Saturday, February 2, 2013

Ngôi mộ rộng 200m2, giá 5 tỷ đồng ở Hòa Bình


Riêng phiến đá trắng nguyên khối nặng gần 10 tấn để chế tác làm mộ đã có giá hơn 1 tỷ đồng, vị trí đặt cũng đẹp nhất trong nghĩa trang Lạc Hồng Viên.

Ban quản lý nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) cho hay, ngôi mộ thuộc sở hữu của một đại gia ở miền Nam. Cả khu mộ đáng giá bạc tỷ do hội tụ các yếu tố như, xây dựng trên khuôn viên rộng, vị trí đẹp, vật liệu hiếm, kỳ công kèm theo dịch vụ coi sóc vĩnh viễn.

Theo lời ông Trần Tuấn Anh, đại diện ban quản lý nghĩa trang Lạc Hồng Viên, chỉ tính riêng tổng giá trị đất khu mộ rộng hơn 200m2 tại thời điểm này đã lên tới hơn 3 tỷ đồng, tương đương 15 triệu đồng/m2.

Những người quản trang ở đây cũng tiết lộ, một yếu tố nữa khiến ngôi mộ đáng giá bạc tỷ là phần thân mộ được tạc từ phiến đá toàn bộ màu trắng muốt, nguyên khối tuyển chọn từ vùng núi đá ở Nghệ An. Phải rất kỳ công, những nghệ nhân mới tìm được phiến đá đủ tiêu chuẩn để tạc thân mộ. Công đoạn đục đẽo ròng rã mất cả tháng mới xong thân mộ nặng gần 10 tấn.

“Hoàn thành xong thân mộ nặng như vậy nên công đoạn vận chuyển, đặt mộ cũng khó khăn không kém, phải dùng xe tải lớn và cần cẩu chuyên dụng. Nguyên công tìm kiếm đá, rồi đục đẽo, tạo hình, vận chuyển khối đá này đã tốn hơn 1 tỷ đồng. Phần dưới ngôi mộ đá trắng này là bộ quách cũng bằng đá trắng bao ngoài, bên trong quách đá là lớp gỗ trai được nhập khẩu từ nước ngoài. Chỉ tính riêng bộ quách đã có giá hơn nửa tỷ đồng”, ông Tuấn Anh cho biết.

Ngoài ra, phần trang trí khuôn viên ngôi mộ còn được quy hoạch như khu vườn nhà với hàng rào, cánh cổng vào, lối đi lát đá trắng uốn lượn, trải sỏi hai bên, thảm cỏ xanh mướt và hồ sen. Tổng chi phí để hoàn thiện ước tính cũng gần 100 triệu đồng.

Ban quản lý nghĩa trang Lạc Hồng Viên cũng cho biết thêm, dịch vụ coi sóc ngôi mộ do gia đình yêu cầu cũng là điều khiến ngôi mộ có giá trị xấp xỉ một căn chung cư hạng sang ở Hà Nội. Theo đó, gia đình yêu cầu ngôi mộ sẽ được coi sóc vĩnh viễn, luôn có hoa tươi, hằng ngày khu mộ được lau chùi, dọn vệ sinh, thay nước, thắp hương. Ngày rằm, mùng một đầu tháng, dịp lễ tết, giỗ chạp đều có hoa thơm, quả ngọt, bánh cúng đầy đủ.

“Gia đình chủ nhân ngôi mộ đã có lần đề nghị thuê bảo vệ đứng canh ở phần mộ 24/24 dù khu nghĩa trang này luôn có bảo vệ tuần tra. Song, ban quản lý chúng tôi thấy không cần thiết, nên không nhận lời. Tuy nhiên, trong thời gian tới, theo nguyện vọng của nhiều gia đình, ban quản lý nghĩa trang sẽ triển khai lắp đặt hệ thống loa đá ở các phần mộ để hằng ngày mở băng tụng kinh niệm phật vào những giờ nhất định”, đại diện ban quản lý nghĩa trang này tiết lộ.



Những hình ảnh về ngôi mộ bạc tỷ:




Ngôi mộ này tọa lạc ở nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), theo tiết lộ từ đại diện ban quản lý nghĩa trang là của một đại gia ở miền Nam. Điều đặc biệt là phiến đá trắng nguyên khối làm mộ được tuyển chọn, đưa về từ vùng núi Nghệ An, có giá hơn 1 tỷ đồng đã bao gồm công đục đẽo, tạo hình. Phải mất hơn một tháng trời, việc chế tác khối đá nói trên mới hoàn tất.

Khuôn viên 200m2 của ngôi mộ này không khác gì một công viên. Chỉ tiền đất để xây dựng đã lên tới 3 tỷ đồng, tính ra là 15 triệu đồng/m2, đắt tương đương với giá đất nền tại một số khu vực ngoại thành Hà Nội. Còn nếu so với giá chung cư hiện nay, mức này tương đương với mỗi m2 sàn tại căn hộ thuộc phân khúc trung cấp, bình dân.

Cổng vào được thiết kế với màu trắng bắt mắt.



... có lối đi lát đá quanh co, uốn lượn...

... được trải sỏi...

Không đơn thuần là nơi an nghỉ của người chết, ngôi mộ nó trên còn có hồ nước, ghế đá y như một công viên thực thụ. Theo người đại diện Lạc Hồng Viên, giá đất 3 tỷ, khối đá hơn 1 tỷ, nhưng còn phải kể đến bộ quách đựng hài cốt được làm bằng đá, trong lát gỗ trai nhập khẩu từ nước ngoài giá hơn 500 triệu đồng. Thêm chi phí trang trí các vật dụng khác như ghế, hồ, cây cảnh... lên tới hơn 100 triệu đồng, thì tổng giá trị của ngôi mộ nói trên đã lên tới gần 5 tỷ đồng.



Hàng rào trắng và cây xanh trong khuôn viên ngôi mộ này cũng thường xuyên được chăm sóc cẩn thận.

Thậm chí, quản lý nghĩa trang còn cho biết thêm, việc chăm sóc ngôi mộ này được làm hợp đồng, với các nội dung là hoa tươi, hương nhang được cắm hàng ngày, lễ tết có thắp hương, lau chùi, dọn dẹp vệ sinh đầy đủ. "Những người thân trong gia đình còn yêu cầu có bảo vệ canh giữ 24/24, nhưng thấy chưa cần thiết vì ở nghĩa trang này có bảo vệ chung đi tuần hàng ngày, nên chúng tôi chưa đồng ý", vị đại diện này cho biết.


Khu nghĩa trang này có 6 đồi, gồm 5 đồi ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và đồi Tượng Phật. Trong đó, giá đất ở đồi Tượng Phật đắt nhất, sau đó đến đồi Kim. Ngôi mộ 5 tỷ nói trên nằm ở đồi Kim.


Ngoài những phần mộ có giá "khủng" như trên, tại đây, cũng có những ngôi khác giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.


Tiêu chí để định giá, ngoài diện tích đất, còn là vị trí, độ cao và các yêu cầu của người nhà trong quá trình xây dựng, chăm sóc.

(Theo Infonet và trang Yahoo news)

6 comments:

  1. Út ko biết phải nói gì về chuyện này nữa, Út có 1 cô bạn bị ung thư dạ dày, ước gì cô bạn ấy có được 10% tổng số tiền ấy của người nằm dưới lòng đất kia thì cô ấy chắc sẽ ko nằm xuống như người đó, số mạng.
    Đọc cái này sao thấy " ngưỡng mộ" quá.
    Chị à! Chị ngủ ngon nhe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng không biết nói như thế nào nữa Út ạ.

      Delete
  2. thanks TTM đã sưu tầm tin trên cho bè bạn,Tài sản của thiên nhiên đươc chia đều cho tất cả các sinh vật sống trên trái đất,nhưng sự phân bố không hoàn chỉnh nên có người thưa người thiếu,Người thừa đừng tưởng rằng ta giỏi nên ta có quyền hường trọn.Khi loài người kết thúc một chu kỳ sống trên trái đất,khi tất cả các sinh vật khác cũng hưỡng những sự tiến hòa ấy,thì những người thưa thãi ấy sẽ ở lại để đợi số vật chất mà họ kiềm đươc tiêu hủy hết,rồi mới đến lượt họ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cũng thấy bất nhẫn khi đọc tin này.
      Nhưng biết đâu, theo luật Nhân quả thì có lẽ họ hưởng những gì kiếp trước đã gieo? Cứ nghĩ vậy cho nhẹ lòng!

      Delete
    2. Cuộc đời vô thường, người mất thì chẳng để ý đến, nhưng người sống thì có suy nghĩ của người sống. Làm gì để có phước báu để lại cho đời thì thật khó lắm thay.

      Delete
  3. Riêng em thì chỉ muốn phán một câu thôi:
    ÁC!!!!!!!

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...