Friday, June 21, 2013

Bà Nội


Bà Ngoại - Bà Dì Út Kim - Bà nội TTM
của bé Bảo Huyên.


Bắt đầu một ngày của Bà Nội..

Bà già về đến nhà là búi với con và cháu, nên chẳng còn thời gian đi thăm bạn bè, chúc các bạn luôn an lạc nha!

TTM
SG. 21/6/2013




19 comments:

  1. Mừng cháu chào đời mà hổng thấy hình cháu gì hết!
    Chúc chị vui trong cái lu bu, lù bù với cháu Nội/Ngoại.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihiii còn ủ kỹ mà Nilan ơi! Hôm nào phe phang sau nha.

      Delete
  2. Bà nội 2 ảnh này cười sung sướng rạng rỡ quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà nội đang khoe nụ cười đó Thu Thủy ơi!

      Delete
  3. bà nội dzui quá àh ơi :)

    ReplyDelete
  4. Kính báo BÀ NỘI - Cố vấn kĩ thuật.
    Hôm nay tôi đã đưa bài Ăn tối của Bà Nội về G+ của mình, đồng thời chép bài sở thích của Thủ tướng Đức, chép clip Quan họ về trang.
    Mời Bà Nội ghé xem!
    Tôi tự đánh giá là tiến bộ vượt bậc!
    Chúc Bà Nội và mọi người VUI!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, M vừa qua xem, rất vui khi thấy anh đã thành công, bước hai là đi tìm bạn bè nữa anh ạ.

      Delete
  5. Chúc mừng công dân tý hon
    Chúc mừng bà nội

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Bu, bà nội cưng công dân tý hon quá nên cứ chạy lanh quanh bên cháu quên cả mệt hihi

      Delete
  6. Chúc bà nội vui và hạnh phúc với gia đình thật nhiều nha !

    ReplyDelete
  7. Hỏng thấy cháu nhưng thấy bà nội cười đến mang tai là biết cháu thế nào rùi, hehe...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Để từ từ mới phe phang hình cháu nha Giáo ui! hihi

      Delete
  8. Tất cả vì hậu sinh, phải không các vị tiền bối?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Các con sóng đời cứ tiếp nối nhau đổ lên bờ Như Thị nhỉ.

      Delete
  9. Cháu nội chị tên là Bảo Huyên ạ? Giữ lấy sự ấm áp chăng? Hai con gái của em cũng đêm bằng Bảo hết chị à...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Để hôm nào chị giải thích cho Toro sau nha.
      Đặt tên cũng là một nhân duyên em ạ.

      Delete
  10. hat dieu rang muoiNgày nay hạt điều không chỉ xuất hiện ở mỗi dịp lễ tết mà nó còn xuất hiện trong các nhà hàng, quán nhậu hat dieu say trang binh phuocTuy nhiên, bạn cũng nên bổ sung hạt điều một cách điều độ, không nên lạm dụng quá. mua hat dieu rang muoi o dauNghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh Quốc phát hiện có nhiều chất chống oxi hóa trong các loại hạt thực vật Chỉ sử dụng hạt điều Bùi Đăng-Bình Phước-Việt Nam, không dùng hạt điều nhập khẩu hat dieu rang muoi cao capChọn loại hạt có màu vàng sáng, nở to, khô, không bị cháy, không bị mốc. phim hậu duệ của mặt trờiPhía nhà sản xuất cho biết Song Hye-kyo được chọn là diễn viên chính và hiện cô đang trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim. phim thư sinh bóng đêmLee Jun Ki, tất nhiên, diễn vai nam chính có chức vị, một học giả (quý tộc) ma cà rồng trên 150 tuổi có tên là Kim Sung Yul và đã bị nguyền rủa để không bao giờ bao giờ già đi, dùng đồ ăn là máu. HTvietXem online miễn phí các bộ phim full HD với tốc độ nhanh. HTViet luôn cập nhật những bộ phim hành động, phim chiếu rạp có Việt Sub hay nhất, mới nhất ... thả phí thiên hạ

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...