Saturday, April 12, 2014

Tết Chol Chnam Thmay năm nay.


April 12, 2014 at 11:49am


TƯƠNG TRUYỀN RẰNG:

Ngọc Hoàng Thượng đế có 7 cô công chúa, mỗi cô mặc một sắc áo, mỗi năm các cô sẽ thay phiên nhau xuống trần gian (người Khmer tin rằng mỗi năm có một vị thần trên trời (Têvôđa) được sai xuống để chăm lo cho cuộc sống và con người trong năm đó, hết năm lại về trời để vị thần khác xuống hạ giới)

Tết Campuchia năm nay vào ngày 14-16/4. Năm nay con bé Vanny Sam đã gửi cho tôi bức hình và những thông điệp như sau:



News for Khmer new year 2014

  • The princess come to the earth on Monday 14th at 07:08mn in the morning, she is the second daughter of god "Kabil mohaprom", her name " Koreakak Tevy"
  • Her transport is tiger
  • Her right hand carries sword, her left hand carries a walk stick.
  • Her food are coconut oil, 麻油,bean oil..
BÀ GIÀ TẠM DICH

Tin tức cho năm mới 2014 của người Khmer:
  • Công chúa đến quả đất vào buổi sáng lúc 07:08' ngày 14, Cô là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng Đế "Kabil mohaprom", tên cô là "Koreakak Tevy".
  • Phương tiện di chuyển của Cô là con cọp.
  • Tay phải của Cô cầm thanh kiếm, tay trái của cô cầm cây gậy.
  • Thức ăn của cô là dầu dừa, dầu me, dầu đậu nành..
Như vậy năm nay màu vàng sẽ là màu chủ đạo, người Khmer sẽ cúng đầu năm bằng 3 thức ăn chính của Công chúa, ngoài ra còn cúng các thức ăn có màu vàng như chuối chín, hoa quả khác..

Ngày mai bà già sẽ ra chợ mua dầu Dừa về bôi cho mượt tóc, dầu mè để nấu mì gói ăn, dầu đậu nành để xào rau Cải Làn măm trong những ngày nghỉ tết tự nấu ăn ở bên này..


Bên ngoài Cty cho kinh phí để công hội thuê một dàn nhạc, mà sao mấy bạn ấy mở hết loa thế này.. tuy nhiên tôi cũng náo nức chạy ra sân, quay một video, chụp vài tấm hình của các em, chắc chúng nô nức lắm đây.









Video của các em đang nhảy múa vui đùa trước khi về nhà nghỉ tết.

Mượn năm mới của bạn mà chúc bạn bè mình một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG nha!

TTM
PP. 12/04/2014 

10 comments:

  1. Truyền thuyết về phong tục tết của các bạn Cam puchia thật thú vị! Chúc chị Mai đón tết của các bạn ấy vui vẻ và may mắn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Vũ Nho, bây giờ thì các bạn đã nghỉ và chuẩn bị tết của họ rồi, còn mình thì chỉ ngắm nghía vậy thôi anh ạ.

      Delete
  2. Đọc để biết về Tết nước bạn. Chắc có lễ hội té nước hả chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lễ hội té nước là của Thái, người Campuchia thì không có tục lệ này, nhưng giới trẻ cũng chơi tát nước vào nhau, nhà nước thì cấm rồi em ạ, vì họ chơi quá đáng.

      Delete
  3. Người đẹp Koreakak Tevy à, cứ chén dầu dừa dầu mè và đậu nành hoài thì làm sao xinh đẹp được. Mà năm nay em nhớ dặn đám công nhân biểu tình vừa vừa thôi nhé. Có việc mà làm còn thất nghiệp...em đã nghe ra chưa???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì còn trong năm mới nên Em ấy nghe mà chưa trả lời được cho anh Bulukhin đâu. Chờ qua tết đã nha.

      Delete
  4. Tết năm nay cũng không khác Tết năm ngoái mà GM đã kể chuyện trên blog, chỉ khác là người viết, người đọc thêm một tuổi và entry năm nay ít hình hơn? Cám ơn lời chúc của GM dành cho bạn bè. Sawatt đi Pimay- Xụt xản Songkran!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là ít hơn thật, vì năm nay lười hơn năm ngoái một chút đó anh Hồng Ngọc à.

      Delete
  5. Chị Mai chúc mọi người theo kiểu Campuchia..:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì nhập gia tùy tục mà Kichbu Hoàng ui! :)

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...