Thursday, March 6, 2014

CHƯA PHAI..

Hôm nay là sinh nhật của Khánh Ly!
06/03/1945 - 2014.




Nhìn đến số tuổi đời của Cô, làm ta thấy ngậm ngùi, thời gian chẳng từ bỏ ai, chỉ có giọng hát của Cô vẫn còn đó, tiếng hát vượt thời gian. Tôi vẫn nhớ lúc mới có internet, tôi đã search và đi tìm vài người, trong đó có ca sĩ Khánh Ly, tìm và đọc được những tản văn của Cô viết khi dừng chân giữa những chặng bay mà lòng cảm động bồi hồi. Thế sự làm cho người và người cách biệt nhau, dù chỉ cách một đại dương, nhưng vào những ngày sau 1975, thì việc thấy nhau ở thời ấy sao mà xa xôi cách trở thế.

Đêm nay ngồi nghe lại album nhạc ấy, làm tôi nhớ đến hôm xưa, cũng chưa xưa lắm, chỉ là cách đây hai hay ba năm gì đó, hôm ấy cái con bé Phương Khánh mang về tặng cho Dì một đĩa nhạc gốc của Khánh Ly và tập thơ "CHƯA PHAI" của nữ sĩ Cẩm Vân (có ký tặng của cả hai người), trong tập thơ đó có nhiều bản đã phổ nhạc và được ca sĩ Khánh Ly hát. Rồi nghe cô nàng kể chuyện về việc vì sao thơ Cẩm Vân phổ nhạc và được Khánh Ly hát..

Gớm chưa! cái cô nàng cách Dì tới 2 con giáp, vào những năm Dì và mẹ nàng nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn rồi nghêu ngao hát theo thì mẹ nàng còn chưa lấy bố nàng, Dì nó còn đang tuổi học sinh phơi phới, thế mà cô nàng sanh năm 78 ấy không biết làm sao mà thường xuyên được Dì Khánh Ly thư từ cho, lại còn quen biết với cô Cẩm Vân bạn của Khánh Ly nữa chứ!

Trở lại tập thơ và đĩa nhạc, khi mở lên, nghe chỉ vài dòng ở bản nhạc đầu tiên đã làm cho ta thấy ngẩn ngơ..

Con người ta khi yêu nhau thì làm sao mà trả lời được vì sao mà mình lại yêu, chỉ biết là con tim thổn thức bồi hồi nhớ nhớ mong mong thế thôi! nhưng nữ sĩ Cẩm Vân đã viết lên thành những câu thơ bình dị và tiếng hát Khánh Ly cứ như réo rắt vào tận trong sâu lắng của cõi lòng..

"Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ..
.. 
Hạnh phúc khi lòng có thể yêu ai


Rồi đến : 
...
Thì thà cứ giả vờ tình đâu đã tới
Tình chưa hẹn hò tình sẽ còn dài
Tình không vội vàng nên tình vẫn mới
Tình chưa bắt đầu tình sẽ chưa phai
...

"Thì cứ giả vờ mình đã yêu đâu
Để mắt trao tìm, lòng không bối rối
Để tay trong tay không buông vội
Mình là bạn bè nên chả làm sao"

"Để tay trong tay không buông vội.."  những lời nói thật mà lại làm đau đáu lòng người, tại sao đôi lứa lúc yêu nhau thì mong chung sống với nhau, khi được chung sống với nhau rồi lại dễ dàng buông tay nhau ra nhỉ ? Vẫn mong đôi lứa biết cùng nhau nhìn về một hướng để hạnh phúc dài lâu để:

"..
Cay đắng ngọt bùi mặn nhạt chia hai.
Hạnh phúc khi lòng có thể yêu ai

Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ!
Và em có yêu tôi cũng lạ gì đâu
Cũng đâu gì lạ, cũng lạ gì đâu."

Vài giòng viết nhân ngày sinh nhật của Khánh Ly. Chẳng chúc chị điều gì cả!
Vì tiếng hát của Khánh Ly vẫn sống mãi trong lòng chúng ta đó thôi.

TTM
Phnom Penh, 06/03/2014





    CŨNG ĐÂU GÌ LẠ

    Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ!
    Ai sẽ không yêu mắt ngẩn ngơ buồn
    Thanh mảnh thân gầy, hương thơm áo lụa
    Tóc ngủ mơ màng thả mộng vai thon.

    Và em có yêu tôi cũng đâu gì lạ
    Bởi ai đã cho tôi thơ mộng một trời
    Em bước bên đời chân son rất nhẹ
    Bẽn lẽn môi cười, ngọt giọng ru êm.

    Nên ta có yêu nhau cũng đâu gì lạ !
    Như vẫn chung đôi những tháng năm dài
    Cay đắng ngọt bùi mặn nhạt chia hai.
    Hạnh phúc khi lòng có thể yêu ai

    Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ!
    Và em có yêu tôi cũng lạ gì đâu
    Cũng đâu gì lạ, cũng lạ gì đâu.

    ***

    GIẢ VỜ

    Thì cứ giả vờ mình đã yêu đâu
    Để mắt trao tìm, lòng không bối rối
    Để tay trong tay không buông vội
    Mình là bạn bè nên chả làm sao

    Thì cứ giả vờ mình vẫn chưa yêu
    Khỏi ai tò mò buồn lây vô cớ
    Mình vô tư yêu không lo sợ
    Tình chẳng phụ tình tim sẽ không đau

    Thì thà cứ giả vờ tình đâu đã tới
    Tình chưa hẹn hò tình sẽ còn dài
    Tình không vội vàng nên tình vẫn mới
    Tình chưa bắt đầu tình sẽ chưa phai

    Thì cứ giả vờ mình có yêu đâu
    Khỏi ai xầm xì dù thương hay ghét
    Mình yêu nhau đâu cần ai biết
    Chỉ biết riêng mình nên hiểu tình nhau




    ĐẰNG SAU NHỮNG NỤ CƯỜI

    Đỏ úa vàng phai lá đổi màu
    Thu về nhắc mãi một niềm đau
    Bốn mươi năm thoáng đời như gió
    Khi ngoảnh lại ai ngờ đã mất nhau

    Ai biết đằng sau những muộn phiền
    Đêm về khóc nuối một đời riêng
    Nhói trong tim mối tình câm nín
    Nhớ buốt hồn nhau những mắt nhìn

    Sao chỉ còn tôi ở bên đời
    Kiếp tằm tơ nhả mãi không vơi
    Phấn son che dấu hồn phai nhạt
    Cố sống cho qua một kiếp người

    Tôi vẫn cười vui vẫn ngọt ngào
    Vẫn còn ru mãi chuyện về nhau
    Dối gian cho đẹp đời sân khấu
    Nhưng khúc tình ca những nỗi đau

    ***


    CHƯA PHAI

    Vời vợi tình ơi! nỗi nhớ chưa phai
    Nhớ tối vui nhanh, nhớ ngày ngủ muộn
    Những lúc lang thang phố phường bận rộn
    Áo em lụa mềm trong gió chiều bay

    Tôi về lại đây vẫn quán Givral (Boudard)
    Nếm đắng hương xưa biết tình còn sâu
    Chỉ nói yêu em cớ gì lại ngại
    Ngu dại một thời để lạc tình nhau

    Yêu em nên tôi mãi đợi em về
    Môi vẫn mơ hôn môi em dịu ngọt
    Mắt vẫn chờ trao tình riêng chưa ngỏ
    Môi - mắt trông chờ ngơ ngẩn tình ơi

    Bao năm trôi qua chẳng lạ nơi này
    Mưa vẫn nhanh như em luôn giận vội
    Nắng vẫn dài như lời tôi xin lỗi
    Mưa nắng hai mùa chung thủy chờ ai

    Tim nhớ ai hoài tim vẫn còn đau
    Trách trời trên cao trời không tử tế
    Mình muốn gần nhau mà sao không thể
    Vô vọng nhìn đời lặng lẽ trôi qua

    Thơ Cẩm Vân

    Album nhạc: CHƯA PHAI

4 comments:

  1. Đúng vậy chị à... "thời gian chẳng từ bỏ ai...", 20 mấy năm về trước em có đi xem Khánh Ly hát ở Paris, giờ thấy KL thay đổi nhiều... chác mình cũng vậy... hihihi!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì mình chẳng chau chuốt hàng ngày nên Mình còn tệ hơn em ạ,. :)

      Delete
  2. Có những điều bất tử với thời gian, như giọng ca của Khánh Li. Đồng ý với chị Mai!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng cứ nghe hát mà đừng nhìn dung nhan thời gian của họ anh VN nhỉ.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...