Monday, April 22, 2013

Hoa Xương Rồng

Ở đất nước mình cũng có trồng loại Xương rồng này, nhưng hình như chưa bao giờ tôi thấy hoa của nó cả. Vậy mà vào buổi sáng hôm nay ở trên đất nước chùa Tháp này tôi đã nhìn thấy chậu xương rồng này nở hoa, đóa hoa kiên cường nở ra màu đỏ rực rỡ giữa cái nắng gay gắt và khô cằn! 

Hoa Cactus - hoa xương rồng.

 


Làm cho tôi lại chợt nhớ đến một câu chuyện nói về cây xương rồng trong một tác phẩm văn học của nhà văn Nga từ những thế kỉ trước mà tôi đọc được trên vài trang net (tôi không thấy nói về tên của nhà văn).

"Câu chuyện bắt đầu là hình ảnh cây xương rồng cằn cỗi ở một làng quê hẻo lánh và âm u. Nơi ấy chỉ có con người tất bật với cuộc sống đầy khó khăn với những nỗi lo. Nơi ấy có một chàng trai thầm yêu một cô gái. Và nơi ấy có tiếng nói tình yêu đọng lại trên những cánh hoa xương rồng.

Chàng trai yêu cô gái say đắm, và có lẽ cô gái cũng vậy. Nhưng điều đáng buồn là cả hai người đều không dám thổ lộ. Đến một ngày khi họ ngồi tâm sự với nhau, chàng trai đã dũng cảm thổ lộ trong nỗi lòng và chờ đợi. Nhưng ngày này qua ngày khác chàng trai chỉ nhận được từ cô gái một chậu cây xương rồng.Thật lạ!

Theo thời gian tình yêu ấy nhạt phai, chàng trai thì thất vọng còn cô gái thì hi vọng chàng trai hiểu mình. Nhưng đến một ngày, cô gái đi lấy chồng. Chàng trai càng đau khổ hơn nữa. Lúc ấy chàng vẫn không hiểu tại sao cô gái lại tặng mình chậu cây ấy. Chàng muốn tìm câu trả lời. Chàng cùng chậu cây tìm đến nhà cô gái. Chỉ còn anh trai cô gái ở nhà bên những chậu xương rồng nở hoa. Người anh trai ấy là bạn của chàng trai. Và chàng trai đã nhận được câu trả lời.

Một câu trả lời đầy bất ngờ và khó khăn. Mà có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ấy. Tất cả là tại chàng, chính chàng mà thôi. Vì chàng đã nói dối cô gái là chàng học tiếng Tây Ban Nha. Và theo tiếng TÂY BAN NHA cây xương rồng có nghĩa là: "Hãy đến và mang em đi!".

Kết thúc câu chuyện là hình ảnh chàng trai bên chậu cây xương rồng đang tàn úa. Chàng khóc. Có lẽ xa xa cô gái cũng đang khóc, khóc vì tại sao chàng không hiểu mình, phải chăng chàng đã thay đổi!"



Câu chuyện được tôi sưu tầm trên net chẳng liên quan gì đến đóa hoa mà tôi chụp được vào sáng nay. Nhưng đọc lại câu chuyện, nghĩ về ý nghĩa của hoa Xương Rồng thì thật lạ đúng không hở các bạn?

Vậy các bạn gái nhà mình nhớ kỹ ý nghĩa về loại hoa này nhé! đừng có mà tặng hoa xương rồng cho người lạ đó! Còn nếu có chàng bạn trai nào tỏ tình thì cứ trả lời thẳng chứ đừng e lệ lãng mạn mà tặng hoa thay lời muốn nói nhé! Thời xưa đã vậy, thời buổi này lại càng chẳng có mấy ai quan tâm đến ý nghĩa của các loài hoa nữa đâu!


TTM.
PP. 21/4/2013

27 comments:

  1. Chỉ là một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện về tình yêu thôi chị nhỉ! Thực ra tình yêu không cần bất cứ một ngôn ngữ nào, bản thân nó có ngôn ngữ riêng của nó. Chỉ có điều tình yêu còn phải có nhân duyên nữa. Nhân duyên chưa đến thì tình yêu cũng chỉ là kỷ niệm. Dù sao xương rồng nở hoa cũng rất đẹp chị nhỉ. Đôi khi mỗi người cũng phải cảm ơn số phận vì ta có một vài mối tình chân thành và lãng mạn chứ không phải chỉ có một mối tình duy nhất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng đồng ý với em quan điểm về tình yêu, chỉ cần tín hiệu gặp nhau là tự nó đến hay tự nó sẽ ra đi, nhưng nhân duyên thì do nghiệp lực của mỗi một nửa mà đưa họ đến với nhau.

      Ở đời, đôi khi có được một mối tình chân đã khó, thế mà Jo có tới vài mối tình thì hạnh phúc thay!

      Delete
  2. Hihi...
    Em mà muốn thì cứ theo chàng "thổi lổ tai" miết là...xong ngay!
    Nói chi bằng uyển ngữ chị ha?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihiii chị thì cũng nghĩ Như Thị sẽ dùng biện pháp ấy Như Thị nhỉ?

      Delete
    2. "thổi lỗ tai" là sao dzậy 2 bà chị?

      Delete
    3. Là kê cái môi vào cái tai của người cần thổi phù phù đó Giáo! :)

      Delete
    4. Hihi...
      Giáo ơi, thổi lổ tai là cứ ghé môi, rà môi vào tai của "ảnh" mà rủ rỉ rù rì, anh ơi, em mê anh quá hà!
      Thổi quài là "ảnh" chịu hổng nỗi, ngã cái rật ngay, Giáo ui!!!

      Delete
  3. Đọc xong chuyện này thì hạ quyết tâm từ nay không học ngoại ngữ nữa. hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Nano nói "Không học ngoại ngữ nữa" sẽ xảy ra hai trường hợp:

      1. Khi nàng dùng hoa thay lời nói thì chàng cứ để hoa tuột khỏi tầm tay,

      2. hay là khi nàng tặng hoa thì anh hỏi thẳng: "Nàng ơi! đừng dùng lời của hoa mà nàng hãy dùng tiếng oanh thỏ thẻ để trả lời ta đi"!!

      Vậy ý của anh là rơi vào trường hợp nào để nàng ấy chuẩn bị tinh thần nhé! :)

      Delete
  4. Hihi, lãng mạn như con nhạn.Em mà thích ai thì em ..quát vào tai liền :))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehe với Lem Lém nè. Cứ thấy cái nick là biết ngay là nàng thôi.. hii

      Delete
  5. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  6. 1- Bu tui đã từng có 80 chậu xương rồng, trong số đó rất nhiều chậu do bạn gái tặng nhờ trời người tặng và người nhận không biết tiếng Tây Ban Nhà (nói chung ngoại ngữ gì cũng dốt) hehehe
    2- Bu mê mẫn xương rồng không phải vì hoa. Hoa xương rồng tuyệt đẹp song chóng tàn quá. Bản thân cây xương rồng có nhiều hình thù lạ mắt, tạo hóa đã cho nó những hình kiến khối trúc phong phú tuyệt vời.
    3- Bạn TTM đến một nhà sưu tập xương rồng có hàng trăm chậu mới thấy hoa xương rồng không phải là thứ mà người ta chú ý nhiều.

    ReplyDelete
    Replies
    1. 80 chậu là quá nhiều, nhà M có vài chậu nhỏ có trổ hoa vàng nhẹ mong manh, thế mà nuôi trồng chăm cho nó quá khó khăn.

      May quá, trước hết là người nhận không biết tiếng Tây Ban Nha, thứ nữa là ngày ấy không có google cho các nàng search trước khi tặng hoa, hoặc biết ý nghĩa của nó thì chắc các nàng cũng đành câm lặng trước người nhận chẳng biết về lời hoa muốn nói rồi.

      Vâng hoa xương rồi tuyệt đẹp, nhưng gai góc quá, bản thân M chỉ thích ngắm xa xa thôi anh Bu ạ.

      Delete
    2. Chỉ để ngắm cây không thôi thì 80 chậu là còn ít quá.

      Delete
  7. Cây trông kỳ cục lại gai góc cùng mình ra hoa cũng hay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng lạ quá anh PH-Hiệp nhỉ! Cây sống trong môi trường khô cằn, thế mà lại ra hoa đẹp mới lạ chứ!

      Delete
  8. Giáo phải đi vòng vèo mãi mới vào blog chị được nè! hic... Mọi hôm cứ vào nhầm trang Google ko hà, ko tìm ra được đường vào nhà chị gì hết! Giờ thì Giáo add chị được rùi, hehe...
    Nhưng cho Giáo hỏi, chị bảo bên chị có đến mấy bộ đếm, Giáo thix cứ vào lấy, mà sao G. hỏng thấy cái nào hết, chỉ thấy 1 cái giống bên nhà G. thui! Vậy chị tìm cách chỉnh lại số online cho chính xác rùi bày cho G. đi, G. chào thua rùi! hehe...
    Chúc chị vui nè! à quên khen, nhà đẹp quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bi giờ thì có link add vào Inbox, vậy là OK rồi hén.

      Trong nhà này chị già có tới 4 cái bộ đếm:
      1. Views (của blogspot, cái này lấy từ tiện ích ra thì khỏi nói hén)
      2. Bên tay trái thì có 1 cái counter đếm bước chân của từng ngày, giống bên nhà em, có điều bên đó hình như chọn tiếng Pháp.
      3. Dưới cái chân trang này có tới 2 cái đó. Một cái ai vào là báo tin người đến là ai ngay, khỏi trốn.
      4. Một cái nữa là đếm cờ. Nghĩa là bạn bè năm châu bốn bể, ai đến cũng thấy cái dấu cờ của nước mình đó em. Em mang cái này về thì khi chị già qua nhà em thấy cờ Khmer là biết chị đã lén lén đi vào nhà em.. hii


      Delete
  9. Mấy ai mà dùng hoa Xương Rồng để tặng cho người yêu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy mới có chuyện nói Nilan nhỉ!

      Delete
    2. Ni ui, giao đang cầm cái hoa xương rồng trên tay dòm quanh quất mà hỏng thấy ai để tặng đây nè! hic...

      Delete
    3. Giáo à, tích cực lên nhé! và tìm đc rồi thì nhớ ghi chữ Tây Ban Nha ra, kẻo chàng lại cứ im lặng mang về chỉ ngắm.. xương rồng. :)

      Delete
  10. Tôi có một kỷ niêm khi vào Bình Định, xe dừng dọc đường, ven đường thấy loài hoa này khoe sắc. Hái hoa và một vài quả, quả Xương Rồng chín đỏ như một bông hoa Lựu úa. Lên xe, trời ơi, nhặt gai Xương Rồng. Bà nhà tôi thủng thỉnh: Ham những lạ thì tự nhổ gai...
    .
    Giờ vẫn nhớ và nhớ hơn khi đọc bài viết này.
    Một kỷ niệm chia sẻ cùng Mai.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ý chị nhà nhắc nhở anh là đừng ham hoa lạ vì hoa lạ chứa đầy gai đó hihi

      Delete
  11. Tôi không biết tiếng TÂY BAN NHA nhưng thấy thú vị vì tên hoa (Danh từ) mà lại có ý nghĩa như một câu cầu khiến! Cả một câu đàng hoàng!
    Cám ơn câu chuyện và ảnh HOA!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh ghé thăm là vui rồi.
      May là chẳng ai biết tiếng Tây Ban Nha anh Vũ Nho nhỉ?

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...