Tuesday, February 3, 2015

Cây MÕ bên hồ Gươm.


.
Đến Hà Nội lần nào tôi cũng ghé thăm Hồ Gươm, nếu có lần nào không kịp ghé qua thì tôi lại cảm thấy hình như là mình chưa đến Hà Nội, ghé qua cũng chẳng làm gì, chỉ là đi quanh và ngắm Hồ Gươm trải qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.. tuy nhiên tôi cũng chưa lần nào đến đúng dịp để xem cây Gạo nở hoa, hay kịp ngắm cây Lộc vừng và cây Phượng Vĩ nở hoa đỏ rực ở bên hồ.

Vậy mà lần này khi đi bộ về phía gần cầu Thê Húc, tôi nhìn thấy một cây cổ thụ to cao rất lạ, cây trơ lá nhưng có đầy quả hình như chúng đã khô, những cành cây vươn dài với quả trĩu cành rủ xuống bên hồ, tôi hỏi em bán hàng ở cửa hàng gần đó thì được em cho biết đó là cây Mõ - lạ chưa, lần đầu tiên tôi nghe và thấy cây Mõ với quả Mõ trĩu cây như thế.

Có quả ắt phải có hoa nên tôi thử tìm trên net thì thấy có bài viết về cây hoa Mõ, nhưng bài viết không nói rõ hoa nở vào tháng mấy, hoa nhỏ trên đám lá vàng, hoa nhỏ mà quả to để rồi người ta thu hoạch những quả đẹp để làm mõ..

Thôi tạm đưa về đây cho trang này có đủ hoa và quả..


Hình net


Hình net


HÌNH TÔI THU ĐƯỢC SÁNG NAY.























Vậy là buổi sáng nay, ngoài thu được hình ảnh của gia đình bên hồ Gươm, tôi còn biết thêm một trong những cây cổ thụ ở bên hồ có cây Mõ nữa. Thấy bà già tôi chẳng ngại mưa phùn và gió lạnh cứ giơ cái điện thoại lên chụp hình cây và cành ở bên Hồ, một số em dừng lại hỏi nhau "cây gì nhỉ" tôi nghe thấy còn quay qua trả lời hộ các em là "Bác vừa hỏi đó là cây Mõ đó cháu ạ!",  thế là các em cũng xúm lại ngắm quả Mõ.

Đâu phải cứ ở Hà Nội là biết hết những gốc cây quanh hồ đâu nhỉ! Ngay như tôi cũng chỉ biết những cây cỏ và cảnh ở nửa vòng hồ bên đây, còn vòng bên kia chỉ ngắm khi xe đang chạy ngang qua mà thôi.

TTM
Hà Nội, 31/01/2015
12 tháng Chạp năm Giáp Ngọ.



1 comment:

  1. Vậy bạn có biết cây mõ ở HN là cây gì trong Nam không? Có 1 điều tiếc là người HN không biết dùng mủ cây nầy để làm thức uống giải khác. Cây mõ chính là cây trôm trong Nam đó,khi thấy giống cây trôm TV đã tra cứu tên khoa học của nó trùng nhau. Hehe

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...