Saturday, June 8, 2013

Say !


Có ai đã từng say !!! tôi chẳng có say, mà tôi đang rất buồn. Vì sao mọi người cứ níu kéo tôi vào với công việc của họ. Tôi đang rất muốn trốn vào một nơi nào đó... huhu tôi rất muốn khóc.. Nhìn ngang nhìn ngửa - một chặng đường qua đã quá dài - mà tôi thì tuổi hạ đã rời xa tôi đã xa lắm rồi.. và tôi đang một mình với chút choáng váng vì ly rượu! Tôi đang say.

Say vì vui hay vì buồn, vì sao mọi người cứ giữ tôi lại với công việc, hay vì tình nghĩa 20 năm cùng làm việc với nhau, mà ở nhà tôi cũng có nhiều việc để lo cho con cái lắm đó, nhưng ở đây họ cứ giữ tôi ở lại... huhuuuu



Cô Jenifer Tổng GĐ - Chairman - TTM - Lydia Deputy GD.


TTM và Tổng Tài (chức vụ cao hơn chairmain)
tất cả các vị trên đều nhỏ tuổi hơn tôi

Tôi ngồi một mình giữa khuya với tí choáng váng của cuộc đời.

Tôi - tuổi đời đã rất cao rồi, mà từ sáng đến giờ, sáng sớm thảo luận với nhau thì không có rượu, tối đến trong party của Cty, tất cả chóp-bu của Cty đều qua Campuchia, ăn bữa cơm, uống ly rượu với nhau, tôi chỉ một ly là đã say và đã rất xấu xí - vậy mà tất cả những người ở đây đều chỉ một câu "Cty cần cô";

Còn tôi, tôi cần gì cho tôi!! huhu...


Ngồi viết vài giòng với khó xử và buồn tênh..

TTM
PP. 08/06/2013



28 comments:

  1. Chị ơi!Được say như thế là dzui rồi!
    Em thì chỉ say một mình thôi!
    Không còn có ai cần mình, mới là say nghiên ngã chị ạ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Như Thị ơi! bây giờ thì chị đã tỉnh rụi rồi.. hihihi
      Chẳng phải gì quan trọng lắm đâu chỉ là vì công việc nó đang trơn tru mà mình thì quá cái tuổi hưu rồi.. mọi người nói mãi thì mình ngại thiệt đó em ạ..

      Ừ nhỉ! sẽ tới một lúc chẳng ai cần ta.. dù không quên thì họ cũng bỏ ta mà đi. Lúc ấy nhất định cũng chẳng say em ạ.

      Delete
  2. Öi thuong chi qua ...thê thi trên buoc duong công danh , chi da thành công rât nhiêu ...thành công trong công viêc và thành công trong quan hê dôi xu voi nhung nguoi chung quanh ...ho yêu mên chi ...ho không muôn roi xa chi ...nhung tâm long chân thành ...thât kho xu chi hén ! Nhung minh cung phai co lôi di riêng cua minh chi oi ...tuôi doi và suc khoe không thiên vi môt ai dâu chi nhi ? Chuc chi cua em vuot qua moi kho khan dê tâm duoc binh an chi nhé !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em! chị viết xong thì cái say nó thấm nên chị đi khò khò..
      Chị sẽ vượt qua mọi khó khăn thôi em.

      Delete
  3. Tỉnh queo mãi cũng buồn lâu lâu say một bữa để đổi không khí.
    Sau khi tỉnh táo lại thì quyết đinh về hay ở lại CPC ???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Về nhà một mình mới thấm say, nên gõ vội vài giòng, khuya thức giấc tỉnh rượu nhìn lại tính gỡ bỏ entry, nhưng thấy còm của trưởng lão vào bạn bè thế là để luôn cho bà già tự xấu hổ chơi.. hihi

      Thứ hai sẽ trả lời đó anh Bu ơi!

      Delete
  4. công việc thì cần mình
    nhưng những chuyện ngoài công việc cũng cần mình...
    em chỉ biết chia sẻ cùng chị vì em cũng đang bù đầu với công việc..................

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em làm việc ở gần nhà, đi làm là điều cần thiết, nhưng khi xong việc là về với cái tổ ấm của mình. Còn chị ở bên đây, hết giờ về phòng nghỉ ngơi thì chỉ có một mình, xa con cháu.. nên phải đắn đo đó em.

      Delete
  5. Nghe nhạc văng vẳng, nhìn vào bàn thì thấy laptop vẫn mở, nhìn đồng hồ thì.. đã là 01:33AM ngày 9/6/2013. Nhìn thấy mấy tấm hình và entry, xấu hổ quá định để entry vào chế độ private thì đã có 4 cái còm của các bậc cao nhân rồi.. huhuuuuuuuuuu xấu hổ chưa kìa. :(

    Hết say rồi, nhưng để giữ gìn cái nhan sắc mùa hạ, đành đi ngủ tiếp đây. Mai tính tiếp...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Các bạn vào đọc đừng có cười bà già nha.. :)

      Delete
  6. Đất nước Campuchia cần chị. Cty cần chị. Vì chủ nghĩa quốc tế và tình hữu nghị giữa các dân tộc, chị Mai cố lên, cốlên...:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đất nước đó chẳng cần gì chị đâu em.. hihi Chỉ có mấy ông chủ tập đoàn này cần chị cũng có thể vì tình nghĩa 20 năm làm việc với nhau mà cũng vì chị còn khỏe để giúp cho họ đó em.

      Delete
  7. Đất say đất cũng lăn quay
    Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười ( Tản Đà)
    Chị Mai say một chút thôi
    Say rồi lại tỉnh... cho đời lên hương!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tỉnh rồi lại thấy thương thương
      Thương cho cái tuổi chải bươn đến già..

      Delete
  8. Nói về say thì hình như em chưa say rượu, chỉ say men tình thôi à hihihi.Đôi khi nhàn rỗi quá cũng có cái chán đó chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Say men tình thì cũng lạ đó Nilan nhỉ! Nói về nhàn thì ta đừng để cho ta quá nhàn em hén.

      Delete
  9. Say như rứa là vui đó chị,
    Khi cuộc đời chan chưa niềm tin,
    Thì phải say như chưa từng có thể,
    Một ly rượu nồng nghiêng ngả cả trời Cam.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, đôi khi cũng nên say tí ti với bạn bè em nhỉ?

      Delete
  10. Hai entry vừa rồi rất tâm trạng :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Biết vậy mà anh Hiệp còn cười bà già này nữa hix :(

      Delete
  11. Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước...

    ReplyDelete
  12. Giờ này chắc chị đã quyết định rồi. Cuối cùng là về hay ở lại hả chị. Chị thật là con người sung sướng vì còn tỏa sáng và giúp ích được cho bao nhiêu người!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em à, cuối cùng thì đã hứa cố gắng đến cuối năm, nhưng không biết chừng chị lại nghỉ sớm hơn đó!

      Delete
  13. Tỉnh say, say tỉnh có sao đâu
    Say để quên đi một chút sầu
    Để thêm một chút niềm vui sướng
    Để mãi bên nhau, bạn của nhau!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Say tỉnh tỉnh say vẫn là say
      Càng say càng nhớ những đắng cay
      Niềm vui luôn ở quanh ta đó
      Vậy mà ẩn hiện lúc ta say..

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...