Năm ngoái tôi đi Sri Lanka viếng cảnh chùa, trên đường xuống núi gặp
một gia đình người Sri Lanka, thấy đứa bé dễ thương nên tôi dừng lại
xin chụp cho bé tấm hình, sau đó thì cả gia đình cũng xúm lại nhờ bà già
này chụp cho mấy tấm hình.
Chụp xong, tôi hăm hở hỏi email, hỏi facebook.. nhưng cô gái trẻ của gia đình đều trả lời là không có, thế là phải lục trong bóp lấy ra mảnh giấy để bạn ấy viết địa chỉ vào.
Cũng vào gần tết năm vừa rồi, sau khi rửa hình xong, chép file hình vào đĩa CD, đóng gói đến Bưu điện TP để gửi, sau khi cân xong cô bưu điện báo giá 1.2 triệu cho cái bì thư với trên 10 tấm hình.
Buồn lòng, sao mà đắt thế, đành mang về bỏ vào vali mang qua bên đây.
Rồi mãi bận bịu chưa gửi đi được, gia đình người Sri Lanca không quen biết ấy đến hôm nay - đã gần một năm rồi - chắc cũng không còn mong chờ nữa, nhưng lòng bà già này thì áy náy mãi không yên.
Thế là chiều nay mang Tổng cục Bưu điện ở Phnom Penh để gửi đi, sau khi cân xong cô bưu điện báo hai giá để gửi tới Sri Lanca như sau :
Bà già đắn đo mãi, cuối cùng chọn cách gửi nhanh với giá 20 USD, dù sao cũng rẻ gấp ba lần nếu gửi từ VN đi Sri Lanca.
Thật là không hiểu nổi sao giá cả của 2 nước lại quá chệnh lệch như thế.
Mong là hình đến tận tay người nhận, chắc họ sẽ vui lắm đây và chắc họ cũng quên mất gương mặt của tôi rồi, vì tấm hình chụp chung với họ tôi lại không gửi đi.
TTM
PP. 21/05/2015
Chụp xong, tôi hăm hở hỏi email, hỏi facebook.. nhưng cô gái trẻ của gia đình đều trả lời là không có, thế là phải lục trong bóp lấy ra mảnh giấy để bạn ấy viết địa chỉ vào.
Cũng vào gần tết năm vừa rồi, sau khi rửa hình xong, chép file hình vào đĩa CD, đóng gói đến Bưu điện TP để gửi, sau khi cân xong cô bưu điện báo giá 1.2 triệu cho cái bì thư với trên 10 tấm hình.
Buồn lòng, sao mà đắt thế, đành mang về bỏ vào vali mang qua bên đây.
Rồi mãi bận bịu chưa gửi đi được, gia đình người Sri Lanca không quen biết ấy đến hôm nay - đã gần một năm rồi - chắc cũng không còn mong chờ nữa, nhưng lòng bà già này thì áy náy mãi không yên.
Thế là chiều nay mang Tổng cục Bưu điện ở Phnom Penh để gửi đi, sau khi cân xong cô bưu điện báo hai giá để gửi tới Sri Lanca như sau :
- 1. Gửi chậm khoảng 45 ngày thì mới nhân được giá: 31,000 Riels =~ 155,000 đồng VN.
- 2. Gửi nhanh khoảng từ 3 ~ 5 ngày sẽ nhân được giá: 20 USD =~ 434,000 đồng VN, còn cho mình cái code để theo dõi kiểm tra lúc nào hàng đến tận tay người nhận nữa chứ.
![]() |
Bưu Điện Phnom Penh, bên cạnh Bộ Bưu Chính Viễn Thông Campuchia |
Bà già đắn đo mãi, cuối cùng chọn cách gửi nhanh với giá 20 USD, dù sao cũng rẻ gấp ba lần nếu gửi từ VN đi Sri Lanca.
Thật là không hiểu nổi sao giá cả của 2 nước lại quá chệnh lệch như thế.
Mong là hình đến tận tay người nhận, chắc họ sẽ vui lắm đây và chắc họ cũng quên mất gương mặt của tôi rồi, vì tấm hình chụp chung với họ tôi lại không gửi đi.
TTM
PP. 21/05/2015
Một việc làm đẹp!
ReplyDeleteChắc chắn gia đình người Srilanka sẽ ngạc nhiên khi nhận được các tấm hình. Và hình ảnh chị có thể không rõ, nhưng họ sẽ nhớ mãi một phụ nữ Việt phúc hậu, nhiệt tình!
Chờ tin vui và chúc chị Mai vui!
Vâng, chỉ cần họ vui thì mình cũng an lòng vì không phụ lòng họ. Có điều cái chi phí gửi ở VN cao quá, phải mang qua Campuchia gửi, không biết họ có lạ lùng không nữa anh Vũ Nho ạ.
Delete