午 09:42:51] TTM: Ok. Nhớ chăm em Lâm con nhé.
    [上午 09:43:04] TTM: À nhớ đọc bài mẹ vừa đưa cho con con nhé.

    [上午 09:43:18] Huynh Anh Tuan: da
    [上午 09:45:01] TTM: À con chuyển chuyến bay của chị Hà vào ngày 4/6 đi con, để chị Hà có ở nhà lo giỗ cho ông Nội vào ngày 5/6 (4/5AL) con nhé.
    [上午 09:45:22] Huynh Anh Tuan: a
    [上午 09:45:26] Huynh Anh Tuan: de con noi chi Ha



    18/05/2011

    yen tran: Me an trua chua me oi?
    TTM: Mẹ vừa nghỉ trưa rồi mới lên VP con à. ở bên đây ăn trưa lúc 12g
    yen tran: hom nay Me an ngon kg?
    TTM: Mẹ ăn uống bình thường con ạ. Mẹ kg sao đâu. Ở nhà 2 vợ chồng con coi sóc em con nhé.
    yen tran: con dang doc blog Thu Me viet cho cac con
    TTM: U

    yen tran: Me dung buon nua nhe, Me buon 1 chut thoi

    TTM: quá dài để mẹ cứ vất vả theo ba, cứ mong ba thay đổi, nhưng cuối cùng ba cũng kg thay đổi, mà còn đòi hỏi một việc quá sức của mẹ và của các con. Việc ba nói chuyện với các con là mẹ kg thể chấp nhận đc. Ba xem như đương nhiên thì thật là đáng buồn.
    TTM: Con cũng kg nên nghĩ tệ cho ba, dù sao cũng là ba. Đây chỉ là việc của 2 ng thôi con ạ.

    yen tran: cai quy gia nhat cua doi nguoi la suc khoe va muc tieu song cua con nguoi chinh la hanh phuc. 35 nam qua du de Me tra mon no lon nhat cua doi nguoi roi. nen tu gio phut nay Me hay song hanh phuc binh yen voi cac con cua Me

    TTM: Mẹ sẽ bình yên thôi con ạ. Các con hãy sống tốt và hạnh phúc con nhé.
    yen tran: con thay cau chuyen ve con nhen rat y nghia do Me
    TTM: Mẹ cũng suy gẫm về nó đó con.

    yen tran: Ba da khong tran trong nhung gi dang co thi Me cung dung qua buon long nhe

    TTM: Mẹ có đưa riêng nó ra một entry để cho bạn bè cùng đọc truyện con nhện, xem mọi người nghĩ sao về hạnh phúc.

    yen tran: con thi se theo bon phan cua con dau trong nha ma se van quan tam Ba thoi, Me dung lo lang cho con nhe

    TTM: Ừ, vậy con làm việc đi con. Giỗ Ông Nội mẹ về.

    yen tran: da
    Last message received on 18/05 at 下午 01:23

    TTM: Mẹ vẫn đang uống thuốc của con mua cho mẹ đó.
    TTM: Mẹ cám ơn con dâu của mẹ nhiều nhé.
    yen tran:
    yen tran: mat Me con mo kg?

    TTM: Mới uống, để thêm tuần nữa xem sao. Hình như nó kg đỏ nữa.

    yen tran: con co mua chai nuoc muoi sinh ly de nho mat do
    yen tran: Me nho cai do cung tot lam
    yen tran: Me lam viec tiep nhe
    Last message received on 18/05 at 下午 01:39


4 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...