Saturday, March 1, 2014

Đóng blogspot !


Không phải bà già đóng blog đâu, dù lúc này rất bận, có nhiều chuyện trên trời dưới đất muốn kể lể lắm, nhưng chỉ đủ thời gian post vài tấm hình từ cái Iphone bé tí lên facebook và click like like đùa với bạn bè là đã hết ngày, nên chẳng còn có thời gian đi qua thăm bạn bè, cái trang blogspot của mình trở nên vắng tanh vắng toe.. cũng là hệ quả của sự bận rộn già nua mà tạo thành cả hihi.

Hôm nay muốn viết bài này lên đây, vì có vài bạn muốn đóng blogspot nhưng chưa biết cách, chắc bạn mình muốn yên tĩnh đây. Nên tôi mới viết vào đây vài giòng hướng dẫn.

MUỐN KHÓA BLOGSPOT.

Bước 1: Nhấn vào <thiết kế> ở đầu trang sẽ hiện ra hình dưới đây:

Nhìn bên tay trái của trang blog, tìm chữ <cài đặt> ở cuối trang, click vào đó, sẽ xuất hiện trang theo bước 2.


Bước 2: Tìm cuối trang có dòng :
Người đọc blog : Công cộng Chỉnh sửa 





Bạn click vào chữ chỉnh sửa sẽ hiện ra bước 3 theo hình dưới đây:

Bước 3: Khóa blog:

 
Sau khi click vào chỉnh sửa sẽ hiện ra hình như trên. Bạn có quyền lựa chọn và đánh dấu vào cái vòng tròn nhỏ ở bên canh.

3.1 : Công cộng : 
  • Tình trạng của trang là đang mở cho mọi người vào xem.

3.2 : Riêng tư - chỉ tác giả blog : => KHÓA BLOG.
  • Khi click vào đây, thì trang này chỉ có tác giả vào xem, còn bạn bè vào thì sẽ được Google đề nghị bạn blog cấp phép mới được vào xem CŨNG CÓ NGHĨA LÀ KHÓA BLOG.


3.3 : Riêng tư - chỉ những người đọc này :
  • Khi click vào đây, thì trang hiển thị ra dòng cho phép  bạn gõ email của bạn bè mình vào, và chỉ người mà bạn cấp phép mới được vào đọc mà thôi.

Vậy đó, cái trang blogspot này cũng rất hay. Có thể cho cả cộng đồng đọc, và cũng có thể cho ta quyền riêng tư một mình, hoặc riêng tư tâm tình với vài bạn.. tùy sự lựa chọn của bạn, kể cũng hay đúng không nhỉ?

Và bà già này dù còn hiện hữu hay mất đi, thì trang blog này cứ để đó cho nó đong đưa giữa khoảng không này..

TTM.
Sài Gòn 01/03/2014

21 comments:

  1. Sau khi click chọn quyền chỉ tác giả đọc để làm mẫu sau đó quên mở lại, nên bạn bè vào nhà mình không được.. giờ sực nhớ mới mở lại hihi.
    Mà chắc cũng chằng có ai ghé thăm bà già đâu nhỉ :)

    ReplyDelete
  2. Ôi, chị có nhiều bài viết hay. Jo vẫn thường xuyên ghé vào.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Jo quí chị nên nói thế ! dù sao nghe cũng vui vui :)

      Delete
  3. Chỉ cần chị đừng đóng vĩnh viễn.
    Đúng là theo blog cũng tốn thời gian thật. Chúc chị vui và khỏe...:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tại thời gian này chị bận quá, bận vì công việc và cũng vì tuổi tác nữa em ạ! Nếu sau này không còn nữa thì chị sẽ mãi blog mình như thế đó em.

      Delete
  4. Đúng là chuyên gia Blog. Cái gì cũng biết rất kỹ và tận tình với bạn bè.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Nano ơi ! vừa rồi ra Hà Nội để xông pha với mưa phùn gió chướng ngoài Bắc đó anh.

      Delete
  5. Khóa ai chứ đừng khóa em nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nào dám khóa ai bao giờ hở em thân yêu ơi!

      Delete
  6. hết hồn, mới đầu e tưởng .....

    ReplyDelete
  7. HE HE HE... Đúng là chị Mai mải hướng dẫn...quên trở về trạng thái ban đầu. Mấy lần VN vào trang đều nhận được trả lời : Chỉ có những người được chủ nhân cho phép...Lại nghĩ oan cho nhà mạng là HỌ giở chứng chơi xấu. Bởi VN vẫn vào Blog này từ trước, có thấy ngăn chặn gì đâu!
    Bây giờ thì rõ rồi.
    Chúc chị Mai và mọi người giao lưu vui vẻ!
    Thật tiếc là chi Mai qua HN mà không có thì giờ để ofline!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thấy chữ đóng blog, nghe cũng buồn, nhưng biết đâu có một ngày anh nhỉ? Chợt giận mình đóng blog chơi..hihi.

      À việc ở Hà Nội, không gặp được các bạn ngoài ấy M cũng tiếc lắm anh Vu Nho ạ! nhưng sẽ có dịp để gặp nhau thôi.!

      Delete
  8. Giáo cũng thích như chị, nếu vì lý do gì đó ko viết nữa, thì cứ để blog nguyên trạng như vậy. Nếu bạn bè còn nhớ mình thì thi thoảng vào "Đập cổ kính ra tìm lấy bóng", đọc lại bài cũ rùi viết vài câu cho... hư không, hoặc chẳng viết gì mà ngậm ngùi quay đi... Và năm tháng cứ trôi, rong rêu bụi bám cho đến khi thế gian quên hẳn, cũng chẳng sao mà...
    Nếu chị quá bận thì cũng đâu có sao. Khi nào cảm thấy có hứng viết thì viết, ko thì thôi, cũng chẳng có một áp lực nào buộc ta phải viết. Nhưng cứ khi nào bên nhà Giáo hiện bài mới của chị là Giáo chạy qua... quét mạng nhện giùm chị liền hà, hehe...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ok, chị em mình thống nhất như vậy em hén. hihi hôm nào chị rãnh.. huhu mà sao dạo này ít rãnh quá.. chị cũng chạy qua phụ em quét lá đa và màng nhện bên ấy em hén :)

      Delete
  9. Hì hì... Gốc Mai làm khối người giật mình nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cuối cùng cũng tỉnh ngay thôi Ái Nữ hén hihi :)

      Delete
  10. Hehe, vậy mà lâu ni tường GM "cấm cửa" mình!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trùi ui! Chị già hiền thế mà Nô dám nói oan cho chị đó nha.. :)

      Delete
  11. Chị Gốc Mai này xúi (hay hướng dẫn ai đó) đóng blog, hehe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì có người nhờ, nên M hướng dẫn luôn chớ nào dám xúi đâu anh Hiệp ui! Anh vẫn nợ M một món hàng đó nha. Nhớ giữ dùm M đó, chắc tháng sau rãnh tí ti rồi.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...