Friday, February 3, 2012

Mùng hai Tết đi về Định Quán

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM


    Sáng mùng 2 Tết, tôi thức từ rất sớm, làm những việc cho riêng mình, rồi lên phòng thờ thắp nhang để cúng tết mùng hai.






    Cây gậy trúc được cắm trong một bình gốm để bên cạnh bàn thờ, sau cây Vạn Thọ là cây gậy của Mẹ tôi (bà Ngoại) rồi của Cha tôi (ông Ngoại) dùng, sau khi cha tôi mất thì tôi đem về lưu giữ ở nhà mình.


    Rồi lát nữa như thông lệ hàng năm, cả nhà chúng tôi lại về quê ngoại ăn tết với đại gia đình ở Định Quán. Các con tôi vẫn chưa thức giấc, lại cầm cái máy ảnh đi gom chút cảnh sắc của buổi sớm mùa xuân này..


    Cành Nguyệt Quế



    Cành hoa Giấy đong đưa trước gió..




    Nhìn sang nhà hàng xóm..




    Từ phòng áp mát của tầng thượng nhìn về phía xa lộ Hà Nội..






    Đây là tòa nhà Vista, ngày trước là Cty May Huy Hoàng, nơi mà trước đây tôi cũng thuê một khu để mở cơ sở sản xuất. Bây giờ vật đổi sao dời, đã biến thành tòa cao ốc đẹp sừng sững ở ngay ngã ba Cát Lát dọc theo xa lộ Hà Nội..




    Ăn sáng xong, nhìn chậu hoa Đỗ Quyên rực sắc hồng,
    Con tôi lại điệu đà cho mẹ vài tấm ảnh, để giữ lại chút sắc.. xuân.




    Chúng tôi lên đường về Biên Hòa, ghé nhà Dì Quế trước..




    Xuống xe, vừa bước vào cổng đã thấy chậu hoa Mai của em gái
    năm nay cũng rực sắc vàng..




    Dì Quế và 2 đứa con.




    Chị Yến và em Lâm.



    Hai vợ chồng Tuấn Yến cũng đứng lại..




    Năm nay em tôi sang ghê rinh luôn chậu Lan to tướng về chơi xuân..






    Đóa hoa Mai nở thật tròn cánh, em rể tôi thật khéo chăm sóc..




    Thêm chậu hoa thật lạ.



    Những cành Lan đủ màu sắc..







    Cành Trúc Đào phớt hồng ngoài sân,



    Xe nhà tạm gửi ở góc sân, mấy gia đình nhỏ chúng tôi
    lên xe thuê 16 chỗ để đi về Đinh Quán.



    Khác với hôm mùng một Tết, đường thanh vắng,
    Mùng hai Tết đường phố trên QL1 hôm nay thật đông đúc.









    Đây là ngã ba Dầu Giây, sau này có cao tốc từ SG về DG
    thì chắc sẽ giảm bớt mật độ ùn tắc xe cộ hơn chăng..





    Đường QL20 hướng về Định Quán - Đà Lạt..



    Chụp lại con đường vừa đi qua hướng về SG.




    Ngày xưa, nếu đi vào mùa này, khi đi ngang những con đường này thì đã rất lạnh đó, bây giờ thì trời khô hanh, ngồi trong xe phải mở máy lạnh nữa..



    Tới sông La Ngà. Mùa nầy mà nước dâng đầy..









    Ngày xưa khi chưa đắp đập Trị An,
    thì nước đâu có dâng cao tới ngọn đồi này đâu..



    Đã về đến nhà tôi ở xã Phú Hoa - Định Quán, vừa lúc em trai tôi đang cúng Tết mùng Hai. Cậu Hồ có 2 bằng Đại Học: Kỹ sư chăn nuôi, Bác sĩ Thú Y, cậu từ bé đã có trí nhớ tuyệt vời nhất nhà, gương mặt bên đen bên đỏ, vóc cao giống cha tôi. Mợ Hạnh là giáo viên cấp ba, người quê ở Bến Tre, quen nhau lúc học ở Đại học Cần Thơ.. duyên nợ cũng kỳ lạ như thế đấy. Tôi nhớ lúc cậu lấy vợ, do mẹ chúng tôi đã qua đời, tôi đã thay bố mẹ về Bến Tre làm lễ rước dâu, đường xa qua mấy con sông, thế mà thoắt một thoáng, bây giờ con gái lớn của cậu mợ cũng đang học Đại học, 2 cậu con trai thứ cũng là học sinh giỏi ở huyện nhà.

    Hai anh em: Cậu Hồ và cậu út Long.




    Bàn thờ này do cha tôi lúc sanh tiền, sau năm 1975 gia đình dọn từ Cam Ranh về Định Quán, ông đã lập lại bàn thờ Tổ Tiên, những mảnh gỗ gõ do ông gom gót để dành, do tay ông cưa cắt, và bài vị bàn thờ cũng do chính ông đã viết lên gỗ gõ đó và nhờ thợ đục chữ cho.




    Trên là bài vị hương hỏa của Tổ Tiên, dưới là bàn thờ Thổ Thần.

    穎川堂
    Dĩnh Xuyên Đường



    宗功炳燿達南江
    Tông Công Bỉnh Diệu đạt Nam Giang




    祖德淵源流穎水
    Tổ Đức Uyên Nguyên lưu Dĩnh Thủy




    Và bên phải bàn thờ là bàn thờ Táo Quân.




    Chữ Phúc do chúng tôi nạm cho Cha tôi, khi người hưởng thọ 80.





    Hình của Bà Nội tôi (họ Chu) và cha mẹ tôi.




    Xuống tới nhà bếp, thì thật là ầm ĩ với mợ Hạnh, dì Quế, dì Út
    cùng đàn cháu gái 7 đứa con của chị Hai, con tôi, con của dì Quế và mấy đứa cháu trai..



    Đông con cháu quá, nhà cậu cũng đơn giản thế là trải báo xuống sàn nhà..







    Các đứa em, anh chị Hai cùng đàn con gái đã trưởng thành và thành đạt, có đứa cũng đang học cao học, vậy là gia đình tôi đã có con, cháu gồm 3 đứa đã và đang học cao học..




    Năm nào cũng thế, sau khi ăn uống xong là lại xôn xao lì xì cho nhau.
    Nhìn lại Út Lâm cầm máy ảnh nên chẳng có tấm hình nào trong lúc đông vui này..





    Dì Út bận rộn lo cho cả nhà, cũng đã kịp chen vào với mớ lì xì trên tay..



    Tôi được các em lì xì cho nên khoái chí.. hihi.





    Hôm nay vắng cậu Sinh, vì năm đầu tiên Cậu có con rể về ăn tết, nên cậu không về quê, cũng mừng cho cậu mợ năm nay cũng đoàn viên bên các con, mừng cho đứa con gái độc nhất của cậu cũng đã tốt nghiệp Cao học.

    Nên chỉ có 6 chị em chúng tôi về đoàn tụ trong ngày mùng hai tết này..



    5 đứa cháu gái giỏi giang chưa có chồng
    chụp chung với hai chị em tôi.



    Rồi chúng tôi về nhà chị Hai, ra sau vườn để thắp nén nhang cho cha mẹ tôi.



    Tôi và em gái tôi - dì Quế.






    Thắp nhang xong, con cháu tỏa ra vườn vì cây khế trĩu quả,
    rụng đầy vườn. Khế chín vàng trên cây..






    Cây vả cũng đầy trái.







    Thò tay hái vài trái..



    Đóa Mai trăm cánh..








    Chia tay, chúng tôi trở về Sài Gòn.
    Ánh hoàng hôn cuối chân mây..



    Về tới Hố Nai ghé nhà dì Quế đổi xe, chúng tôi đi ngang căn nhà cũ ở Hố Nai. Thoắt cái đã ba cái tết ở nhà mới, nhà cũ văng vắng..



    Chúng tôi đã trở về đến Sài Gòn,



    Dư âm của gia đình đoàn tụ vẫn còn quanh quẩn trong chúng tôi, hàng năm chúng tôi cứ như thế, tập trung lại chẳng làm gì, chỉ cùng ăn một bữa cơm, bữa cơm không còn khốn khó... Chúng tôi đi xa từ khi mái tóc còn xanh, nhưng hàng năm tết đến là về bên cha mẹ, chí ít cũng ăn với người một cái tết mùng hai, bây giờ đứa nào cũng đã tứ, ngũ và lục tuần, nhìn con cái thấy mình ngày xưa.. nhưng Tết mùng hai mà không về bên bàn thờ Tổ Tiên thắp nén nhang, không về thì cậu mợ sẽ buồn, nên sau 2005, cha tôi mất rồi, chúng tôi vẫn về bên nhau như thủa xưa còn bé, để đoàn tụ, để ồn ào với con với cháu, cho chúng biết anh biết em, trong bữa ăn, tôi nói thành tích của những con cháu nổi bật, để đứa lớn dìu đứa bé, để đứa bé nhìn lên theo bước anh bước chị.

    Tổ tiên và Cha mẹ tôi chắc mỉm cười khi thấy con cháu thành nhân.

    TTM
    PP. Rạng 04/02/2012.
    Lựu lại ngày mùng hai Tết Nhâm Thìn - 24/01/2012
    của đại gia đình tại Định Quán - Đồng Nai.



23 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...