Sunday, July 21, 2013

BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN BÀ HẤP DẪN (Andro)



Sáng nay "đọc và nhòm" bài viết của Andro Tuấn Anh trên Facebook, bà già này nhịn cười không nổi, nên phải đem về đây để các bạn cùng đọc, gẫm và cùng cười với bà già cho vui vào sáng chủ nhật này nha.. hihi

***

Từ chuyến tàu này qua chuyến tàu khác, từ SG trôi đến Vũng Tàu, đời tui cứ lênh đênh theo sóng theo gió. Trong cái bập bềnh, chao đảo ấy tui chợt khám phá ra bí quyết làm đẹp của các bà các cô sau khi ngắm đủ 1001 người đẹp.

Tui sẽ trình bày theo thứ tự từ đầu tới đuôi , sorry các bà làm gì có đuôi, từ đầu tới chân ạ.


1- ĐẦU


Hiếm ai có diễm phúc mang một khuôn mặt yêu kiều cỡ Dương tử Quỳnh hay Marilyn Monroe, do đó ta cần mánh một chút. Ngoài kẻ mắt, tô môi, nhuộm tóc high-light ... tất cả đều chỉ là vô ích nếu thiếu một cặp kính dzâm !

Vâng, thưa quý bà thật đơn giản, một cặp kính dzâm hơi to một chút sẽ đem lại một chút huyền bí, một chút sang trọng và quan trọng hơn là nhìn vào chả ai biết mình đẹp hay xấu !!!!



Chọn kính nên chọn màu nâu hay ám chút hồng, đừng quá sậm, không nên chọn loại đen thủi đen thui nhìn cứ y như thầy bói mù !


2- NGỰC

Hiếm có ai mà có ngực đầy đặn, nõn nà như ... Thôi hổng nói đâu. Nhưng mà chắc chắn là quý bà nào cũng có ngực ! Có điều to nhỏ khác nhau thôi. Mà có thì phải khoe ra. Áo thun bó (tây gọi là T-shirt) , khoét cổ sâu là mặt hàng chiến lược. Tui đố thằng đàn ông nào nhìn một quý bà mà không 'quét' qua bộ ngực.



" Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch đào nguyên suối chửa thông "


Đấy từ xưa thầy đồ thầy khóa làu thông kinh sử thánh hiền còn thế nữa huống hồ là ... Andro !

Mà nếu quý bà quý cô nào có đôi tay đẹp thì có thể tận dụng ưu thế của áo thun ba lỗ, loại áo mà các ông cử tạ hay mặc. Mà nhỡ ngực có hơi nhỏ cũng chả sao, đã có Triumph Maximizer ạ !




3 - MÔNG VÀ ĐÙI

Em thong thả bước trên cầu tàu, mái tóc nâu từng lọn cong cớn uốn quanh khuôn mặt trái xoan kiêu sa với cặp kính mát Gucci nâu nhạt. Dễ thương há ! Chiếc áo T-shirt màu tím than hiệu Giorgio Armani bó sát thân mình, cổ áo trễ tràng để lộ một khe ngực trắng nõn, sâu thẳm mà trên đó lấp lánh một cánh bướm bằng đá quý PNJ. Bao quanh bộ ngực là ... Thôi stop đi , ông đâu phải là máy chiếu tia X đâu ! Chém gió vừa thôi nha.

Đoạn trên tui mới ôn lại có hai bí quyết vừa nêu mà tui cũng muốn ... chảy nước miếng rồi ! Còn thêm cái thứ ba nữa chắc ... chảy máu cam luôn !

Tất cả sẽ không hoàn hảo nếu em không chơi một cái quần short ngắn tới bẹn.

Bí quyết thứ ba để trở thành một phụ nữ hấp dẫn rất đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao lại tiết kiệm vì ít tốn vải chính là một cái quần short. Quần bằng kali, linen, cotton ... gì cũng được, cốt yếu là phải ngắn.

Đôi chân của quý bà sẽ thành một điểm nhấn thu hút đôi mắt của quý ông !

Lỡ chân không đẹp thì đã có vớ da (bas).





Ngoài ra còn một chi tiết phụ nữa là các điểm chiến lược số 2 và số 3 sẽ được gia tăng độ nóng bằng một đôi guốc cao gót, nó sẽ uốn cong cột sống đẩy ngực ra trước và cái mông ra sau, một chữ S đầy nữ tính gợi cảm.

Vì có chiều cao khiêm tốn, danh hài Thúy Nga luôn đi guốc
khoảng 20 cm trong mọi hoạt động.
(Hình này là bà già sưu tầm ở trang Thúy Nga đi thi Hoa hậu ở Mỹ)


Tóm lại :

Để trở thành một phụ nữ hấp dẫn, quý bà quý cô chỉ cần :
  • - Kính dzâm. 
  • - Áo thun hở ngực. 
  • - Quần short siêu ngắn.

Dẫn chứng cụ thể, các bạn xem show ca nhạc đố tìm thấy em nào không hở ngực hay hở đùi. Có khi còn hở cả chỗ khác đi ấy chứ, gọi là lộ hàng !




Thực hành :

  • Mắt kính đen : Có 
  • Áo thun : Có 
  • Quần cụt : Có


Chết mồ rồi ! Tui quên mất một điều :
TRẺ - Cần phải trẻ nữa các bạn ạ !

Andro
10/2011


Hihi.. cám ơn bài viết của Andro nha, được nhắc lại là bài viết từ thời còn ở Multiply, ngày vui nhộn ấy vẫn chẳng xa rời..
Chúc bạn bè mình một ngày chủ nhật thật vui nhé!

Bà già TTM
PP. 21/7/2013




14 comments:

  1. "TRẺ - Cần phải trẻ nữa các bạn ạ !"
    Andro à bây giờ có một thương hiệu mới là "bà già xinh đẹp" coi cũng hấp dẫn lắm ...hehehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời ạ! anh Bu nâng thương hiệu này cao quá tầm rồi.. lại còn thêm câu: "coi cũng hấp dẫn lắm.." thì thì "coi" cái gì mà hấp dẫn cơ .. huhu hay hehe đây ạ!!

      Delete
  2. 1- Vậy là cặp kính xin và hơi to, Dù bên trong mắt toét cũng OK, ngồi cả giờ để kẻ và tô mày mí môi là phí thì giờ ha chị!
    2- Cho nó hai dây cho phanh thây luôn đi, càng tốt mà.
    3- Quần cụt. Em ủng hộ dự án quần cụt đây là điều kiện hiệu quả nhất. Còn hay và dễ quảng đại hơn cả hai điều trên
    OK Duyệt!
    Ơ, Nhưng bà già thì hết cơ hội à!!!
    Chẹp!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dĩ nhiên là Sỏi duyệt rồi hihi
      Thì tác giả nói rồi đó, phải "trẻ" nữa đó Sỏi ạ! mà trẻ thì đối với già! do đó hết cơ hội rồi, vì vậy mà bà già đeo kiếng trắng chứ hẻm có đeo kiếng dâm đâu! hihi

      Delete
  3. tui mà còn trẻ là tui sắm 3 thứ đó liền tù tì!!! hehe...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mà Giáo ơi! qua tâm sự của một bác sĩ tim mạch Andro thì ta thấy cặp mắt đàn ông tinh vi thiệt á! hihix

      Delete
  4. Thật là thú vị!
    Khi cái quan trọng nhất thì Andro lại QUÊN!
    Nhưng không sao. Trẻ. Đúng rồi. Nhưng bao nhiêu là trẻ?
    20 trẻ so với 30.
    30 trẻ so với 40.
    40 trẻ so với 50.
    Cứ thế vậy thì 50, 60 cũng được tính vào trẻ đấy!
    Và bà già vẫn có thể trẻ...chứ sao!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái trẻ của Vũ Nho là cái trẻ của sự an ủi! còn cái trẻ của Andro là cái trẻ của con mắt nhìn. Thôi đành thôi Bà già đành đeo kiếng trắng và chỉ cười cười nụ với những cái yêu thích của cặp mắt quí Ông thôi, chứ hẻm có tham gia vào cái vụ này đâu anh Vũ Nho ơi! hhihiiiiiiiii

      Delete
  5. Thời gian có thể in dấu ấn nhưng tâm hồn thì vẫn có thể trẻ mãi, chị nhỉ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha.. ta an ủi ta, ta mỉm cười chào cái mùa xuân đã qua rất lâu, ta cúi đầu chào cái hạ đang gần rời xa ..

      Delete
  6. Không quan trọng bạn là ai mà quan trọng bạn được ai theo cùng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu không có ai theo cùng thì ta vẫn cứ thong dong với cái ta đang có thì ta mới tồn tại được đó anh Thanhthuoc ạ.

      Delete
  7. Úi trời,
    Em Andro mình tếu táo mà chính xác vô cùng!

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...