Wednesday, July 22, 2015

HÔM ẤY THUYỀN CỨ LƯỚT THEO CON SÓNG XA BỜ..


Thật là thiếu xót nếu đến Phnom Penh mà không cho các bạn của mình đi dạo trên con sông nổi tiếng của vùng đồng bằng châu thổ này.

TP. Phnom Penh nằm sát một bên bờ sông Tonle Sap và đối diện là vùng giao nhau của con sông Tonle Sap chảy từ biển hồ xuống và sông Mekong - là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Myanma, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam.





Cho nên cũng như những năm trước, mỗi lần các bạn ghé thăm PP thì điểm đến đầu tiên là thăm con sông này và lần này cũng không ngoại lệ.

Hôm ấy sau khi đón các bạn từ bến xe về đến nhà nghỉ xong, theo chương trình, tôi đưa các bạn trực chỉ ra bờ sông thuê một chiếc du thuyền nhỏ, gọi là du thuyền cho nó sang chứ đó chỉ là một chiếc thuyền vừa phải chuyên cho du khách thuê để đi dạo trên con sông Tonle Sap trước hoàng cung Sihanouk.

Đón bạn từ bến xe về đến nhà nghỉ..


Ra đến bến du thuyền, để tự do chúng tôi thuê nguyên một chiếc thuyền.






Con thuyền rời bến lướt sóng để đi về mũi đất nơi giao nhau của mấy con sông : Mekong - Tonle Sap để chảy về VN sau đó trở về bến. Cảnh vật chiều hôm ấy không nắng, hơi có chút buồn vì trời muốn mưa, vì mực nước con sông đã rất xa bờ, làm sao mà nước không xa bờ được khi mà ở thượng nguồn đầy những con đập ngăn nước ngăn sông để làm thủy điện !







Vậy mà lúc ấy, từ lúc mấy chị em lên thuyền đến lúc thuyền trở về bến, chúng tôi chỉ xôn xao thu lại những hình ảnh của nhau, ngay đến cảnh hai bên sông cũng chưa kịp ngắm cho kỹ nữa !

















Sau khi chụp trên boong xong, chúng tôi xuống tầng dưới và ùa ra mũi thuyền

Chị Chiều vào chỗ ngồi lái thuyền



Tôi mở hàng trước, bò ra sát mũi thuyền ngồi chênh vênh như thế..


Tới hai con nhỏ Deux couleurs này..
























Cả bọn ngồi cheo veo trước sóng gió..




Chúng tôi chỉ có hơn mười người ngồi trên chiếc du thuyền có sức chứa vài chục người cho nên hôm nay nhìn lại trên thuyền hôm ấy thấy cũng rất chênh vênh, vậy mà hôm ấy chúng tôi chẳng sợ gì, quên luôn những biện pháp an toàn khi đi trên sông, trên trời hình như hôm ấy có bay có vài giọt mưa lất phất cũng chẳng sao cứ thế mà đùa vui.. !

Tiếc rằng trong chuyến du hành này có lẽ vì nắng quá, vì trong đoàn có bạn bị ốm, có bạn không khỏe cho nên vẫn còn nhiều nơi chưa ghé được như vào thăm Hoàng cung, ghé tháp Độc Lập chụp hình cho người cao vời vợi trên bầu trời nắng chói chang.. và còn rất nhiều điểm chính vẫn chưa có hình ảnh đó nha.

Hôm nay các bạn hôm nay đã yên ổn ở quê nhà rồi, nhưng có lẽ dư âm của chuyến đi vẫn còn mãi ở trong lòng người..

TTM
PP. 2015/07/11 ~ 13

Note TIỄN BẠN VỀ CỐ QUỐC :
Album : PHNOM PENH mấy ngày rày..
.

No comments:

Post a Comment

:) :( :)) :(( =))

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...