***********************************************
* Bài viết cùng chủ đề:
- ĐINH THỊ THU VÂN - đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ !
- Trái tim vỡ..
- Thổi trắng..
- Mùng 7/7
- Gối đầu lên đá..
- Này cỗ xe đời...
- Sài Gòn vào thu..
- Hoa phi hoa - 花非花.
- Tháng bảy mưa ngâu..
- Nhìn bao lần những ngẩn ngơ ... qua!
- Chiều tim tím ...
- Tháng sáu và cành Tường vi..
- Đá cuội... nở hoa !
- Chợt muốn buông nhẹ..
- Tóc mây.
- Tất bật dòng người tháng cuối năm
- Túi đời !
- Lời của hoa !
- Tháng sáu vừa trôi xa ...
- Những vần thơ hôm nay .
- Tôi nấu tình yêu thành món canh !
- Mưa trời tháng sáu !
- Những đóa hoa hồng cho đời !
- Em đứng bên đời !
- Nàng thì thầm
- Chàng - Nàng
Tưởng là hoa hồng bánh mì
ReplyDeleteThì ra hoa ngủ ...đá kê dưới đầu
Một giấc gầy và xanh xao...
"Tưởng là hoa hồng bánh mì
DeleteThì ra hoa ngủ ...đá kê dưới đầu
Một giấc gầy và xanh xao..."
Hoa khô ngủ giấc hanh hao
Kê lên phiến đá.. xuyến xao lòng người
Cám ơn lời gửi chân trời
Nhe ru hoa ngủ giấc đời viễn miên..
Gối đầu lên đá: chân tu
ReplyDeleteGối đầu lên gió vi vu giữa trời
Gối đầu lên nửa làn môi
Chậm mùa giải thoát thì tôi luân hồi
" Gối đầu lên nửa làn môi
DeleteChậm mùa giải thoát thì tôi luân hồi "
Luân hồi lộn lại cõi đời
Chỉ vì đầu gối.. nửa vời làn môi..