Monday, January 7, 2013

Hà Nội - Phnom Penh sao đến bây giờ mới có chuyến bay thẳng!!


Sáng nay đến phi trường, vào check-in chuyến bay thì cô tiếp viên đứng ngay ở đầu lối vào hỏi: "Cô đi chuyến nào?", tôi nói "Đi PP của VN airline" rồi đưa vé thư điện tử cho cô ấy thì cô ấy nói "Vậy cô qua dãy số 7-8.. chỗ Angkor Airline.." ?? Đến chỗ lấy vé lên máy bay thì cô tiếp viên cười nói với tôi, chỉ còn chờ mỗi tôi? Tôi yêu cầu cho tôi ngồi gần cửa sổ thì cô ấy cười nói "Chuyến bay hôm nay chỉ có vài người, cô cứ lên rồi chọn chỗ ngồi cho mình.."??

Tôi ngạc nhiên và tự hỏi, vì bao năm nay, ngoại trừ ngày lễ tết, thì VN airline không có chuyến bay thẳng từ HN đi PP, mà phải transit qua Lào rồi mới bay đến Phnom Penh, sao hôm nay lại có Cambodia Angkor Air trong chuyến bay thẳng từ HN đến PP thế này? Vì hãng Angkor Air chỉ mới có vài năm gần đây và mới chỉ bay thẳng từ PP đến TP. HCM chứ chưa có bay thẳng đến HN bao giờ.

Trên máy bay, đúng là chỉ có vài hành khách thật, nghe tiếng loa thông báo tên cơ trưởng là người Việt, tiếp viên là người Khmer.

Ở dưới đất kia, trời lạnh buốt nhưng khi máy bay vừa bay lên không là đã thấy ánh sáng chói lòa, và tôi tuột mấy cái áo ngoài mặc thêm ra, chỉ quấn cái khăn qua đầu qua cổ cho ấm, rồi như bao lần trong các chuyến bay tôi lại lơ mơ nhìn qua cửa sổ ngắm mấy ánh mây trắng bồng bềnh.. và xem lại mấy tấm hình tôi chụp lúc rời Hà Nội..



Tôi trong 5 lớp áo và mấy lớp quần.
Nơi đây là ngôi trường mẫu giáo, ban đêm còn là nơi giữ xe hơi.


Phố xá Huyện Thanh Xuân và huyện Từ Liêm mà xe tôi đi ngang qua đang lạnh giá với mù sương và mưa phùn

 






Đã đến phi trường, Con rể đòi đưa mẹ vào trong, nhưng với tôi đâu phải là lần đầu tiên bay đâu, trời lại lạnh giá, nên tôi không cho cháu đưa vào chỉ đứng ở đầu hồi chụp với cháu một tấm hình.





 Đã bao lần chụp hình các chuyến bay..
nhưng hôm nay tôi cũng không thể không chụp thêm vài tấm.
 



 Máy bay bay vút lên cao, tòa terminal Nội Bài nhỏ bé ở dưới kia.




Nhà cửa ở quanh sân bay Nội Bài còn thưa thớt lắm.



Đúng thật, chuyến bay vắng ngắt.. Tôi cũng ngạc nhiên?
Và quay lại với bữa ăn sáng của mình.
 


 Quay về với những đám mây dày bồng bềnh ở dưới kia.
Lên trên cao trời trong xanh và rực sáng.




Đã đến địa phận Campuchia, máy bay hạ cánh
Và tôi thấy những dải núi ở dưới chân..


Nhà cửa ở địa phận Campuchia nằm rải rác từng cụm,
xung quanh xa xa từng hàng cây thốt nốt.








Khi máy bay hạ cánh lăn từ phi đạo vào trong sân đậu, thì tôi thấy cái xe vòi rồng này phun nước chờ máy bay đến!! Chẳng lẽ vì máy bay bị gì nên vòi rồng phải phun nước vào sao?!!





Nhưng ở phía trước tôi thấy rất đông người cùng hoa và cờ bay đang trong gió.. như đang đón người ở trên máy bay này!!





Máy bay đã ngừng, thấy tiếp viên hướng dẫn chúng tôi đi về cửa cuối, còn khoảng 6 người quan khách đi về phía cửa máy bay ở đầu khoang, lúc này tôi mới hỏi cô bé người VN duy nhất đi cùng - và lúc ngồi ở phòng đợi cô ấy có nói là qua để làm việc cho hãng Cambodia Angkor Air - "Vậy đây là chuyến bay đầu tiên của Angkor Air à?".

Đúng vậy, thì ra tôi là người trong vài người cùng bay chuyến bay đầu tiên của hãng Cambodia Angkor Air bay thẳng từ Hà Nội đến Phnom Penh song song với hãng Vietnam Airline bay transit qua Lào đến Phnom Penh. Thì ra, cái vòi rồng ấy phun nước vào máy bay, chắc là mong làm ăn thuận lợi đây, nước luôn đại diện cho "tiền vào như nước"..

Chuyến bay này cũng thật đáng ghi nhớ nhỉ!


Phía cửa trước quan khách đã xuống máy bay bằng cửa vòm.
Còn chúng tôi đi ra khỏi máy bay bằng thang đặt ở cửa.


Con bé người VN duy nhất cùng 4 người khách
Và tôi là người thứ 5..


Lên xe car tôi ra phía sau xe để chụp những quanh cảnh này.



Thấy đoàn phóng viên tiến về phía xe và bước vào thì gặp nhóm người ở trên đầu xe, họ ngừng lại chắc để quay phim và phỏng vấn. Cuối cùng họ phỏng vấn 2 người, một người VN và một người nước ngoài.





Nghe một phóng viên cầm máy ghi âm hỏi hành khách về cảm tưởng và ý nghĩa chính trị giữa hai đất nước khi có chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Phnom Penh..


Tôi nghĩ, chẳng thấy gì là ngạc nhiên, điều này không có gì to tát cả, đáng lẽ phải thực hiện từ lâu rồi, không chỉ là việc thông thương giữa các nước láng giềng mà là thông thương với toàn thế giới kia!

Và tôi lại nhớ, từ ngày còn đi học, thủa ấy tôi đã nghe phi trường Tân Sơn Nhất rộng mênh mông đang chuẩn bị để trở thành trạm trung chuyển (transit) lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng sau ngày đất nước thống nhất, thì cái hoạch định ấy cũng biến mất luôn. Năm 1996 lần đầu tiên tôi bay qua Đài Loan, nhìn mấy cái terminal to lớn và đẹp đẽ đầy các chuyến bay cứ vài phút vút lên và vài phút hạ xuống, nhìn bà con Việt Kiều mình từ các nước transit qua Đài Loan để về VN, thì tôi lại tiếc hùi hụi..

Một chuyến transit qua ga nhà mình để bay đến các nước quanh đó thì mình thu được bao nhiêu phí nhỉ? Chắc cũng thu được bộn tiền!! Tiếc thật.


TTM
Ghi lại hình ảnh nhân chuyến bay đáng nhớ này.
PP. 06/01/2012.


36 comments:

  1. Nhiệt liệt chào Mừng Madame huynhtran, công dân Việt Nam thứ Năm, đã đến với Hãng hàng không Cambodia Angor Air của chúng tôi.
    Nhân dịp đặc biệt này, chúng tôi chúc bà...., và tặng bà một vé khứ hồi...:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha.. nếu vậy bà già này sẽ về lại Hà Nội để hưởng tiếp cái lạnh giá ở nơi ấy lần nữa.

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Ối giời, đầu năm bóc tem chuyến bay đầu tiên Hà Nội - Phnom Penh, thích nhỉ. Nhưng quay lại Hà Nội í à, eo ơi rét lắm. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng thật, cứ nghĩ về lại HN thì rét run rồi Minh An ạ! Đà Lạt cũng đâu thua gì chỉ hơn là có tí nắng trưa..

      Delete
    2. Nhưng mà rét Hà Nội thì ghê gớm lắm, cứ như rét từ trong ruột ra, mặc một bộ đồ bó sát bên trong rồi, và thêm mấy cái áo nữa trước khi khoác cái áo dày cộp bên ngoài... vẫn cứ rét. Đà Lạt lạnh hiền hơn M ơi.

      Delete
    3. Đúng rồi, Hà Nội rét quá, rét từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong. Đến Hà Nội nhìn ruộng đồng trên con đường mình đi ngang qua thì lại nhớ tới mẹ kể ngày xưa lạnh buốt giá với nước ruộng đồng trong mùa đông. Lạnh lắm Minh An ơi!

      Delete
  4. Mừng bạn mình có chuyến bay thú vị.
    Hồi mình đi Mỹ bằng Delta Airline, chuyến bay ấy cũng chỉ mới là chuyến thứ 4 và chỉ có 17 khách trên chuyến bay hơn 200 ghế!
    Máy bay sơn màu tím dễ thương hén!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Máy bay này là máy bay VN, sơn phết lại màu đặc trưng của hãng Cambodia Angkor Air đó Thu Nhân ơi! Vì chuyến bay đến thú vị quá, nên M cất hết những hình ảnh trong tuần ở Hà Nội để viết bài này trước đó ThuNhan hihi

      Delete
  5. Ồ giá như TSN trở thành transit lớn nhất ĐNA thì nước mình sẽ bớt nghèo :)
    Chúc mừng chị có một chuyến đi an toàn và đáng nhớ. Có dịp em sẽ đi chuyến bay này sang Campuchia chơi :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đi chuyến vừa rồi vé khứ hồi là 425 USD đó YV ơi!
      Nếu ở SG thì em chỉ cần đi bằng các chuyến xe cũng hay lắm, xe an toàn, đầy đủ tiện nghi, vừa được ngắm cảnh vừa rẻ tiền đó. Nếu có đi thì báo cho chị biết, nhưng nếu trễ quá thì chị về nghỉ hưu thì tiếc lắm đó.

      Delete
  6. Thế là chị được bóc tem chuyến bay đầu tiên HN-CPC rồi, có phải ai cũng được may mắn ấy đâu! Hẹn sớm gặp lại chị yêu nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì chị thấy cũng đáng ngạc nhiên thật em ạ! nên cất hết những gì định viết trong chuyến đi Hà Nội thăm con, gặp bạn bè và viếng chùa Bái Đính lại để đưa hình ảnh này lên trước kẻo.. nguội :)

      Sẽ thường gặp nhau thôi em ạ.

      Delete
  7. Một chuyến đi hay quá hén M.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng chuyến đi bình an và thú vị đó Thanh Quế ơi!

      Delete
  8. Xin sửa lại cho đúng Cambodia Angkor Air, chữ Angkor có "g" chứ không phải là Ankor.

    ReplyDelete
  9. Chị viết bài thật chi tiết ! Thích cái hình ô cửa sổ bị nhòe vì phun nước !!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng thích tấm hình đó nữa Tuấn Anh ơi!

      Delete
  10. Nghe chị kể mà nghĩ ... mình cũng được ké một chuyến bay!! hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cứ như vậy đi, vậy là đã theo chị được một chuyến bay rồi nhé Trúc ơi!

      Delete
  11. Thường thì chỉ lãnh đạo cao cấp mới cắt băng khánh thành và bay thử đường bay mới (cũng như cắt băng khánh thanh chạy thử Đại lộ Đông Tây...) Như vậy là Bà già Noel cùng ngang cấp với lãnh đạo cao cấp của cả hai nước Việt - Campuchia rồi. Vừa mới chu du Hà Nội lại đã khai trương đường bay mới. Năm nay sẽ gặp nhiều Hanh Thông, Vạn Sự Như Ý. Chúc mừng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lúc chuẩn bị xuống máy bay hôm ấy, Bà già này hơi thấy bị bất ngờ đó anh NaNo ơi! Cũng giống như hôm 20/11 vừa rồi M về VN cũng nhằm giờ của chuyến bay của TT Obama, nhìn mọi người đưa tiễn ông ấy trên đường phi đạo, hôm ấy M thấy cũng thật là lạ.

      Delete
    2. Như vậy là Bà già Noel cùng ngang cấp với lãnh đạo cao cấp của cả hai nước Việt - Campuchia rồi.
      Đọc lại câu này của anh, M chợt bật cười haha đó anh Nano ơi!

      Delete
  12. Em cũng thấy máy bay màu tím và màu đông phục của các cô tiếp viên rất dễ thương, chị thật là VIP đấy, đi chuyến khai trương luôn ha, :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Màu sắc của hãng Angkor này nhìn dễ thương em ạ! thẻ lên máy bay của chị cũng VIP đó hihi

      Delete
  13. Ghé thăm Góc Mai nhé . Chúc Gốc Mai luôn có những chuyến đi thật vui vẽ và may mắn

    ReplyDelete
  14. Ghé thăm Gốc Mai và rất thích xem những hình ảnh của chuyến bay đầu tiên Campouchia-Hanội ,cám ơn chị nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không có gì, cám ơn em vẫn thường ghé thăm chị nha.

      Delete
  15. Hên thế còn gì cô giáo ơi

    ReplyDelete
  16. Số con người ta sướng, đi mây về gió miết thôi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Biết sướng thì sướng, biết khổ thì nên quên khổ đi Dzà em ạ!
      Nghĩ thế cho nhẹ đời.

      Delete
  17. Chào Ngũ vị phi hành gia.
    Chúc mùa xuân tươi đẹp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vô tình được trở thành hành khách đầu tiên của chuyến bay thẳng nối giữa hai thủ đô nên cũng thấy vui đó anh VP ạ.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...