Friday, August 16, 2013

鄧麗君 Hình ảnh thuần khiết nhất trong đời diva Đặng Lệ Quân


Mấy hôm nay nằm, ngồi nghe và dịch nhạc do Đặng Lệ Quân hát.
Lại chợt nhớ về cô ấy.. Cô ấy chỉ hơn mình một tuổi thôi.. Vậy mà.. 
Hồng nhan cũng lắm truân truyên..

TTM



Đặng Lệ Quân là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Đông Nam Á, cô là người Đài Bắc, Đài Loan. Wikipedia
Sinh: 29 tháng một, 1953, Bao Trung, Vân Lâm


(GDVN) - Tròn 18 năm diva Đài Loan Đặng Lệ Quân qua đời, nhưng giọng hát và hình ảnh về bà mãi còn sống trong lòng người hâm mộ. 



Ngày 8/5 - đồng thời là thời điểm kỷ niệm 18 năm ngày nữ danh ca xứ Đài Đặng Lệ Quân giã từ công chúng hâm mộ giọng ca vàng của sân khấu nhạc Hoa ngữ.

Hàng loạt người mộ điệu, trong đó có cả những ngôi sao ca nhạc Đài Loan đều bày tỏ lòng thành kính trước diva Lệ Quân thông qua weibo Sina như Trương Tịnh Dĩnh, Vương Tĩnh, Trần Giai (biệt danh tiểu Đặng Lệ Quân), thậm chí cả diva Vương Phi, thiên hậu sân khấu nhạc của Trung Quốc.

Trên weibo của mình, Vương Phi viết những dòng tri ân đến đàn chị: “Cảm ơn người vì từng gặp gỡ, nguyện sống tốt mỗi ngày”.

Diva Đặng Lệ Quân.
Hàng ngàn người hâm mộ Đặng Lệ Quân cũng tổ chức những hoạt động nhằm tưởng nhớ đến diva, đồng thời kỷ niệm tròn 60 tuổi nếu Đặng Lệ Quân còn sống (bà sinh năm 1953).

Ngoài ra, trong năm 2013 công chúng ái mộ giọng ca Đặng Lệ Quân sẽ được gặp lại bà trong một bộ phim mang tên chính bà - Đặng Lệ Quân. Vai nữ chính sẽ do nữ diễn viên Tiêu Viên thể hiện, phim chính thức ra mắt từ 18 – 23/10/2013 tại Hồng Kông.

Danh ca Đặng Lệ Quân (Teresa Teng) là một nữ diva xuất chúng của Đài Loan, giọng hát tình cảm và lay động lòng người của bà qua những bản tình ca bất hủ đã đi vào lòng công chúng khắp Trung Quốc, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á… thập niên những năm 80.

Ảnh thời nhỏ của Đặng Lệ Quân.
Năm 1964, khi Đặng Lệ Quân tròn 11 tuổi, bà liên tiếp giành danh hiệu quán quân tại các cuộc thi ca hát như Cuộc thi ca hát Hoàng Mai Điều của Đài phát thanh truyền hình Trung Hoa hay một cuộc thi do công ty điện ảnh giải Kim Mã tổ chức.

Nhờ những thành tích trên cùng sự miệt mài luyện tập, tham gia ca hát ở các tụ điểm sân khấu ca nhạc vừa và nhỏ, năm 1969 tên tuổi của Đặng Lệ Quân đã nổi tiếng tại các sân khấu, nhà hàng, dạ tiệc, khách sạn… ở Đài Loan.

Bà trở thành một trong 7 giọng ca trụ cột của sân khấu ca nhạc Đài Bắc khi đó, đồng thời nhận được nhiều lời mời tham gia đóng quảng cáo trên truyền hình.
Trong năm 1969, Đặng Lệ Quân lần đầu góp mặt trong bộ phim điện ảnh Cảm ơn giám đốc khi vào vai một cô nữ sinh hát hay múa giỏi.

Năm 1971, bà yêu con trai của ông trùm ngành giải trí Malayxia Lâm Thủy Thành là Lâm Thần Phát, hơn Đặng Lệ Quân 8 tuổi, tuy nhiên không lâu sau Thần Phát qua đời vì bệnh tim. Từ 1974 – 1980, sự nghiệp ca hát của Đặng Lệ Quân tỏa sáng tại thị trường Nhật  Bản và Hồng Kông.

Đặng Lệ Quân những năm tháng trên đỉnh cao âm nhạc.

Năm 1995, bà qua đời tại Thái Lan vì bệnh hen xuyễn, tuy nhiên vẫn còn nhiều hoài nghi khi cho rằng cái chết của bà là do bị bạn trai Paul bạo hành dẫn đến tử vong.
Đặng Lệ Quân được kênh CNN của Mỹ bình chọn trong danh sách 20 nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới, một trong 7 nữ ca sĩ của thế giới do tờ Time của Mỹ bầu chọn cùng nhiều danh hiệu cao quý được trao tặng từ đất nước mặt trời mọc cũng như xứ cảng thơm, hai địa điểm phát triển sự nghiệp vàng son của Đặng Lệ Quân.

Hình ảnh xưa hiếm của Đặng Lệ Quân khi còn nhỏ và mới chập chững vào sân khấu ca nhạc.

Long Hy



10 comments:

  1. Ngày mai chủ nhật sẽ nghe lại giong ca Lệ Quân

    Người không còn nhưng vẫn còn hình ảnh và tiếng hát, tức là nàng đang sống trong lòng mọi người.
    săc nhưng mà không cũng là thế này đây.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Bu ơi! cái video clip M đưa về là liên khúc kỷ niệm 15 năm ca hát của Đặng Lệ Quân đó anh.

      Delete
  2. Đa số người Việt gốc Hoa mình ai cũng thích Đặng Lệ Quân cả...riêng em mỗi lần nghe lại những bản nhạc xưa là nhớ lại thời thơ ấu ở Phố Hội...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng thế em nhỉ? thật là tiếc thương cho một đời tài hoa.

      Delete
  3. Một đời tài hoa để lại trong nhân gian niềm lưu luyến bởi họ đã cống hiến cho đời!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, trong cả triệu triệu người dễ có mấy ai tài hoa như vậy bạn nhỉ?

      Delete
  4. Cám ơn chị Mai!
    Qua trang của chị
    được biết Đặng Lệ Quân và giọng hát của cô. Thật ngưỡng mộ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, cám ơn anh ghé nghe. Giọng ca nữ này thì M thường nghe nên biết anh ạ.

      Delete
  5. Bài Mùa thu lá bay, Đặng Lệ Quân hát rất hay.
    [youtube] http://youtu.be/AdOWt2OYbhM [/youtube]

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...