Friday, February 1, 2013

Tiễn biệt cựu hoàng Sihanouk..


Sau 100 ngày quàng tại Hoàng cung, hôm nay ngày 1/2/2013 toàn thể nhân dân Campuchia sẽ tiễn linh cửu Hoàng Thái thượng Norodom Sihanouk đến nơi hỏa táng an nghỉ cuối cùng.

 
  • Ngày 01/02/2013 rước linh cửu ông đưa ra nơi hỏa táng.
  • Ngày 04/01/2013 hỏa táng.

Nhân dịp này nhà nước qui định công nhân được nghỉ việc ngày 1/2 và ngày 4/2, nhưng ngày 3/2 nhằm ngày Chủ nhật nên vào ngày 2/2 đa số doanh nghiệp đều cho công nhân nghỉ phép, thế là công nhân được nghỉ 4 ngày liên tiếp để tiễn cựu hoàng.


Chương trình hỏa táng từ ngày 1 đến ngày 4/2/2013 như sau:

Ngày 1/2 : sẽ rước linh cửu của cựu hoàng ra khỏi Hoàng cung, đi vòng ra đài Độc Lập vòng quanh thành phố Phnom Penh, đến chùa Wat Phnom, rồi trở về ngôi chùa bên cạnh Hoàng cung để ở nơi ấy 3 ngày.
Ngày 4/2 : sẽ hỏa táng ngài theo tục lệ của hoàng cung.




Ngày 15/10/2012 cựu hoàng mất, ngày 17/10 tôi cũng tham gia với đoàn người đến trước hoàng cung chờ đón ngài trở về. Ở đây tôi đã tận mắt chứng kiến những dòng người từ cả nước đổ về, những hình ảnh của người dân xứ này đối với Quốc Vương của họ trong ba tháng vừa qua ta cũng cảm thấy trân trọng vô cùng.

Hôm 17/10/2012 từ 14g30 đến 17g30 tôi chụp rất nhiều hình ảnh toàn dân nghênh đón trước Hoàng cung, nhưng không bao quát như những hình ảnh mà tôi lấy trên net. Nên gửi vào đây cho bạn bè suy gẫm về con người ở đất nước láng giềng của chúng ta.


Hình ảnh trong tuần đầu tiên từ ngày 17/10/2012 khi đóng linh cửu của từ phi trường Phnom Penh về Hoàng cung.


Hơn 100 ngàn người tự nguyện ra đứng đón thi hài của cựu vươngtừ Phi trường về tới Hoàng Cung.



Ngoài hoàng cung hôm 17/10/2012

Trước cửa hoàng cung

 

Ngoài hoàng cung.



Những người khuyết tật vào hoàng cung viếng
 
Quang cảnh hôm 17/102/2012

Những người dân từ làng quê xa đến viếng đã nằm ngoài đường ngủ
để chờ đón ngài từ phi trường về..


 *
**
*

Những hình ảnh chuẩn bị từ mấy ngày nay:



Trước tiếp giáp dòng sông Tonle Sap và Mekong


Trước tiếp giáp dòng sông Tonle Sap và Mekong


 *
**
*
Sau khi rước linh cửu ra khỏi hoàng cung, dự kiến sẽ để ở ngôi chùa này trong 3 ngày. Đến ngày 4/2 sẽ rước qua Tháp để hỏa táng.
Ngôi chùa lớn này ở bên cạnh Hoàng cung, hình trang hoàng lúc di chuyển linh cửu Tổ Hoàng của Sihanouk từ hoàng cung đến chùa và nay đang chuẩn bị đón linh cửu của cựu hoàng Sihanouk.



Nơi để Tháp hỏa táng cựu hoàng Sihanouk.


Trước đây là một sân cỏ rộng trước viện bảo tàng, ngày 17/10 hôm ấy tôi đã mua hoa sen trắng và đứng ở nơi này chụp vài tấm hình, nay đã được xây tường, xây tháp để chuẩn bị cho lễ hỏa táng vào ngày 04/02/2013. Mái màu đỏ là vành đai của tháp hỏa thiêu mới xây, phía xa là hoàng cung.

Cảnh cũng "vật đổi sao dời" huống chi trăm năm đời người nhỉ?


Khuôn viên tháp hỏa thiêu mới xây xong.

Khuôn viên hỏa thiêu vđêm, bên cạnh một ngôi chùa và Hoàng cung

Tháp hỏa táng đã xây xong

Khuôn viên hỏa táng - Tháp cao là tháp hỏa táng

Cửa vào khuôn viên.


 Đường đi của buổi tiễn hôm nay:

Màu vàng là Hoàng cung, màu đỏ là nơi hỏa táng ngài.




Đài Độc lập đoàn người tiễn đưa linh cửu của cựu hoàng đi chào tiễn biệt thành phố PP sẽ đi ngang qua đây.

Đài Độc Lập

Wat Phnom Pagoda (Chùa Phnom - chùa Bà)
Hôm xưa mấy bạn tôi cũng đã ghé qua đây.





 Những đồng tiền 1000Riels mới được in có hình chiếc thuyền rồng chở linh cửu của Cựu hoàng Sihanouk. (Hàng tháng tôi đều thấy tiền mới, sao lại cứ in tiềnliên tục nhỉ?)





Bản đồ Campuchia thủa xa xưa, giờ những động vật quí hiếm ấy không còn nữa
Rừng xanh nay cũng trơ trọi không còn lại bao nhiêu.



Bây giờ ở quảng trường trước Hoàng cung chắc đã đông nghẹt người, hôm nay dù công nhân nghỉ việc nhưng một số cán bộ vẫn phải làm việc, nên tôi không đến Hoàng cung như hôm chủ nhật ngày 17/10 năm ngoái, lúc nghinh đón thi hài của Cựu Hoàng về.


Dòng người dân hôm ấy


Đây là quảng trường trồng cỏ trước viện Bảo tàng quốc gia, nay đã xây tháp hỏa táng cho cựu hoàng.


Hôm ấy khắp các con đường đều bán hoa Sen, cô bé đang thắt những cánh hoa..


Và tôi đã mua một đóa Sen và quay về phía Hoàng cung và công viên cỏ để chụp hình, lúc ấy tôi cũng không ngờ là nơi này sẽ được nhà nước chọn để xây tháp hỏa thiêu cho cựu hoàng.

Tôi và Quảng trường cỏ hôm ấy, phía sau đó là Hoàng cung Sihanouk.

 
Cùng dòng người mặc áo trắng chúng tôi tiếp tục đi bộ về phía hoàng cung.


 
Dòng người tụ tập về Quảng trường ở trước Hoàng cung Sihanouk.


Bên vệ đường những người già. Ở giữa đường những đàn chim Bồ câu chẳng sợ người cũng chen chân đứng nơi đó..

Hôm ấy nắng lắm, những người già đột nhiên được một ông khách nước ngoài đến quạt và chăm sóc nước non.



Tôi đứng chờ mãi trong nắng chẳng rời, trăm năm chỉ thấy một lần, chiều xuống, cành hoa Sen cầm ở tay mọi người  và trên tay tôi cũng đã cụp đầu xuống vì nắng.








Hàng tháng tôi thường qua lại làm việc ở bên đây, đã bao năm rồi! Nhìn văn hóa và con người, thấy tận mắt cuộc sống của người dân ở nơi này cũng biết bao tình. Mai này xa rồi, chắc tôi sẽ nhớ.

Hôm nay, ngoài những di tích đền đài, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp mà bạn luôn giữ gìn, bên cạnh đó vẫn còn những nhiễu nhương những khập khễnh, cho nên dù bạn đang ở thể chế nào, dù đất nước bạn còn nhiều bất cập, dù người dân còn phiêu linh vất vả, dù còn nhiều bất bình đẳng trong giai cấp, trong cuộc sống ở nơi này, Tôi vẫn kính cẩn thắp nén nhang trước bàn thờ ngài (nhà nước qui định đặt ở từng doanh nghiệp cho người dân kính bái), mong hương linh ngài có linh hiển phù hộ cho hậu thế của ngài.


TTM.
PP. 01/02/2013



11 comments:

  1. Trân trọng tâm thành của Bạn Yêu.
    Thương Bạn mình lắm nghen!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cả ngày hôm qua M bận đủ thứ đó ThuNhan ơi!
      Buổi tối mới mở TV Campuchia để xem lại buổi diễu hành của Sihanouk tiễn biệt thần dân của mình để tới tháp hỏa táng cũng tới khuya.

      Delete
  2. Đúng là sướng như vua
    Phóng viên TTM cập nhật kịp thời lắm...
    Sắp lên đường về quận 2 chưa??

    ReplyDelete
  3. Rất Hoành Tráng- Entry và Ngoài đời. Trang nghiêm, nhưng chắc tốn kém lắm, khi đất nước Camb còn nghèo. TTM công tác nhiều năm bên ấy chắc chắn nhiều tâm sự, kỉ niệm và chúng sẽ đeo đẳng đến khi TTM xa đát nước Camb này!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Di sản Angor để lại cho hậu thế một năm biết bao nhiêu là tiền cơ mà Bicon ơi!

      Delete
  4. Một phóng sự ảnh tuyệt vời.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đêm hôm qua M xem lại TV Campuchia chiếu lại buổi diễu hành tiễn biệt cũng đẹp và hoành tráng lắm anh Nano ạ.

      Các bạn nói đất nước còn nghèo.. nhưng thật ra đất nước Camb chẳng nghèo, chỉ là việc điều phối những ngân quĩ đó như thế nào mà thôi.

      Delete
  5. Wao. Tuyệt vời quá chị à. Giờ chắc chị chuẩn bị ngày mới rồi, Út loay hoay mãi mới xong việc sang chúc chị ngủ ngon thì sáng rồi. Ngày mới an lành và ấm áp nha chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời sao thức khuya vậy Út ơi!
      Vậy ban ngày nên ngủ lại cho đầy giấc nhé.

      Delete
  6. Nhập diệt-Quy tiên-Từ trần-Chết...
    Nói chung, cũng chỉ là...hết thở!
    Nhưng đã hết thở mà lại lấy thêm của cuộc đời quá nhiều như vậy, em thấy hơi...bất nhẫn chị ạ!

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...